Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-02-2019] Buổi trưa chuẩn bị cơm nước cho người nhà. Tôi vừa nhồi mì vừa nghe thấy truyền tới bên tai ca khúc trận chung kết cuối năm của ca sỹ trẻ Đại Lục. Thông thường tôi không xem phim người thường, lúc này người nhà mở bài hát này, nghe thấy âm điệu rất hay, lại lắng nghe lời ca không phải nội dung ca tụng ác Đảng, liền nghĩ người nhà muốn nghe thì nghe thôi. Tiếng hát cũng lúc rõ lúc không truyền tới tai tôi, tôi cũng không bài trừ, vừa làm việc nhà vừa nghe ca khúc.

Chưa đầy nửa tiếng, tôi xuất hiện tim đập mạnh và loạn nhịp, tức ngực, hụt hơi, toàn thân vô lực. Lúc này khiến cho tôi cảnh giác, vì nửa cuối năm nay, bởi vì không tu khẩu cộng với tâm làm việc, lờ đi việc tu tâm tính, tâm chấp trước bèn sắp đặt, cứ đến lúc làm việc nặng liền xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh này. Nhưng hôm nay không phải làm việc nặng, sao lại xuất hiện phản ứng này chứ?

Tôi ngộ ra rằng không nên nghe ca khúc trữ tình người thường, liền lập tức mở audio bài chia sẻ đột phá giả tướng nghiệp bệnh của đồng tu mà tôi tải ở trang web Minh Huệ xuống, nghe gần nửa tiếng, trạng thái toàn thân vô lực không tự biết mà tiêu tan, thân thể lại tràn đầy năng lượng, vô cùng dễ chịu.

Quá thần kỳ! Nhìn gì, nghe gì, khác biệt lại vô cùng lớn. Nếu như thân thể không đặc biệt nhạy cảm có phản ứng, khéo tôi ngộ không ra. Tu luyện là nghiêm túc!.

Sư phụ giảng:

“Cái gì đã lọt vào trong tư tưởng con người thì sẽ tồn tại ở đó. Con người có ký ức. Nói là ‘ký ức’, cái đó nói ra thì nghe tựa như quan niệm mà thôi, thực ra chúng là vật chất hết sức thực tại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Sau khi ăn trưa xong, rửa trái cây, lúc đó nhiệt độ không khí xuống dưới âm 6 độ C, nước chảy ra từ ống lạnh thấu xương. Tôi nhớ tới tối hôm qua đến nhóm học Pháp gia đình, trên đường gặp khí lạnh thì tim bị kích động không thoải mái, nước lạnh thế này cũng làm kích động tim ư. Tôi cắn răng kiên trì rửa sạch trái cây, rửa xong lên giường đả toạ, đây là thói quen dưỡng thành nhiều năm của tôi, mỗi ngày phát chính niệm lúc 12h trưa xong, tận dụng thời gian nghỉ trưa đả toạ hai giờ đồng hồ, một năm bốn mùa không gián đoạn.

Nhưng hôm này vừa ngồi xuống, thì tim đập rộn lên, tức ngực, hụt hơi, rất thống khổ, đại não xuất ra một niệm, là lúc rửa trái cây nước lạnh kích động ảnh hưởng tới tim tạo thành, thuận tiện ấn huyệt cổ tay trái. Cháu gái ngoại nhiều lần cho biết: cái huyệt vị này thông với tim, bình thường tim không thoải mái có thể ấn huyệt này, vì cháu là học y.

Tay vừa ấn, tôi lập tức nhớ tới buổi sáng hôm nay bật bài chia sẻ của đồng tu “có thể làm được 100% tín Sư tín Pháp, hết thảy giả tướng nghiệp bệnh đều có thể đột phá! 99,9% thì không được”. Tôi ấn huyệt này là thủ pháp người thường, là làm không đạt yêu cầu tín Sư tín Pháp.

Nghĩ đến đây, lập tức dừng tay, kiên định một niệm: Tôi nhất định làm được 100% tín Sư tín Pháp, một chút cũng không suy giảm, đau, khó chịu là giả tướng, không để ý tới nó! Lập tức song bàn đả toạ. Lúc này, hiện tượng hoảng hốt, tức ngực, hụt hơi tự dưng biến mất! Tôi chấn kinh! Ngày trước xuất hiện trạng thái này, mỗi lần ấn huyệt đều cần tới 10 phút mới có thể hồi phục, nhưng hôm nay chỉ là một niệm, tim ngay lập tức phục hồi! Đúng như Sư phụ giảng:

Hán Việt:

“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II – Sư đồ ân)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ. Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Hồng Ngâm II – Ơn thầy trò)

Luyện tĩnh công xong, đi giặt quần áo, nước lạnh thấu xương, tôi xuất một niệm, tôi là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, nhục thân là vật chất cao năng lượng cấu thành, nước lạnh không có tác dụng đối với nhục thân của tôi. Lần này giặt xong thì không xuất hiện cảm giác tim không thoải mái. Nước lạnh như nhau, động một niệm không giống nhau liền xuất hiện hai loại kết quả không giống nhau.

Sư phụ giảng:

“Khi mà bản thân chư vị thực thi được chính, thì Sư phụ có thể làm gì cho chư vị cũng được” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Mấy việc nhỏ trong một ngày dẫn tới thân thể xuất hiện các loại trạng thái, đều liên quan đến động niệm của tôi. Tôi ngộ ra rằng: Động niệm con người; liền nhận chế ước của lý người thường, liền xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp đau, khó chịu…Động thần niệm; thì có thế vượt khỏi lý của người thường, Sư phụ sẽ giúp chúng ta sửa chính hết thảy những gì không chính.

Tu Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, thật hạnh phúc! Vì chút việc nhỏ mà làm Sư phụ lo lắng còn bị hãm trong giả tướng bệnh nghiệp, chú trọng nhất tư nhất niệm tu tốt bản thân, tu luyện thật là nghiêm túc!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/382993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/14/176145.html

Đăng ngày 26-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share