Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2019] Một cư dân của thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau trong thời gian thụ án hai năm rưỡi chỉ vì đức tin vào Pháp luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lưu Thuý Mai được thả vào ngày 2 tháng 9 năm 2019. Dưới đây là những gì cô đã phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm.

Bị tra tấn ở trại tạm giam

Cô Lưu bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 khi cô và ba học viên Pháp Luân Công khác đang nói với người dân ở một ngôi làng về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Sau khi bị bắt, cô Lưu bị đưa đến Nhà tù Nữ Cẩm Châu. Hai tù nhân đã dùng giày tát vào mặt, đánh vào đầu, mặt và tai cô. Một tù nhân trong đó là Đảng Hàn còn cào mặt cô.

Việc này khiến đầu, mặt và cổ của cô bị sưng tấy và rất nhiều vết thương trên người. Cô bị đau nhức đến mất ngủ trong vài ngày. Đến tận bây giờ, những vết xước này vẫn để lại sẹo trên khuôn mặt cô.

Vì cô Lưu từ chối học thuộc các quy tắc của trại tạm giam theo yêu cầu của lính canh nên lính canh Cổ Tuyết đã đe dọa sẽ tra tấn cô nếu cô không làm theo lệnh.

Một hôm, vì giọng cô Lưu không đủ to khi hô điểm danh mà hai tù nhân đã đánh đập cô. Cô còn bị còng tay vào một vị trí cố định trong bảy ngày. Một tù nhân cùng phòng đã sững người sau khi chứng kiến việc cô bị tra tấn. Các lính canh đã chuyển cô Lưu sang một phòng giam khác cũng do đội lính canh này giám sát.

Trong ngày đầu tiên ở phòng giam mới, cô bị còng tay từ lúc ăn sáng đến 9 giờ tối. Ngoài ra cô cũng không được phép ăn trưa và ăn tối. Vì còng tay mà cánh tay và bàn tay của cô bị sưng tấy.

Một hôm, cô Lưu bị đưa đến văn phòng của lính canh. Tại đó hai tù nhân đã đẩy cô ngã xuống sàn và đá vào đầu cô. Một tù nhân đã dùng chai nước đánh vào mặt và bàn tay cô. Tù nhân này còn giật mạnh tóc của cô. Một tù nhân khác còn nói: “Tôi muốn đánh cô từ lâu rồi.”

Bị tra tấn trong tù

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2018, ngày cô Lưu bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, một số tù nhân đã đẩy cô ngã xuống sàn, lột bỏ quần áo của cô và bắt cô mặc đồng phục tù nhân. Ngày hôm sau, cô được chỉ định đến Khu giam giữ Số 12, một khu giam giữ đặc biệt chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Bị đánh đập và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Cô Lưu được chỉ định vào phòng giam số 2104. Ở đây các tù nhân đã bắt cô phải ngồi xổm rồi đánh vào đầu cô, chủ yếu là Quan Thuý và Vu Tú Mai, hai người đã tham gia đánh đập cô trong đêm hôm đầu tiên.

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, cô bị bắt phải đứng úp mặt vào tường suốt cả ngày. Hai tay cô bị sưng lên. Khi cô muốn cử động hai bàn tay của mình một chút để tăng lưu thông máu, một số tù nhân đã chạy đến, ghì cô xuống sàn, giật tóc và đá vào đầu và tai cô, khiến sau đó cô bị ù tai.

Sau khi đánh đập, các tù nhân còn không cho phép cô Lưu được dùng nhà vệ sinh trong 15 tiếng đồng hồ. Ngày 10 tháng 3, cô đã tuyệt thực để phản đối việc ngược đãi.

Vài ngày sau, lính canh đã phải khiêng cô lên cáng để đưa đến bệnh viện nhà tù. Họ còng tay cô vào giường và tiêm cho cô những loại thuốc không rõ nguồn gốc nhiều lần trong ngày. Khi cánh tay của cô bị sưng lên vì tiêm thuốc, các bác sỹ nhà tù bắt đầu tiêm thuốc vào chân cô. Cô bị bức thực hai tuần sau đó.

