Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2018] Một buổi sáng tháng 7 năm 2018, học viên Pháp Luân Đại Pháp Tuyền Tử ra ngoài như thường lệ để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Cô đi qua một quảng trường nhỏ, nơi cô nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi quây quần trò chuyện, tập thể dục buổi sáng, chơi bài,… Cô đã nói chuyện với một vài người trong số họ về Đại Pháp. Sự việc diễn ra rất suôn sẻ và một số người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, cô đã rời đi để nói chuyện với nhiều người hơn nữa ở bên kia đường.

Tuyền Tử nhận thấy ai đó luôn loanh quanh ở gần cô. Cô không nghĩ nhiều về điều đó vì cô chỉ tập trung nói chuyện với mọi người. Khi cô quay lại, cô thấy một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang chụp ảnh mình. Cô không hoảng loạn mà cô cũng không hề sợ hãi.

Cô bình tĩnh nhìn anh ta và nói: “Anh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa? Anh đã loanh quanh gần tôi một lúc rồi. Anh nên hiểu tại sao mọi người cần phải thoái Đảng. Xin hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ, như thế anh sẽ không bị liên đới với sự tàn bạo của ĐCSTQ khi Đảng mất đi quyền lực.”

Người đàn ông đó nhìn cô cười nhếch mép. Biểu hiện của anh ta thể hiện rằng cảnh sát sẽ tìm thấy nơi ở của cô với tất cả những bức ảnh chụp hình cô.

Tuyền Tử nghĩ: “Sư Phụ, xin Người hãy cho nổ tung chiếc máy ảnh của người đàn ông này!”

Khi Tuyền Tử quay lại nhìn, người đàn ông đang cầm chiếc máy ảnh nói:

“”Không! Chuyện gì đã xảy ra thế? Lúc nãy vẫn còn tốt,sao giờ nó lại nổ tung thế này? Chiếc máy ảnh đã bị vỡ và người đàn ông đứng đó chết lặng. Mặt anh ta đờ đẫn, và anh ta trở nên rất lúng túng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/12/381611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176112.html

Đăng ngày 20-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share