Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2020] Sau khi mất 15 năm thanh xuân ngồi sau song sắt vì tu luyện Pháp Luân Công, gần đây người đàn ông 46 tuổi lại bị phi pháp kết án ba năm tù, cũng vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Lưu Khánh Lương, một cư dân thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2020 sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của anh bị lục soát. Anh đã bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Đức Châu vào hôm sau.

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, Tòa án quận Tề Hà đã xét xử anh Lưu qua video. Gia đình anh không được phép tham dự phiên tòa. Luật sư của anh đã biện hộ vô tội cho anh. Vào cuối phiên tòa, thẩm phán đã kết án anh Lưu ba năm tù.

Bản án gần đây nhất của anh Lưu xảy ra không bao lâu sau khi anh được ra tù sau 12 năm thụ án vì làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Anh bị bắt vào ngày 6 tháng 7 năm 2009, khi đang ở thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát thẩm vấn và tra tấn anh trong khi anh bị giam ở trong trại tạm giam Dư Diêu. Vào ngày 2 tháng 6 năm 2009, Tòa án thành phố Dư Diêu đã kết án anh 12 năm ở trong Nhà tù Số 4 tỉnh Chiết Giang.

Ngoài hai án tù nói trên, anh Lưu còn bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2000. Công an đánh anh bằng gậy cao su và dùng giầy đánh vào đầu anh. Anh bị thương nặng và không thể đi lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/5/414666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/10/188192.html

Đăng ngày 17-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share