[MINH HUỆ 04-03-2019] Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm

Một buổi sáng sớm, đồng tu A gọi điện bảo tôi qua nhà cô ấy. Khi tôi đến đó, đồng tu nói: “Đồng tu B nghe thấy một thanh âm nói với cô ấy rằng tôi và một số người thân cận bên tôi sẽ gặp chuyện.” Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là: ‘Tín tức này là giả, căn bản cũng không tồn tại.’

Hôm sau, vừa đúng lúc đến nhà đồng tu B học Pháp. Cô ấy kể lại một chút về việc mà cô gặp gần đây: Trước đây, cô ấy có khả năng nghe được những thứ ở không gian khác, về sau cô cảm thấy là can nhiễu nên liền cầu Sư phụ giúp đóng lại. Thế nhưng gần một, hai tháng nay lại nghe thấy âm thanh, còn biết trước rằng ba đồng tu sắp xảy ra chuyện, cô không biết là thật hay giả, cũng chưa nói ra. Sau đó hơn mười ngày đến một tháng, có hai đồng tu gặp chuyện, giống như cô đã thấy trước. Khi thấy tôi và một đồng tu khác sắp gặp nạn, cô nghĩ: có nên nói cho họ biết không? Cảm thấy không nói là cô phụ trách nhiệm, nên liền gọi điện cho đồng tu A, bảo cô ấy nói cho tôi biết.

Tôi liền nhớ đến một câu trong Pháp, Sư phụ giảng:

“Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây? Do đó hoàn toàn không cho thấy. Ai ở pháp môn khác cũng không được thấy; các đệ tử đồng môn đều không được thấy; ai nói cũng không trúng.”

(Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Vậy nên có thể tồn tại việc đồng tu B nhìn thấy trước khó nạn của tôi không? Căn bản là nói không đúng, Sư tôn ngay cả là đệ tử đồng môn với nhau cũng không để cho nhìn thấy. Do vậy, đồng tu B đoán được cũng không phải là Sư phụ cho nhìn thấy, vậy nhất định là do cựu thế lực làm, thì nhất định không thừa nhận, đó là áp đặt lên.

Điều tôi muốn nói ở đây là, khi đồng tu B đem sự tình này nói với đồng tu A, trong tiềm thức của cô ấy đã đồng ý với sự phát sinh của sự tình này, nếu không, cô ấy đã không lo lắng cho sự an nguy của đồng tu. Đồng tu cho rằng khó nạn ấy sẽ phát sinh, cũng cho rằng nó là bệnh, là một đạo lý, chính là cầu nó, sẽ có khả năng khiến nó tiến vào.

Do vậy, khi gặp phải loại sự tình này, đầu tiên phải nhận thức rõ rằng đó không phải là điểm hóa của Sư phụ, phủ định loại can nhiễu này, không để chủng loại sự tình này xuất hiện, như vậy Sư phụ mới có thể thuận theo lý mà làm chủ cho chúng ta, thì loại can nhiễu này của cựu thế lực cũng không tồn tại. Nếu như hướng nội sâu hơn, thì ai đã khiến cho cô ấy có thể nhìn thấy trước sự tình này? Chính là sinh mệnh muốn khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, không có trong an bài Chính Pháp của Sư phụ, sự tham dự của họ chính là một loại can nhiễu đối với Chính Pháp của Sư phụ. Loại can nhiễu này của họ không được Sư tôn thừa nhận, liệu có thể tồn tại được không? Cho nên, chúng ta không chỉ cần phải phủ định cái gọi là khảo nghiệm của cựu thế lực, mà còn phải thanh trừ sự tồn tại của nó, ngay cả an bài cho sự việc này của sinh mệnh cao tầng. Chính là thanh trừ toàn bộ từ trên xuống dưới các an bài của các sinh mệnh cựu thế lực ở các không gian khác tham gia khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp. Trao đổi xong, tất cả chúng tôi ngồi xuống cùng nhau phát chính niệm.

