Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn đang học cấp III, ngay sau đó tôi phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đây, mỗi khi có một kỳ thi lớn, tôi lo lắng đến mức không ăn được gì. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã thay đổi.

Sư phụ giảng:

“Chư vị là học sinh thiên chức của chư vị chính là nên học tập cho tốt, xứng đáng với phụ huynh, xứng đáng với nhà trường, xứng đáng với thầy cô giáo. Thầy cô vì chư vị mà phó xuất, họ giảng bài cho chư vị; phụ huynh cung cấp cho chư vị đi học, nuôi chư vị đi học. Vậy thì chư vị xứng đáng với phụ huynh, xứng đáng với thầy cô nhà trường ấy, bản thân chư vị nỗ lực học tập cho tốt, chẳng phải chư vị sẽ tự nhiên lên đại học sao”. (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Tôi phóng hạ tâm lo lắng và tập trung vào việc học. Trong kỳ thi, tôi rất bình tĩnh và làm bài rất tốt. Tôi được nhận vào trường đại học mơ ước của mình. Nhiều năm sau, tôi tiếp tục học cao học tại trường mơ ước của mình.

Sự nghiệp suôn sẻ

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, tôi làm việc tại một công ty xuất bản tạp chí mới với tư cách là phóng viên và nhà nghiên cứu. Tôi chủ yếu phỏng vấn chủ tịch và tổng giám đốc của các doanh nghiệp. Tôi đã yêu cầu bản thân sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, và công việc của tôi đã được công ty và những người được phỏng vấn đón nhận.

Ví dụ, một chủ tịch trong ngành công nghệ thông tin nói rằng ông ấy đánh giá cao nhất báo cáo của tôi trong số tất cả các bài báo về ông ấy. Là một nhà nghiên cứu, công việc của tôi bao gồm phân tích, phỏng vấn và viết bài về các sự kiện kinh tế và chính trị quan trọng trên thế giới. Báo cáo đặc biệt của tôi về trận động đất ở Đông Nhật Bản đã nhận được sự tán thành mạnh mẽ từ chủ nhiệm khoa của một trường đại học hàng đầu. Ông ấy nói rằng rất ít báo cáo ngày nay có chiều sâu và khách quan như của tôi.

Sau đó, tôi thi vào một doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ đậu là 1%. Tôi học các môn trong ba tháng và đã vượt qua kỳ thi. Tôi trở thành giám đốc kinh doanh trong một công ty nằm trong danh sách 500 công ty do Fortune bầu chọn có tài chính giàu mạnh nhất. Tôi bắt đầu xử lý công việc kinh doanh quan trọng của công ty.

Đầu năm nay, tôi được mời làm thư ký cho một giám đốc điều hành. Tôi hầu như không quen biết người đồng nghiệp đã giới thiệu tôi vào vị trí đó. Mọi người xung quanh tôi đều thấy điều đó thật khó tin.

Vị trí mới này là một sự thăng tiến trực tiếp. Tôi có thể bao quát được sự phát triển của toàn bộ ngành sản xuất và hoạt động của công ty. Tôi có thể tự sắp xếp tiến độ công việc và thời gian làm việc của mình, phù hợp với nhu cầu của bản thân. Ngoài ra, ước mơ có văn phòng của riêng tôi đã thành hiện thực! Vị trí mới thực sự rất phù hợp với tôi. Tôi đã có rất nhiều cơ hội để học hỏi những điều mới và có thể tự do điều chỉnh giờ làm việc của mình. Tôi rất biết ơn Sư phụ về sự an bài này.

Gia đình hài hòa

Chồng tôi cũng là một đồng tu. Mối quan hệ của chúng tôi hòa thuận vui vẻ. Cha mẹ của chúng tôi ủng hộ việc tu luyện Đại Pháp của chúng tôi, và họ đều được Đại Pháp ban phúc.

Bố mẹ chồng tôi gần 70 tuổi và tràn đầy năng lượng. Bố chồng tôi thích nhiếp ảnh, âm nhạc và điêu khắc. Các tác phẩm chạm khắc trên đá của ông đã từng được xếp hạng rất cao trong một cuộc thi. Mẹ chồng tôi rất thích sự chỉn chu và có tư tưởng cởi mở. Bà cũng là một người yêu thiên nhiên.

Gia đình chị gái của chồng tôi sở hữu một doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt. Họ sở hữu một biệt thự, xe hơi sang trọng và có hai đứa con xinh xắn.

Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu và có lương hưu tốt. Mỗi người đều có những sở thích riêng, và không cần chúng tôi phải lo lắng. Tuy nhiên, bố tôi bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vẫn chưa minh bạch được bản chất của Trung Cộng. Tôi vẫn cần giảng chân tướng thêm một bước nữa cho ông.

