Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 25-09-2020] Chúng ta là người tu luyện, Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn” (Chuyển Pháp Luân).

Khi chúng ta gặp phải những ma nạn, khi cảm thấy rất khó vượt qua, có đồng tu nghĩ tới việc cầu xin Sư phụ giúp đỡ, nhưng đứng tại những cơ điểm khác nhau để thực hiện, sẽ tạo ra những kết quả khác nhau.

Có một lần, người con rể mà một vị đồng tu cao tuổi yêu quý nhất khi đang làm việc tại công trường vì ngã từ trên tầng ba xuống mà qua đời. Sự việc này đã tạo ra sự đả kích vô cùng lớn đối với đồng tu, vì đau thương tột độ, bà không thể dựa trên Pháp để nhận thức vấn đề, và bị tà ác dùi vào. Khi tôi nghe được tin này, bà đã không ăn được cơm, không ra được khỏi giường, không học được Pháp cũng không luyện được công. Bà nhờ đồng tu gửi cho tôi một lá thư, nói rằng bà không sống được mấy ngày nữa.

Tôi vội vàng đến nhà bà, bà ở một xóm núi cách rất xa thành phố, đường cũng không dễ đi. Khi vừa đến, tôi thấy bà ốm yếu xanh xao đang nằm trên giường, không còn chút sức lực để nói, mặt vàng như sáp, bà nói với tôi, mấy ngày nay bà không ăn cơm rồi, cảm thấy bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Tôi hỏi bà: “Bà đã cầu xin Sư phụ giúp chưa? Bà nói lại một lần nữa cho tôi nghe được không?” Bà nói: “Con cầu xin Sư phụ cho con khỏi bệnh. Để con có thể ăn cơm, có thể xuống giường, có thể học Pháp và luyện công.”

Tôi nhận ra, những thứ mà bà cầu, đều là vị tư. Vậy Sư phụ có thể giúp bà hay không? Sư phụ giảng:

“Có người không hiểu điều ấy; sư phụ đã dặn họ không thể cầu, không thể cầu; họ không tin, cứ một mực truy cầu; và kết quả thu được [hoàn toàn] ngược lại.” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi hỏi bà: “Nhà bà có Pháp tượng của Sư phụ không?” Bà đáp: “Có, tôi đặt ở trên bàn,” Tôi nói: “Hôm nay bà nói với Sư phụ, là ai đã khiến bà không dậy khỏi giường? Ai làm cho bà không ăn được cơm, không học được Pháp cũng như không luyện được công? Bà hãy xin Sư phụ làm chủ giúp mình.” Thế là, đồng tu quay mặt về hướng Pháp tượng và nói: “Sư phụ ơi, thứ vật chất xấu này đã không cho con ăn cơm, không cho con ngủ, không cho con học Pháp, luyện công, con không thể đánh bại được nó, Sư phụ, Ngài có thể giúp con được không?”

Ba ngày sau, tôi đến nhà bà học Pháp, thấy bà sắc mặt hồng hào và ngồi dậy được rồi. Bà nói với tôi, hôm nay mình đã khoẻ rồi.

Câu chuyện vượt quan của bà đã tạo ra tác động rất lớn đối với nhóm học Pháp ở đây. Họ đều hiểu ra được tính nghiêm túc của việc tu luyện ở những mức độ khác nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/“求”师父-412190.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share