Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2019] Ngày 30 tháng 3 năm 2019, khi bà Phó Lượng đang trông quầy hàng của mình tại một chợ nông sản, thì một người đàn ông đi đến bảo bà hãy về nhà bà. Bốn công an đã đợi sẵn ở bên ngoài nhà để bắt bà và đưa bà tới Trại tạm giam Nữ An Sơn.

Bà Phó, 65 tuổi, là cư dân thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã bị chính quyền nhắm đến vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu đàn áp quần thể người tu luyện này vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó bà Phó đã nhiều lần bị bức hại, trong đó bà từng bị thụ án tù tám năm và bị bức thực và ngược đãi tinh thần.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất bà đã từng bị bắt giữ bảy lần.

Bà bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 12 năm 1999, khi bà và vài học viên khác tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị giam 15 ngày trong trại tạm giam An Sơn trước khi bị một trại tẩy não tiếp nhận và bà bị giam ở đó 20 ngày. Thấy bà Phó không có vẻ gì sẽ từ bỏ tu luyện, công an đã tống bà vào Bệnh viện Tâm thần An Sơn ngay trước thềm Tết Nguyên đán năm 2000. Bà từng bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc ba lần mỗi ngày với liều lượng tăng dần trong gần 10 ngày trước khi bà được thả.

Không bao lâu sau khi bà trở về nhà, bà lại bị bắt và bị giam 20 ngày. Vào buổi chiều sau khi bà được thả, bà lại bị bắt lần ba và bị giam 15 ngày. Chồng bà, một người không phải học viên, đã bị giam trong trại tẩy não hơn một tháng. Lương của ông bị cắt giảm hơn một nửa và ông cũng bị sỉ nhục. Bởi chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Phó sau khi bà được trả tự do, bà buộc phải rời nhà sống trôi dạt.

Lần bắt giữ thứ tư của bà Phó xảy ra khi bà trở về nhà để thăm gia đình, đồng thời lúc đó công an cũng bắt giữ chồng và con gái bà. Tại trại tạm giam Số 2 An Sơn, lính canh đã đánh và bức thực bà. Bà Phó đã tuyệt thực và đã được thả ra sau 17 ngày bị giam giữ.

Bà Phó bị bắt lần năm vào tháng 2 năm 2002 vì làm tài liệu có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công. Trong khi bị giam giữ, bà đã viết đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Phòng 610 vì đã bức hại Pháp Luân Công. Giám đốc trại tạm giam đã giữ đơn kiện của bà và cảnh cáo bà không được kiện các lãnh đạo của Đảng.

Tháng 10 năm 2002, bà Phó bị kết án tám năm tù trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Ban đầu các quan chức nhà tù từ chối tiếp nhận bà vì bà bị huyết áp cao và bệnh tim, nhưng sau đó họ đã nhượng bộ vì áp lực từ phía lãnh đạo trại giam và công an.

Ở trong tù, bà Phó bị bắt phải đứng ở ngoài trời trong tuyết lạnh hàng giờ đồng hồ mỗi lần và bị tù nhân sỉ nhục. Bà bị tẩy não cường độ cao. Huyết áp của bà tăng lên 240 và bà nhiều lần bị nhập viện. Bà đã được thả để điều trị y tế vào tháng 3 năm 2006.

Lần bắt giữ thứ sáu của bà Phó xảy ra trước thềm Olympics Bắc Kinh năm 2008. Bà bị đưa trở lại nhà tù, ở đó bà bị sốc điện bằng dùi cui, ngón tay và núm vú của bà bị đâm [bằng vật nhọn], và bà bị ngược đãi tâm lý. Bà trở về nhà vào năm 2010.

Lần bắt giữ thứ bảy xảy ra vào tháng 12 năm 2013. Tám công an đã giả làm nhân viện tiện ích lừa bà mở cửa. Họ lục soát nhà bà và đưa bà tới Đồn Công an Thâm Bắc. Khi bà không hợp tác, một công an đã tát vào mặt bà. Bởi viên chức trại tạm từ chối nhận bà vì bà bị huyết áp cao, bà đã tạm thời được thả. Để tránh bị bắt giữ thêm nữa, bà đã rời nhà và thường xuyên phải thay đổi chỗ ở.

Tháng 6 năm 2015, bà Phó kiện Giang Trạch Dân vì tội bức hại Pháp Luân Công. Đơn kiện của bà đã được gửi tới cả Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/14/385099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/28/176647.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share