Bài viết của học viên Thượng Hải

[MINH HUỆ 17-6-2008] Sau khi ghi các bản sao DVD của chương trình video “Tại sao Pháp Luân Công bị vu khống trong vụ động đất Tứ Xuyên?”, tôi ra ngoài đi phân phát nhưng đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi quay về nhà và khi hướng nội tìm kiếm nguyên nhân của nỗi sợ kia, tôi nhận thấy đó là kết quả của ngộ tính kém cỏi. Khi phân phát Cửu Bình, tôi thường xem DVD nhiều lần và tận tâm tôi biết mình đang cứu độ chúng sinh và tôi nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc loại bỏ những nhân tố tà linh cộng sản. Khi phân phát DVD của “Trình diễn nghệ thuật Thần vận Trung Quốc 2008”, tôi đều biết mỗi một buổi trình diễn là một công trình nghệ thuật cổ điển, mô tả văn hóa truyền thống thần truyền Trung Quốc, đánh thức chính niệm “Chân, Thiện, Nhẫn” sâu trong tâm của chúng sinh. Do vậy, tôi cảm nhận việc đưa phát các tài liệu này là hành động thiêng liêng. Ngược lại, khi phát đĩa DVD “Tại sao Pháp Luân Công bị vu khống trong vụ động đất Tứ Xuyên?”, tôi lại không có cảm hứng cứu độ con người cũng như không cảm nhận sự thiêng liêng của một người tu luyện Pháp Luân Công như đã từng có khi thực hiện các dự án khác của Đại Pháp. Do vậy, tôi đã xem việc phân phát DVD chỉ như là một công việc đơn thuần.

Nhận ra thiếu sót của mình, tôi đã xem lại cảnh quay sự vụ Flushing một lần nữa khi ghi DVD. Đó là ấn bản đã chỉnh lí của ngày 9 tháng Sáu. Tôi xem chương trình này 2 lần trước đó nhưng lần này tôi đã có một nhận thức hoàn toàn khác so với lần đầu tiên. Ban đầu, tôi nghĩ rằng vụ Flushing là về một đám đông dân Trung Cộng bị cảnh sát NewYork bắt vì đã tấn công các học viên Pháp Luân Công. Sau này tôi nhận thấy đây là một thời điểm then chốt của trào lưu thoái Đảng, cái mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố sức làm đó là ngăn cản học viên cứu độ chúng sinh – đó là sự phá hoại với bản chất xấu xa vô cùng. Nhìn bề mặt bên ngoài, đó là một cuộc tấn công quá khích ở cộng đồng quốc tế nhằm mưu hại Pháp Luân Công và làm lạc hướng sự chú ý của thế giới với cố gắng che đậy sự thật về tổn thất nặng nề trong trận động đất Tứ Xuyên. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã kín đáo bắt bớ hàng loạt học viên để đảm bảo “an toàn” cho Olympic Bắc Kinh.

Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ đông đảo các phóng viên nước ngoài sẽ biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tố cáo chúng. Tôi cũng giác ngộ được rằng học viên trong và ngoài Trung Quốc là một thể. Cuộc tấn công hung bạo của đám đông Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài trên thực tế nhằm vào Đại Pháp. Đó là một cuộc tấn công Đại Pháp cũng như cuộc đàn áp Đại Pháp và các học viên. Nhưng sự kiện Flushing có thể xem như cố gắng cuối cùng của tà linh cộng sản trước khi bị tiêu huỷ, như một sự giẫy chết. Chúng ta cần phát chính nhiệm mạnh mẽ nhất để giải thể toàn bộ các yếu tố tà ác và loại trừ lạn quỉ và ma đang can nhiễu Đại Pháp. Tôi cảm thấy khi phân phát DVD, tôi có những chính niệm này và điều đó đã tạo nên một trường năng lượng mạnh mẽ. Nếu tôi không giác ngộ từ tâm tính của mình, chính niệm không xuất ra và khi đó môi trường trung quanh không thể được cải thiện. Đó có thể là lỗ hổng cho lực lượng tà ác lợi dụng và tình trạng tinh thần của tôi có thể tạo nên tâm lí sợ hãi. Như vậy tôi có thể không đạt được kết quả cứu độ chúng sinh của mình.

Khi tôi nhận thức được điều này, tôi bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác và đảm bảo ý niệm và hành động của mình đều ngay chính. Sau đó, khi ra ngoài phân phát DVD về sự kiện Flushing, tôi cảm nhận được thế lực tà ác ở Flushing đã bị giải thể mau chóng.

Hướng nội tìm kiếm một lần nữa, tôi tự hỏi tại sao các bạn đồng tu ở Trung Quốc đã xem cuộc tấn công các đệ tử hải ngoại như một cuộc tấn công vào bản thân mình hay vào Đại Pháp, và liệu chúng ta có chính niệm bảo vệ Pháp và các đệ tử hải ngoại hay không? Đây là một tình huống mới trong Chính Pháp. Các học viên hải ngoại đã làm những điều phải làm. Các học viên ở Trung Quốc không nên dừng ở tình trạng bàng quan, mà cần phải nắm cho kịp thời quá trình Chính Pháp. Chúng ta cần tạo thành một thể, phát sinh chính niệm mạnh mẽ nhất, như người dẫn chương trình trong “Trình diễn nghệ thuật Thần vận Trung Quốc 2008” khi giới thiệu tiết mục “Bó đũa”, “Chúng ta cần phải hòa sức mạnh của tất cả thành như một.” Chúng ta cần cứu độ con người nhanh chóng hơn nữa và các học viên trên khắp thế giới cần phải tạo thành một thể. Chỉ khi chính niệm của chúng ta trở nên một trường chính niệm mạnh mẽ chúng ta mới có thể tiêu huỷ toàn bộ nhân tố tà ác.

Sư Phụ đã nói trong các bài giảng Pháp rằng tất cả đều vì Pháp mà đến. Người cũng nói là toàn bộ thế giới sẽ biểu hiện nhìn nhận của mình đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự vụ Flushing là một tình huống mới của quá trình Chính Pháp. Các học viên Trung Quốc và hải ngoại, đặc biệt các bạn ở Thượng Hải, cần nắm kịp quá trình Chính Pháp. Thượng Hải là một thành phố với dân số vô cùng lớn. Đó cũng là nơi sinh ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do vậy các học viên địa phương có trách nhiệm tiêu huỷ nhân tố tà ác cộng sản và cứu độ dân chúng địa phương.


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/6/17/180406.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/26/98467.html
Đăng ngày 28-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share