Bài của Ming Si, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 26-06-2008] Đã gần một tuần qua kể từ khi Eutelsat tạm dừng phát sóng chương trình của NTDTV vì “trục trặc kĩ thuật”. Không có gì là tình cờ. Tất cả chúng ta nên hướng nội tìm kiếm và xem xét chấp trước nào của mình đã dẫn đến kết quả này. Bây giờ đang là giai đoạn cuối của Chính Pháp, những sự việc như vậy vẫn còn xảy ra. Điều này chỉ ra rằng chúng ta còn có những thiếu sót rất lớn đang bị cựu thế lực lợi dụng.

Dù cộng tác với Eutelsat không phải lúc nào cũng trôi chảy nhưng Eutelsat đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình Chính Pháp. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã không nhận thấy điểm này. Khi xem băng video (tiếng Hoa) “Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn Tương Lai”, tôi nhận thấy khi Eutelsat sửa chữa việc phát sóng của NTDTV năm 2005, chúng ta đã chỉ lo lắng về kết quả công việc tốt đẹp của mình, nó thể hiện tâm hoan hỉ của chúng ta. Chúng ta không nhận thức đầy đủ sự giác ngộ và đóng góp của Eutelsat. Trên thực tế, Eutelsat đã lựa chọn đúng đắn trong vấn đề này.

Hàng ngày, chúng ta đều nói về giảng sự thật và cứu độ chúng sinh. Nếu những chúng sinh có vai trò tích cực như Eutelsat mà cũng không thể được cứu độ thì chúng ta sẽ hối hận vô cùng. Chúng ta đã không hoàn toàn chú ý đến việc giảng sự thật cho Eutelsat. Khi lần cuối chúng ta đàm phán với Eutelsat về việc tiếp tục phát sóng chương trình NTDTV, họ đã không hoàn toàn nhận thức sự thật về chúng ta. Chúng ta đã không sửa chữa những sai sót này trong vài năm qua. Do vậy, tà ác đã có thể lợi dụng sự thiếu sót này.

Trong những năm qua, NTDTV đã thực hiện công việc giảng sự thật lớn lao cho Trung Quốc lục địa. Rất nhiêu chúng sinh đã có thể nhìn thấy bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ khi lắp đặt phần tiếp nhận NTDTV ở nhà, tôi nhận thấy mọi người trong gia đình mình đã nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó chính là nhờ có sự đóng góp của những học viên đang công tác cho NTDTV, một phần có công của Eutelsat, và một phần có công của những học viên đang quảng bá NTDTV ở Trung Quốc lục địa.

Nhưng tôi cũng nhận thấy sau khi lắp đặt NTDTV, học viên chúng ta đôi khi cũng thiếu tinh tấn trong việc giảng sự thật. Chẳng lẽ học viên Trung Quốc lục địa chúng ta đã quá phụ thuộc vào NTDTV? Các học viên NTDTV liệu có coi nhiệm vụ cứu độ chúng sinh là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí mình hay chưa? Chúng ta đã cố gắng hết sức mình để quảng bá cho NTDTV chưa? Tôi phải mất hai tuần để lắp đặt bộ phận tiếp nhận NTDTV ở nhà. Tôi muốn học cách lắp đặt, nhưng bạn học viên biết công việc này lại chẳng nhịêt tình giúp đỡ. Tôi cảm thấy anh ấy như muốn giữ không cho tôi biết kĩ thuật. Đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa học được cách lắp đặt bộ phận tiếp nhận. Tất nhiên là tôi phải hướng nội tìm kiếm khi có vấn đề. Tuy nhiên, dường như có sự thiếu sót trong tập thể chúng ta. Tôi hy vọng mọi người cùng nhau hướng nội tìm kiếm trong vấn đề này.

Là học viên ở Trung Quốc lục địa, chúng tôi vô cùng biết ơn các bạn học viên đang làm việc ở NTDTV. Thậm chí với kinh phí, nhân lực, thiết bị, và các nguồn cung cấp ít ỏi nhưng họ đã thực hiện thành công NTDTV. Những gì mọi người đang làm là rất khó khăn và họ đã vượt qua rất nhiều điều. Tuy nhiên, vẫn còn những chỗ cần đề cao hơn. Thỉnh thoảng ánh sáng quá sáng và đôi khi tin thời sự là tin cũ của ba ngày trước. Những vấn đề như vậy chúng tôi hy vọng sẽ được giải quyết.

Chúng ta hãy cùng nhìn vấn đề Eutelsat với tâm từ bi, loại bỏ chấp trước con người, giúp Eutelsat nhận thức sự thật từ góc nhìn cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta có thể làm được như vậy, tà ác tự nhiên sẽ bị giải thể.

Đây chỉ là nhận thức của cá nhân tôi. Làm ơn chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/26/180928.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/29/98531.html
Đăng ngày 30-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share