nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Cúc, học viên Pháp Luân Công ở Nam Định. Tôi sinh năm 1985 và tu luyện từ năm 2020, khi bước vào tu luyện tôi có tâm sợ hãi mà không bỏ được nên đã bị chồng và các con can nhiễu không cho tu luyện. Chồng tôi đã ép tôi từ bỏ tu luyện và tôi đã đồng ý. Tôi đã khóc rất nhiều trong tâm luôn thấy có lỗi với Sư phụ. Tôi chưa tu tốt bản thân mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Phủ nhận hết thảy những tâm sợ hãi cũng như những lời tôi đã hứa với chồng con và gia đình về việc tu luyện Pháp Luân Công trước đây. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ,chiểu theo Đại Pháp để thực tu cho tốt bản thân mình. Làm tròn thệ ước và làm tốt việc cứu chúng sinh hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Kim Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Bình Dương. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm sau khi đắc Pháp (2023-2024) tôi có 2 lần làm việc với công an phường – 1 lần ở Tp. HCM và 1 lần ở Bình Dương vì lý do tôi luyện công tại công viên và phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cả 2 lần họ đều ghi biên bản làm việc và có nói rõ rằng tôi không hề vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật nhưng đề nghị tôi ký vào biên bản đã ghi sẵn cam kết không tụ tập phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp vì nhà nước Việt Nam chưa cho phép. Vì cho rằng biên bản này không có giá trị pháp lý và muốn tránh cãi lý với họ nên tôi đã ký vào biên bản làm việc này. Sau đó, tôi được đồng tu chia sẻ thể ngộ và tôi nhận ra rằng việc ký vào biên bản loại này là không đúng, mặt khác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sự bức hại của tà ác và cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an phường, phủ định mọi sự an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Đức, 63 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. (Đắc Pháp năm 2018.) Vào ngày 18/4/2024, khi tôi và các đồng tu đang học Pháp nhóm tại nhà riêng của một đồng tu thì bị một nhóm công an thành phố và công an phường sở tại (gần 10 người). Họ đi cả xe đặc chủng đến, nói lý do là kiểm tra hành chính. Họ lập biên bản kiểm tra hành chính, sau đó ép chúng tôi về trụ sở phường làm việc, với lý do tụ tập đông để học Pháp chung mà chưa xin phép chính quyền. Về trụ sở làm việc họ chia chúng tôi mỗi người một phòng và đã làm biên bản ép chúng tôi thừa nhận việc tập trung đông người mà chưa xin phép là sai. Yêu cầu viết cam kết không tham gia học Pháp nhóm tại địa điểm này và những địa điểm khác nữa, mà tự học ở nhà. Do học Pháp chưa nhiều, ngộ tính kém, có tâm lo sợ và không thanh tỉnh nên lúc đó tôi đã ký vào bản cam kết không tham học Pháp nhóm nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi ký cam kết vào ngày 18/4/2024 ở trụ sở công an địa phương trong lúc không thanh tỉnh là không có giá trị, hết thảy đều không có hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Sơn, 64 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. (Đắc Pháp năm 2018.) Vào ngày 18/4/2024, khi tôi và các đồng tu đang học Pháp nhóm tại nhà riêng thì bị một nhóm công an thành phố và công an phường sở tại (gần 10 người). Họ đi cả xe đặc chủng đến, nói lý do là kiểm tra hành chính. Họ lập biên bản kiểm tra hành chính, sau đó ép chúng tôi về trụ sở phường làm việc, với lý do tụ tập đông để học Pháp chung mà chưa xin phép chính quyền. Về trụ sở làm việc họ chia chúng tôi mỗi người một phòng và đã làm biên bản ép chúng tôi thừa nhận việc tập trung đông người mà chưa xin phép là sai. Yêu cầu viết cam kết không tham gia học Pháp nhóm tại địa điểm này và những địa điểm khác nữa, mà tự học ở nhà. Do học Pháp chưa nhiều, ngộ tính kém, có tâm lo sợ và không thanh tỉnh nên lúc đó tôi đã ký vào bản cam kết không tham học Pháp nhóm nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi ký cam kết vào ngày 18/4/2024 ở