Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2019] Hai cư dân ở Bắc Kinh đã bắt đầu thụ án tù sau khi Tòa án Trung cấp Số 2 Bắc Kinh giữ nguyên các phán quyết mà không qua xét xử chỉ bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngưu Hồng, 64 tuổi, là một biên tập viên tạp chí cao cấp trong lĩnh vực nghiên cứu luyện kim đã nghỉ hưu. Bà đang bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh.

Bà Vương Huyên, 54 tuổi, một kỹ sư phân tích phóng xạ đã nghỉ hưu, đang bị giam giữ tại Nhà tù Liễu Lâm ở Bắc Kinh.

Hai bà bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 1 năm 2018 vì phân phát các tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Sau một tháng giam giữ, họ được bảo lãnh tại ngoại.

Viện Kiểm sát Quận Phòng Sơn đã truy tố hai bà vào cuối tháng 8 năm 2018. Hai bà bị Tòa án Quận Phòng Sơn đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Cả hai bà đều tự làm chứng để bảo vệ mình. Hai nữ học viên này lập luận rằng họ là những cư dân tuân thủ luật pháp và không phạm tội hình sự khi hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Họ cũng chỉ ra rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền ở hầu hết các nước trên thế giới, nhưng chỉ bị bức hại ở Trung Quốc, nơi mà không có luật nào thực sự hình sự hóa môn tu luyện này.

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, bà Ngưu và bà Vương lại nhận được trát hầu tòa. Khi hai bà tới trụ sở tòa án thì bị bắt giữ và bị đưa thẳng tới nhà tù. Sau đó, họ mới được thông báo rằng hai bà đã bị kết án tù. Bà Ngưu phải nhận bản án 18 tháng tù giam còn bà Vương là 17 tháng tù giam.

Họ đã gửi đơn kháng án lên tòa án trung thẩm. Bất chấp yêu cầu của các luật sư về một phiên xét xử công khai, thẩm phán vẫn giữ nguyên bản án mà không cần xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/389343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/3/178308.html

Đăng ngày 10-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share