Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 11-6-2018]

Giảng chân tướng tại các điểm du lịch

Trải nghiệm đầu tiên của tôi trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc rất kỳ diệu. Tôi cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái, giống như có người đang giúp đỡ tôi vậy. Tôi nhớ tiêu đề của mục đầu tiên trong cuốn Chuyển Pháp Luân là “Chân chính đưa con người lên cao tầng.” Mặc dù tôi đã đọc nó nhiều lần, nhưng cho đến tận hôm đó tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của nó.

Tại các điểm giảng chân tướng, tôi đã gặp rất nhiều kiểu người. Lúc đầu, tôi chỉ phân phát tài liệu. Tuy nhiên, tôi đã không tập trung vào việc cứu người mà chỉ quan tâm đến số lượng tài liệu đã phát được.

Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đang cố gắng chứng thực bản thân chứ không phải chứng thực Đại Pháp, mà nguyên nhân là do tôi vẫn còn tâm vị tư. Sau khi ngộ ra điều này, tôi chỉ tập trung vào mục đích của việc giảng chân tướng là cứu độ chúng sinh. Kết quả là, số người nguyện ý nhận tư liệu giảng chân tướng của tôi tăng lên rất nhiều.

Càng dành nhiều thời gian tại các điểm giảng chân tướng, tôi càng nhận ra tính cấp bách của những việc chúng ta đang làm, vì vậy tôi bắt đầu đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân. Thay vì đợi người ta đến chỗ tôi lấy tài liệu, tôi chủ động đi tìm họ. Khi họ lưỡng lự không nhận tài liệu, tôi liền giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại. Đôi khi, tôi chỉ nói một câu đơn giản: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, nét mặt của họ đã thay đổi, từ vẻ mặt hoài nghi biến thành mỉm cười và gật đầu. Trong bài Câu đối, Hồng Ngâm IV, Sư phụ giảng:

Vạn Pháp chi tông
Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến

Diễn nghĩa:

Tông của Vạn Pháp
Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp

Tôi tin chắc rằng chính Đại Pháp đã làm thay đổi thái độ của họ.

Sau đó, tôi cảm thấy không hài lòng với cách giảng chân tướng của bản thân – Tôi muốn nói nhiều về chân tướng Đại Pháp hơn. Sư phụ đã nhìn thấy tâm nguyện của tôi và đã an bài nhiều người đặt câu hỏi cho tôi về Đại Pháp. Một lần, một cậu bé chạy đến một tấm áp phích chân tướng có in hình một học viên Pháp Luân Công đang bị mổ cướp nội tạng. Cậu bé chăm chú nhìn bức tranh và hỏi mẹ của cháu: “Mẹ ơi tại sao cô ấy lại bị đau ạ?” Mẹ của cháu đã quay sang hỏi tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho họ về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Khuyến khích đồng tu tham gia hạng mục

Khi các đồng tu của địa phương chúng tôi gặp mặt, tôi đã chia sẻ với họ về việc tôi được các đồng tu giúp đỡ và hướng dẫn cách dựng các áp phích quảng cáo cho Shen Yun. Sau đó, tôi đã được giao trọng trách quảng bá Shen Yun cho các y bác sỹ. Vì vậy, tôi đã mời các đồng tu ở địa phương cùng tham gia vào hạng mục này để chúng tôi có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi giảng đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ. Tâm tính nâng cao lên, các điều khác cũng theo đó mà lên.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, mà mỗi người chúng ta đều là một lạp tử của Đại Pháp.

Sư phụ cũng giảng:

“Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, truyền công tôi có bổn ý là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên; hiệu quả thu được thật tốt, ảnh hưởng đến toàn xã hội cũng rất tốt.”(Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng tôi cần phải có trách nhiệm với các đồng tu tham gia vào hạng mục và giúp đỡ họ mỗi khi họ gặp vấn đề. Sư phụ đã giảng:

“Bởi vì trên con đường tu luyện này của chư vị không có việc ngẫu nhiên nào cả.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tôi đọc được một bài chia sẻ của một đồng tu miêu tả cảnh tượng các đệ tử Đại Pháp cùng nhau tu luyện cũng giống như cùng đi trên một con thuyền lớn: chúng ta cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau, không để ai rớt xuống cả. Tất cả đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, chúng ta cần động viên nhau chứng thực Pháp và hoàn thành thệ ước tiền sử của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu Thiện của Chân Thiện Nhẫn. Vì tu Thiện có thể tu xuất tâm đại từ bi; một khi xuất hiện tâm từ bi, thì [thấy] chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh.” (Chuyển Pháp Luân)

Chính lại tư tưởng trong khi làm hạng mục quảng bá Shen Yun

Sau khi nghe các đồng tu ở Đài Bắc chia sẻ kinh nghiệm quảng bá Shen Yun, tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình. Tôi đã quyết định đến Trung tâm Văn hóa Cao Hùng để hiệp trợ cho việc quảng bá Shen Yun. Thông qua trải nghiệm này, tôi đã xác định được những chỗ mà bản thân cần đề cao.

Lần đầu tiên tôi đến đó, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ và tôi đã phát được rất nhiều tài liệu giới thiệu về Shen Yun. Lần thứ hai, mặc dù ở đó có nhiều người hơn, nhưng mọi thứ không suôn sẻ như lần đầu. Tôi nhận ra rằng lần đầu tiên, tâm của tôi chỉ đặt vào việc cứu người, nhưng lần thứ hai, khi phân phát tài liệu giới thiệu, tôi lại quan tâm hơn đến số lượng người lắng nghe tôi nói.

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đã quan tâm đến số lượng hơn là chất lượng. Tư tưởng của tôi giống với một người thường muốn chứng thực bản thân, chứ không phải của một người tu luyện.

Lúc giảng chân tướng cho người dân tại các điểm du lịch, tôi đã liên tục nhắc nhở bản thân không được động tâm khi họ từ chối lắng nghe, không được để tâm chứng thực bản thân dẫn động, bởi vì tôi biết rằng mục đích và cách tôi giảng chân tướng mới là điều tối quan trọng.

Nhưng bây giờ, khi quảng bá Shen Yun, tôi lại gặp vấn đề tương tự. Tôi nhận thấy tôi vẫn chưa hoàn toàn trừ bỏ được tâm chứng thực bản thân.

Sư phụ giảng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nguyện sẽ không ngừng đề cao chính mình, trừ bỏ nhân tâm để trợ Sư chính Pháp và cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/11/368659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/23/171222.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share