Bài viết của Thuần Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-6-2017] Dù tôi rất tinh tấn làm ba việc, nhưng dường như tôi vẫn cách xa so với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi có nhiều chấp trước cần phải loại bỏ và nhận ra bản thân mình cần đề cao trong tu luyện để gần với tiêu chuẩn thời kỳ cuối. Chính vì thế tôi quyết định học thuộc Hồng Ngâm IV.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không.“ (Lời nhắc nhở)

Hiểu rõ sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp

Trước đây tôi có nhiều mâu thuẫn với các học viên khác và người thân trong gia đình. Việc không vượt qua được khảo nghiệm khiến tôi rất đau khổ và lo lắng. Sư phụ đã điểm hoá nhiều lần cho tôi vì Ngài biết tôi đang đề cao.

Chính vì thế, tôi quyết định học thuộc năm bài thơ mỗi ngày và hy vọng có thể học thuộc cả quyển sách trong một tháng. Tôi liên tục nhẩm từng chữ và từng dòng trong mỗi bài thơ. Tôi nhẩm đọc trong lúc đi bộ, đi xe công cộng, và bất cứ khi nào có thời gian. Chính vì lo sợ có thể quên nên tôi đã viết từng dòng lên một mảnh giấy để có thể tự kiểm tra bản thân bất cứ lúc nào.

Trong quá trình này, tôi đã trải qua từng ý niệm, cảm xúc và đề cao. Dù trước đây tôi có đọc các bài thơ, nhưng vẫn chưa thực sự thẩm thấu. Nhưng trong thời gian này, từng chữ từng dòng thơ tiến nhập thẳng vào tâm trí tôi. Tôi hiểu rằng mình là ai. Chúng ta đến từ nhiều tầng thứ để đắc Pháp của Sáng Thế chủ, để Sư phụ tịnh hoá cho chúng ta, và cho chúng ta quay trở lại thiên giới của mình. Sứ mệnh thần thánh của chúng ta là giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Thiên địa thất chính khí
Mạt thế hồng ma khởi
Sáng Thế Chủ dĩ hạ thế
Chính tà giảo lượng kinh thiên động địa
Giá bất thị tại thuyết mộng nghệ
Thị bả chân tướng tài truyền đệ
Bách hại tuy nhiên như thử ty bỉ
Cứu nhân tựu hội nhạ khởi phù trần bạo lệ
Hoang ngôn phô thiên cái địa
Ma nạn thành tựu trước ChủThần đích tử đệ
Mạt thế cứu nhân thị Thần đích chỉ ý
Từ bi trung ngã bất nguyện bả mỗi nhất cá nhân phao khí
Khoái trảo chân tướng
Na thị nhĩ sinh mệnh đích chân đế“ (Sinh mệnh đích chân đế,Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

“Trời đất mất đi chính khí
Ma đỏ khởi lên thời mạt thế
Sáng Thế Chủ đã xuống thế gian
Giao phong giữa chính và tà là kinh thiên động địa
Đây không phải là nói mê sảng đâu
Mà đây là đưa chân tướng truyền ra đó
Cuộc bức hại ngay cả khi đê hèn như thế này
Cứu người sẽ bị bạo lực động chạm đến
Vu khống và giả dối che trời rợp đất
Cứu người vào thời mạt thế là ý mà Thần chỉ ra
Trong từ bi ta không muốn rơi rớt mất bất kể một người nào
Hãy mau mau tìm đến chân tướng
Đó chính là nghĩa thật sự của sinh mệnh bạn đó.” (Nghĩa thật sự của sinh mệnh,Hồng Ngâm IV)

Là đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm của chúng ta là trợ giúp Sư phụ cứu người trong thời kỳ Chính Pháp. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta tu luyện tốt thì mới có thể làm tốt được việc này.

Đột phá loại bỏ chấp trước

Tôi đã đột phá và loại bỏ được nhiều chấp trước trong lúc học thuộc thơ, cũng hiểu rõ thêm về sự chân thành. Trong quá khứ, tôi luôn khăng khăng rằng mình đúng và cảm thấy cần biện minh cho bản thân trong khi tranh luận với các học viên khác.

