Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2019] Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6 năm 2019, ba cư dân thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt và bảy cư dân bị sách nhiễu chỉ vì có đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong lúc tìm cách giải cứu cho ba học viên đang bị giam giữ, một học viên thứ tư cũng đã bị bắt và bị giam giữ kéo dài.

Bốn người bị bắt

Tối ngày 21 tháng 6 năm 2019, bà Đổng Thục Diễm, bà Quách Thục Trân, bà Trương Ngọc Hoa đã bị bắt. Cảnh sát lục soát nhà cửa và tịch thu đồ đạc cá nhân của họ. Các học viên này hiện đang bị biệt giam tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mẫu Đơn Giang.

Khi người nhà của các học viên đến đồn cảnh sát địa phương để đòi trả tự do cho họ, cảnh sát bảo họ rằng các học viên từ lâu đã bị theo dõi điện thoại và hoạt động thường nhật qua các camera giám sát trên phố. Cảnh sát ra lệnh bắt họ sau khi thấy họ đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công qua camera. Cảnh sát ngụ ý rằng họ không thể thả những học viên này.

Ngày 25 tháng 6, không lâu sau khi chị của bà Đổng từ đồn cảnh sát về, bà đã bị bốn cảnh sát sách nhiễu tại nhà. Bà và chồng bà đều bị đưa tới đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt họ nếu họ tiếp tục đòi công lý cho bà Đổng.

Hai ngày sau, hai học viên Pháp Luân Công cùng chị bà Đổng và con gái bà Trương đã đến Đồn Cảnh sát Thành phố Mẫu Đơn Giang để tìm Bành Phúc Minh, Trưởng phòng An ninh Nội địa, người phụ trách vụ việc của họ.

Nhân viên an ninh đã cho biết họ không nhận học viên Pháp Luân Công nào. Sau khi một học viên đưa nhân viên đó một tài liệu về việc chính phủ Hoa Kỳ thắt chặt xét duyệt visa đối với những người vi phạm nhân quyền, nhân viên an ninh đó đã tố giác họ cho cảnh sát.

Một lúc sau, bốn cảnh sát đã đến. Họ ghi lại thông tin trên chứng minh nhân dân của chị bà Đổng. Bà đã khóc và yêu cầu cảnh sát thả bà Đổng ra. Cảnh sát nói: “Bà nghĩ đây là nhà bà hay sao mà bà đòi quyết định chúng tôi phải làm gì?”

Sau khi trao đổi với người nhà của các học viên, cảnh sát quay sang hai học viên đi cùng họ. Bà Cao Tú Thanh khai tên cho cảnh sát, trong khi người học viên kia từ chối cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào.

Cảnh sát lục ví của bà Cao và tìm thấy mấy bức thư mang thông tin về Pháp Luân Công. Bà và học viên kia đã bị lôi lên xe cảnh sát và đưa tới đồn cảnh sát.

Bà Cao bị thẩm vấn rồi bị đưa đến trại tạm giam, còn người học viên từ chối cung cấp thông tin cho cảnh sát đã được thả.

Bị sách nhiễu

Ngoài bốn học viên đã bị bắt, ngày 25 tháng 6 năm 2019, bảy người khác đã bị cảnh sát sách nhiễu và thẩm vấn, trong đó có bà Lưu Bảo Phượng, bà Trương Thúy Chi, bà Lâm Xuân Tử, bà Triệu, bà Châu, cũng như cha mẹ của cô Thiệu Diễm.

Người giúp việc đang chăm sóc người cha đang nằm liệt giường của cô Thiệu đã bị đưa đến đồn cảnh sát và bị tra hỏi trong ba giờ đồng hồ trước khi được thả.

Cảnh sát lục soát nhà của hầu hết các học viên, tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công và tài liệu có liên quan của họ.

Cảnh sát nói họ đã theo dõi điện thoại của cô Thiệu từ nhiều năm trước vụ sách nhiễu này.

Bà Trần Kim Phượng, một học viên khác, cũng bị cảnh sát theo dõi mấy tháng gần đây. Bà Trần đang nằm liệt giường và không thể đứng dậy hay đi lại sau 13 năm bị cầm tù và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Một số học viên địa phương và người nhà của bà phải thay phiên nhau chăm sóc bà. Hiện, họ cũng bị cảnh sát theo dõi.

Bài viết có liên quan:

Bà Trần Kim Phượng ở thành phố Mẫu Đan Giang nằm liệt giường sau 13 năm bị giam cầm và tra tấn

Bài viết liên quan tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/30/389368.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/30/389376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/4/178312.html

Đăng ngày 11-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share