Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc,Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi kiên định và tinh tấn trên con đường tu luyện của mình. Sư phụ đã bảo hộ và chỉ đường dẫn lối cho tôi trong suốt những năm tháng tu luyện đó.

Học viên mang thai thoát ra khỏi cửa sổ xe con

Sau khi chính quyền Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp, vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Trung Quốc đã lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Đại Pháp.

Để bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp và lương tâm của mình, tôi cũng đã lên Bắc Kinh vào cuối năm 1999. Một nhóm các học viên từ khắp mọi miền Trung Quốc cùng sống trong một căn hộ lớn ở Bắc Kinh. Chúng tôi bị bắt giữ và chuyển đến một sân vận động thể thao. Mọi người bị ghi tên, và những người từ chối cung cấp tên bị đưa vào xe và đưa đến các địa phương khác nhau.

Tôi bị đẩy vào một chiếc xe cảnh sát. Có 10 học viên đã ở sẵn trong xe, trong số đó có một phụ nữ mang thai. Tất cả chúng tôi đều lo lắng cho sự an toàn của cô. Một học viên khẽ nói: “Mở cửa sổ, để cô ấy thoát ra ngoài.” Chúng tôi mở cửa sổ và cẩn thận giúp cô ấy ra ngoài! Cô ấy thoát qua cửa sổ nhỏ một cách an toàn, rồi nhanh chóng băng qua đường và biến mất! Các cảnh sát không hề hay biết!

Yêu cầu thả vô điều kiện

Vào cuối năm 2000, tôi bị bắt vì không từ bỏ đức tin của mình. Tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não và sau đó bị chuyển đến một trại tạm giam địa phương. Tôi bị biệt giam trong sáu tháng, với một lính canh có vũ trang bên ngoài phòng giam.

Khi kỳ nghỉ Tết đến gần, nhiều học viên và tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại và giam giữ trong thời gian dài. Trại tạm giam muốn chúng tôi ký vào một văn bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, sau đó họ sẽ thả chúng tôi ra. Nhưng chúng tôi từ chối ký và yêu cầu thả vô điều kiện.

Vào ngày tuyệt thực thứ năm, tôi thấy những chiếc bánh kếp to từ bầu trời rơi xuống treo lơ lửng trước cửa trên cành cây và bệ cửa sổ – trông chúng rất thật.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ chúng tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi được thả ra. Tôi về nhà đón Tết và thực sự được ăn bánh kếp!

Bài trừ âm mưu bức hại của tà ác

Một đêm, tôi có một giấc mơ sống động. Một số cảnh sát đến một công ty để bắt giữ một đồng tu. Tôi vội đến đó và bảo đồng tu giấu tất cả tài liệu Đại Pháp của cô ấy trong văn phòng của cô và rời đi, vì cảnh sát đang trên đường đến.

Khi tỉnh dậy, tôi tự hỏi tại sao giấc mơ này lại sống động đến vậy. Có phải Sư phụ muốn nhắc nhở mình điều gì không? Tôi tìm đến một đồng tu đã từng làm việc tại công ty đó và biết được rằng có một học viên đã giảng chân tướng rất tốt. Cảnh sát đang theo dõi và lên kế hoạch bắt giữ cô.

Giấc mơ kia cảnh báo tôi sự việc như vậy. Vì vậy, tôi lập tức hiểu ngay và bảo học viên này cảnh báo cho đồng tu của chúng tôi về một vụ bắt giữ sắp xảy ra. Chúng tôi khuyên cô ấy nên giấu tất cả các tài liệu Đại Pháp, tăng cường học Pháp và phát chính niệm. Chúng tôi đã thông báo cho các học viên khác trong địa phương cùng phát chính niệm để hỗ trợ cô ấy.

Nhờ Sư phụ bảo hộ và các đồng tu trợ giúp, âm mưu bức hại học viên kia không bao giờ được thực hiện. Vụ án không giải quyết được, và học viên vẫn an toàn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/12/381023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/7/176070.html

Đăng ngày 14-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share