nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, Việt Nam, đắc Pháp năm 2012. Năm 2013, tôi đi phát tài liệu tại các tỉnh phía Bắc, khi đi giảng chân tướng thì công an Mù Cang Chải đưa tôi về đồn. Tại đồn công an tôi đã ký vào biên bản. Ngay hôm sau, khi tôi phát tài liệu tại chợ Điện Biên, tôi cũng bị mời vào đồn, sau đó tôi lại ký vào biên bản với nội dung, ‘phạm tội phát tán tài liệu Pháp Luân Công’. Vì mới tu luyện, đắc Pháp chưa lâu, trong vô minh tôi đã ký kết thỏa thuận với tà ác.

Năm 2022, tôi viết tài liệu cuốn: “Pháp Luân Công sự thật về tội ác chống lại loài người của đảng cộng sản Trung Quốc sự thật của lịch sử và thế giới hôm nay”. Trong tài liệu tôi có thêm hình ảnh của Sư phụ. Mục đích tôn vinh uy nghiêm của Đại Pháp, nhưng khi đọc kinh văn tôi nhận ra không được phép sử dụng làm tài liệu, vậy là tôi đã làm sai lời Sư phụ. Dịch viêm phổi Vũ Hán khi thành phố phong tỏa, chúng tôi đã tổ chức học pháp online, khi học Pháp, chúng tôi có phát hiện các quyển sách có khác nhau về câu chữ, thay vì chỉ dẫn các đồng tu tới trang web Minh Huệ Net để học Pháp, và đối chiếu. Tôi đã xốc nổi viết ra nội dung trong tài liệu: “Thưa đọc giả! Phật truyền Pháp ra, vạn ma cản phá, ma quỷ đã thêm bớt chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân và kinh sách Đại Pháp”.

Tôi nhận ra lỗi của mình là: dùng những ngôn từ mà tôi viết trong tài liệu là không phù hợp với người tu luyện, làm ảnh hưởng tới Đại Pháp và uy nghiêm của Sư phụ, ảnh hưởng tới chúng sinh được đắc cứu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi phủ nhận tất cả những gì đã nói, đã làm, đã ký kết với công an, đã viết trong tài liệu. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Huỳ, sinh năm 1970, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hưng Yên, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào năm 2018. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2024 tôi đi giảng chân tướng ở chùa Nôm Văn Lâm, Hưng Yên đã bị công an theo dõi, chụp ảnh, quay video mà tôi không biết. Đến chiều ngày 13 tháng 2 năm 2024 tôi lại đến lần nữa thì 2 người chính quyển địa phương cưỡng chế tôi mời về trụ sở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Tại đây do học Pháp chưa sâu tôi đã ký vào văn bản sẽ không đến huyện Văn Lâm giảng chân tướng nữa, họ thu hết số tài liệu còn lại gồm 100 thẻ bình an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, và phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Thị Nội, sinh năm 1971, học viên Pháp Luân Công tại Đắk Lắk ,Việt Nam. Tôi tu luyện từ năm 2019. Vào ngày 9/10/2023 âm lịch. Tôi đi đám cưới và đem theo một số tài liệu giảng chân tướng và bông sen để phát cho mọi người biết được vẻ đẹp của Chân- Thiện – Nhẫn và môn tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi phát tài liệu thì có công an xã vào mời tôi lên xã. Sau khi lên công an xã hỏi tôi tại sao lại lấy tài liệu Pháp Luân Công đi phát trong đám cưới? Tôi trả lời là môn tu luyện này là tốt cần phải lan tỏa cho mọi người cùng biết. Công an hỏi tôi lấy tài liệu này ở đâu tôi trả lời là lấy trên mạng. Họ khuyên tôi không được làm như thế vì nhà nước chưa cho phép, rồi họ tịch thu số tài liệu còn lại và nói tôi hứa lần sau không được phát trong đám cưới nữa. Tôi nghĩ đơn giản không phát tài liệu trong đám cưới là được nên tôi đã hứa và ký xuống biên bản. Nhưng về nhà tôi mới ngộ lại là mình ký với bất cứ hình thức nào cũng là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an, và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Kim Tiến, sinh năm 1988, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Lạng Sơn. Tôi đắc Pháp năm 2021 tại Nhật Bản. Năm 2022 tôi về Việt Nam. Tại quê hương tôi hồng Pháp cho người thân và bạn của tôi thì bị công an phát hiện. Họ triệu tập tôi lên trụ sở công an huyện Bắc Sơn để hỏi cung và ép buộc tôi phải ký cam kết không được tuyên truyền phát tờ rơi và tu luyện Pháp Luân Công. Do tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào bản cam kết. Từ đó đến nay trong tâm tôi rất ân hận. Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên ký vào bản cam kết, đồng thời giảng chân tướng cho họ, bảo vệ Đại Pháp. Nhưng tôi đã không làm được như vậy.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì đã viết trong bản cam kết. Tôi chỉ một mực nỗ lực tinh tấn thực tu, khẩn trương cứu người hoàn thành thệ nguyện của bản thân đối với Sư phụ và đi theo con đường Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thiên Tâm, sinh năm 1993, học viên Pháp Luân Công tại Bà Rịa, tôi đã tu luyện được hơn 4 tháng. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2023 tôi bị công an địa phương mời làm việc và kí biên bản cam kết không được chia sẻ về Pháp Luân Công nữa. Do tâm sợ hãi và ngộ tính kém, học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi, nên tôi đã kí vào các biên bản, phạm sai lầm lớn, gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an, phủ nhận hoàn toàn mọi sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn tu luyện, phát chính niệm, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Văn Duyễn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Huế. Vào tháng 4 năm 2021 tôi và hai đồng tu cùng đến nhà văn hóa xã Lộc Bổn để luyện công thì có mấy anh công an đến và mời chúng tôi về trụ sở để làm việc. Khi đi luyện công thì chúng tôi có mang theo bản chân tướng và một số tài liệu và đã bị họ thu giữ, họ cũng đã giữ tôi lại và làm việc từ sáng đến trưa hôm đó. Tại đó do còn nhiều chấp trước, chính niệm không đầy đủ nên tôi đã ký vào cam kết không được đến nhà văn hóa luyện công, không được tụ tập đông người và không được phát tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Công. Lần nữa là vào tháng 10 năm 2022 công an xã Lộc Điền đã mời tôi đến cơ quan để làm việc. Do không ý thức được việc ký vào cam kết của mình là sai nên tôi đã ký vào cam kết thêm lần nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an và phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Là người tu luyện tôi sẽ tu luyện thật tốt và chỉ làm theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Thuỵ, sinh năm 1980, học viên Pháp Luân Công tại Thừa Thiên Huế. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được 17 tháng. Vào khoảng tháng 12 năm 2022, lúc đó tôi mới bước vào tu luyện được khoảng 3 tháng. Tôi đã bị công an xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế mời lên trụ sở để làm việc vì tôi tham gia học Pháp Luân Công. Do mới bước vào tu luyện nên chưa hiểu rõ về Pháp, ngộ tính còn kém và nhận thức chưa sâu về Đại Pháp, nên tôi đã ký vào bản cam kết là không được tuyên truyền Pháp, phát tài liệu về Pháp và 1 số ý nữa mà tôi không nhớ. Tôi đã phạm sai lầm lớn, gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Phượng, học viên Pháp Luân Công tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2023 công an xã có điện thoại mời tôi lên làm việc. Sau khi nghe tôi nói về những lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công mang lại về cả tinh thần và sức khỏe thì công an cũng đồng tình với việc tôi tu luyện nhưng cấm không cho tụ tập đông người và truyền phát tờ rơi tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Vì còn tâm lo sợ bị can nhiễu đến việc tu luyện và còn chấp trước vào tình nên tôi đã viết tường trình và kí vào giấy tờ công an đưa. Từ khi kí giấy tôi không còn tu luyện tốt như trước nữa.

Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả những gì đã kí và viết với công an, phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và từ nay về sau sẽ cố gắng tu luyện thật tinh tấn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Thiên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thừa Thiên Huế. Vào khoảng đầu năm 2020 khi hẹn gặp với 2 đồng tu sau khi họ đi phát tài liệu giảng chân tướng (hôm đó tôi không tham gia phát tài liệu) tại một quán cà phê thì chúng tôi bị công an phường Thuỷ Châu mời lên làm việc. Sau đó tôi đã ký vào bản tường trình và bản cam kết nội dung đại khái là: Không đi phát tài liệu và tuyên truyền Pháp Luân Công trái với pháp luật Việt Nam. Lúc đó nhận thức Pháp của tôi chưa sâu nên nghĩ rằng không làm việc trái pháp luật nơi quốc gia mình đang sinh sống là hợp lý. Về sau này tôi nhận ra mình đã sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Tấn Minh Quyền, sinh năm 1991, học viên Pháp Luân Công ở Thừa Thiên Huế. Tôi đắc Pháp và tu luyện năm 2017 đến nay. Ngày 12/10/2022 công an xã Lộc Điền có mời tôi lên làm việc, trong lúc làm việc do tôi không giữ vững được bản thân, nhân tâm còn nhiều, chính niệm không đầy đủ. Nên tôi đã tự viết ra bản cam kết theo sự hướng dẫn của công an với nội dung: Không tàng trữ, tuyên truyền, phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công trái pháp luật Việt Nam. Không tập trung quá số người quy định.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Nga, học viên Pháp Luân Công ở Nha Trang. Ngày 02.03.2024 tôi đi Phú Yên giảng thanh chân tướng. Tôi đã tặng hoa sen cho mọi người, lúc về bị công an đưa vào phòng bảo vệ và đồn công an lập biên bản, bắt tôi viết sơ yếu lý lịch. Họ nói tôi không được đi phát tài liệu nữa. Tôi đã viết và ký vào biên bản đó. Về nhà học Pháp nhiều hơn và được các đồng tu chia sẻ, tôi nhận thấy việc làm của tôi là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Yến, học viên Pháp Luân Công tại Hải Dương. Ngày 24 tháng 2 năm 2024, tôi đến bệnh viện 108 Hà Nội để chăm bố tôi, sau đó tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho một số người đi chăm bệnh nhân và tặng tài liệu. Bảo vệ của bệnh viện đã mời tôi đến nói chuyện và bắt tôi viết cam kết không được tuyên truyền những vấn đề nhạy cảm trên khoa. Do học Pháp chưa sâu và tu luyện chưa tinh tấn nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết tôi đã ký là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Diên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thanh Hoá. Cuối tháng 11/2023, vợ chồng tôi tham gia lớp học 9 ngày tại nhà 1 đồng tu thì bị công an can nhiễu vài lần, họ đến nhà tôi lập biên bản có nội dung là không được đi học Pháp tập trung, không được đi tuyên truyền Pháp Luân Công và yêu cầu chúng tôi kí. Các con tôi cũng thúc ép bố mẹ kí. Do học Pháp chưa sâu, chưa minh bạch được Pháp lý, còn tâm sợ hãi và bị tình dẫn động nên tôi đã kí. Sau khi được các đồng tu chia sẻ, tôi ngộ ra là mình đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận cam kết của mình với cựu thế lực, với công an và chính quyền xã Thành Long. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Chính, 64 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Yên Bái. Tôi đắc Pháp năm 2021. Lúc đầu vì không có điều kiện tôi tự học tại nhà, sau đó tôi mới ra điểm luyện công chung (cả khu tôi ở chỉ mình tôi học Pháp) nên tôi bị công an phường gọi lên trụ sở. Họ nói là nhà nước không cho tu luyện môn này vì chưa được công nhận, là đạo lạ … vì tôi mới học, chưa có cơ hội giao lưu chia sẻ vả lại tôi học chưa nhiều, chưa tín Sư tín Pháp, tôi đã hoảng sợ mà ký đồng ý với họ là không tu luyện nữa và không được tuyên truyền Pháp Luân Công. Được các học viên giúp đỡ, chia sẻ tôi đã nhận ra lỗi lầm rất lớn của tôi và tôi tiếp tục tu luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Văn Thị Chung, sống tại Bình Định. Năm 2019 tôi được người nhà giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu học. Lúc đó có một vài đồng tu địa phương đến nhà cùng tôi học Pháp và hướng dẫn tôi luyện công. Được khoảng vài tuần thì công an gọi tôi đến gặp và nói rằng môn này là tà pháp, là làm chính trị, nhà nước cấm, bảo tôi ký vào biên bản không tập nữa, không cho các đồng tu đến nhà tập nữa, nếu không sẽ đến làm việc với lãnh đạo cơ quan tôi. Vì mới học nên hiểu Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản mà họ đã soạn sẵn.

