Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2019] Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Hoàng Thi Sinh đã liên tục bị nhắm đến chỉ vì đức tin của ông vào môn tu luyện này.

Đã hai lần ông bị tuyên án tù giam với tổng cộng là 11 năm tù. Vợ và con trai ông thường bị chính quyền sách nhiễu và sống trong sợ hãi. Sau khi ông Hoàng được trả tự do vào năm 2018, sau thời gian thụ án tù hai năm, chính quyền đã cưỡng ép vợ ông giám sát ông, đến mức cuối cùng hai người dẫn đến ly hôn.

Dưới đây là câu chuyện bức hại của ông Hoàng trong lần cầm tù mới đây:

Bị công an cho uống thuốc sau lần bị bắt ở ga tàu

Ông Hoàng, một cư dân ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2016 tại Ga tàu Hạc Cương. Ông đã có kế hoạch đi Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của Hắc Long Giang) để thăm hai vợ chồng cô cháu gái, cả hai đều là học viên Pháp Luân bị cầm tù chỉ vì dán các áp phích tự dính có thông tin về Pháp Luân Công.

Công an cáo buộc ông Hoàng có ý định trốn thoát vì ông không cho họ biết về chuyến đi đến Cáp Nhĩ Tân trong lúc ông vẫn bị quản thúc ở nhà.

Ông Hoàng đã bị bắt vào đầu tháng 3 năm 2015 khi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ông được thả và bị quản thúc tại gia do có vấn đề về tim mạch và huyết áp cao. Công an đã giám sát ông chặt chẽ sau khi ông được trả tự do.

Ông Hoàng được đưa tới Bệnh viện Nông nghiệp Giang Tân vào tối hôm đó và buộc phải trải qua một loạt các bước kiểm tra sức khoẻ. Công an còn bức thực ông bằng nhiều loại thuốc không rõ tên. Ông phải trải qua những cơn đau đầu dữ dội và có cảm giác như đầu sắp nổ tung. Tình trạng này xảy đến với ông hai lần khiến ông không chịu uống thuốc thêm nữa.

Khi ông Hoàng băn khoăn không biết là loại thuốc gì thì bác sỹ Vương Đại Bằng trả lời: “Đó là bí mật.” Ông còn hỏi cả y tá nhưng cô ta im lặng. Sau đó, ông Hoàng đến gặp Lưu Khánh Siêu, người nói rằng chính anh ta là người lệnh cho bác sỹ bắt ông uống thuốc.

Mặc dù huyết áp của ông Hoàng luôn chạm ngưỡng nguy hiểm, công an vẫn gây áp lực và hối lộ người ở trại tạm giam tiếp nhận ông.

Trong bốn tháng tiếp theo, công an thường xuyên đưa ông quay lại bệnh viện và bắt ông uống nhiều loại thuốc không rõ tên, đến tận tháng 1 năm 2017 sau khi ông bị chuyển đến nhà tù.

Luật sư của ông ở Bắc Kinh cũng không được phép vào thăm ông trong quãng thời gian đó.

Ông Hoàng còn bị buộc thanh toán hoá đơn, gồm tiền viện phí bốn tháng, phí khám sức khoẻ, thuốc men, và thậm chí là chi phí sinh hoạt của những người được cử giám sát ông.

Bị kết án hai năm tù

Ngày 1 tháng 12 năm 2016, ông Hoàng có mặt tại Toà án Bảo Tuyền Lĩnh và bị kết án hai năm tù. Công tố viên buộc tội ông cố tình bỏ trốn, trong khi thực tế ông đã mua vé khứ hồi cả đi và về từ Hạc Cương đến Cáp Nhĩ Tân.

Lính canh ở trại tạm giam còn cấm ông Hoàng nộp đơn kháng cáo.

Bị tra tấn trong tù

Ông Hoàng bị đưa đến Nhà tù Giai Mộc Tư sau 20 ngày ông bị kết án. Sau đó không lâu, họ chuyển ông đến Nhà tù Thái Lai.

Trong mùa đông giá rét, lính canh nhà tù còn ra lệnh cho các tù nhân lột hết quần áo của ông Hoàng và dội nước lạnh lên người ông, khiến người ông liên tục run rẩy vì giá rét.

Lính canh bắt ông phải xem các băng hình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, nhằm cố ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Một số tù nhân giám sát ông cả ngày lẫn đêm và hạn chế các hoạt động của ông.

Sau một giai đoạn ở đó, lính canh bắt đầu bắt ông Hoàng lao động chân tay, bao gồm việc đánh bóng các linh kiện nhỏ bằng kim loại. Vì nhà tù không có thiết bị bảo hộ thích hợp nên bụi đồng từ các linh kiện kim loại này có ở khắp nơi trong không khí, khiến nhiều tù nhân mắc bệnh về phổi và một số còn ho ra máu.

Theo các tù nhân ở đây, họ đã phải làm những việc như vậy từ năm 2012. Nhà tù đã trả tiền cho một số cơ quan kiểm tra để được tiếp tục tiến hành việc này.

Ông Hoàng lại gặp vấn đề về huyết áp cao và tim mạch. Bệnh viện nhà tù đã bắt ông uống một số loại thuốc. Sau một thời gian ông cảm thấy khó chịu khắp thân thể và ông từ chối uống tiếp các loại thuốc này.

Sau đó, ông Hoàng bị chuyển tới Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ vì Nhà tù Thái Lai được sử dụng để giam những người bị bắt ở Tân Cương.

Ông Hoàng bị ép lao động tại một xưởng may mặc ở Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ.

Bị giám sát sau khi về nhà và bị giữ lại trợ cấp

Ông Hoàng được thả khỏi nhà tù vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Đồn công an địa phương đã coi ông như mục tiêu chính và tiếp tục giám sát ông, không kể là ông ở nhà hay đi ra ngoài. Nếu ông đến gặp ai đó, họ sẽ nhận được điện thoại từ công an và bị đe doạ không được tiếp tục gặp ông Hoàng nữa. Vợ ông cũng bị chính quyền ép phải canh chừng ông, dẫn đến cuối cùng hai người phải ly hôn.

Chính quyền còn giữ lại trợ cấp an sinh xã hội của ông trong thời gian ông ở tù hai năm. Việc tăng lương theo định kỳ của ông cũng bị huỷ bỏ và lãnh đạo ở chỗ làm còn yêu cầu ông trả lại khoản tiền lương hưu mà ông đã lĩnh trong hai năm qua.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Crimes against Practitioners in Jiamusi Prison in Heilongjiang Province


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/12/384988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/24/176608.html

Đăng ngày 03-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share