Bài viết của Thanh Tịnh, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 25-03-2020] Sau khi xuất hiện virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), đại bộ phận các thành phố, thị trấn và tiểu khu của Trung Quốc đã chọn lấy cách phong tỏa thành phố và khu vực. Một mặt, virus là mối đe dọa đối với mạng sống con người; mặt khác là cuộc sống trở nên bất tiện, còn có sự cô đơn, buồn chán và lo lắng về mặt tinh thần đưa đến một cuộc sống khác hẳn cho người dân và đệ tử Đại Pháp ở trong đó. Nó cũng khiến cho chúng ta trăn trở nhiều điều.

Thời thế thôi thúc nhiều người hơn đến nghe chân tướng

Đối với con người ở trong cuộc sống hiện thực đều luôn bận bịu với công việc và cuộc sống. Dưới sự khống chế của vô Thần luận sau khi bị tà đảng tẩy não, nghiệp lực tư tưởng và quan niệm, người ta rất khó tĩnh tâm để suy xét vấn đề. Sau khi virus Trung Cộng xuất hiện, các thành phố, thị trấn và tiểu khu chọn cách phong tỏa thành phố và khu vực khiến cho con người cũng có dư dả thời gian và cơ hội để suy ngẫm.

Ví như, vì sao xảy ra trận ôn dịch lần này? Vì sao ôn dịch xảy ra trước tiên ở Vũ Hán và ghê gớm đến thế? Vì sao trong tám người đầu tiên “tiết lộ về việc bùng phát ôn dịch” chỉ có một người chết, còn bảy người khác đều vô sự? Vì sao khi giải tán “chợ hải sản Hoa Nam” là nơi khởi nguồn của virus Trung Cộng, một nhà bốn người ở đó vẫn bình an không bị nhiễm bệnh? Đối diện với ôn dịch trước mắt, tiền bạc và danh lợi có giá trị gì đây?

Con người đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng và chờ đợi hy vọng. Đệ tử Đại Pháp gửi tặng chân tướng và chân ngôn cứu mạng càng dễ dàng hơn, người thường cũng dễ tiếp nhận hơn. Nếu như tôi phát hiện có nhiều người, bao gồm cả một số người đã làm tam thoái nhưng vẫn chưa thật sự minh bạch thì tôi vẫn muốn nhẫn nại giảng chân tướng thâm sâu hơn cho họ. Dựa trên cơ sở người ta đã từng suy ngẫm trước đó thì càng dễ dàng cho họ minh bạch chân tướng một cách sâu sắc hơn.

Chỉ cần tâm chính thì vẫn ra ngoài giảng chân tướng như bình thường

Phong tỏa thành phố và khu vực đã làm thay đổi quy luật giảng chân tướng trong cuộc sống hàng ngày của đệ tử Đại Pháp. Có đồng tu cho rằng phong tỏa thành phố và khu vực đã cản trở việc giảng chân tướng của mình. Kỳ thực ngoại trừ những thành phố có ôn dịch khá nghiêm trọng như Vũ Hán v.v đã tiến hành quản lý niêm phong cửa nhà ra, hầu hết các tiểu khu ở các khu vực chỉ cần có giấy thông hành thì đều có thể ra vào. Vũ Hán có đồng tu làm tình nguyện viên vẫn có thể đi ra giảng chân tướng như bình thường, chỉ cần tâm chính thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Bù đắp những thiếu sót về cứu người ở tiểu khu

Từ một phương diện mà nói, việc phong tỏa thành phố lần này cũng đem đến một lần cơ hội chuyển biến quan niệm cho đệ tử Đại Pháp chúng ta. Có đồng tu có thể cảm thấy mọi người đều biết mình luyện công, nếu như phát tài liệu thì mọi người đều biết là mình đi phát – sợ bị trình báo, những thứ này đều là niệm người thường vị tư vị ngã. Những người ở bên cạnh chúng ta đều là đối tượng chúng ta cần phải cứu độ, về việc này có thể cũng là do thường ngày chúng ta không làm tốt tạo nên.

Sư phụ giảng:

“Biểu hiện của những người tu luyện như chư vị [cần phải] là thuần chính; có bao nhiêu người đang nhìn vào biểu hiện của chư vị mà rằng chư vị chính là tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Nếu như chúng ta thật sự có thể làm được như Sư phụ giảng, thông qua lời nói và hành động của chúng ta, hàng xóm sẽ thật sự cảm nhận được cái Thiện của đệ tử Đại Pháp, lúc đó họ tiếp nhận chân tướng càng dễ dàng hơn.

Lần phong tỏa thành phố và khu vực này khiến cho phạm vi hoạt động của đệ tử Đại Pháp xác thực là bị hạn chế, không thể ra ngoài giảng chân tướng. Chúng ta cần phải bắt đầu giảng chân tướng từ những người bên cạnh, từ công ty và đồng nghiệp, có thể giảng chân tướng trong tiểu khu nơi mình cư trú, giảng chân tướng cho đồng nghiệp trong công ty, và giảng chân tướng cho bạn bè mà mình chưa từng giảng qua hoặc chưa giảng thông suốt.

Những cảnh sát đã từng đột nhập phi pháp vào nhà chúng ta cũng có rất nhiều người biết chúng ta luyện công. Trong thời kỳ bị phong bế, trên cơ bản chúng ta sẽ phát tài liệu chân tướng ở nơi tiểu khu mình đang cư trú, chỉ cần trong nhà có người thì đều phát tài liệu cho họ. Trước đây tôi thường hay phát hiện có tài liệu bị vứt đi nhưng hiện nay thì rất ít khi nhìn thấy. Con người giống như đều đang chờ đợi tài liệu chân tướng vậy. Đúng lúc họ đều ở nhà, như thế họ sẽ truyền cho cả nhà xem. Lúc sáng sớm, tôi nghe thấy có người đang thảo luận nội dung trong tài liệu. Tôi đã tặng phần mềm vượt tường lửa cho nhà hàng xóm ở đối diện, người hàng xóm rất vui vẻ đón nhận.

Sư phụ giảng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính)

Mỗi một đệ tử Đại Pháp bản thân đều có thể nhận thức được trách nhiệm cứu độ chúng sinh, đều có thể chính niệm cứu người dưới bất kỳ tình huống nào. Phong tỏa thành phố và khu vực tuyệt nhiên không thể cản bước đệ tử Đại Pháp cứu người.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/25/402922.html

Đăng ngày 29-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share