– Học tốt Pháp mới có thể đi tốt con đường an bài của Sư phụ –

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 05-02-2019] Gần đây khi đọc chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ Net, tôi cảm thấy mười phần tốt đẹp, cũng có đồng tu từ trong đó nhận được rất nhiều lợi ích. Kỳ thực, thời gian của đệ tử Đại Pháp rất cấp bách, dù sự thực là chia sẻ của đồng tu khởi tác dụng nhất định không ít, nhưng là tác dụng phụ trợ. Điểm quan trọng căn bản nhất là, trong khi Cựu thế lực an bài một bộ những thứ của chúng cho đệ tử Đại Pháp, thì Sư phụ cũng đã an bài con đường tu luyện Đại Pháp cho mỗi đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp làm thế nào mới có thể đi cho tốt trên con đường Sư phụ an bài.

Đáp án của vấn đề này cực kỳ quan trọng, nhưng cũng lại cực kỳ đơn giản dễ hiểu.

1. Đi cho tốt con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, phá trừ những nhân tố trở ngại của cựu thế lực an bài

Con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, bởi vì tồn tại những nhân tố can nhiễu của cựu thế lực, nên tùy theo trạng thái tu luyện mỗi thời khắc mà biểu hiện ra hai con đường, một con đường tu luyện Đại Pháp là Sư phụ an bài, một con đường khác gọi là tu luyện mà cựu thế lực an bài. Nếu đem hai con đường này tiến hành so sánh, từ thực tiễn có thể phát hiện ra, Sư phụ an bài tất cả con đường tu luyện là học tốt Pháp, chiếu theo Đại Pháp mà làm, cũng chính là:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Học tốt Đại Pháp, đồng hóa Đại Pháp chính là thực chất của tu luyện. Con đường tu luyện mà cựu thế lực an bài chính là thông qua việc an bài tỉ mỉ đời đời kiếp kiếp cho người tu luyện; tạo ra các chủng nghiệp lực, chấp trước, quan niệm sai lầm cho tu luyện của đệ tử Đại Pháp, hình thành chướng ngại và quan ải khó khăn trong tu luyện.

Đã như vậy, thế thì, nếu đệ tử Đại Pháp muốn đi tốt một cách thực sự con đường tu luyện Đại Pháp Sư phụ an bài, phương pháp ấy chính là học tốt Pháp, chiểu theo Đại Pháp mà làm. Đầu tiên, đây là con đường vốn dĩ của tu luyện Đại pháp. Thứ nữa, đây cũng là phá trừ mê hoặc và con đường an bài duy nhất của cựu thế lực. Cựu thế lực thông qua sự an bài tỉ mỉ đời đời kiếp kiếp cho người tu luyện, tạo thành các chủng nghiệp lực, chấp trước, quan niệm sai lầm trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp, chỉ có đệ tử Đại Pháp thông qua học tốt Pháp, làm [gì cũng] chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, mới có thể đạt được hiệu quả phá trừ mà Sư phụ cấp cho.

Nếu học Pháp ít, chìm đắm trong xã hội người thường; hoặc là không có học tốt Pháp, chỉ đọc nhiều chia sẻ của đồng tu; hoặc là chỉ học Pháp, không coi trọng hoàn cảnh và chia sẻ của đệ tử Đại Pháp, thường cũng không thể phá trừ các loại nhân tố an bài của cựu thế lực.

2. Trân quý thánh duyên, minh xác thế nào mới là chính niệm

Có lẽ chúng ta có thể từ một góc độ khác lý giải thế nào là chính niệm.

cựu thế lực thông qua an bài của chúng có mục đích mà chúng muốn đạt đến. Sư phụ đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta có an bài của Sư phụ. Tu luyện của đệ tử Đại Pháp, hoặc là trong vô ý chỉ hướng về mục tiêu của cựu thế lực, hoặc là trong chính niệm chân chính bước đi hướng đến tất cả mục tiêu của Sư phụ an bài. Trong Đại Pháp, hướng về tất cả mục tiêu của Sư phụ an bài, mới là chính niệm chân chính. Đây cũng là nội hàm thực chất của chính niệm.

