Bài của Xia Jun – phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-02-2010] Vào ngày 31-1-2010, khoảng một nghìn người đã tham dự một cuộc diễu hành và biểu tình với chủ đề “Bảo vệ Thần Vận; Bảo vệ Hồng Kông,” để phản đối sự can thiệp của chính phủ Hồng Kông với các buổi biểu diễn của Thần Vận ở Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông gần đây đã từ chối cấp visa nhập cảnh cho bảy nhân viên sản xuất chính của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ở New York, buộc công ty phải hủy bảy buổi biểu diễn đã bán hết vé ở Hồng Kông.

2010-2-1-minghui-flghk1-01--ss.jpg
Biểu tình

2010-2-1-minghui-flghk1-02--ss.jpg
Diễu hành

2010-2-1-minghui-flghk1-03--ss.jpg
Một người ủng hộ phát biểu tại cuộc biểu tình

2010-2-1-minghui-flghk1-04--ss.jpg
Bà Liu Huitsing, thượng nghị sĩ Hồng Kông, phát biểu tại cuộc biểu tình

Một số thượng nghị sĩ, các nhà lãnh đạo chính trị, nghệ sĩ và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã phát biểu tại cuộc biểu tình. Họ chỉ ra rằng quyết định sai lầm của chính phủ khiến buổi diễn bị hủy bỏ, và nhận thấy rằng chính phủ đã không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào cho việc từ chối các đơn xin visa. Cuộc biểu tình kêu gọi mọi người chú ý đến là một thực tế là vụ việc xin visa phản ánh cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá hoại tự do và nhân quyền ở Hồng Kông như thế nào. Họ kêu gọi chính phủ Hồng Kông sửa chữa quyết định sai lầm của mình và mời Đoàn nghệ thuật Thần Vận trở lại Hồng Kông.

Bà Liu Huitsing, một thượng nghị sĩ Hồng Kông và phó chủ tịch của Đảng Dân chủ, lên án chính phủ vì đã nhượng bộ trước áp lực của ĐCSTQ và gây trở ngại cho buổi biểu diễn của Thần Vận. Bà chỉ ra rằng hành vi của chính phủ đã làm hư hại các giá trị trọng yếu ở Hồng Kông: tự do, nhân quyền, và pháp luật.

Ông Hsu Baidi, một thượng nghị sĩ Hồng Kông, nói rằng mọi người cần phải quan tâm đến sự việc này, điều gây tổn hại đến văn hóa truyền thống chân chính. Ông phát biểu:” Nền văn hóa tốt có thể ngăn ngừa sự thoái hóa về chính trị và xã hội. Vì vậy, chúng ta không nên cho phép chính phủ gây thiệt hại đến nền văn hóa truyền thống. Chúng ta nên phát huy nền văn hóa truyền thống tốt đẹp.”

Ông Hsu khuyên người dân Hồng Kông:” Chúng ta phải nhận biết được loại thiệt hại này. Chúng ta thậm chí phải kiện chính phủ, để văn hóa truyền thống được tôn trọng. Chúng tôi đang bị sốc bởi sự việc này. Chúng tôi cần nói với người dân Hồng Kông rằng chúng ta đang ở trong một môi trường nguy hiểm, trong đó văn hóa truyền thống chân chính không được tôn trọng và đang bị phá hoại “, ông Hsu nói.

Szeto Wah, chủ tịch Liên minh Hỗ trợ phong trào Dân chủ Yêu nước Hồng Kông tại Trung Quốc, không thể tham dự cuộc biểu tình. Ông đã gửi một băng video, bày tỏ ý kiến của mình. Trong video, Szeto Wah cho biết, “Người dân Hồng Kông đã rất vui mừng đón chờ buổi biểu diễn của Thần Vận. Nhưng bây giờ họ đang tức giận, bởi chính phủ đã gây trở ngại cho đoàn nghệ thuật và các buổi biểu diễn đã bị hủy bỏ. Họ tức giận, cũng bởi chính phủ đã nhượng bộ ĐCSTQ và đã phá hỏng luật pháp cơ bản của một quốc gia, hai chế độ ở Hồng Kông.”

2010-2-1-minghui-flghk1-05--ss.jpg
Phó chủ tịch Liên minh Hỗ trợ phong trào Dân chủ Yêu nước Hồng Kông tại Trung Quốc, Tsai Yaowah phát biểu

Một số nhà lãnh đạo chính trị cũng nói rằng chính phủ đã tước đoạt của công dân Hồng Kông các quyền cơ bản của con người và tự do của họ. Họ lên án việc chính phủ đàn áp văn hóa truyền thống thông qua việc sử dụng quyền lực chính trị.

