Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2019] Con gái nhỏ của tôi và tôi cùng nhau học Pháp. Khi cháu không hiểu được ý nghĩa của một câu nào đó, cháu hỏi tôi nhiều lần. Khi tôi giải thích thể ngộ của mình từng câu một, tôi thường nhận ra rằng hàm nghĩa trong đó đã khác với thể ngộ trước đó của tôi. Tôi chưa bao giờ học Pháp chăm chú như vậy. Bởi vì tôi học Pháp cùng con gái, trạng thái tu luyện của tôi đã cải thiện rất nhiều.

An bài của cựu thế lực

Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài nhà của mình, đôi khi tôi cảm thấy lo sợ. Tôi không muốn đắm chìm trong cảm giác này, do đó tôi đã hướng nội. Điều gì khiến tôi sợ hãi? Bị bắt? Bị bức hại? Đó là những an bài của cựu thế lực mà tôi muốn phủ nhận. Không chỉ như thế, mà tôi còn muốn thanh trừ cựu thế lực đã tạo ra suy nghĩ đó. Nỗi sợ hãi là chấp trước – nó không phải tôi. Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy tín tâm của tôi không mạnh mẽ và kiên định. Tôi cần tăng cường chính niệm thông qua học Pháp.

Nhận ra tâm truy cầu

Khi tôi bắt đầu học Pháp, tôi mang một tâm thuần tịnh. Tôi nhận thấy nhiều vật chất bất hảo đã bị giải thể, và chấp trước cùng nghiệp tư tưởng của tôi cũng bị thanh trừ. Tôi hình thành một quan niệm khác: Miễn là tôi học Pháp, những vật chất không mong muốn sẽ được thanh trừ. Tôi mang theo truy cầu mạnh mẽ này bất cứ khi nào tôi học Pháp.

Khi tôi bắt đầu ý thức được ý niệm này, tôi đã phủ nhận nó bởi vì tôi cảm thấy nó bất kính với Pháp và không phải là một niệm thuần tịnh.

Tôi cũng nhận ra khi tôi buông bỏ truy cầu, khi tôi đọc và học thuộc Pháp, tôi có thể hiểu được các từ, câu và đoạn văn tốt hơn. Tôi thường có thể thấy được những vấn đề thực của mình. Sau đó, tôi nhận ra đã có sự đề thăng trong tu luyện của mình.

Khi tôi học Pháp với tâm truy cầu, nó ngăn tôi thực sự ngộ Pháp. Nhưng khi tôi xem bản thân mình là một lạp tử của Pháp, đồng hóa vô điều kiện với Pháp, và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, tôi có thể thấy được nguyên nhân gốc rễ của tất cả các loại chấp trước.

Trước đây, bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề, tôi sẽ nhận ra rằng tôi có những chấp trước, chẳng hạn như tật đố và lo lắng. Sau đó tôi có thể tìm thấy một phần những chấp trước của mình nhưng không phải là gốc rễ. Khi tôi bắt đầu học Pháp mà không truy cầu, tôi có thể phân biệt được đâu là tôi chân chính và toàn bộ chấp trước từ căn bản tới bề mặt đều triển hiện cho tôi.

Trước đây, tôi chỉ có thể thanh trừ chấp trước trên bề mặt mà không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Khi tôi có thể phân biệt được đâu là tôi chân thực, tôi đột nhiên nhận ra rằng cựu thế lực không là gì cả. Tôi không còn cần tốn quá nhiều năng lượng vào nó bởi vì tôi đã trở thành một lạp tử của Đại Pháp và bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Chú ý tới mọi ý niệm

Giảng chân tướng để cứu người là từ bi, nhưng tôi đã làm vì những lý do ích kỷ. Giống như cách tôi học Pháp với tâm truy cầu, tôi cảm thấy mình đang giảng chân tướng với sự truy cầu. Khi tôi nhận thấy sự đề cao và thăng hoa của mình, tôi hình thành một quan niệm rằng chỉ khi giảng chân tướng tốt, tôi mới có thể đề cao và thăng hoa. Do đó, tôi giảng chân tướng vì mục đích thăng hoa.

Bất cứ khi nào tôi nhận ra ý nghĩ ích kỷ này, tôi sẽ tự nhủ: “Tôi là một sinh mệnh vị tha đang tu luyện trong Đại Pháp.”

Sư phụ giảng:

“Bởi vì độ nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng; so với những nhân vật mẫu mực nơi người thường thì cao hơn hẳn; nó hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ hai)

Đây là một ví dụ cho lòng vị tha mà sinh mệnh cao tầng đã an bài cho chúng ta.

Sau khi tôi chính lại niệm bất chính của mình, tôi thấy rằng khi tôi giảng chân tướng, tôi đã làm hết lòng để cứu chúng sinh, và tôi cũng xuất tâm từ bi với họ.

Thanh trừ những khổ nạn trong gia đình

Tôi trải qua 10 năm chịu bạo hành gia đình. Chồng tôi thường đánh tôi vô cớ. Trên bề mặt thì tôi đã nhẫn, nhưng lại ôm giữ tâm oán hận và sợ hãi. Tôi càng oán hận, anh ấy càng đánh tôi mạnh hơn. Nó trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Khi tôi nhận ra rằng oán hận là tâm chấp trước của mình, tôi bắt đầu thanh trừ nó và không còn oán hận anh ấy nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu đối xử tốt với anh ấy. Bạo hành tự chấm dứt.

Điều này khiến tôi tự hỏi liệu nguyên tắc này có áp dụng được với những học viên khác đang đối diện với bạo lực khi bị giam cầm không, liệu cuộc bức hại trầm trọng hơn bởi vì họ đã ôm giữ những suy nghĩ tiêu cực về những người bức hại họ chứ không phải là những suy nghĩ phù hợp với Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhận thức về trạng thái tu luyện của tôi

Khi tôi bắt đầu học Pháp mà không truy cầu, tôi có thể tìm ra gốc rễ của chấp trước của mình. Bởi vì tôi ôm giữ chấp trước, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi và khiến tôi chìm trong khổ nạn. Nhận ra trạng thái tu luyện chân thực của mình là rất quan trọng, vì tôi trở nên thanh tỉnh và lý trí hơn.

Khi tôi có thể đánh giá một cách lý trí trạng thái tu luyện của mình, tôi có thể xử lý những thiếu sót của bản thân. Thay vì lo lắng, lo ngại hay bào chữa để lảng tránh chấp trước của mình, tôi có thể tu luyện vững chắc để loại bỏ chấp trước và từng bước đề cao.

Nếu tôi chú ý tới mỗi từng ý niệm, mỗi ngày sẽ khác nhau. Các chấp trước mà tôi có mỗi ngày là khác nhau, do đó khi tôi ngay lập tức hướng nội và tìm nguyên nhân gốc rễ của nó, mỗi ngày tu luyện bản thân một khác. Khi tôi đối diện với những người khác nhau trong những môi trường khác nhau, các cách giảng chân tướng của tôi cũng thay đổi mỗi ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/19/382851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176199.html

Đăng ngày 28-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share