Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2019 ] Tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi là người trung thực, tốt bụng. Tôi đã được nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) với mẹ tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ và hiểu rằng các học viên nên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Mẹ tôi thường nhắc tôi học Pháp và tu luyện tốt. Khi tôi bảy tuổi, mẹ tôi đã xa nhà trong 45 ngày để giúp đỡ một học viên khác. Khi mẹ trở về, mẹ hỏi tôi có sợ ngủ một mình không. Tôi nói với mẹ rằng Sư phụ luôn ở bên tôi, vì vậy tôi không sợ.

Tôi đã kể cho mẹ tôi nghe những điều kỳ diệu xảy ra trong khi mẹ vắng nhà. Những lúc tôi cảm thấy sợ, tôi ước căn phòng trở nên sáng hơn. Căn phòng sau đó đã sáng lên và tôi thấy rất nhiều Pháp Luân đang quay ở trên tường.

Bất cứ khi nào tôi ước rằng mẹ sẽ về nhà và chơi với tôi, tôi đều nhìn thấy Sư phụ ở trên sân thượng của ngôi nhà. Sư phụ có mái tóc xoăn màu xanh và ngồi trên một đài sen. Ngài phát ra ánh sáng và mỉm cười với tôi cho đến khi mặt trời mọc. Kể từ đó, tôi không còn sợ ở một mình nữa.

Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở bên tôi qua mỗi bước đường đời. Khi tôi gặp khó khăn, Ngài đã giúp tôi hoá giải chúng. Khi tâm trạng tôi không tốt và suy nghĩ của tôi trở nên cực đoan, một giọng nói trong tâm sẽ an ủi và hướng tôi chính lại bản thân mình. Tôi biết Sư phụ đã dạy tôi trở thành một người tốt!

Con xin tạ ơn Sư phụ vì đã luôn bảo hộ và chỉ ra mọi điều cho con, giúp con luôn giữ được một tấm lòng bao dung, để con sẽ không bị ô nhiễm bởi thùng thuốc nhuộm lớn nơi xã hội người thường. Con quyết tâm sẽ học Pháp thật tốt, và trở thành một học viên Đại Pháp thực thụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/1/175998.html

Đăng ngày 12-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share