Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-5-2019] Một cư dân thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đang ở trong tình trạng sức khỏe vô cùng suy nhược sau khi ông bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cuối tháng 4, ông Lý Mộc Đóa bắt đầu nôn ra máu và có máu trong nước tiểu. Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông Lý, ngày 10 tháng 5, ông vẫn bị đưa ra xét xử. Hai ngày sau, ông Lý được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi vợ ông Lý tới thăm, bà thấy rằng ông yếu đến mức không thể mở to mắt. Ngay cả trước khi có cơ hội nói chuyện nhiều với chồng, cảnh sát đã kéo bà ra khỏi phòng bệnh. Yêu cầu tạm tha điều trị y tế của bà đã bị từ chối thẳng thừng với lý do là ông Lý không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tại thời điểm viết bài, ông Lý vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị trong phòng chăm sóc tăng cường.

Tự làm chứng cho phần bào chữa của mình

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, ông Lý bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tô Tiên. Cảnh sát vũ trang đã chụp ảnh thành viên gia đình tới ủng hộ ông và chỉ một vài người trong số họ được vào trong phòng xét xử, trong phòng hầu hết chỗ ngồi đều bị các quan chức chính quyền chiếm giữ.

Ông Lý bị cáo buộc tôi danh cản trở việc thực thi pháp luật – một tội danh được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn hòng sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Trong phần bào chữa của mình, ông Lý nói rằng ông tu luyện Pháp Luân Công để cải biến sức khỏe và trở thành người tốt và ông đã không làm bất kỳ điều gì gây cản trở việc thực thi pháp luật.

Ông Lý kêu gọi thẩm phán đưa ra quyết định dựa trên lương tri của mình và duy hộ công lý

Liên tục bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lý đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Rất nhiều bệnh từ khi còn nhỏ của ông đã nhanh chóng biến mất. Ông Lý sống chiểu theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Xung quanh nơi làm việc của ông Lý thường xuyên xảy ra cháy rừng. Ông Lý thường tình nguyện giúp dập tắt đám cháy.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Lý nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì không từ bỏ tu luyện.

Năm 2000, ông Lý bị bắt và bị giam giữ ba tháng vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Cảnh sát đã lục soát nhà ông Lý hai lần và tịch thu 30.000 nhân dân tệ.

Năm 2001, sau khi ông Lý tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công một lần nữa, ông đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian thụ án ở trại lao động, ông Lý bị các lính canh đánh đập tàn bạo. Một lính canh đã dùng khủy tay đánh ông Lý khiến ông bị ngất ngay lập tức.

“Kể từ đó, ông Lý thường xuyên bị đau ngực. Thỉnh thoảng, ông Lý bị chảy máu dạ dày hoặc thổ huyết. Sau khi bị tra tấn, ông Lý rất yếu, ông không thể leo hết một tầng cầu thang trong thời gian dài.

Sau khi ông Lý được ra khỏi trại lao động, lãnh đạo của ông Lý tại Ngân hàng Công thương ở khu Tô Tiên đã buộc ông phải nghỉ hưu sớm. Ông Lý đã mất tất cả thu nhập và trở nên nghèo túng.

Để trợ giúp gia đình, năm 2017, ông Lý đã mở một của hàng tạp hóa nhỏ, tháng 5 năm 2018, ông bị một học sinh tố giác với cảnh sát vì giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Ngay sau đó, ông Lý được tại ngoại để điều trị y tế do trại giam địa phương từ chối tiếp nhận ông vì huyết áp quá cao. Nhưng chính quyền bắt ông trở lại vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 khi phát hiện ông Lý mua vé tàu lửa tới Trường Sa – một thành phố khác ở tỉnh Hồ Nam, cách Sâm Châu hơn 300km.

Chính quyền cáo buộc rằng ông Lý vi phạm điều kiện bảo lãnh. Viện kiểm sát đã phê chuẩn bắt giữ ông Lý cùng ngày với cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật”

Bài viết liên quan:

Chủ cửa hiệu tạp hóa bị bắt sau khi bị học sinh báo cáo vì nói chuyện về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/31/177859.html

Đăng ngày 03-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share