Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[Minh Huệ 22-05-2019] Đã bốn tháng kể từ khi cô Tạ Vũ, một cư dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông bị bắt vào một trung tâm tẩy não ngay sau khi mãn hạn hai năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tuần trước, khi gia đình cô Tạ đến Ủy ban Chính trị Pháp luật địa phương để yêu cầu trả tự do cho cô, họ được cho biết cô đã bị giam thêm ba tháng nữa, vì cô không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ủy ban Chính trị Pháp luật có mặt ở tất cả các cấp chính quyền Trung Quốc và là một tổ chức ngoài vòng pháp luật chuyên trách việc bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền cao hơn hệ thống tư pháp. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, Ủy ban Chính trị Pháp luật đã thành lập vô số trung tâm tẩy não để tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công mà không cần thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

90c77920c8d1f4c7dc2f51de8dde0212.jpg

Cô Tạ Vũ

Cô Tạ đã mãn hạn tù vào ngày 25 tháng 1 năm 2019, nhưng gia đình cô không thấy cô khi đến nhà tù. Sau đó, họ mới biết cô đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Quảng Châu vì kiên định với đức tin của mình.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, gia đình cô và luật sư đã đến Phòng Quản lý Toàn diện Phố Châu Quang, một cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công, để hỏi về trường hợp của cô. Song, họ lại bị chỉ đến Ủy ban Chính trị Pháp luật của huyện.

Sau đó, gia đình cô Tạ và luật sư đã đến Đồn Cảnh sát Phố Châu Quang và Phòng Kháng cáo Thành phố Quảng Châu với hy vọng thu thập được thêm thông tin về cô. Họ đã bị chặn lại.

Vào ngày hôm sau, gia đình đã đến Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận Việt Tú. Một viên chức họ Vương nói với họ rằng cô Tạ đã nói với những người cô gặp tại trung tâm tẩy não về Pháp Luân Công. Ông cũng nói rằng cô từ chối đọc các tài liệu tuyên truyền do họ cung cấp hay viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Vương cho biết ông đã quyết định giữ cô ở trung tâm tẩy não thêm ba tháng nữa. Họ cũng đang lên kế hoạch thuê một chuyên gia tâm lý, với mức lương 500 Nhân dân tệ mỗi giờ nhằm thuyết phục cô Tạ từ bỏ Pháp Luân Công.

Vương còn đe dọa gia đình cô Tạ rằng họ đã thu thập thông tin về bố cô. Nếu gia đình cô tiếp tục đòi thả cô, họ sẽ bắt cả bố cô.

Trước khi về nhà ở tỉnh Hồ Nam, gia đình cô Tạ đã đến Trại giam Huyện Hải Châu để yêu cầu một bản sao hồ sơ trả tự do của cô vào ngày 25 tháng 1. Họ được thông báo rằng hồ sơ không có trong hệ thống.

Được biết, chính quyền đang lên kế hoạch chuyển hồ sơ đăng ký hộ khẩu của cô Tạ từ thành phố Quảng Châu về quê cô ở tỉnh Hồ Nam.

Các bài viết liên quan

Một phụ nữ Quảng Đông bị đưa thẳng tới trung tâm tẩy não khi vừa mãn hạn tù

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc ngày 28 tháng 3 năm 2019

Một phụ nữ bị mất tích sau hai năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc ngày 13 tháng 8 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/387674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177753.html

Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share