Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2019] Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã phải chịu vô số vấn đề về sức khỏe, gồm đau đầu kinh niên (với cơn đau lan đến tận mắt), bệnh tim, sỏi mật, thấp khớp và viêm họng nặng. Tôi uống rất nhiều loại thuốc và thảo dược tự nhiên nhưng không có kết quả.

Chị gái tôi ở Sơn Đông khuyên tôi hãy ở lại cùng chị, bởi vì chất lượng không khí ở đó tốt hơn. Tôi ở lại đó trong 2 năm, nhưng thực sự tôi bị viêm họng nặng hơn. Các bác sỹ bảo tôi rằng triển vọng cải thiện tình trạng của tôi không lớn. Tôi trở về nhà ở Dongning trong tuyệt vọng.

Đó là dịp cuối năm 2014 khi tôi đột nhiên nhớ rằng người chị thứ hai của tôi đã luôn ốm yếu như thế nào từ khi còn nhỏ. Chị thậm chí còn mắc nhiều căn bệnh hơn sau này, chẳng hạn như đau dạ dày, bệnh tim và viêm khớp. Chị sẽ mặc quần độn bông và đi giày trong cái nóng toát mồ hôi của mùa hè. Chân của chị nổi lên những mảng lớn với những vết thương mưng mủ do thường xuyên sử dụng thuốc thạch cao và thuốc đắp để làm giảm cơn đau khớp ở chân. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy chân chị trong tình trạng đó. Đáng ngạc nhiên là chị đã khỏi hết mọi bệnh tật sau khi chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù vậy, tôi vẫn bị đầu độc bởi những tuyên truyền thù hận của Giang Trạch Dân (cựu Tổng bí thư ĐCSTQ) và phe cánh của ông ta về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã ngược đãi chị và đốt các sách Đại Pháp của chị. Nhiều bệnh tật của tôi đã xuất hiện không lâu sau khi tôi làm những việc kinh khủng này, do đó tôi biết chúng là quả báo đối với tôi.

Sẵn sàng tu luyện

“Em muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!” Tôi nói với người chị thứ hai của mình ngay khi chị mở cửa. Chị hoàn toàn bất ngờ, nhưng sau đó nghiêm túc nói với tôi: “Em trước tiên phải viết nghiêm chính thanh minh hối cải về những việc em đã làm chống lại Đại Pháp.” Sau khi chị nói với tôi về tầm quan trọng của Nghiêm chính thanh minh, tôi đã viết như sau: “Tôi tuyên bố rằng tất cả những lời nói và hành vi đây trước đây của tôi chống lại Đại Pháp là vô giá trị. Tôi thành tâm tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp và nguyện toàn tâm tu luyện Đại Pháp.”

Chị đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân bằng hai tay và nói bằng giọng tha thiết: “Hãy ước thúc bản thân em theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Sư phụ Lý và trở thành một người ngay chính nhất.”

“Xin chị yên tâm, em chắc chắn sẽ làm hết sức mình.” Tôi nói trong nước mắt, cảm thấy hối hận vì cách mà tôi đã đối xử với chị ấy trong quá khứ.

Tôi bắt đầu đọc sách ngay khi tôi về nhà. Một tuần sau, mắt của tôi không còn đau nữa. Sau một tuần nữa, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi thậm chí còn chưa đọc xong hết toàn bộ cuốn sách. Tôi chỉ đọc tới Bài giảng thứ Bảy và còn 2 bài giảng nữa chưa đọc. Mọi vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất như vậy! Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý!

Đám cháy lớn

Khoảng 8 giờ sáng ngày 3 tháng 12 năm 2016, tôi đang đun khoảng 2 lạng dầu đậu nành trong một cái chảo và tôi bị xao nhãng bởi những việc khác. Khói bao trùm căn nhà và cái chảo bốc lửa dữ dội. Tôi nhanh chóng tắt bình ga và đậy nắp chảo, nhưng ngọn lửa vẫn tràn ra. Vì bếp đầy đồ đạc, tôi tóm lấy cái chảo và chạy vào nhà tắm. Khi tôi tới cửa nhà tắm, ngọn lửa bốc lên và quét qua mặt và tay tôi. Hoảng sợ, tôi ném cả cái chảo vào nhà tắm và ngay lập tức, nhà tắm ngập trong lửa. Ngọn lửa bắt vào tấm thảm nhựa phủ trên máy giặt và sau đó bắt sang thảm chùi chân và các thùng nhựa dọc hành lang. Quần của tôi cũng bắt cháy, làm bỏng chân và mắt cá chân tôi.

Tôi hoảng sợ và không biết phải làm gì. Chồng tôi, người tôi mới kết hôn, là chủ căn nhà. Tôi tự nhủ: “Thế là hết, mình kết thúc tại đây và cả ngôi nhà này cũng vậy. Sự bất cẩn của mình đã mang đến thảm họa này cho chồng mình. Mình sẽ hy sinh bản thân nếu ngôi nhà này được cứu.” Sư phụ hẳn đã thấy được suy nghĩ cuối cùng này của tôi bởi vì một lực vô hình mạnh mẽ đẩy tôi ra xa khỏi ngọn lửa. Tôi vô cùng kinh ngạc vào lúc đó khi tôi đứng ở một nơi khác trong khi không tự di chuyển. Tôi chắp tay theo bản năng và cầu xin Sư phụ: “Cầu xin Sư phu! Cầu xin Sư phụ!” Trong vài giây, ngọn lửa đang bùng cháy và đám cháy trên quần áo tôi đều chấm dứt đột ngột. Tôi không thể tin ở mắt mình khi tôi nhìn xung quanh – tất cả lửa đã biến mất. Tôi choáng váng!

