Bài viết của học viên Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-12-2017] Trước kia tôi đã đọc rất nhiều những bài chia sẻ về thể hội cũng như lợi ích thu được khi học thuộc Pháp, xung quanh tôi cũng có nhiều đồng tu học thuộc Pháp, còn nghe nói có đồng tu đến điểm học Pháp không cần cầm sách cũng có thể đọc lưu loát không sai một chữ, tôi nghe mà thấy xấu hổ vô cùng. Tôi cũng từng học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, nhưng không duy trì được lâu dài, vì cảm thấy như vậy tốn nhiều thời gian, lại bận nhiều việc khác nên cũng quên luôn, cũng một phần vì tôi còn lười biếng.

Gần đây thỉnh thoảng vào lúc thanh tĩnh hoặc một mình, trong đầu tôi lại vô tình lóe lên những đoạn Pháp mình từng học thuộc, điều đó như nhắc nhở tôi không được quên mình đã từng học thuộc Đại Pháp, nhất định phải tiếp tục thấm nhuần Pháp trong đầu, dung nhập đến vi quan của sinh mệnh, tôi vô cùng cảm động, sinh mệnh bao hàm vô số tế bào, vô số sinh mệnh đều vì điều này mà mừng rỡ hân hoan. Tôi biết điều này từ lâu đã nên làm.

Tôi và đồng tu trong nhóm học Pháp nói, chúng ta cùng nhau học thuộc Pháp, chúng ta nhất định có thể, mọi người đốc thúc lẫn nhau, nhắc nhở nhau thì chắc chắn sẽ thành công, chỉ cần học thuộc Pháp không sớm thì muộn sẽ có thu hoạch.

Các đồng tu bắt đầu cùng nhau học thuộc Pháp, mỗi lần học Pháp nhóm, có thời gian mọi người sẽ bắt đầu học thuộc, từng người từng người một có thể nhớ bao nhiêu liền nhớ bấy nhiêu.

Vì trước kia, tôi học thuộc Pháp một mình, không có áp lực, muốn thuộc đoạn nào sẽ thuộc đoạn đó, hễ bận rộn liền quên luôn nên việc học thuộc Pháp luôn bị trì hoãn. Nhưng từ khi mọi người cùng nhau học thuộc Pháp, có sự ước thúc nên bắt buộc phải học thuộc, cũng nghiêm khắc thời gian, buổi sáng tỉnh dậy, còn chưa mở mắt đã chủ động đi học thuộc Pháp, buổi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ học thuộc một đoạn Pháp. Có lúc luyện công tư tưởng có tạp niệm không thể áp chế được liền nhẩm Pháp, chủ ý thức rất nhanh đã thanh tỉnh, thu hoạch được rất lớn.

Có đồng tu nói, những lúc yên tĩnh học thuộc Pháp rất nhanh, nhưng chỉ cần trước mặt mọi người mở miệng liền cứng lưỡi không nói được, liền căng thẳng, tựu chung lại, vẫn chưa thực sự học thuộc Pháp.

Có đồng tu nói từ khi đến lớp học Pháp nhóm sẽ “bị kiểm tra” nên nhờ người nhà không tu luyện giúp đỡ, xem xem mình học Pháp thuộc chưa, xem xem còn chỗ nào sai sót. Mỗi khi có sai sót liền học lại và cũng có thể dùng hình thức nhờ người nhà không tu luyện giúp đỡ để họ dễ dàng tiếp xúc với Đại Pháp.

Có đồng tu nói, những hôm đến lớp học Pháp nhóm mà chưa học thuộc Pháp sẽ rất căng thẳng, còn mong chấm dứt việc học thuộc Pháp, như thế mọi người sẽ không đến nữa… những tư tưởng bất hảo như vậy đều sẽ biểu hiện ra.

Còn nhớ, lúc tôi bắt đầu học thuộc Luận Ngữ, cảm thấy rất khó khăn, lúc học thuộc đầu óc mờ mịt, trống rỗng, học từng câu từng câu cũng rất khó, vừa học thuộc một lúc sau lại quên ngay, cứ như trong đầu có một dãy núi chắn ngang, không những thế khi kết hợp những câu đã học thuộc lại, thân thể và tư tưởng của tôi liền trở nên hỗn loạn.

Tôi biết có những đồng tu học thuộc rất nhanh và tôi nhất định cũng có thể khắc phục những khó khăn này, nhất định có thể học thuộc. Thế là tôi học từng câu từng câu một, câu này thuộc rồi lại đến câu khác, liên kết các câu lại rồi lại củng cố lại mới, cách làm này làm tôi lấy lại sự tự tin và cỗ vũ cho tôi, sau đó, tôi sẽ tận dụng những thời gian rảnh không ngừng nhẩm lại, không ngừng củng cố, đọc hết lần này đến lần khác đến khi hoàn toàn thuộc, đến tận khi từng dấu chấm dấu phẩy đều ở trong tâm trí.

Sư phụ giảng:

“Là học viên, nếu mang trong đầu đều là Đại Pháp, thì người đó nhất định là người tu luyện chân chính. Do đó về vấn đề học Pháp là cần phải có một nhận thức thanh tỉnh, xem sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, ấy là then chốt trong đề cao chân chính. Nói rõ hơn nữa, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao, nội hàm vô biên của Đại Pháp cộng với phương thức phụ trợ là luyện công, ắt sẽ khiến chư vị viên mãn. Đọc tập thể và đọc cá nhân đều như nhau.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Thông qua học thuộc Pháp, tôi càng quý trọng thời gian hơn, từng phút từng giây đều vô cùng trân quý, tôi không còn mượn cớ nghỉ ngơi để lên mạng, nói chuyện phiếm với gia đình, đọc tin tức, mua đồ, hay để ý xem ai đó gặp chuyện gì. Vì chỉ cần một phút buông lơi, ý chí tinh tấn lại giảm đi và thời gian trôi đi càng nhanh.

Có đồng tu nói, cuộc đời này đáng tiếc nhất chính là không học thuộc hết Đại Pháp.

Tại sao những người tu luyện lại có những nuối tiếc này? Chúng ta có thể vì chúng sinh không nề gian lao vất vả, quên ăn quên ngủ. Chúng ta có thể chịu bao nhiêu khổ nạn như thế, tại sao chúng ta không thể kiên định tâm với Đại Pháp đã ban cho chúng ta sinh mệnh? Chúng ta nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Chúng ta hãy đốc thúc lẫn nhau, mọi người hãy cùng nhau học thuộc Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/357987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/30/167763.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share