Thể ngộ của tôi là: vũ trụ đang trong Chính Pháp, khung thể đang canh tân, thời khắc cuối cùng trong giai đoạn cuối cùng mà cựu vũ trụ đang đi đến thành trụ hoại diệt, trước khi Chính Pháp đến, Sáng Thế chủ chính lại tất cả [những gì] bất chính. Như thế, tất cả phương pháp tu luyện được biểu hiện, tất cả các loại cơ chế được an bài của cựu thế lực, kỳ thực chính là bất chính. Như vậy thế nào là chính? Chính là chỉ hướng về mục tiêu mà không mảy may sai sót. Mục tiêu này là tất cả những gì Sư phụ muốn. Đây là thực chất của chính niệm.

Quá khứ, trong lịch sử dài đằng đẵng của vũ trụ, Sư phụ nhìn thấu rõ ràng bản chất tất cả sinh mệnh, đã từng bước tuyển chọn chúng ta làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, còn thành tựu chúng ta. Trong thời gian Chính Pháp, Sư phụ dùng ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, Đại Pháp vũ trụ đến dẫn dắt chúng ta theo đuổi chân lý, mà còn an bài con đường tu luyện cho chúng ta, khiến chúng ta trong từng bước tiệm ngộ ngày càng nhận thức được sự thần thánh và chân thực của tu luyện. Đồng thời từng bước nhìn thấy “cái tư” tồn tại trong cựu thế lực, cựu vũ trụ, và cái tư này là cơ chế đang khởi tác dụng ở trên chính bản thân chúng ta. Sư phụ để chúng ta từng bước minh bạch sự khác biệt giữa cựu vũ trụ và Đại Pháp chân chính, kỳ thực chính là đang tạo ra Đại Giác Giả của tân vũ trụ do Đại Pháp thành tựu, đang tạo ra những sinh mệnh vì vô lượng đại khung và chúng sinh của tân vũ trụ mà gánh vác trách nhiệm. Quá trình này hiện vẫn đang tiến hành.

Đây là một thánh duyên, là thánh duyên khi mà Sáng Thế Chủ tạo ra vô hạn bầu trời của vũ trụ mới đã cố gắng hết sức bảo lưu các sinh mệnh nguyên thủy, là thánh duyên trân quý không gì sánh nổi.

3. Trân quý thánh duyên, kịp thời phá trừ các loại nhân tố cản trở học Pháp

Trong thánh duyên này, người hữu duyên càng nên học tốt Pháp, trân quý tất cả [những gì] đắc được từ bộ Pháp này.

Trong quá trình này, tồn tại những loại nhân tố cản trở người tu luyện học Pháp và tu luyện, ví như: lãng phí thời gian, sa vào chấp trước, buồn ngủ, hoặc là bị nhân tố ngoại lai kiềm chế, v.v.. Kỳ thực, ngoài việc đệ tử Đại Pháp cần phải chiểu theo Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt trong công việc, gánh vác tốt các chủng trách nhiệm của bản thân bên ngoài, thường thường là [do] luyện công chiêu ma gây nên. Vì người ta muốn tu luyện, thế nên trước tiên có ma đến can nhiễu, cách trực tiếp nhất chính là khiến người ta học Pháp không thành, học Pháp không tốt, đây chính là phá hoại người tu luyện từ căn bản nhất.

Đệ tử Đại Pháp đối với sự xuất hiện của chủng ma này, cần phải mẫn cảm, phải kịp thời phá trừ, khởi lên chính niệm trân quý Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp phải trân quý con đường tu luyện của Sư phụ an bài, bước đi tốt con đường tu luyện của Sư phụ an bài, không cô phụ hồng ân của Sư phụ dành cho đệ tử Đại Pháp cũng như chúng sinh trong vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/最根本的要点在于学好法-381899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175975.html

Đăng ngày 02-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share