[MINH HUỆ 21-9-2017] Chúng ta đều biết, trong tu luyện phải nhảy xuất ra khỏi tư duy vị tư của cựu vũ trụ, tiến nhập vào trạng thái vô tư vô ngã của vũ trụ mới. Trong quá trình đó, vẫn còn rất nhiều hình thức tư duy của cựu vũ trụ tồn tại trong tư tưởng của chúng ta, ảnh hưởng đến cử chỉ hành vi của chúng ta.

Có nhiều lúc trong tư tưởng của chúng ta nghĩ là “vì tốt cho người khác”, cái gọi là tốt đó bên trong chứa cả những tư tâm của con người.

Còn nhớ một lần vợ tôi bảo tham gia một cuộc hẹn gia đình để cải thiện quan hệ gia đình hai bên, nhưng buổi họp lại tổ chức ở một quán karaoke. Lúc đó, tôi nghĩ tại sao không ăn ở nhà mà lại phải tốn tiền ở một môi trường không tốt đó.

Không ngờ vợ tôi nói: “Vì tốt cho anh thôi, anh quá cổ hủ rồi, em chỉ muốn anh hưởng thụ cuộc sống hiện đại một chút”. Tôi nói: “Em làm thế này không phải tốt cho anh mà là hại anh… ” Vợ tôi nổi nóng: “Vì muốn tốt cho anh, vì cớ gì mà không tiếp nhận?” Nếu lúc này tôi tranh luận với vợ, cô ấy cũng không thể lý giải được, do đó tôi đã đồng ý cùng gia đình vợ đi ăn ở quán karaoke và dự định nói chuyện một lát rồi về.

Trên đường đi tôi phát chính niệm thanh trừ hết thảy những điều bất hảo ở quán ăn. Trong khi họ đang hát hò và nhảy múa, tôi chỉ có thể nói chuyện với họ một lúc sau đó ngủ thiếp đi vì đã làm việc mệt mỏi suốt cả ngày. Gia đình vợ nhìn thấy vậy liền bảo tôi trở về nhà.

Khi về nhà vợ tôi trách cứ tại sao lại không cùng chung vui với mọi người, tôi không trả lời và đã đi ngủ vì quá mệt mỏi.

Ngày hôm sau tôi nói chuyện một cách nghiêm túc với vợ: ”Em cho rằng đó là tốt cho anh, nhưng đối với anh mà nói đó là can nhiễu đến quá trình tu luyện của anh. Em cũng là người tu luyện, những nơi như vậy em biết là không nên đi, mọi người trong gia đình cũng không ép tại sao em bắt buộc phải đến đó? Chưa kể là tốn không ít tiền, đối với người tu luyện cái cơ bản nhất cũng không rõ còn tính là người tu luyện sao?” Cô ấy hiểu ra và không nói gì.

Có một lần chị gái qua thăm tôi, mua cho tôi hoa quả đắt tiền, nhưng khi ăn vào lại làm thân thể tôi vô cùng khó chịu. Tôi liền nói: “Xem ra muốn tốt cho em, nhưng chị phải mua hoa quả phù hợp, nếu không lại phản tác dụng.” Chị ấy đồng ý.

Trong quá trình thực tu, có nhiều sự việc chúng ta nghĩ nó là tốt, kể cả những vấn đề liên quan đến người khác, chúng ta thường áp đặt ý kiến của mình vào người khác và quảng bá nó như là “vì tốt cho người khác”. Nếu họ không tiếp nhận, tuy miệng không nói ra nhưng trong tâm lại khó chịu, nghĩ đối phương không biết suy xét hoặc không nghe ý kiến của người khác.

Kỳ thực từ bất kể góc độ nào mà xét, người này vì tốt cho người kia, người kia có thể tiếp nhận, nhưng có trường hợp người kia lại cảm thấy không thực sự phù hợp với mình, vậy nên đừng nên áp đặt suy nghĩa, quan niệm của chính mình lên người khác, nếu không sẽ phản tác dụng.

Tại sao khi người khác không tiếp nhận “ý tốt” của mình lại cảm thấy không thoải mái? Tôi nghĩ trong những hành động hoặc suy nghĩ “vì người khác” ấy đều tiềm ẩn những tư tâm và quan niệm cá nhân. Khi bạn cố gắng bảo người khác làm theo ý mình thì đó chính là tư tâm xuất hiện. Thay vào đó phải tôn trọng ý kiến của mọi người.

Mặt khác khi người khác góp ý cần phải cảm kích họ, cũng phải xem xét điều đó có thực sự hợp lý với bản thân không, tốt thì tiếp nhận, nếu không thì cũng không nên miễn cưỡng. Là một học viên, nên xem xét tất cả các ý kiến dựa trên Pháp, như thế mới thực sự là buông bỏ tư duy tự ngã của bản thân.

Khách quan mà nói mỗi sinh mệnh đều có những đặc thù hoàn cảnh, chấp trước và phương thức chứng thực Pháp khác nhau, đây là sự thực. Sinh mệnh trong vũ trụ vô cùng đa dạng và phong phú, do đó đối mặt với vấn đề sẽ có những cách đối đãi khác nhau, quan trọng là làm việc gì cũng phải nghĩ vì người khác, phải khoan dung hết thảy.

Tu luyện là quá trình thuần chính vô cùng, không ngừng xả bỏ các tâm chấp trước, nhân tâm và quan niệm hậu thiên, theo Pháp mà làm, làm bản thân càng thuần càng chính. Chỉ có triệt để buông bỏ các chủng quan niệm thì trong quá trình điều phối và giảng chân tướng mới đạt hiệu quả tốt, nếu không sẽ tạo thành chướng ngại và can nhiễu đến các đồng tu.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin quý đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/21/353912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/5/166646.html

Dịch ngày 26-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share