Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 30-01-2019] Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi tới thăm một số họ hàng và bạn bè. Họ đã chia sẻ với tôi một số trải nghiệm của họ sau khi niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” theo lời khuyên của tôi.

Cán bộ cấp cục về hưu tự nội tâm cảm tạ Sư phụ của Đại Pháp

Một cán bộ hưu trí đã chia sẻ rằng cuộc sống của bà đã rất may mắn nhờ hàng ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Có một lần bà ấy đang dắt chó đi dạo sau một trận tuyết rơi, bà đã bị ngã và không thể cử động hay đứng lên được. Bà không thể lấy được chiếc điện thoại trong túi áo để gọi người tới giúp. Bà đã rất lo lắng và sợ hãi vì lúc ấy xung quanh không có một ai. Đột nhiên, bà nhớ tới Sư phụ và cầu Ngài giúp đỡ. Sau đó bà có thể đứng dậy và đi bộ về nhà. Bà không bị thương ở đâu và cơn đau cũng biến mất. Tự nội tâm bà cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp đỡ.

Nghẽn mạch máu biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Trong một lần kiểm tra sức khỏe của đơn vị công tác, đã phát hiện bà có một tĩnh mạch bị nghẽn. Bà không để tâm nhiều đến nó và hàng ngày không ngừng niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Qua một thời gian, cục máu đông gây nghẽn tĩnh mạch đó đã tiêu mất mà không cần điều trị gì. Bác sỹ đều thấy rất kỳ quái. Bà biết rằng Sư phụ của Đại Pháp lại giúp bà.

Người phụ nữ này đã luôn cố gắng chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Bà thường cố gắng nghĩ trước xem liệu người khác sẽ phản ứng ra sao hoặc họ cần gì và làm thế nào để bà giúp họ đến mức có thể. Bà xem nhẹ được mất cá nhân. Khi bà không biết làm thế nào để giải quyết khó khăn của mình, bà sẽ nghĩ tới yêu cầu của Đại Pháp và chiểu theo đó để hành xử.

Bà cũng khuyên chồng và con gái niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày. Gia đình bà vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí.

Chị gái trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp trong chuyến du lịch tới Đài Loan

Chị gái tôi đi du lịch Đài Loan năm 2017. Khi chị ấy đến Hoa Liên, hướng dẫn viên nói rằng nơi này thường xuyên xảy ra những cơn địa chấn, và có những điểm du lịch phải tạm thời phải hủy bỏ bởi ở đây trời thường đổ mưa.

Trên đường đến điểm du lịch, chị ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Không có ùn tắc giao thông trên đường mà họ đi. Hướng dẫn viên thấy kỳ quái nói: “Không hiểu hôm nay sao lại thuận lợi vậy nhỉ?”

Chị tôi trong tâm biết rõ đó là bởi chị ấy đã niệm hai câu Đại Pháp đó. Ngày hôm sau, chị ấy quàng chiếc khăn lụa Thần Vận mà tôi đã mua tặng chị ấy ở nước ngoài để năng lượng thuần chính có thể sung mãn khắp thân tâm chị ấy. Kết quả là con đường đi đến điểm du lịch rất thông thoáng và thời tiết mù mây theo dự báo cũng đều chuyển thành nắng ráo.

Hướng dẫn viên cảm khái nói: “Ai đó trong đoàn ta hẳn là có đại quý nhân [phù trợ]! Các đoàn du khách mà tôi dẫn gần đây nếu không bị vướng kẹt xe thì cũng gặp trời mưa, hoặc một số điểm du lịch bị hủy bỏ do động đất. Chuyến đi này mọi thứ đều đặc biệt thông thuận, nên trong đoàn chúng ta hẳn là phải có đại quý nhân, người có phúc lớn!”

Sau khi trở về, chị gái kể cho tôi nghẹ sự việc đó và biểu lộ vẻ phấn khởi, kích động, không ngừng nói “Đại Pháp thật quá thần kỳ!” Chị ấy đã chia sẻ trải nghiệm thần kỳ trong chuyến đi Đài Loan đó với người nhà, họ hàng, và bè bạn. Chị ấy càng tin rằng Đại Pháp là tốt và bắt đầu nghe băng ghi âm chín bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu và đọc các bài đăng trên trang web Minh Huệ.

Chị gái tôi từng có tính khí nóng nảy và mắc nhiều bệnh tật. Sự thay đổi to lớn về sức khỏe và tính cách của tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến chị ấy xúc động.

Ngoài ra, tôi cũng kiên trì giảng chân tướng Đại Pháp cho chị ấy, nên dần dần chị ấy đã thay đổi quan điểm tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp và còn khuyên chồng chị ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị ấy bảo chồng rằng: “Anh không liễu giải nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nên đừng nói những lời bất hảo về pháp môn. Đừng tin những lời không tốt nọ kia nói về Pháp Luân Đại Pháp trên ti vi, nó đều là dối trá. Anh thấy đấy, chẳng phải hiện giờ em mỗi ngày đều mặc niệm những chữ này nên so với trước kia thân thể đã khỏe lên rất nhiều hay sao? Sao anh không cùng em niệm những chữ đó đi?”

Chiếc chân bị gãy xương của cụ ông 87 tuổi lành lại mà không cần điều trị y tế

Tôi gặp một phụ nữ trẻ từng làm việc vặt theo giờ ở công ty tôi trước Tết Nguyên đán. Cô ấy rất hào hứng kể cho tôi về người cha già 87 tuổi của mình.

Ông cụ rất tin Pháp Luân Đại Pháp, ông đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong nhiều năm và thân tâm được thụ ích. Vài năm trước, giác mạc bị tổn thương của ông tái tạo lại một cách thần kỳ. Các bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Liên Hợp Bắc Kinh đều rất sửng sốt.

Mùa đông vừa qua ông bị gãy chân. Họ ngay lập tức cầu Sư phụ Lý giúp đỡ và thường niệm hai câu đó. Ông nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp chứ không đi bệnh viện. Không lâu sau ông đến bệnh viện kiểm tra và thấy nó hoàn toàn hồi phục.

Cả nhà ông đều được thụ ích vì đã truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp. Người phụ nữ trẻ kia cũng đang tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với người khác.

Nhân đây, con muốn thay mặt thế nhân minh bạch chân tướng và đắc phúc báo khấu tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Vẻ đẹp của Đại Pháp và hồng ân của Sư tôn vĩnh viễn khắc ghi trong trâm của chúng con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/30/380774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/1/175997.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share