Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi có thiên mục chưa khai mở. Tuy nhiên, tôi đã trải nghiệm, biết đến, hay chứng kiến nhiều sự việc xảy ra trong các học viên, và một số việc không còn phù hợp với Pháp.

Ghi nhớ Pháp trong tâm

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, việc tu luyện của chúng ta rất khác với những môn tu luyện khác trong lịch sử.

Sư phụ giảng:

“Hơn nữa không gian này chính là không gian mê, thế thì chúng tôi bèn chọn biện pháp tương phản, từ vi quan, từ thân thể cấu thành bởi lạp tử vi quan nhất của sinh mệnh chư vị bắt đầu dần dần cải biến chư vị. Sau đó từng tầng từng tầng hướng đến phân tử lớn nhất mà đột phá, cũng chính là hướng đến bề mặt của thân thể người mà đột phá, một mạch đến khi đột phá đến tế bào xác thịt cuối cùng mà con mắt có thể nhìn thấy này của chư vị, [tức] tế bào xác thịt được tổ thành bởi tầng phân tử này, thì chư vị đã viên mãn rồi.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Tôi học được từ Pháp của Sư phụ rằng vi quan nhất chính là bản nguyên của chủ nguyên thần; và đó chính là tầng lạp tử thuần tịnh nhất, vi quan nhất cấu thành nên chủ nguyên thần của chúng ta.

Sư phụ truyền chân Pháp của vũ trụ cho chúng ta và cũng đã gánh chịu nghiệp lực cho chúng ta, giúp học viên nhanh chóng đột phá lên các tầng thứ đặc biệt nhanh. Và mái nhà thực sự của các học viên ở những tầng thứ rất cao, thậm chí còn cao hơn tầng thứ của những vị thần can nhiễu đến tiến trình Chính Pháp.

cựu thế lực đã an bài những nhân tố con người cho các học viên, chẳng hạn như tính khí, tính cách và các nhân tố bề mặt khác, hiện hữu trong tam giới. Tuy nhiên, họ không thể tập trung vào phần vi quan nhất trong chủ nguyên thần của học viên.

Bản nguyên của chủ nguyên thần học viên đã đạt tiêu chuẩn của vũ trụ mới. Đó chính là chân ngã của đệ tử Đại Pháp chúng ta và được Sư phụ thừa nhận. Để bảo vệ chúng ta khỏi bị ô nhiễm bởi cựu vũ trụ, Sư phụ đã không ngừng tách những nguyên tố này ra khỏi cựu vũ trụ khi chúng đạt chuẩn. Vậy thử hỏi chân ngã thực sự đã đồng hoá với tiêu chuẩn của vũ trụ mới có thể nào không phù hợp với Pháp của vũ trụ không? Điều đó là không thể.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, “(Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Bản thân tôi lý giải, tại sao khi phát chính niệm luôn nhấn mạnh rằng chủ ý thức phải thanh tỉnh, bởi vì chủ ý thức của chúng ta đến từ chủ thể chân ngã, phù hợp với Pháp, là chính diện nhất. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao chúng ta có nhiều học viên mới vừa tiến nhập vào Đại Pháp liền có thể phát chính niệm đầy uy lực như vậy.

Phủ nhận an bài của cựu thế lực

Khi đối diện với các đồng tu đang trong ma nạn (bao gồm bị bắt giữ, giam cầm phi pháp hoặc nghiệp bệnh), hoặc những đồng tu có ngôn hành và biểu hiện không phù hợp với Pháp, là đệ tử Đại Pháp mà giảng, niệm đầu tiên của chúng ta là phải triệt để phủ định cựu thế lực, giải thể chúng, khẳng định chân ngã của đồng tu phù hợp với Pháp, tất cả những ngôn hành và biểu hiện không phù hợp với Pháp này, đều là do cựu thế lực can nhiễu, là cựu thể lực không ngừng cấp thêm quan niệm và chấp trước, thậm chí là thao túng biểu hiện của lớp da người nơi thế gian này, căn bản không phải là bản thân chủ thể đệ tử Đại Pháp. Do đó, chúng ta quyết không được thừa nhận, mà phải phủ định nó, giải thể nó.

Nếu các học viên có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, từ trong Pháp mà nhận thức sự việc, tu luyện tinh tấn khi đối mặt với khảo nghiệm, thì nhân tố tà ác ở các không gian khác sẽ ngay lập tức bị giải thể.