2010-2-1-minghui-flghk1-06--ss.jpg 2010-2-1-minghui-flghk1-07--ss.jpg

Diễu hành

2010-2-1-minghui-flghk1-08--ss.jpg
Người dân đang đọc các tài liệu giảng thanh chân tướng

Bà Li Weina, giám đốc Công ty lưu diễn Nghệ thuật Thần Vận, đã gọi điện và bày tỏ sự cảm kích của bà trước sự ủng hộ người dân Hồng Kông. Bà Li nói:“Chúng tôi thành thật lấy làm tiếc vì đã phải hủy các buổi biểu diễn năm nay, nhưng chúng tôi tin rằng trong tương lai không xa Thần Vận sẽ tới Hồng Kông, bày tỏ sự tri ân của mình tới công dân Hồng Kông với những màn trình diễn tuyệt vời”.

Bà lên án hành vi của chính phủ Hồng Kông và nhấn mạnh rằng Thần Vận đang nỗ lực quảng bá nền văn hóa truyền thống nguyên gốc của Trung Quốc, đã bị ĐCSTQ phá hoại ở Trung Quốc.

Bà Li nói:” Rất nhiều người dân Trung Quốc tự hào vì Thần Vận quảng bá nền văn hóa Trung quốc trên khắp thế giới. Chúng tôi rất tiếc rằng người dân Hồng Kông đã bị tước đi quyền được xem buổi biểu diễn của họ. Chúng tôi hy vọng rằng nhân dân Hồng Kông sẽ đứng lên và đấu tranh cho những quyền cơ bản của họ.”
Một số nghệ sĩ bày tỏ nỗi thất vọng và tức giận với hành động của chính phủ Hồng Kông, bởi vì họ đã háo hức được xem các buổi biểu diễn.

2010-2-1-minghui-flghk1-10--ss.jpg
Ông Shen Sihai, một nhà sản xuất chương trình truyền hình, phát biểu tại cuộc biểu tình

Ông Shen Sihai, một nhà sản xuất chương trình truyền hình, nói rằng Thần Vận sẽ có tác động lớn đến giới nghệ thuật tại Hồng Kông. Ông chỉ ra rằng để luyện tập và phối hợp nhịp nhàng cùng nhau, các thành viên của một công ty biểu diễn nghệ thuật tốt phải mất một thời gian dài, lưu ý rằng không thể tạm thời thay thế nhân sự chủ chốt với những người không quen với kỹ thuật của buổi diễn.

2010-2-1-minghui-flghk1-11--ss.jpg

Giáo viên múa He Huiying diễn thuyết trước cuộc biểu tình

2010-2-1-minghui-flghk1-09--ss.jpg
Người dân đang đọc tin về sự việc.

Một số người tham dự cuộc biểu tình đến từ Trung Quốc, đó là những người đã mua vé đến xem buổi diễn, nhưng đã thất vọng khi nghe tin về việc huỷ bỏ. Họ nói rằng họ tham dự cuộc diễu hành để bảo vệ quyền tự do tại Hồng Kông, và cũng để bảo vệ quyền lợi riêng của chính họ.

Ông Liu Tiemin, một công dân Hồng Kông, nói:” Đây là một quyết định khủng khiếp. ĐCSTQ sợ các buổi diễn của Thần Vận, vì thế nó đã ngăn cản. Đây là hành vi đáng xấu hổ.”

Ông Liu tiếp tục:” ĐCSTQ đang phá hoại nền tự do ở Hồng Kông, và người dân Hồng Kông phải nhận biết điều đó. Đứng lên ủng hộ cho Thần Vận là thực sự đứng lên vì chính chúng ta.”

Bà Trịnh đã mua bốn vé cho hai buổi diễn. Bà giận dữ nói, “Thật khủng khiếp là ĐCSTQ thậm chí giới hạn quyền tự do xem một buổi biểu diễn của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí không có quyền xem một buổi diễn đẳng cấp cao. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ mất nhiều quyền tự do hơn trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi dậy sớm như vậy, tham gia cuộc diễu hành để bày tỏ sự tức giận của tôi. Nếu chúng ta không bảo vệ quyền lợi của chúng ta, chúng ta sẽ mất tất cả quyền tự do của chúng ta trước khi chúng ta nhận biết được điều đó. “


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/1/217402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/2/114328.html
Đăng ngày 05-02-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share