Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2019] Trong cuộc bức hại có hệ thống của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm đến Pháp Luân Công kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công thường bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian bị giam giữ hoặc bị cầm tù.

Dưới đây là trường hợp của hai học viên bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc tại Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh.

Mất khả năng nhận thức sau khi bị tiêm thuốc

Anh Lưu Đạo Quyền, một doanh nhân ở Trùng Khánh, bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 4 năm 2013 và bị kết án 8 năm tù vào ngày 16 tháng 10 năm 2014 vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Doanh nhân 45 tuổi này đã liên tục bị đánh đập và phải chịu những tổn thương nghiêm trọng trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù Vĩnh Xuyên. Cai ngục tại nhà tù đã tước bỏ quyền thăm thân của anh để ngăn không cho gia đình anh phát hiện ra những thương tích này. Anh đã tuyệt thực để phản đối bức hại và mỗi lần như vậy anh đều bị bức thực.

Cai ngục ở nhà tù đã tiêm cho anh Lưu một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau hai lần tiêm thuốc, hành vi của anh Lưu đã biến đổi trầm trọng. Anh hành động như một con rối, bảo gì làm nấy. Anh ngồi bất động một chỗ suốt cả ngày và mắt nhìn chằm chằm vô định. Bất kể khi được hỏi điều gì, anh đều trả lời rằng: “Vâng, tôi biết.” Anh dường như đã hoàn toàn mất ý thức, thậm chí còn không ý thức được việc đại tiểu tiện của bản thân.

Anh Lưu mắc bệnh viêm phổi nặng và bệnh não vì liên tục bị tiêm thuốc như vậy. Anh không thể ăn uống được gì và sụt cân nhanh chóng. Vào khoảng tháng 5 năm 2016, anh rơi vào tình trạng trọng bệnh và nhiều lần phải chuyển qua lại giữa bệnh viện và nhà tù.

Anh Lưu Đạo Quyền tại bệnh viện

Trước những yêu cầu liên tục của gia đình anh Lưu, nhà tù đã phải chấp thuận cho anh được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 24 tháng 6 năm 2016, nhưng ngày 9 tháng 7 khi anh chưa kịp bình phục thì lại bị đưa trở lại nhà tù.

Nhiều ngày sau đó, gia đình anh Lưu đã nhận được thông báo rằng tình trạng sức khỏe của anh đang xấu đi và anh đã được đưa tới một bệnh viện. Gia đình anh lại một lần nữa yêu cầu cho anh được bảo lãnh tại ngoại nhưng đã bị bác bỏ.

Cuối cùng, anh Lưu được trả về gia đình vào ngày 25 tháng 1 năm 2018 trong tình trạng nguy kịch.

Cái chết không thể lý giải

Năm 2008, ông Đặng Phú Thọ bị bắt và bị kết án 4 năm tù tại Nhà tù Vĩnh Xuyên. Vào cuối năm 2011, ông Đặng xuất hiện nhiều vết loét lớn trên da đầu rồi sau đó đóng thành vảy. Ông cũng bị mất thị lực. Ông đột ngột qua đời vào đầu tháng 2 năm 2012. Gia đình ông bị yêu cầu không được tiết lộ thông tin về cái chết của ông Đặng cho bất kỳ ai. Chức trách nhà tù đã hỏa táng thi thể của ông ngay sau khi ông qua đời mà không có sự chấp thuận của gia đình. Gia đình ông nghi ngờ rằng ông Đặng đã trở thành nạn nhân của việc thử nghiệm thuốc.

Nhân viên của Bệnh viện Nhà tù Vĩnh Xuyên đã từng quát một học viên đang bị giam giữ, lớn tiếng nói: “Chúng tôi làm các thí nghiệm nhân thể ở đây. Vậy thì sao chứ? Chính sách của nhà nước cho phép và nó là hợp pháp. Đây là chỉ thị từ cấp trên.”

Theo thông tin từ một học viên vừa mới được trả tự do gần đây thì cai tù cũng sử dụng những loại thuốc này cho các tù nhân không phải là học viên Pháp Luân Công. Một tù nhân đã bị lác mắt sau khi bị tiêm thuốc. Tù nhân này cứ bước đi theo một đường thẳng giống như một con robot, mắt hướng cố định về phía trước, trừ khi có ai đó chỉ dẫn cho anh ta phải rẽ như thế nào.

Các bài viết có liên quan:

https://vn.minghui.org/news/74813-quyen-chua-benh-cua-mot-hoc-vien-om-thap-tu-nhat-sinh-bi-thu-hoi-don-khieu-nai-cua-gia-dinh-hoc-vien-khong-nhan-duoc-phan-hoi.html

https://vn.minghui.org/news/73247-luat-su-cua-mot-hoc-vien-om-thap-tu-nhat-sinh-khoi-kien-nha-tu.html

Các bài viết có liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/19/132278.html

https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/4/158109.html

https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/15/157417.html

https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/2/157254.html

https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/8/146291.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/394312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180481.html

Đăng ngày 09-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share