[MINH HUỆ 07 – 01 – 2010] Trước ngày Giáng Sinh, một tờ báo địa phương tại Đức, Ruhr Nachrichten, xuất bản câu chuyện của một gia đình Trung Quốc với tựa đề “Thời gian hạnh phúc của một người đàn ông Trung Quốc ở Dortmund”

Giáng sinh đầu tiên của họ

Gia đình ông Quách, người gốc Trung Quốc, sống cách 8000 km (500 dặm). Họ đã được đoàn tụ tại thành phố Dortmund, Đức trong thời gian gần đây. Họ thật sự đã tổ chức lễ Giáng sinh đầu tiên của họ.

Không may thay, gia đình ông Quách, người chồng là Cư Phong, người vợ là Hải Linh, và con trai nhỏ là Phương Chu đã chưa sẵn sàng nhiều với thái độ vui vẻ và thân mật của người Đức. Bà Hải Linh nói: Gia đình họ Quách chịu ảnh hưởng trong lúc chịu đựng thời gian thử thách ở Trung Quốc, bởi vì anh bị bức hại ở đó trong một thời gian rất dài”

2010-1-6-dortmundmedia-01--ss.jpg
Niềm hạnh phúc của người Trung Quốc dưới cây Giáng sinh (RN-Photo: Menne)

Sự hiện diện có ý nghĩa nhất

2010-1-6-dortmundmedia-02--ss.jpg
Gia đình ông Quách đăng trên báo

Sự hiện diện ý nghĩa nhất của gia đình ông Quách là họ có thể tổ chức Giáng Sinh ở Dortmund như là một gia đình, bởi vì họ đã bị chia cách một thời gian rất dài. Ông bố Cư Phong đã vừa kết thúc một phần không hạnh phúc của đời sống ông. Người đàn ông 36 tuổi đã xếp đồ đạc vào va li vào ngày 08 tháng 01 năm 2008 ở thị trấn của ông, thành phố Yingkou, thành phố lớn nhất ở Trung Quốc, và lên đường đến nước Đức mà không đi cùng vợ đang mang thai.

Hạnh phúc ở Dortmund

2010-1-6-dortmundmedia-03--ss.jpg
Gia đình đã được đoàn tụ vào năm 2009 và tổ chức lễ Giáng Sinh như một gia đình

“Mời vào” ông Quách Cư Phong thỉnh cầu. Ông muốn nói chúng tôi về cá nhân ông hạnh phúc vào lễ Giáng sinh. Chúng tôi gặp bà Quách đang mỉm cười trong phòng khách nhỏ ở phía Bắc của thành phố. Bà đang bế đứa con trai nhỏ Phương Chu trên tay, và đứa bé nhìn chúng tôi tò mò với cặp mắt to. Chúng tôi cũng chú ý cây Giáng sinh nhỏ.

Đó là cây bằng nhựa nhỏ được trang trí với một quả trứng phục sinh, Nhưng có lẽ gia đình ông Quách đang tổ chức lễ Giáng sinh vĩ đại nhất của toàn bộ cuộc sống họ, bởi vì một lần nữa họ là gia đình ở đây ở thành phố Dortmund. Quả là, ông xa quê nhà và thành phố Trung Quốc Yingkou. Nhưng câu chuyện mà chúng ta nghe từ người bố hạnh phúc có thể đã kết thúc một cách khác nhau hoàn toàn.

Tôi tập Pháp Luân Công, và chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lực ở Trung Quốc, môn tập này là không cho phép.” Người ủng hộ môn tập thiền định này là bị bức hại tàn nhẫn, tra tấn, và thậm chí bị giết.

Rời xa quê nhà

Bản thân tôi đã chịu đựng sự phiền toái và đau đớn trong một trại lao động nô lệ,” ông nói và cho chúng tôi xem hình ảnh của bạn ông đã chết. “Tôi không thể tiếp tục sống như vậy và phải rời khỏi Trung Quốc

Vợ ông đã ủng hộ quyết định mà đã được thực hiện của ông với trái tim nặng trĩu. Ông Quách Cư Phong, một kỹ sư đã mất việc làm ở công ty con của nhà phân phối xe hơi Đức và rời xa quê hương vào ngày 9 tháng 1 năm 2008,  21 ngày trước ngày sinh của con trai tên là Phương Chu.

Gia đình ông Quách đã bị chia cách nhau 7.984 km (4.961 dặm) và ông bố sống một mình trong môi trường nước ngoài hoàn toàn. Người mẹ một mình nuôi cậu con nhỏ Phương Chu vào thời điểm khó khăn thử thách gia đình

Đến giữa tháng 7 năm 2009, sau khi vô số bức thư vào và ra, chế độ Trung Quốc cho phép Quách Hải Linh, 37 tuổi, và đứa con trai nhỏ Phương Chu di cư từ Trung Quốc.

Tôi đã có một thời gian khó tin này khi tôi gặp cả 2 người ở sân bay lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi ly thân” ông Cư Phong nói với đôi mắt sáng ngời và hạnh phúc.

Gia đình ông Quách đã tìm hiểu một lần nữa để sống như một gia đình sau khi mẹ và con trai đến Dortmund. “chúng tôi đã được thừa nhận sống và làm việc ở đây. Chúng tôi tận hưởng tự do ở đây, và chúng tôi cảm thấy chúng tôi đang ở nhà” Ông Quách chia sẻ.

Ông Quách không một chút nghi ngờ về quyết định của mình “Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ thật tốt đep.

Ông buông thả những suy nghĩ buồn bã của ông khi nhớ lại cái chết của bạn bè ông. Người chủ gia đình này rất hạnh phúc và vui vẻ tổ chức lễ Giáng sinh với vợ và con trai ông ở Dortmund. Ông thắp nến và ôm vợ và con –  Giáng Sinh vui vẻ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/7/215835.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/14/113901.html
Đăng ngày: 28– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share