Can nhiễu của cựu thế lực

Một số học viên có liên hệ với một số điểm sản xuất tài liệu bị bắt giữ phi pháp. Có thông tin rằng những học viên này đều là những người thông minh, có năng lực và điều hành điểm sản xuất rất tốt. Nhưng qua thời gian dài trong quá trình làm tư liệu, một số đồng tu nam nữ đã phát sinh tình cảm, bị tà ác bức hại. Chúng ta thử nghĩ xem, ai đã an bài chấp trước sắc dục này. Hiển nhiên là cựu thế lực.

cựu thế lực đã gia tăng chấp trước của học viên từ không quan vi quan nhất của họ, chuẩn bị hết thảy mọi thứ để chúng dùng trong tiến trình Chính Pháp, chờ đến lúc liền dùng nó như một lý do để bức hại các đệ tử, mục đích duy nhất của nó chính là hủy hoại đệ tử Đại Pháp.

Những hành vi không phù hợp với Pháp đều không phải là hành vi thực sự của học viên; thay vào đó, chúng là những hành vi của phần con người do cựu thế lực thao túng và điều khiển.

Chính vì thế, là một phần tử trong Pháp, chúng ta phải ghi nhớ Pháp lý và dùng chính niệm phủ nhận những can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Than phiền và chỉ trích những học viên khác sẽ không thể khởi tác dụng chính diện.

Thực tu từng ý từng niệm, từng lời nói hành động đồng hóa với Pháp

Từ một tầng diện mà nói, tư duy cấu thành hay những lời nói ra của con người, ở không gian khác mà nhìn đều là vật chất. Những vật chất phụ diện từ những lời chỉ trích hay than phiền liệu có tốt không? Lời vừa nói ra, thậm chí là suy nghĩ vừa đến, thì vật chất đã hình thành rồi, đã hiện hữu trong không gian của học viên. Những vật chất này ngược lại sẽ ức chế chính niệm của đồng tu, vậy thì bạn đang làm điều tốt hay xấu đây?

Mỗi thời khắc, chúng ta đều phải lựa chọn: chính là có thể thực sự lấy từ bi để viên dung chỉnh thể, hay là tiếp tục chỉ trích để hình thành gián cách. Tin rằng mỗi đồng tu trải qua sự việc này đều có thể dùng thần thức để đối đãi, hay dùng nhân niệm để đối đãi, đó thực sự là biểu hiện cảnh giới của tu luyện tâm tính.

Hướng nội tìm đề cao chỉnh thể

Khi có mâu thuẫn hay ma nạn xảy ra, chúng ta nên nhận rõ đó là những thủ đoạn của cựu thế lực, chính niệm gia trì cho các đồng tu, đồng thời tập trung tư duy vào hướng nội tìm. Có thể coi toàn bộ sự kiện như đang xem một bộ phim, tìm ra những chấp trước, dục vọng hay quan niệm của bản thân còn tồn tại mà chưa tu bỏ được, phải tu bỏ đi thì mới có thể tạo nên một hoàn cảnh tu luyện hướng nội tìm khởi tác dụng chính diện.

Thêm nữa, chúng ta cũng đột nhiên nhận ra có thể đây là những việc bản thân đã từng trải qua trước đây. Tôi ngộ ra rằng đây chính là Sư phụ đang đẩy vào và phản ánh trong tư duy chúng ta, sự việc này là để chúng ta tu bỏ chấp trước, quy chính hành vi, do đó nhất định phải chú ý.

Thử nghĩ xem, khi đó thì mỗi ý niệm đều không được buông lơi, những gì không phù hợp với Pháp nhất định phải phủ định và quy chính; những việc từng làm sai gây tổn thất cho người khác tưởng như không cách nào bồi hoàn được, cần phải thành khẩn nhận sai với Sư phụ, thỉnh cầu Sư phụ cấp cho cơ hội để được viên dung và sửa lại. Tóm lại, cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân, trân quý mỗi cơ hội đề cao mà Sư phụ ban cho. Trong quá trình quy chính bản thân, cũng không thể quên đi chỉnh thế, phải thiện ý giao lưu với đồng tu, cộng đồng cùng hướng nội tìm và đề cao toàn bộ.

Trên đây là một vài thể ngộ trong tầng thứ tu luyện cá nhân, có điều gì thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/1/358856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/27/167732.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share