Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 19-06-2008] Điều quan trọng nhất hiện nay là cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải nghĩ mọi cách có thể để cứu người, hoàn thành thệ nguyện vĩ đại của mình hỗ trợ Sư Phụ trong Chính Pháp. Mỗi một sinh mệnh sống được cứu đều đáng quí. Càng nhiều càng tốt. Sư Phụ đã diễn giải tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh dưới giác độ của Pháp, chúng ta phải tuân theo. Về vấn đề cứu người, chúng ta phải dùng trí huệ của mình để cứu nhiều người hơn nữa.

Chúng ta đều đến từ cựu vũ trụ. Điều đó có nghĩa là Pháp của cựu vũ trụ có rất nhiều ảnh hưởng đến chúng ta. Với những thứ đó trong tâm trí, sao chúng ta có thể trở thành một sinh mệnh giác ngộ, thật sự vô ngã và vị tha? Theo ý kiến cá nhân tôi, cách duy nhất để đạt được điều này là phải học Pháp thật nhiều, thực sự hiểu được nội dung của Pháp và mỗi niệm, mọi niệm đều theo Pháp. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc trở thành người tốt. Chúng ta cần đối xử tốt ở mọi nơi mình đến và luôn làm điều tốt. Chúng ta nên nghĩ về người khác, chu đáo trong mọi lúc và luôn từ bi trong tu luyện. Tôi lấy một ví dụ cho các bạn. Vợ tôi là người rất bướng bỉnh, và cô ấy thường cười giễu tôi khi tôi nói về Pháp Luân Công. Mỗi khi về đến nhà sau khi đi phát tài liệu giảng sự thật, cô ấy thường gây khó khăn với tôi. Vợ tôi thậm chí còn phối hợp với cấp trên của tôi để đàn áp tôi nữa.

Cô ấy thường nói, “Tôi không tin khí công. Tôi chỉ tin vào lợi ích cụ thể, nhìn thấy được, sờ thấy được mà thôi.” Tôi đã thay đổi cung cách đối xử của mình khi tôi nghĩ đến Pháp của Sư Phụ. Tôi để cho vợ quản lí tiền bạc, cả lương của tôi, và tôi giúp đỡ cô ấy trong việc gia đình. Tôi khiến cô ấy động tâm bằng những hành động cụ thể. Dần dần cô ấy bắt đầu tinh tấn. Cô ấy thậm chí đã nghe hết tất cả các bài giảng của Sư Phụ. Cô nghe tôi đọc tuần báo Minh Huệ và Chính Kiến. Khi người ta báo tôi cho cảnh sát, vợ tôi bảo vệ chồng. Cô ấy thường xuyên mang bùa hộ mạng Pháp Luân Công. Vợ tôi cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và hai tổ chức đoàn thể sinh viên. Cô ấy cũng đã viết một bản tuyên thệ trang nghiêm hối hận vì sai lầm trong quá khứ đã tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Những thay đổi của vợ tôi gây cho tôi nhiều cảm động. Chừng nào chúng ta sinh tâm từ bi trong tu luyện của mình và đối xử với các thành viên trong gia đình với tâm từ bi như đối với chúng sinh cần cứu độ chứ không phải đối xử với họ bằng tình cảm gia đình, chúng ta có thể giải quyết những mâu thuẫn gia đình một cách hoà ái. Không có một vấn đề nào không thể giải quyết được khi chúng ta theo Pháp. Hơn nữa, chúng ta luôn luôn nhớ rằng mình là người tu luyện và Sư Phụ xem xét hành động của chúng ta. Khi chúng ta thực hiện tốt như những người tu luyện chân chính, Sư Phụ sẽ mừng cho chúng ta. Nếu không, Sư Phụ sẽ thất vọng. Chúng ta cần luôn luôn theo Pháp. Chúng ta phải luôn luôn vững tin nơi Sư Phụ và Pháp. Đó không chỉ là lời nói: hành động mạnh hơn ngôn từ. Chúng ta cần phải nỗ lực ý thức hơn nữa để đạt đến vô ngã và vị tha, để cuối cùng trở thành những bậc giác ngộ chân chính thực sự vô ngã và vị tha.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/19/180515.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/27/98487.html
Đăng ngày 5-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share