trụ sở công an địa phương trong lúc không thanh tỉnh là không có giá trị, hết thảy đều không có hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tính sinh năm 1951, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. (Đắc Pháp năm 2023.) Vào ngày 18/4/2024, khi tôi và các đồng tu đang học Pháp nhóm tại nhà riêng của một đồng tu thì bị một nhóm công an thành phố và công an phường sở tại (gần 10 người). Họ đi cả xe đặc chủng đến, nói lý do là kiểm tra hành chính. Họ lập biên bản kiểm tra hành chính, sau đó ép chúng tôi về trụ sở phường làm việc, với lý do tụ tập đông để học Pháp chung mà chưa xin phép chính quyền. Về trụ sở làm việc họ chia chúng tôi mỗi người một phòng và đã làm biên bản ép chúng tôi thừa nhận việc tập trung đông người mà chưa xin phép là sai. Yêu cầu viết cam kết không tham gia học Pháp nhóm tại địa điểm này và những địa điểm khác nữa, mà tự học ở nhà. Do học Pháp chưa nhiều, ngộ tính kém, có tâm lo sợ và không thanh tỉnh nên lúc đó tôi đã ký vào bản cam kết không tham học Pháp nhóm nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi ký cam kết vào ngày 18/4/2024 ở trụ sở công an địa phương trong lúc không thanh tỉnh là không có giá trị, hết thảy đều không có hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bình, 61 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. (Đắc Pháp năm 2018.) Vào ngày 18/4/2024, khi tôi và các đồng tu đang học Pháp nhóm tại nhà riêng của một đồng tu thì bị một nhóm công an thành phố và công an phường sở tại (gần 10 người). Họ đi cả xe đặc chủng đến, nói lý do là kiểm tra hành chính. Họ lập biên bản kiểm tra hành chính, sau đó ép chúng tôi về trụ sở phường làm việc, với lý do tụ tập đông để học Pháp chung mà chưa xin phép chính quyền. Về trụ sở làm việc họ chia chúng tôi mỗi người một phòng và đã làm biên bản ép chúng tôi thừa nhận việc tập trung đông người mà chưa xin phép là sai. Yêu cầu viết cam kết không tham gia học Pháp nhóm tại địa điểm này và những địa điểm khác nữa, mà tự học ở nhà. Do học Pháp chưa nhiều, ngộ tính kém, có tâm lo sợ và không thanh tỉnh nên lúc đó tôi đã ký vào bản cam kết không tham học Pháp nhóm nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi ký cam kết vào ngày 18/4/2024 ở trụ sở công an địa phương trong lúc không thanh tỉnh là không có giá trị, hết thảy đều không có hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Hằng, 56 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. Vào ngày 18/4/2024, khi tôi và các đồng tu đang học Pháp nhóm tại nhà riêng của một đồng tu thì bị một nhóm công an thành phố và công an phường sở tại (gần 10 người). Họ đi cả xe đặc chủng đến, nói lý do là kiểm tra hành chính. Họ lập biên bản kiểm tra hành chính, sau đó ép chúng tôi về trụ sở phường làm việc, với lý do tụ tập đông để học Pháp chung mà chưa xin phép chính quyền. Về trụ sở làm việc họ chia chúng tôi mỗi người một phòng và đã làm biên bản ép chúng tôi thừa nhận việc tập trung đông người mà chưa xin phép là sai. Yêu cầu viết cam kết không tham gia học Pháp nhóm tại địa điểm này và những địa điểm khác nữa, mà tự học ở nhà. Do học Pháp chưa nhiều, ngộ tính kém, có tâm lo sợ và không thanh tỉnh nên lúc đó tôi đã ký vào bản cam kết không tham học Pháp nhóm nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi ký cam kết vào ngày 18/4/2024 ở trụ sở công an địa phương trong lúc không thanh tỉnh là không có giá trị, hết thảy đều không có hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Giao Linh, 43 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. (Đắc Pháp tháng 10-2021). Ngày 5-1-2024 tôi có mang hoa sen và thẻ bình an tặng mọi người và giảng chân tướng ở khu vực quảng trường. Sau đó tôi bị công an xã và bảo vệ thu giữ toàn bộ tài liệu. Do không thanh tỉnh và có tâm lo sợ nên tôi đã kí và biên bản làm việc của họ. Sau đó họ gửi giấy báo về phường xã nơi tôi sinh sống và tôi lại một lần nữa ký giấy cam kết không được tặng thẻ bình an.