Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-07-2018] Hôm qua vừa nhìn thấy thông báo của Ban biên tập Minh Huệ “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết”, tôi liền cảm thấy lo lắng. Ngày nay ở Trung Quốc Đại Lục thì Wechat và QQ cùng các loại phần mềm khác đã thâm nhập vào các lĩnh vực. Tôi là dạy kèm tại nhà, bình thường liên lạc với phụ huynh học sinh, thu học phí, chi tiêu trong cuộc sống, liên lạc với bạn bè, v.v…đều phải dùng Wechat, do đó phản ứng đầu tiên chính là không có Wechat, vấn đề là làm sao mà sống đây.

Tôi đọc thông báo này không dưới 10 lần, cố gắng tìm ra chỗ sơ hở trong ngôn từ của thông báo về việc việc sử dụng Wechat và QQ, thậm chí nghĩ trước hết quan sát vài hôm, xem xem có biến động gì không, có thể cho bản thân lý do được tiếp tục sử dụng, mặc dù biết không nên dùng tâm giảo hoạt trong người thường đối đãi với việc tu luyện Đại Pháp, nhưng vẫn là trong tâm không chịu nổi việc mất đi Wechat v.v.. Sinh ra cảm giác trống rỗng và sợ sệt.

Đồng thời còn đi tìm đồng tu khác thương lượng đối sách, một đồng tu nói bình thường không dùng những phần mềm này, không có Wechat, chị có thể nói phụ huynh học sinh dùng điện thoại liên hệ, thu tiền có thể thu tiền mặt mà. Trong miệng tôi oán trách phiền phức quá rồi, tự dưng lại xoá phần mềm này đi, đúng rồi, hay còn có phương pháp khác, mà phải chăng trong cuộc sống bản thân đã bị Wechat và QQ thay đổi một cách vô tri vô giác rồi thâm nhập vào quá sâu rồi? Đến mức phản ứng đầu tiên khi thấy thông báo là không làm theo, mà nghĩ dùng các loại phương pháp tránh né không làm, tôi có còn là đệ tử Đại Pháp chân chính không đây?

Tôi nhớ tới Sư phụ giảng:

“Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người, chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Nhổ tận gốc)

Tà ác khống chế Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng dùng những phần mềm này để nghe trộm, giám sát đệ tử Đại Pháp, đã tạo thành rất nhiều tổn thất không cần thiết và không cách nào vãn hồi, thuận theo sự tiến tới của hồng thế Chính Pháp, chỉnh thể đệ tử Đại Pháp bỏ đi những trở ngại này là vô cùng cấp bách, không thể chậm một giây. Nghĩ đến đây, tôi liền thanh tỉnh.

Nhưng sau khi minh bạch những điều này, tôi lại vẫn chưa thể hạ quyết tâm, do dự hết lần này đến lần khác, phần mềm xoá đi lại cài lại. Nhớ ra tiền học phí của một học sinh liền muốn sử dụng lại, tôi không dùng Wechat, há không phải thu không được số tiền này, tôi liên lạc công việc với các đồng nghệp khác chủ yếu dựa vào Wechat, gọi điện thoại không được thuận tiện lắm, có ảnh hưởng đến công việc của tôi hay không v.v…

Lúc này, trong đầu xuất hiện đoạn Pháp Sư phụ giảng về một vị tiến sỹ vì không muốn sát hại 500 con chuột bạch để làm thí nghiệm mà lựa chọn từ bỏ học vị.

Sư phụ giảng:

“Mọi người nghĩ xem, con người sống trên thế gian không gì khác là vì danh và lợi. Sau khi anh ta lấy được học vị tiến sỹ rồi, công tác và tiền đồ tương lai của anh ta sẽ có thể phần nào tốt hơn, tiền lương của anh tự nhiên cũng sẽ nhiều, điều đó không cần phải nói, sẽ cao hơn người thường, cao hơn người bình thường. Con người chẳng phải là vì cái này mà sống sao? Anh ta ngay cả cái đó cũng không cần nữa. Mọi người nghĩ xem anh ta ngay cả cái đó cũng dám buông bỏ. Là một người trẻ tuổi, [nhưng] những cái này đều có thể không cần, thì chẳng phải là cái gì cũng có thể vứt bỏ rồi sao, anh ta chẳng phải là bằng như dám buông bỏ sinh tử sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Đúng thế, hiện tại tôi gặp phải tình huống căn bản không nghiêm trọng như vị đồng tu đó, rõ ràng còn có đường khác để đi, chỉ là tâm ỷ lại, tâm lợi ích, tâm lười biếng đã ngăn trở tôi, tôi còn có gì không buông bỏ được chứ?!

Tôi xoá tất cả Wechat, QQ, hơn nữa làm theo yêu cầu khôi phục điện thoại về trạng thái mới xuất xưởng, trong lòng thấy nhẹ nhõm, mà còn cảm thấy có thêm ra nhiều thời gian hơn. Ngày trước, cứ thấy Wechat vang lên liền cầm lấy điện thoại, ăn cơm xong rảnh rỗi liền xem về bạn bè xung quanh, chiếm dụng rất nhiều thời gian. Hiện tại thì giống như trở lại thời còn nhỏ không có điện thoại di động, nhẹ nhõm tự do tự tại, có thể chuyên chú học Pháp hơn, mà cũng có nhiều thời gian làm ba việc hơn. Lúc này, trong đầu lại nhớ tới Pháp Sư phụ giảng:

“Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên” (Tái Tạo)

Diễn nghĩa:

“Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời”

Lần này sao lại không bước tiếp một bước hướng về truyền thống đây?

Trong lúc vội vàng viết ra, nếu có chỗ nào không đúng, xin từ bi chỉ giúp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/370614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/10/171061.html

Dịch ngày 25-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share