Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2019] Sáu tháng sau cuộc bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, hầu hết trong số họ vẫn đang bị giam giữ và có khả năng vẫn bị truy tố vì đức tin của họ.

Một số học viên là người trụ cột duy nhất ở nhà hoặc là người chăm sóc cho cha mẹ già của họ. Việc họ bị bắt và giam giữ vô cớ đã khiến người thân của họ rơi vào tuyệt vọng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Các quan chức ở tỉnh Hắc Long Giang đã tích cực thực thi chính sách bức hại trong 20 năm qua.

Được biết, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã theo dõi điện thoại di động và/hoặc các hoạt động trên mạng xã hội của các học viên trong nhiều tháng trước khi bắt giữ 119 học viên Pháp Luân Công tại Cáp Nhĩ Tân và thành phố Đại Khánh vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Ông Đỗ Vĩnh Đường và bà Loan Thúy Liễu

c9f64432fca95457b576187c3ad5cab5.jpg

Ông Đỗ Vĩnh Đường và bà Loan Thúy Liễu

Ông Đỗ Vĩnh Đường và vợ là bà Loan Thúy Liễu, 40 tuổi, có một cửa hàng bán gạo nhỏ. Cảnh sát đã tịch thu 30.000 Nhân dân tệ tiền mặt trong nhà của họ, để lại cha mẹ già, những người không có thu nhập và con trai nhỏ của họ trong tình trạng khủng hoảng tài chính.

Với vụ lúa xuân sắp tới, cánh đồng lúa gần 6,6 mẫu của anh giờ không còn ai chăm sóc.

Ông Đỗ bị ghẻ vì tình trạng mất vệ sinh tại trại tạm giam địa phương, cũng như bị cấm thay quần áo trong hai tháng.

Luật sư của họ đã xác nhận rằng Viện Kiểm sát A Thành đã chuyển vụ án của họ tới Tòa án A Thành vào ngày 13 tháng 4 năm 2019.

Bà Đàm Quảng Mai

13d1fb27f724a570da1ccfd6ca8835d2.jpg

Bà Đàm Quảng Mai

Bà Đàm Quảng Mai, 51 tuổi, đã bị bắt trước sự chứng kiến của người cha 79 tuổi và người mẹ 75 tuổi vào năm ngoái. Bà đã bị giam giữ tại trại giam thành phố Cáp Nhĩ Tân kể từ đó. Bà tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và bị bức thực.

Vì không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, gia đình bà Đàm đã liên tục là mục tiêu bị nhắm đến trong 20 năm qua. Em trai bà, anh Đàm Quảng Phong, lúc đó 37 tuổi, đã mất tích sau khi anh bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2004 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công gần Ga Tàu Cáp Nhĩ Tân.

Khi tin tức về việc mổ cướp nội tạng truyền ra vào năm 2006, gia đình anh bắt đầu lo lắng rằng đây có thể là điều gì đó đã xảy ra với anh.

Mẹ của bà Đàm tan nát bởi vụ bắt giữ mới nhất của bà. Bà ấy khóc rất nhiều đến nỗi mất thị lực ở mắt trái.

Ông An Quốc Cường và bà Khúc Hồng Hoa

b68383c667ca6137b79106287690ad63.jpg

Ông An Quốc Cường

37196ce65898123cee46ec24fd14bc94.jpg

Bà Khúc Hồng Hoa

Ông An Quốc Cường và vợ là bà Khúc Hồng Hoa nằm trong số 25 học viên Pháp Luân Công bị bắt tại huyện Tân vào tháng 11 năm ngoái. Ông An hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Huyện Tân và bà Khúc bị giữ tại Nhà tù Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Vụ án của họ gần đây đã được chuyển từ Viện Kiểm sát Huyện Tân sang Viện Kiểm sát Huyện Y Lan. Mặc dù Viện Kiểm sát Huyện Y Lan đã trả lại bản án của cặp vợ chồng cho cảnh sát do không đủ bằng chứng, họ đã chấp thuận khi cảnh sát cố gắng lần thứ hai.

Luật sư của cặp vợ chồng đã đệ trình ý kiến ​​pháp lý của mình cho công tố viên vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Ông yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho thân chủ của mình. Ông cũng lập luận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào ngay từ đầu và khách hàng của ông đã không vi phạm bất kỳ điều luật nào trong việc duy trì đức tin của họ. Công tố viên chấp nhận bức thư, nhưng từ chối nói chuyện với luật sư.

Người mẹ 89 tuổi của ông An bị nhiều bệnh nặng và bị sốc vài lần. Bà thường bày tỏ lo lắng rằng bà có thể không gặp lại con trai mình.

ca26d6a8a763c2874f944e256c640a5c.jpg

Mẹ ông An

Con gái của cặp vợ chồng, cô An Thu Cúc, sinh ra bị khiếm thị. Sau đó, cô kết hôn với một người đàn ông với khuyết tật trên cánh tay. Mặc dù bị khuyết tật, cặp vợ chồng trẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và cũng chào đón con trai đầu lòng vài năm trước.

Bây giờ, cô con gái đau buồn của họ thường khóc vì cha mẹ bị bắt và giam giữ. Cô đang mong mỏi họ trở về nhà.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/2/173475.html

https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/15/175840.html

https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173748.html

https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175983.html

https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/1/176003.html

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385439.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385446.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/23/385443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176641.html

Đăng ngày 01-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share