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực và hoàn toàn phủ nhận triệt để hết thảy những gì đã cam kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Tuyết Nga, vào tháng 7 năm 2021 tôi có đi du lịch với cơ quan của con trai tôi tại Phú Quốc. Khi đến nhà ga sân bay Nội Bài, Hà Nội, tôi đã tặng hoa sen “Chân Thiện Nhẫn” và tờ giới thiệu Pháp Luân Công cho các hành khách trong cơ quan của con trai tôi. Sau đó bảo vệ an ninh nhà ga có sách nhiễu nói rằng tôi vi phạm quy định của nhà ga và yêu cầu tôi về phòng chức năng để giải quyết. Tôi đã khẳng định việc tôi làm là không vi phạm pháp luật, qua thời gian lâu tôi bị an ninh nhà ga gây áp lực, để tránh ảnh hưởng đến chuyến bay. Tôi đã bị ép ký vào biên bản xác nhận không được phát tờ rơi hay quảng cáo trong khu vực nhà ga. Dù trong tâm không chấp nhận nhưng chiểu theo Pháp lý mà Sư Phụ dạy tôi đã làm việc không nên làm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi phủ nhận tất cả những gì đã nói, đã làm, đã ký kết với công an, đã viết trong tài liệu. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thanh Phương, 55 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tuyên Quang. Vào tháng 11/2023 tôi cùng một số đồng tu đang luyện công ở ngoài thì có một số lãnh đạo phường và công an không cho tập trung đông người và không được luyện công. Cho đến ngày 26/3/2023 thì họ lại đến cùng công an tỉnh và thành phố vào nhà để yêu cầu tôi ký cam kết. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước và chính niệm chưa đầy đủ nên tôi đã ký vào cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận việc ký cam kết đó không có giá trị, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thế Cường, sinh năm 1957, học viên Pháp Luân Công tại Tuyên Quang. Vào ngày 26/3/2024 tôi bị công an thành phố, công an phường, công an địa phương đến nhà tôi ở làm việc và yêu cầu viết và ký vào biên bản am kết không được chia sẻ và tập Pháp Luân Công nữa. Do tâm sợ hãi, ngộ tính kém, học và hiểu về Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản, phạm sai lầm lớn, gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hoàn toàn nội dung cam kết với công an, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn hơn trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Quyết Tiến, 42 tuổi, sinh sống tại Lạng Sơn. Trong tháng 9 năm 2023 tôi cùng một số đồng tu đi huyện tổ chức lớp 9 ngày cho một số học viên mới, sau đó cơ quan công an có văn bản gửi đến nơi cơ quan tôi làm việc và tổ chức đảng ở cơ quan tôi đã yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm và làm biên bản yêu cầu tôi nhận lỗi. Do tu luyện chưa minh bạch rõ Pháp lý nên tôi đã trình bày lại sự việc mình đi hướng dẫn mở lớp 9 ngày, nhận là mình đã vi phạm một trong 19 điều đảng viên không được làm và ký vào biên bản do họ lập. Sau khi viết bản kiểm điểm và ký vào biên bản, qua học Pháp và được các đồng tu chia sẻ, hướng nội sâu hơn tôi đã thấy rằng do bản thân mình đã chấp vào tình đối với gia đình và các đồng nghiệp trong cơ quan. Bản thân tu luyện chưa hiểu rõ Pháp lý nên đã nhận là mình sai khi đi làm việc Đại Pháp nên đã ký vào biên bản nhận sai, vô tình đã theo an bài của cựu thế lực, không đúng với chân niệm của đệ tử Đại Pháp khi đến thế gian.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lữ Đình Hoàng Giáo, sinh năm 1993, tại Bình Định. Trong quá trình sống ở đây có các đồng tu đến nhà tôi giao lưu học Pháp nhóm. Được một thời gian tôi nhận được giấy mời lên phường tường trình sự việc vào ngày 22/4/2024. Tại đây công an hỏi tôi về công việc và quá trình học tập sinh sống tu luyện, và quá trình đắc Pháp luyện công trong quá khứ của tôi. Tôi đều trả lời một cách chân thật và kể về vấn đề tâm tính đạo đức và sức khoẻ của pháp môn mang lại. Họ ghi chép đầy đủ và tường tận. Trong tâm tôi nghĩ đây cũng là vấn đề chứng thực Pháp nên có phần chủ quan.

