Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2019] Gần đây, một cư dân thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đã thuật lại những tra tấn mà ông phải chịu đựng trong thời gian thụ án tù 1,5 năm bởi không tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Vương Sương Mục bị bắt vào ngày 3 tháng 10 năm 2017 vì kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, bởi ông ta đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Công an lục soát nhà ông Vương và giam ông trong Trại tạm giam Khu Cống Du. Sau đó, ông bị kết án 1,5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Hồng Trạch Hồ.

Lính canh Địch Hồng Cử, Kỷ Khánh Quân và Trương Nguyên Thịnh đã thay phiên nhau cố gắng gây áp lực lên ông Vương hòng khiến ông từ bỏ đức tin của mình. Khi ông từ chối, họ đã phun nước ớt nóng vào ông, đâm ông bằng bút hoặc đinh nhọn, và bắt ông phải ngồi trên mép của một chiếc ghế nhỏ xíu mỗi ngày. Họ cũng hai lần buộc chặt ông bằng một chiếc áo bó, mỗi lần kéo dài một tháng.

Ông Vương thường cảm thấy tê và lạnh ở chân sau khi được thả vào ngày 2 tháng 4 năm 2019. Dù thời tiết ấm lên, ông vẫn phải mặc quần dày và mang giày ấm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/385534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/27/176638.html

Đăng ngày 02-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share