Sau khi chắp tay tạ ơn Sư phụ, tôi dùng giẻ lau chùi sạch dầu trên sàn. Dầu tràn có cảm giác mát khi chạm vào. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi dầu lại mát ngay lập tức như vậy ngay sau khi nó vừa cháy. Chính là Sư phụ lại cứu tôi lần nữa khỏi bị bỏng tay! Tôi ném giẻ lau xuống, vội chạy tới và quỳ xuống trước Pháp tượng Sư phụ và òa khóc.

Không nghi ngờ gì nữa tôi đã hoàn toàn bị bỏng nặng – mặt, cổ và tay tất cả đều bị bỏng và cánh tay trái của tôi đã bị thâm tím, sưng lên và đầy vết phỏng rộp. Chân và mắt cá chân của tôi cũng bị bỏng. Vợ của cháu trai tôi đã bị sốc khi cháu đến thăm tôi. Cháu nói tôi đã bị “biến dạng”.

Chồng tôi cũng sốc khi thấy tôi sau khi đi làm về và nhất quyết đưa tôi tới bệnh viện. Tôi nói với anh ấy: “Sư phụ có thể dập đám cháy cho em, Ngài hẳn cũng có thể chữa lành cho em. Em chắc chắn rằng em sẽ nhanh chóng bình phục. Mặc dù các vết bỏng của em trông thật khủng khiếp, em không cảm thấy đau chút nào – đó là sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp!”

Ngày hôm sau, em rể tôi mang thuốc mỡ trị bỏng đến và cố ép tôi sử dụng. Tôi cảm ơn cậu ấy và bảo cậu ấy cất nó đi. Tôi cũng từ chối không trị liệu tự nhiên theo đề nghị của chồng. Thay vào đó, tôi tin tưởng hoàn toàn vào Sư phụ và Đại Pháp bằng việc kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày. Trong lúc luyện công, tôi cảm thấy Pháp Luân đang quay xoa dịu những vết thương của tôi, làm ấm nhẹ nhàng và chữa lành các vết thương.

Đại Pháp thay đổi con người

Bảy ngày sau tai nạn, các vết thương của tôi bắt đầu khép miệng nhưng chúng ngứa không chịu nổi. Khi tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm, tôi sẽ cầu xin Sư phụ và cơn ngứa ngay lập tức dừng hẳn. Hai tuần sau tai nạn, người chuyên chở nước đóng chai rất kinh ngạc khi thấy tôi hoàn toàn phục hồi. Anh ấy nói: “Chị đã phục hồi quá nhanh và không có vết sẹo nào. Thật là phi thường.”

Một vài họ hàng vô thần của tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi uy lực phi thường của Đại Pháp. Họ đã chứng kiến sự thực rằng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp điều trị nào hay chịu chút đau đớn nào, nhưng các vết bỏng của tôi hoàn toàn chữa lành nhờ đức tin của tôi vào Đại Pháp.

Chồng tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến điều kỳ diệu này. Huyết áp cao và các bệnh tim khác của anh ấy cũng không còn. Anh đã vứt hết thuốc, không còn một viên thuốc nào trong nhà của chúng tôi bây giờ. Chúng tôi đã tiết kiệm cho mình và cho chính phủ một khoản chi phí y tế rất lớn, và đó là chưa kể tới nỗi đau mà chúng tôi đã phải chịu đựng.

Sư phụ đã cho tôi cơ hội thứ hai trong đời. Tôi không thể diễn tả hết bằng lời sự biết ơn của mình đối với Sư phụ. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng tu luyện tốt và cứu nhiều người hơn nữa.

Một người bệnh đã từng hỏi tôi trong khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp với anh ấy: “Chị sẽ cho tôi tiền chứ? Tôi sẽ tin chị nếu chị cho tôi tiền, nếu không tôi không tin.” Tôi nói với anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Nó là Pháp của vũ trụ. Nó dạy con người sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành những con người có đạo đức. Miễn là anh theo nguyên lý đó, anh sẽ khỏi mọi bệnh tật và được bảo vệ khi thảm họa xảy ra. Bây giờ, anh có nghĩ anh nên đòi tiền không?” Anh ấy nghĩ và nói: “Không. Tôi không nên đòi tiền.” Anh ấy cũng thoái Đảng sau khi tôi giải thích tầm quan trọng của việc này đối với anh.

Vẫn còn nhiều người ngoài kia nhìn Đại Pháp với sự thù hận bởi vì họ đã tiếp nhận những lời dối trá của phe cánh Giang Trạch Dân. Tôi đã gặp một số người lăng mạ tôi hoặc thậm chí đá tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc cho họ. Họ không bao giờ có thể khiến tôi từ bỏ việc ra ngoài hàng ngày để giảng chân tướng, chừng nào vẫn còn cần làm việc đó.

Con hứa với Sư phụ rằng con sẽ làm hết sức mình để đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Con rất may mắn và hạnh phúc được là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/2/15/376677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/2/176006.html

Đăng ngày 15-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share