Tiếp tục bị tra tấn trong năm 2018

Cô Lưu bị đưa trở về Khu giam giữ Số 12 sau khi ngừng tuyệt thực. Các lính canh đã tước đi các nhu yếu phẩm hàng ngày của cô và không cho phép cô được tắm hay thay quần áo.

Tù nhân còn tiếp tục tra tấn cô khi cô từ chối làm theo các quy tắc của nhà tù. Họ bắt cô ngồi xổm, đánh vào đầu cô và thậm chí còn đập đầu cô vào tường.

Hàng ngày cô Lưu bị bắt phải ngồi trên ghế nhỏ https://vn.minghui.org/news/42250-ngoi-tren-ghe-dau-nho-phuong-thuc-tra-tan-cua-dcstq.html từ 6 giờ 30 tối ngày hôm trước đến 8 giờ tối ngày hôm sau suốt từ ngày 21 tháng đến ngày 25 tháng 6. Trong khi cô phải ngồi như vậy, tù nhân Quan Thuý đã lấy vỉ đập ruồi đánh vào đầu, mặt và lưng cô.

Cô Lưu bị bắt phải ngồi xổm cả ngày suốt từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 7. Đến ngày 11 tháng 7, cô đã đứng dậy vì không thể ngồi xổm lâu hơn được nữa. Khi cô hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, tù nhân Vu Tú Mai đã đánh cô thậm tệ và dùng khăn bịt miệng cô lại.

Cô đã cố gắng tìm gặp đội trưởng đội lính canh để nói về việc tra tấn này nhưng luôn được thông báo rằng đội trưởng đội lính canh đã đi vắng. Sau sự việc này, cô bị bắt phải đứng trong hơn mười ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến khi trời tối, và sau đó cô bị bắt phải ngồi trên ghế nhỏ đến hơn 9 giờ tối. Việc này khiến cẳng chân và bàn chân của cô bị sưng tấy.

Ngày 23 tháng 7, sau khi cô Lưu sử dụng nhà vệ sinh vào đầu giờ chiều, tù nhân Vu Tú Mai đã tuyên bố rằng phòng vệ sinh chỉ dành cho tù nhân và yêu cầu cô Lưu phải thừa nhận mình là tù nhân. Cô đã bị đánh vào mặt khi từ chối làm như vậy. Chiều muộn ngày hôm đó, cô Lưu bị đánh đập tàn bạo đến mức cô không thể nhai và đau đớn mỗi khi uống nước. Sau đó cô đã bị gãy ba cái răng.

Vào một lần khác, cô Lưu không được phép vào nhà vệ sinh và buộc phải đi vệ sinh ra quần. Cô đã tuyệt thực để phản đối việc tra tấn.

Kể từ đó, cô bị bắt phải ngồi trên ghế nhỏ vào mỗi tối trước khi ngủ.

Bị tra tấn vào năm 2019 vì từ chối “chuyển hoá”

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2019, cô Lưu không báo điểm danh như thường lệ vào lúc 9 giờ tối vì cô bị đau đầu và sốt. Mặc dù lính canh trong phiên trực không xem nặng việc cô vắng mặt nhưng tù nhân Lưu Tê Nam lại trừng phạt cô bằng cách bắt cô ngồi ghế nhỏ trong hai ngày liên tiếp, vào ngày 14 và 15 tháng 5.

Ngày 13 tháng 7, tù nhân Lưu Tê Nam đã yêu cầu cô Lưu viết một tuyên bố bảo đảm để chỉ ra rằng cô đã được “chuyển hoá”, tức là từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Khi cô từ chối thực hiện, cô đã bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Cô đã khiếu nại với đội trưởng đội lính canh số 2 về việc bị tra tấn nhưng không nhận được phản hồi nào.

Ngày 16 tháng 7, một học viên khác là cô Ngô Kim Bình đã báo cáo cho giám đốc nhà tù về việc cô Lưu bị tra tấn. Việc này khiến cô Ngô bị trừng phạt và bị điều chuyển sang phòng giam khác.

Cô Lưu được trả tự do vào ngày 2 tháng 9 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/6/394239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/28/180511.html

Đăng ngày 11-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share