Tôi được hưởng lợi nhiều nhất

Đương nhiên tôi là người được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc tu luyện Đại Pháp. Tôi đã nỗ lực rất nhiều từ khi còn nhỏ, và tôi là một người cầu toàn thiếu kiên nhẫn. Sau khi tiến nhập Đại Pháp, tôi dần dần giảm bớt việc theo đuổi sự hoàn hảo của mình, tôi bắt đầu hiểu về việc thuận theo tự nhiên sau khi đã nỗ lực hết sức mình.

Sư phụ giảng:

“Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Bằng cách nghe lời dạy của Sư phụ và làm theo sự an bài của Ngài, sự nghiệp và hôn nhân của tôi đều thuận lợi. Điều này tốt hơn nhiều so với tâm thái trước đây của tôi, luôn luôn tính toán chi li với mong cầu có được kết quả hoàn mỹ nhất. Tôi thực sự đã hiểu sự an bài của Sư phụ là tốt nhất.

Nhờ thực hành theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn oán giận mỗi khi bị tổn thương. Tôi có thể thông cảm với khó khăn của mọi người, và hiểu rằng không ai là hoàn hảo. Kết quả là tâm trí tôi rộng mở, và tôi có thể bao dung người khác.

Quy chính bản thân

Được một thời gian, cấp trên bắt đầu không hài lòng với tôi và thường xuyên mắng tôi vô cớ. Lúc đầu, tôi cảm thấy hụt hẫng và ủy khuất, cảm thấy như anh ấy bỗng nhiên thay đổi từ một “cấp trên tốt” thành một người khác.

Sau khi quan sát anh ấy từ góc độ của một người tu luyện, tôi nhận ra tư duy của anh ấy rất phức tạp, và anh ấy có nhiều loại quan niệm khác nhau. Lúc đầu, vì muốn giúp đỡ tôi nên anh ấy thường chỉ dẫn tôi theo lối tư duy phức tạp của anh ấy. Sau này, anh ấy phát hiện ra tôi không hề làm theo cách anh ấy chỉ dẫn. Kết quả là mâu thuẫn dần lớn lên.

Sư phụ giảng:

“Thực ra bất kể cá nhân chư vị thông minh thế nào, giảo hoạt ra sao, thì kết cục cũng như thế. Bảo người này thật ngốc, chư vị cho rằng họ thật ngốc, họ thật đơn thuần, người kia thật giảo hoạt, bất kể chư vị bước đi như thế nào trên con đường nhân sinh này, thì kết cục cũng như thế thôi; nhất định không phải vì sự giảo hoạt của con người mà phát sinh biến hoá nào cả, cũng nhất định không phải vì họ đơn thuần mà có thay đổi gì. Giảo hoạt chỉ có thể khiến tự mình trở nên xấu đi, khi tạo nghiệp lại càng khiến người ta trượt xuống; hoàn cảnh chung quanh và bản thân sau khi trở nên căng thẳng sẽ khiến nhân tâm trở nên phức tạp hơn, tư tưởng phức tạp hơn chỉ có thể biến bản thân trở nên xấu tệ hơn thôi”. (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc [2007], Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Tôi nhận ra mình đã dùng nguyên lý tu luyện để đánh giá một người không tu luyện. Dù không thể hiện rõ ràng, nhưng quả thực là tôi đã có tâm coi thường họ. Khi tâm tôi chứa đầy những khuyết điểm của người khác, tôi cảm thấy đau khổ, và việc đi làm trở thành một việc khó khăn.

Từ Pháp lý, tôi biết rằng một người không thể trốn tránh khó nạn. Dù khó khăn đến đâu, người ta cũng phải tiến lên. Tôi nhận ra đây là một khảo nghiệm lớn trong tu luyện. Vì vậy, tôi tự nhủ phải nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của người khác và nhìn ít hơn vào khuyết điểm của họ. Kỳ thực, người quản lý của tôi rất tốt bụng.

Tôi tự nhắc mình rằng, vì mọi người sống trong các hoàn cảnh khác nhau nên đã hình thành nhân sinh quan khác nhau. Tôi không nên có tâm lý thần tượng những lãnh đạo có năng lực, và tôi không nên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mỗi khi gặp vấn đề. Là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nên duy trì tâm từ bi đối đãi với người khác.

Tôi cần tỉ mỉ và chu đáo hơn để có thể đáng tin cậy hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, và chia sẻ khối lượng công việc với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Không lâu sau khi quy chính lại bản thân, áp lực biến mất và môi trường làm việc của tôi trở lại bình thường. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để giúp tôi loại bỏ chấp trước của mình, giúp tôi đề cao tâm tính, và đồng thời tiêu trừ nghiệp lực cho tôi.

Trong quá trình tu luyện những năm này, suy nghĩ của tôi đã dần trở nên rõ ràng hơn. Hiện tại, tôi có thể đối đãi với những thách thức trong công việc và cuộc sống một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, cuối cùng chắc chắn là Sư phụ đã an bài kết quả tốt nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/8-408734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/27/186522.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share