Sư phụ giảng:

“Ngã tâm trung na phân hữu tình
Thị na dạng đích chân thành
Đại pháp đồ thụ nan thì
Tha ôn nhiệt liễu ngã tâm trung đích hàn lãnh
Đương ngã gian nan trung
Giá hữu tình bang ngã canh gia kiên định
Ngã yếu bả chân tướng cáo tố nhĩ
Ngã đích sử mệnh vô bỉ thần thánh
Ngã hội bả nhĩ đích chân thành hóa tác sinh mệnh đích tân sinh.” (Chân thành, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

“Phần tình bạn kia ở trong tâm ta
Là điều chân thành như thế
Khi Đại Pháp đồ chịu khổ nạn
Nó đã sưởi ấm sự giá lạnh trong tâm ta
Khi ta trong gian nan
Tình bạn này giúp ta càng thêm kiên định
Ta muốn đưa chân tướng nói cho bạn
Sứ mệnh của ta thần thánh vô tỷ
Ta sẽ biến để chân thành của bạn hóa thành sự tái sinh của sinh mệnh.” (Chân thành, Hồng Ngâm IV)

Tôi nhận ra tôi không thể nhẫn chịu mà thay vào đó lại là tranh luận với người khác. Ngoài ra tôi cũng không hướng nội mà lại hướng ngoại. Tôi chỉ tập trung vào bản thân, và ẩn sâu là tâm ích kỷ. Tôi tự hỏi hành động này có phù hợp với đệ tử Đại Pháp không và cảm thấy rất xấu hổ.

Sư phụ giảng:

“Bất yếu bão oán
Thủ trụ nhĩ đích thiện“ (Giải khai nhĩ đích mê bán, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

“Đừng mang oán hận
Hãy giữ vững cái Thiện của bạn.” (Khai mở cái nê gông xiềng, Hồng Ngâm IV)

Pháp của Sư phụ giúp tôi tìm ra phần không chân của mình, vì thế tôi thừa nhận những sai lầm của mình và xin lỗi các học viên. Tôi nói tôi rất xin lỗi và cũng cảm ơn các học viên đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm này.

Tôi cũng chỉ ra thiếu xót trong tu luyện của những học viên khác một cách kịp thời. Tôi cảm thấy mình có thể quay lại bản tính tiên thiên của mình.

Trong lúc học thuộc, tôi liên tục hướng nội tìm chấp trước. Tôi đã không hướng nội trong quá khứ và bị sốc khi thấy có nhiều chấp trước mình đã bỏ quên.

Sau đó tôi nhận ra bản thân vẫn tự biện minh, hiển thị và tranh đấu với người khác. Tôi đã nói với mọi người về việc họ phải nghe lời tôi. Đó là chấp trước dẫn khởi từ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong đời sống hôn nhân của mình, tôi luôn nhấn mạnh việc tôi đúng. Nếu tôi sai, tôi sẽ bảo vệ bản thân với tâm tranh đấu. Khi điều tốt xảy đến với những người khác, tôi cảm thấy không thoải mái hơn là mừng cho họ. Đây là biểu hiện của tâm ích kỷ. Tại chỗ làm, đôi khi tôi còn che giấu bản tính láu cá của mình. Tâm tôi không ổn định khi gặp vấn đề và lo sợ. Đó là những chấp trước tôi phải loại bỏ.

Chính niệm là yếu tố để đề cao

Tôi phát chính niệm và sau đó học thuộc bài “Chính niệm

Sư phụ giảng:

Tật phong điện xế thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân bỉ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tẫn xử
Bại loại dị vật nhất tịnh tiêu.” (Chính niệm, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

“Gió điện [chớp] xung kích tận chín tầng trời
[Lực lượng] nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời
Quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận
Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất.” (Chính niệm, Hồng Ngâm IV)

Trong lúc phát chính niệm, tôi triệt để loại bỏ chấp trước và loại bỏ những vật chất xấu. Tôi nhẩm trong tâm “mie” (diệt), nói tôi không muốn những thứ này. Tôi đã biến chúng thành tro tàn và chúng mất đi không dấu vết.

Từ khi loại bỏ được chấp trước, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể tôi trở thành người khác. Tâm tính tôi đề cao, học Pháp tốt, và luyện công.

Tôi liên tục dùng Pháp để đo lường bản thân và chú ý vào từng ngôn từ từng hành động. Tôi nghiêm khắc với bản thân khi nhận ra vấn đề và quy chính chúng. Khi gặp vấn đề, tôi đều xử lý tốt. Tôi nghĩ đến người khác trước và so sánh thiếu xót của mình với thế mạnh của các học viên khác. Thêm nữa, tôi đang thanh trừ trường không gian của mình và tịnh hoá bản thân từ sâu thẳm tâm linh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/348998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/19/168802.html

Dịch ngày 28-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share