Bài viết của một học viên ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-07-2018] Tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm của tôi sau khi ngộ được một Pháp lý trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Gần đây trong thiên mục mở của mình, tôi thấy một Pháp bảo mà Sư phụ ban cho – tôi gọi là “lãnh trách nhiệm”.

Khi đọc bài giảng thứ tư trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã đọc được câu sau:

“Hiện nay người ta như vậy đấy, hễ gặp vấn đề là trước tiên [họ] đẩy trách nhiệm, có tại họ hay không thì cũng đẩy cho [người khác].”

Tôi đột nhiên nhận ra rằng mình đã trốn tránh nhiều trách nhiệm trong tu luyện. Đây là một sự phơi bày lớn đối với tôi vì tôi đã ở cùng tầng với người trong cuốn Chuyển Pháp Luân, người đã đổ lỗi cho người phụ nữ lớn tuổi vì “đi đường mà không nhìn à” khi anh ta đâm xe vào bà. Tôi ngộ ra Pháp lý rằng chúng ta không nên tránh né trách nhiệm của mình khi chúng ta tu luyện, và điều này bao gồm cả những trách nhiệm mà phát sinh trong việc giảng chân tướng, cũng như những trách nhiệm trong cuộc sống đời thường.

Thêm vào đó, bằng thiên mục của mình, tôi nhìn thấy Pháp khí này được gọi là “lãnh trách nhiệm”, trông giống như một chiếc gậy đang cháy, hoặc một cái gậy mà có rất nhiều điện chạy trong đó. Tôi sợ không dám cầm chiếc gậy đó vì trông nó rất nguy hiểm, nhưng khi tôi cầm nó, sức nóng và điện chạy trong cơ thể tôi, mạ điện cơ thể tôi và đốt cháy tất cả nghiệp lực và những chủng vật chất chấp trước bất hảo. Tôi càng nắm chặt chiếc gậy đó thì cơ thể tôi càng được gia trì và tịnh hóa.

Theo thể ngộ của tôi, tất cả những trách nhiệm trong trường không gian của chúng ta chỉ giống như chiếc gậy đang cháy này. Chúng ta sợ phải lãnh trách nhiệm vì chúng trông rất nguy hiểm hoặc gây đau đớn, nhưng thực ra chúng đều là những Pháp khí mà Sư phụ ban cho chúng ta để giúp chúng ta chính Pháp và tịnh hóa thân thể. Chúng ta nên nắm lấy trách nhiệm của mình chắc chắn và chân thành, đừng tránh né chúng.

Một Pháp lý khác mà tôi ngộ ra là tôi nên giống như người phụ nữ bị xe đụng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi không nên tranh cãi hoặc cảm thấy oán giận khi người khác đẩy trách nhiệm sang cho tôi. Nếu ai đó thô lỗ hoặc đối xử bất công với tôi, tôi sẽ lãnh trách nhiệm về hành vi của họ bằng cách hướng nội để tìm thiếu sót ở bản thân. Đây cũng là những hảo sự mà Sư phụ ban cho chúng ta.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình phát triển rộng ra và trở nên mạnh mẽ hơn ở trong không gian khác khi tôi lãnh mọi trách nhiệm. Khi tôi nói “Tôi thực tâm nhận trách nhiệm cho mọi việc trong trường không gian của mình” thì tôi cảm thấy cơ thể mình cao lớn, chính niệm trở nên mạnh hơn, và tôi có thể chính lại mọi thứ trong trường không gian của mình. Tôi cũng có thể kiên định và nhẫn chịu tốt hơn khi đối mặt với những khổ nạn trong tu luyện.

Đây là thể ngộ cá nhân trong tầng thứ hữu hạn của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra thiếu sót của tôi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/3/170985.html

Dịch ngày 25-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share