Không quá mấy ngày, đồng tu B tới nhà tôi học Pháp, cô ấy khẳng định là sự việc kia là không tồn tại, nhà của tôi là hoàn toàn an toàn.

Chấp trước sợ hãi

Vào mùa xuân năm 2018, lại gặp phải một sự kiện tương tự, trong khi khai mạc hai phiên họp của ĐCSTQ, sáu đồng tu ở địa phương chúng tôi đã bị bắt cóc.

Một đồng tu đưa cho tôi cuốn sách nhỏ (chân tướng) và nói với tôi: “Giờ là lúc giữa hai phiên họp, hoàn cảnh rất ngặt nghèo, nên làm ít sách nhỏ đi. Đoạn thời gian này, anh cũng nên phát ít một chút, đợi qua rồi bù đắp sau.” Lại có một đồng tu đến nói với tôi: “Hiện tại đang có hai phiên họp, anh đi phát sách nhỏ cũng nên lý trí một chút, đừng đi hết tòa nhà này đến tòa nhà khác, cũng không cần lần lượt đến từng nhà phát nữa!”

Sau khi nghe những lời khuyên này, tôi không biết phải làm thế nào: Mấy ngày này không phát nữa, đợi qua hai kỳ họp rồi đi phát lại? Lại đi cứu người? Điều này nhất định là không đúng. Cứu người không thể ngừng. Như vậy, lý trí một chút, thay đổi cách phát? Thay đổi như thế nào đây? Phương thức nào xem ra có lý trí đây? Càng nghĩ tôi càng thấy không đúng, càng thấy trong đó có cái gì đó. Phát hiện lúc càng muốn lý trí, lại cảm thấy làm gì cũng không an toàn. Trong này có vật chất sợ hãi. Cái gọi là lý trí kia là vật chất “sợ” lấy cớ. Như vậy, “sợ” này từ đâu đến? Dần dần, tôi nhận ra đằng sau những thứ này là sự thừa nhận. Thừa nhận tình thế căng thẳng trong thời gian diễn ra kỳ họp, thừa nhận rằng trong thời gian này phát tài liệu chân tướng có thể bị bức hại! Vậy là đã thừa nhận bức hại tồn tại, lại nói là lý trí! Chẳng phải là trong bức hại mà phản bức hại ư! Còn không nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, làm sao có thể không sợ đây? Loại lý trí này là kiểu thông minh nhỏ nhặt, không phải là trí tuệ từ trong tu luyện Đại Pháp xuất lai. Loại tư tưởng này cùng với suy nghĩ là có bệnh này bệnh kia là cùng một lý. Loại thừa nhận này rất có thể tạo thành ma nạn.

Do vậy, tôi đầu tiên cần phủ định ngay tình thế áp lực khẩn trương vì phiên họp của ĐCSTQ, phát tự nội tâm là không cho phép sự tồn tại của nó, hơn nữa chính niệm thanh trừ từ trên xuống dưới các sinh mệnh tà ác của cựu thế lực đã gây nên tình huống căng thẳng. Lý giải dựa theo pháp hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực, ta đường đường chính chính từ trước tới nay đều như nhau, vẫn phát chân tướng cứu chúng sinh như bình thường, hơn nữa không có bất kỳ can nhiễu nào, đều đang trên đường cứu độ chúng sinh, kết quả rất tốt.

Những kinh nghiệm này đều khiến cho chúng ta nhận thức ra rằng, thực sự có thể từ trong tầng thâm sâu của tư tưởng không thừa nhận cựu thế lực, thì an bài của chúng cũng không thể phản ánh biểu hiện đến vật chất không gian chúng ta, đây mới là an toàn nhất, căn cứ theo chỉ đạo của Đại Pháp mới là lý trí nhất.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/4/176033.html

Đăng ngày 31-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share