Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2019] Một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ trong năm ngày sau khi cảnh sát phát hiện cô công bố nghiêm chính thanh minh trên website Minh Huệ để vô hiệu bản tuyên bố từ bỏ đức tin mà cô đã bị ép phải ký trái với lương tâm của mình từ nhiều năm trước.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi bị bắt, nhiều học viên Pháp Luân Công bị áp lực phải viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình vì cảnh sát thường đe dọa họ đối với những vấn đề liên quan đến công việc, lương hưu hoặc sự an toàn của người thân trong gia đình.

Cô Vương Thư Thanh nằm trong số các học viên đã hủy bỏ tuyên bố của mình và công bố ý định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả. Các học viên thực hiện việc này bằng cách đăng bản Nghiêm chính thanh minh lên website Minh Huệ, một cửa sổ giao lưu chủ yếu dành cho tất cả các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, bốn cảnh sát ở Đồn công an quận Phượng Sơn đã bắt giữ cô Vương tại nhà sau khi họ thấy bản Nghiêm chính thanh minh của cô được công bố trên website Minh Huệ tiếng Hán vào ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Cô bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Đan Đông trong năm ngày và được thả vào ngày 23 tháng 10.

Trước khi bị bắt, ngày 25 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đã gọi điện cho con trai cô Vương và yêu cầu anh phải để mắt đến mẹ mình, không cho phép bà ra ngoài nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cuộc gọi được thực hiện ngay trước Quốc khánh lần thứ 70 của ĐCSTQ vào ngày 1 tháng 10.

Đây là lần thứ ba cô Vương bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Vương bị bắt lần đầu tiên vào năm 2000 sau khi cảnh sát phát hiện cô đang có ý định lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương vào khoảng 11 giờ đêm, để lại cậu con trai 7 tuổi phải ở nhà một mình. Lo lắng cho con trai, cô buộc phải viết tuyên bố từ bỏ tu luyện vào khoảng 2 giờ sáng và sau đó được thả.

Cô Vương tiếp tục bị bắt vào ngày 23 tháng 3 năm 2008. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu của cô các kinh sách Pháp Luân Công, các tài liệu liên quan, máy tính và máy in. Ngày 24 tháng 12 năm 2008, Tòa án thành phố Phượng Thành đã kết án cô Vương ba năm tù.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh, cô Vương bị “kiểm soát nghiêm ngặt” và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau nhằm ép buộc cô phải từ bỏ đức tin của mình. Lính canh đã có lần nhốt cô ở một phòng biệt giam nhỏ trong năm tháng, không cho phép cô nói chuyện với bất kỳ ai và ra lệnh cho các tù nhân theo dõi cô suốt ngày đêm, kể cả khi cô đang ăn hoặc đi vệ sinh. Cô đã trở nên mê sảng và tê liệt vì bị cô lập.

Sau khi bị chuyển đến một khu giam giữ khác, lính canh đã nỗ lực ép cô nguyền rủa Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cô đã từ chối và bị bắt phải lao động 12 tiếng một ngày trong khi phải xem các video tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Lính canh không cho phép cô được tắm và cũng không cho cô ngủ.

Sau khi cô Vương được thả, cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu cô.

Báo cáo liên quan:

Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh: Bốn học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/23/394929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/29/180528.html

Đăng ngày 11-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share