Bài viết của một học viên phương Tây

[MINH HUỆ 03-01-2020] Thưa Thầy tôn kính!

Con chân thành cảm tạ Thầy vì tất cả những điều Thầy làm cho con! Thầy đã kéo con ra khỏi thế giới dơ bẩn của những ngôn hành và tư tưởng bất hảo, thực tế chính là cái “thực tại” xấu tệ do con đã mù quáng và vô thức tạo ra cho bản thân.

Sau 40 năm tìm kiếm ý nghĩa của kiếp nhân sinh, chỉ có Thầy mới có thể cho con được nhìn thấy! Rất nhiều lần con được trải nghiệm cái cảm giác “đột nhiên ngộ ra” từ khi bắt đầu nghe và đọc các bài giảng Pháp của Thầy mãi cho tới tận ngày hôm nay.

Những câu hỏi mà con chấp chứa trong lòng bao lâu nay bỗng được trả lời một cách dễ dàng và sâu sắc. Ví như, từ khi còn là đứa trẻ, mặc dù sống ở Tây phương, con đã luôn muốn biết con người từ đâu sinh ra, sau khi chết rồi thì đi về đâu? Đằng sau những ngôi sao trên bầu trời xa thẳm kia là cái gì? Nhưng ai có thể trả lời? Sau đó, khi lớn lên chút nữa, lần đầu tiên nghe nói về sự đầu thai, con đã tin ngay. Con lập tức khao khát muốn thoát khỏi vòng luân hồi và tìm kiếm khắp nơi, nhưng làm sao có thể tìm được. Khi trưởng thành, con muốn biết làm thế nào để chữa lành những khiếm khuyết về thể chất và tinh thần, tìm lời giải cho câu hỏi làm sao để có cuộc sống hạnh phúc hơn, viên mãn hơn. Chỉ có Thầy mới giải đáp được cho con tất cả những câu trả lời đó và còn nhiều hơn nữa!

Mặc dù đắc được trí huệ đó, nhưng hết lần này lần khác con vẫn không vượt qua được những khảo nghiệm và cả những cám dỗ trong cuộc sống. Nhưng Thầy không bao giờ bỏ rơi con. Con thường cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình, cảm thấy không xứng đáng với sự từ bi của Thầy. Dù vậy Thầy vẫn nhiều lần đến với con, chìa tay ra giúp đỡ con, thường là qua những giấc mơ, nhắc nhở để con tự đứng dậy và mạnh mẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình. Thầy thậm chí động viên con vượt qua những mặc cảm tội lỗi, không nhìn lại những lỗi sai trong quá khứ.

Do vẫn bị giam hãm trong môi trường và những tư tưởng của người thường, con không thể nào thấu được những gì Thầy đã phải chịu đựng và gánh chịu để giảm bớt nghiệp lực do tội lỗi con đã tạo ra biết bao đời, và cả những tội lỗi con phạm phải khi sống ở những cảnh giới cao hơn. Và con biết con sẽ không bao giờ có thể trả được những gì mà Thầy đã làm cho con.

Do đó con chỉ có thể gắng hết sức để hoàn thành thệ nguyện, trợ Sư chính Pháp. Mặc dù mặt người thường của con không thể hiểu được hết những điều này, nhưng ở sâu trong tâm con biết tất cả những điều này là đúng đắn.

Con xin cảm tạ Thầy vì đã cho con trí huệ qua các bài giảng, cho con những câu trả lời về sinh mệnh và vũ trụ, không những không từ bỏ con mà còn đưa con lên cao hơn, cao hơn nữa. Con cảm tạ Thầy đã cho con rất nhiều cơ hội để dựng lập uy đức qua việc quảng bá Shen Yun hoặc dưới dạng những khảo nghiệm tâm tính, giúp con đề cao, quay trở về với chân ngã của mình.

Xin cảm tạ Thầy!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/3/182010.html

Đăng ngày 24-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share