Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 27-02-2019] Sư phụ đã giảng “Lão, Bệnh, Tử cũng là một loại ma…” (Bài giảng thứ năm-Chuyển Pháp Luân).

Một học viên 70 tuổi trong nhóm học Pháp của chúng tôi thường nói “Tu luyện không liên quan gì đến tuổi tác”

Chúng tôi thường tranh luận với bà ấy rằng mỗi người là khác nhau và chúng ta phải công nhận một thực tế rằng: Một người 70 tuổi không giống như một người 40 tuổi. Bà ấy trả lời rằng bà có Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cấp cho bà năng lượng để làm các việc.

Người phụ nữ này bỏ kính đọc sách của mình đi, học lái xe trong ba tuần và bê những chiếc hộp lịch Đại Pháp lên xuống cầu thang. Bà thường thức đến sáng để làm việc Đại Pháp. Bà có thể ngồi trên mặt đất, ăn thức ăn lạnh, không sử dụng máy sưởi vào mùa Đông hay quạt vào mùa Hè. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ các đồng tu.

Bà dành rất nhiều thời gian cho công việc Đại Pháp. Bà không hà tiện mặc dù không khá giả.

Người ta nói với bà ấy “Một người trẻ tuổi khó có thể bắt kịp bà” Bà làm rất tốt và thường vui vẻ.

Tôi ngoài 80 tuổi. Là một học viên Đại Pháp, tôi biết Đại Pháp là Pháp của Vũ trụ. Đây là một môn khí công tu luyện cả tâm lẫn thân. Đó là siêu thường. Sư phụ đã cứu chúng ta khỏi địa ngục. Ngài đã gánh nghiệp đã tích từ trong các đời trước cho chúng ta .

Sư phụ đã giảng:

“Ở trong mỗi một tế bào của thân thể đã được tồn trữ năng lượng ấy—không chỉ trong từng tế bào của thân thể trong không gian vật chất này của chúng ta, mà trong tất cả thân thể tại các không gian khác, phân tử, nguyên tử, proton, điện tử, cho đến các tế bào ở mức hết sức vi quan—tất cả đều được chủng năng lượng ấy lấp đầy. Dần dần qua thời gian rất lâu, thân thể người đã hoàn toàn sung mãn bằng chủng vật chất cao năng lượng ấy”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy làm sao chúng ta có thể lão hóa đây? Có thể tôi chỉ mới ngoài 40 tuổi trong không gian khác. Tôi biết chúng ta không thể giới hạn bản thân bởi quan niệm “lão, bệnh, tử”

Ưu tiên hàng đầu: Học Pháp

Chúng tôi đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Chúng tôi bảo đảm học từ một đến ba bài Chuyển Pháp Luân một ngày. Tôi cố gắng tham dự nhóm học Pháp thường xuyên. Thậm chí trong thời gian cuộc bức hại diễn ra khốc liệt nhất nhóm tôi cũng không ngừng học Pháp. Chúng tôi đều đặn luyện năm bài công Pháp. Chúng tôi phát chính niệm bốn lần một ngày.

Chúng tôi ăn trưa xong rồi phát chính niệm. Con tôi rửa bát. Tôi nghe Pháp bằng máy nghe nhạc MP3 khi tôi ăn hoặc khi làm việc vặt. Hàng ngày tôi đọc các bài chia sẻ của học viên trên Minh Huệ. Hơn mười năm qua tôi không xem vô tuyến hay đọc báo do nhà nước ấn bản. Tôi cảm thấy cuộc đời của mình hoàn mỹ, hiệu quả và hạnh phúc.

Bất cứ khi nào con cháu lo lắng về tôi, tôi nói với chúng tôi có Sư phụ.

Tôi sống một mình. Con cái tôi thường lo lắng khi tôi ra ngoài mà không mang theo điện thoại di động. Dần dần, chúng đã ngừng lo lắng. Chúng muốn đến thăm và nấu ăn cho tôi. Tôi nói với chúng rằng các học viên không đắm mình tận hưởng cuộc sống và chúng tôi thấy khổ làm vui. Chúng vẫn nhất định đến nhà tôi ba lần một tuần để nấu ăn cho tôi.

Tôi đã không dùng thuốc hay đến bệnh viện trong suốt 21 năm qua kể từ khi tu luyện. Tôi có thể đọc những chữ nhỏ xíu mà không cần kính.

“Bà đã già rồi. Thính lực của bà không được tốt” một số người nói với tôi.

Bài trừ và loại bỏ các quan niệm

Tôi nghe thấy nhưng không chấp nhận. Tôi bài trừ và loại bỏ những quan niệm bằng chính niệm. Tôi phát chính niệm loại bỏ tất cả những vật chất lão hóa trong cơ thể. Tôi loại bỏ hết thảy những nhân tố tà ác trong trường không gian khác đã tác động đến thính giác của mình.

Thực ra, cơ thể tôi đã ngừng lão hóa khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp lúc ngoài 60 tuổi. Đại Pháp đã đề cao cả tâm lẫn thân và tôi càng ngày càng trẻ. Mặc dầu tôi tu luyện chưa tinh tấn nhưng cơ thể tôi chỉ giống như một người 40 tuổi – 50 tuổi. cựu thế lực rất cố chấp. Chúng muốn đánh lừa tôi bằng diện mạo già nua. Chúng cố gắng kéo tôi lại để tôi nghĩ mình như một người thường. Nhưng những cố gắng của chúng là vô hiệu, tôi phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực trong ý niệm của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể.” (Bài giàng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng thân thể của mình không giống như thân thể của người thường kể từ khi bắt đầu tu luyện. Sư phụ đã thanh lý thân thể cho chúng ta. Bất kể một triệu chứng bệnh tật nào cũng là giả tướng. Chúng là kết quả của sự an bài của cựu thế lực. Chúng nắm lấy những điểm mà chúng ta tu luyện chưa tinh tấn và lợi dụng sơ hở để bức hại chúng ta. Chúng ta không nên chấp nhận nó. Chúng ta chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài. Chúng ta sẽ chính lại những sở hở của mình theo Pháp. Chúng ta sẽ thanh trừ sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực.

Chúng ta không có quan niệm về bệnh. Chúng ta chỉ nghĩ đến việc học Pháp và luyện công. Chúng ta đọc Minh Huệ, phát tài liệu Đại Pháp và giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp bất cứ khi nào có thể. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trên con đường tu luyện thành thần. Tôi là một người đã học Đại Pháp.

Tầng diện vi quan của tôi đã chuyển hóa thành thần thể. Tôi không nên hạn cuộc bản thân với những quan niệm về “lão, bệnh tử”, điều đó đúng với người thường. Những quan niệm đó là tà ác. Chính Sư phụ an bài con đường cho chúng ta. Chúng ta không có những quan niệm này và thậm chí không nên nghĩ về chúng. Chúng ta thường xuyên phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Tôi vẫn còn xa mới đạt được những gì Đại Pháp yêu cầu. Tại sao tà ác vẫn tiếp tục bức hại chúng ta? Tôi nghĩ rằng đó là do những tư tưởng vị tư còn lại của chúng ta. Chúng ta hy vọng cuộc bức hại kết thúc sớm nhất có thể. Nếu chúng ta hoàn toàn tín Sư tín Pháp, liệu chúng ta có nhìn nhận những vấn đề như vậy hay không? Chúng ta phải là những học viên Đại Pháp kiên định thực sự đồng hóa với Đại Pháp.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/27/383263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/22/176234.html

Đăng ngày 30-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share