Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2019] Một cư dân 75 tuổi thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt tại nhà hôm 21 tháng 6 năm 2019 vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cải thiện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ bắt giữ ông Thịnh Tùng Cương xảy ra năm tháng sau khi con gái ông là cô Thịnh Thục Lỵ bị bắt giữ cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vài giờ sau khi cô Thịnh bị bắt vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, con trai cô, một người khuyết tật, đã đến đồn công an địa phương để gặp cô, nhưng anh đã bị đe dọa và đuổi về. Việc tương tự cũng xảy ra khi anh đến đồn công an này để thăm ông nội của mình.

Vì cả mẹ và ông đều bị giam tại Trại tạm giam Phổ Đông, nên chỉ còn con trai cô Thịnh một thân một mình cố gắng tìm cách giúp họ.

Bức hại trước đó đối với ông Thịnh Tùng Cương

Ông Thịnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vì mắc bệnh viêm khớp dạng thấp mãn tính, nên chân tay ông từng biến dạng nghiêm trọng và hầu như không đi lại được. Bệnh viêm khớp của ông đã nhanh chóng biến mất sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công. Con gái của ông cũng đã trở thành một học viên Pháp Luân Công sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh chữa bệnh thần kỳ của pháp môn.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Thịnh đã nhiều lần bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công và vì kiên trì nói cho mọi người biết cuộc bức hại là sai trái.

Tháng 11 năm 1999, ông đã tới Bắc Kinh để kháng nghị cuộc bức hại. Cảnh sát đã bắt giữ ông và chuyển trả ông về Bình Độ. Ông đã bị tra tấn sáu ngày liên tiếp. Ông bị phạt 5.000 nhân dân tệ và ép ký hối quá thư (tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công).

Tháng 11 năm 2000, chính quyền địa phương đã bắt và tra tấn ông một tuần lễ. Ông bị trói vào một cái cây vì không từ bỏ tu luyện.

Tháng 12 năm 2000, ông Thịnh lại tới Bắc Kinh và bị cảnh sát bắt giữ. Ông đã tuyệt thực khi đang trên đường bị đưa về nhà. Để trừng phạt ông, hai cảnh sát đã tát ông bằng tay, sau đó là roi tre. Mặt ông đã bị bầm tím, sưng phồng lên, và biến dạng. Một trong hai cảnh sát này đã lấy vỏ một chai bia thủy tinh đập vào lưng của ông đến khi nó vỡ vụn thành từng mảnh, rồi bắt ông ngồi lên trên những mảnh thủy tinh vỡ này. Ông bị tra tấn liên tục trong tám ngày trước khi được đưa về nhà.

Ngày 19 tháng 1 năm 2003, Phòng 610 ở thành phố Bình Độ cùng cảnh sát địa phương đã bắt và tra tấn ông tại một trung tâm tẩy não trong 35 ngày.

Ngày 28 tháng 4 năm 2001, các nhân viên Phòng 610 cùng cảnh sát địa phương đã lục soát nhà ông Thịnh và tịch thu các đồ đạc cá nhân của ông.

Ngày 15 tháng 6 năm 2007, nhà của ông lại bị lục soát.

Ngày 26 tháng 1 năm 2016, ông Thịnh lại bị bắt giam và phạt tiền vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, một số cảnh sát Đồn Công an Chúc Câu đã tới nhà ông Thịnh và ép ông ký tên vào một tờ giấy trắng. Mười ngày sau, ngày 30 tháng 3, hai cảnh sát đã tới tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công cùng hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/26/389231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/1/178282.html

Đăng ngày 12-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share