Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2019] Hồi tôi còn làm việc trong ngành giáo dục, tôi đã thấy cách những người lãnh đạo phản ứng khi họ thấy tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã đưa ra lựa chọn chính xác tại những thời điểm quan trọng, mặc dù chính quyền của Giang Trạch Dân đang cố gắng ép họ phải tuân theo các chỉ thị.

Các quan chức thành phố đã lựa chọn đúng

Tôi đã lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp vào năm 2000, nhưng bị bắt giữ và kết án một năm trong trại cưỡng bức lao động. Tôi đã đề nghị hiệu trưởng cho tôi quay lại làm việc sau khi tôi được thả ra vào năm 2002. Ông đã đồng ý phục hồi lại vị trí của tôi và yêu cầu các giáo viên khác giao lại một lớp để tôi có thể dạy. Tuy nhiên đến ngày trả lương, tôi được cho biết tiền lương của tôi đã bị phòng giáo dục giữ lại vì bản án lao động cưỡng bức của tôi.

Chị dâu của tôi và tôi đã đi đến bộ phận tài chính của phòng giáo dục thành phố để kháng cáo phán quyết này. Người quản lý có vẻ tin những lời dối trá được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố. Anh ta nói với tôi bằng giọng thô lỗ ngay trước mặt người khác rằng lương tháng của tất cả các học viên lên Bắc Kinh thỉnh nguyện sẽ không được trả.

Tôi bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của anh ta, vì biết rằng Sư phụ mới là người quyết định mọi thứ. Sư phụ đã an bài công việc của tôi và không ai có thể phá hỏng tài chính của tôi.

Ngay khi ý niệm này vừa xuất ra, một số người đã lên tiếng. Một người nói với người quản lý: “Sao anh có thể giữ lương của họ chỉ vì họ đi thỉnh nguyện?” Người khác nói: “Anh ấy chỉ đang đùa thôi.” Mọi người đã quay lại và nhìn tôi. Sau khi nghe những lời này xong, người quản lý lập tức thay đổi thái độ và đồng ý trả tiền cho tôi.

Tôi không quen biết bất kỳ ai trong số những người đã lên tiếng cho tôi, nhưng sau đó tôi biết được rằng họ là những người quản lý trong văn phòng giáo dục thành phố.

Đại hội lần thứ 19 của ĐCSTQ

ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn và đưa nó vào sách giáo khoa tiểu học, trung học cơ sở và trung học, để kích động người dân thù hận Đại Pháp. Rất khó để các giáo viên tu Đại Pháp tồn tại trong một môi trường như vậy. Họ phải chịu áp lực rất lớn của văn hoá Đảng, và phải đối mặt với những hiểu lầm của học sinh cũng như phụ huynh.

Tôi đã kể cho các học sinh của mình nghe câu chuyện có thật về Lôi Phong nhân dịp Ngày học theo Lôi Phong hồi tháng 3 năm 2017. Một vài sinh viên đã tố cáo tôi với giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo thành phố. Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm đánh giá tôi và chuẩn bị sẵn sàng cho áp lực từ phía trên.

Hiệu trưởng bảo tôi rằng các thành viên trong ban giám hiệu rất hài lòng với biểu hiện của tôi, nhưng để tránh rắc rối, họ muốn tôi làm việc ở trong văn phòng và ngừng dạy trong khi ĐCSTQ đang tổ chức hội nghị. Tôi đã đồng ý và quay lại giảng dạy khi học kỳ mới bắt đầu.

Những lá thư của các bậc phụ huynh

Một số phụ huynh đã viết thư cho giáo viên chủ nhiệm ngay sau khi năm học mới bắt đầu vào năm nay. Họ lo ngại rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tham gia giảng dạy tại các lớp của con họ.

Ông bảo với họ rằng tôi là một giáo viên rất chăm chỉ, rất tốt với học sinh và khuyên họ đừng nên lo lắng hay nghe những tin đồn.

Giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện với ban lãnh đạo về những quan ngại của các phụ huynh. Ban lãnh đạo đã đến lớp và nói chuyện với các học sinh. Các học sinh đã đồng ý rằng tôi là một giáo viên giỏi và muốn tôi tiếp tục dạy họ.

Kết luận

Những sự việc này trông có vẻ bình thường, nhưng nếu tôi không thể chỉnh sửa lời nói và hành vi của mình phù hợp với Đại Pháp, hay không có sức mạnh của Đại Pháp hay trí huệ và từ bi của Sư phụ, thì tôi không thể sống sót trong bất kỳ sự kiện nào trong đó. Các nhà lãnh đạo, những người bị văn hóa Đảng đầu độc và tẩy não, từ lâu đã bị buộc phải học tập chính trị, có thể hỗ trợ các học viên Đại Pháp, điều đó cho thấy họ vẫn tỉnh táo, và cuộc bức hại Đại Pháp là thất bại hoàn toàn.

Những người giúp đỡ các học viên khi họ đang bị bức hại sẽ được phúc báo.

Là một lạp tử trong Đại Pháp, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng cứu mọi chúng sinh. Như Sư phụ đã viết trong một bài thơ, khi chúng ta trở về thiên thượng, nó sẽ giống như:

“Mãn tái nhi quy chúng thần nghênh” (Cảm khái, Hồng Ngâm IV)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/397575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/20/183318.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share