Tới đoạn công an hỏi tôi nhớ đại khái rằng “với vấn đề đề nghị ông không tuyên truyền, phát tán, tụ tập học Pháp Luân Công ý kiến của ông thế nào?” Tôi trả lời đại khái rằng: “Tôi sẽ làm những việc mà pháp luật không cấm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương”. Bởi vì tôi biết rằng học Pháp Luân Công tại Việt Nam là hoàn toàn được pháp luật bảo hộ nên đã ký vào những tờ giấy đó. Sau khi nhiều lần hướng nội tôi đã nhận ra trong tư tưởng còn rất nhiều nhân tố bại hoại như sắc dục, tham lam, an dật, lười biếng, giảo hoạt, ỷ lại…. Và việc ký vào tờ giấy trên hay bất cứ giấy tờ nào cũng là không đúng vì bản thân tôi không vi phạm pháp luật.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ định an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Minh, 74 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Thái Bình. Tôi đã tu luyện được 6 năm. Ngày 6-4-2024 tôi đang phát tài liệu giảng thanh chân tướng cho các cháu học sinh cấp 3 thì có cô bán quán gần đó gọi công an đến và đưa tôi về trụ sở công an, lập biên bản không cho tôi đi phát tài liệu tiếp nữa, nói rằng chỉ được tập luyện, học Pháp ở nhà. Do tôi học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi quá lớn, tâm oán hận còn nhiều, tâm hiển thị, tâm tật đố chưa bỏ hết …nên tôi đã ký. Về nhà học Pháp và được các đồng tu chia sẻ, tôi nhận thấy rằng việc làm của mình là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì tôi đã nói, viết, ký với công an, phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lịch, 71 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Phú Thọ. Năm 2023, công an có đến nhà và cấm tôi học Pháp Luân Công và tôi đã ký cam kết với công an. Tôi đã nhận ra việc ký cam kết này là không đúng với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Điện Biên. Vào tháng 5 năm 2024 vừa qua, do tỉnh Điện Biên tổ chức đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nên một số cán bộ phố và phường Mường Thanh có đến nhà tôi yêu cầu không được ra điểm luyện công chung và không được phát
tài liệu giảng chân tướng. Do học Pháp chưa sâu và tu luyện không tinh tấn, không nhận thức được việc mình làm nên tôi đã ký vào bản cam kết không đi phát tài liệu và luyện công ở nhà.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Quang Á, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kiên Giang. Đắc Pháp vào cuối năm 2019. Vào ngày 5/2024 trong lúc luyện công tại công viên tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và chính niệm còn chưa đủ, tâm an dật. Tôi đã ghi vào tờ cam kết “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi, và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Nga, sinh năm 1976, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Phú Quốc, đắc Pháp năm 2017. Trong thời gian tháng 5/2024 trong khi đang luyện công ở công viên Bạch Đằng thì công an huyện đã mời vào trụ sở và họ đã in sẵn bản cam kết là không được phát tài liệu và móc khóa, hoa sen, không tập trung đông người và nhiều vấn đề khác nữa. Do học Pháp chưa sâu và chính niệm chưa đủ mạnh nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Xanh, học viên Pháp Luân Công tại Kiên Giang, đắc Pháp vào năm 2017. Vào ngày 10/5/2024 trong lúc luyện công tại công viên Bạch Đằng tôi bị công an phường mời về trụ sở, tại đây tôi giảng chân tướng về vẻ đẹp của Đại Pháp và lợi ích từ Pháp Luân Công, họ cũng minh bạch chân tướng và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhưng họ lại bắt tôi ký vào bản cam kết không được tuyên truyền và tặng hoa sen. Tôi phủ nhận cam kết và viết 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, tốt cả tâm lẫn thân và ký tại bên trái mà tôi viết nhưng tôi cảm thấy có gì không hợp với Pháp vì tôi đã ký chung một tờ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Đức Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kiên Giang. Đắc Pháp vào năm 2020. Vào ngày 10/5/2024 trong lúc luyện công tại công viên tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây tôi có giảng chân tướng và nói về những gì tôi hưởng lợi ích từ Đại Pháp, và nói có chết tôi cũng không từ bỏ Đại Pháp, sau đó tôi viết vào tờ giấy cam kết 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Tôi còn viết một câu tôi mong các cơ quan công an chấp nhận cho chúng tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi ký tên dưới mấy dòng chữ, tôi cảm thấy mình sai, có lỗi với Đại Pháp vì học Pháp không hiểu sâu về Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi, và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Vụ, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Ngày 13/4/2024, tôi đi du lịch và có phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và thẻ bình an cho người ở trong quán ăn. Trong số đó có công an mặc thường phục, họ nói không được phép tuyên truyền Pháp Luân Công trên diện rộng ở đây vì đây là nơi du lịch địa bàn của chúng tôi quản lý. Họ đã thu tài liệu và thẻ bình an mà tôi mang theo. Họ đã lập văn bản yêu cầu không được làm ở đây nữa. Tôi đã ký vào văn bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Đức Hòa, 74 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên. Ngày 21/02/2024, tôi đi tặng tài liệu, công an phường Bãi Bông đã mời tôi về phường để làm việc. Do học Pháp chưa sâu, lý giải Pháp chưa tốt, tâm chấp trước còn nhiều, tôi đã ký vào biên bản công an viết: không được phát tài liệu, không được tập Pháp Luân Công. Trong lúc làm việc với công an phường, tôi đã không lý trí và đã khai với họ thông tin của các học viên tại địa phương.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì đã ký với công an phường Bãi Bông, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Hồng, 76 tuổi, thường trú tại Thái Nguyên. Ngày 20 tháng 4 năm 2024. Tôi có đi giảng chân tướng chân phát tài liệu ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên thì có một người dân không minh bạch đã gọi điện báo công an, sau đó họ đưa tôi về công an phường. Tại đây họ thu tài liệu và lập biên bản không được đi phát tài liệu, lúc đầu tôi kiên quyết không ký, sau đó họ gọi con gái tôi đến phối hợp với công an ép tôi phải ký. Do có tâm sợ hãi, cái tình còn nhiều, lo sợ con gái bị ảnh hưởng đến công việc nên tôi đã ký vào biên bản. Sau đó tôi nhận thấy việc mình ký vào biên bản không đi phát tài liệu là sai với Pháp, tôi thấy rất ân hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn việc ký kết với công an phường là không có giá trị và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thị Năm, học viên Pháp Luân Công tại Bắc Giang. Vào hôm 10/05/2024, công an phường Thọ Xương đến nhà tôi, sau đó họ đã lấy sách của tôi gồm: 2 quyển Chuyển Pháp Luân, 1 Chuyển Pháp Luân Nghĩa Giải, 1 Tinh Tấn Yếu Chỉ 2, và 3 quyển chân tướng Pháp Luân Công. Chiều hôm đó công an mời tôi về phường Thọ Xương, tại phường tôi đã viết cam kết với nội dung “không được học tập trung tại nhà”, “không được đi chỗ khác học” sau đó tôi đã ký kết thỏa thuận với họ vì học Pháp chưa sâu, và chính niệm chưa tốt.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi phủ nhận tất cả những gì đã nói, đã làm, đã ký kết với công an, đã viết trong tài liệu. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Quang Tường, sinh năm 1994, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Ngãi. Tôi đắc Pháp năm 2020 tại Đà Nẵng. Vào ngày 27/11/2023 tôi bị công an gọi lên phường vì có treo biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp và các hoa sen, tài liệu chân tướng tại quán ăn. Tại đây vì học Pháp chưa sâu, tâm lo sợ còn lớn, tâm lo sợ mất lợi ích còn lớn nên tôi đã ký vào cam kết dỡ bỏ và đem cất, không treo các tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp tại quán ăn của tôi nữa. Không tổ chức tập trung và sinh hoạt Pháp Luân Công tại quán. Khi về nhà suy xét lại thấy hành vi của mình là sai lầm và ảnh hưởng đến cứu người, ảnh hưởng đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 29-05-2024;

Share