Nay tôi muốn quay lại tu luyện nên tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi biết Đại Pháp là tốt và tôi muốn trở thành một học viên chân chính. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bàn Thị Chông, năm nay 82 tuổi, ngụ tại Bắc Cạn. Bản thân tôi được nghe băng thu âm Chín bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí từ khoảng năm 2023 và kết hợp tập luyện năm bài công pháp, nhận thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt. Tuy nhiên do thể ngộ chưa được tốt, nhận thức Pháp chưa đầy đủ, cách đây khoảng một tháng công an đến nhà dụ dỗ tôi ký vào biên bản cam kết không tập Pháp Luân Công. Sau khi được đồng tu chia sẻ tôi nhận thấy rằng việc ký vào biên bản của công an là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Khoảng thời gian cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 tôi có tham gia nhóm học thấu Pháp với hình thức mới, do mới tu luyện tôi nghĩ rằng học như vậy mới thấu thuộc Pháp. Mới đầu đang tự học một mình đến học cùng các đồng tu trên khắp cả nước tôi thấy rất hào hứng. Sau có được sự chia sẻ của các đồng tu cùng với học kinh văn, hướng nội bản thân tôi nhận thấy học thấu như trên là sai lệch với con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho các đệ tử.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hoàn toàn thời gian tham gia học thấu trên, đồng thời tham gia học Pháp trực tiếp cùng các đồng tu, đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho đệ tử.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Bùi Thị Thả, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Tôi tu luyện từ năm 2020, đến năm 2021 có tham gia vào nhóm học thấu Pháp với hình thức mới, do mới tu luyện tôi nghĩ rằng học như vậy mới thấu thuộc Pháp. Mới đầu đang tự học một mình đến học cùng các đồng tu trên khắp cả nước tôi thấy rất hào hứng. Sau có được sự chia sẻ của các đồng tu cùng với học kinh văn, hướng nội bản thân tôi nhận thấy học thấu như trên là sai lệch với con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho các đệ tử.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hoàn toàn thời gian tham gia học thấu trên, đồng thời tham gia học Pháp trực tiếp cùng các đồng tu, đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho đệ tử.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thoan, sinh năm 1967, học viên Pháp Luân Công ở Quảng Ninh. Tôi bước vào tu luyện từ tháng 7 năm 2022. Vào cuối tháng 2 năm 2024, cũng là lần đầu tiên tôi bước ra làm việc thứ 3, giảng chân tướng tặng hoa sen tại khu vực đền Cửa Ông. Trong lúc tôi đang giảng chân tướng thì bỗng nhiên công an ập đến và họ nói do có người báo tin nên họ đến mời tôi về trụ sở công an phường. Tại đây tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ rằng từ khi tôi tu luyện, bản thân tôi cũng được lợi ích từ Đại Pháp và tôi muốn lan tỏa những điều tốt đẹp này cho mọi người. Họ nói môn này tốt nhưng chưa được nhà nước công nhận và họ nói rằng tôi từ địa phương khác đến hoạt động và chưa được chính quyền địa phương của họ cho phép nên việc làm của tôi là sai và họ thu giữ toàn bộ tài liệu chân tướng cũng như hoa sen mà tôi mang theo. Sau đó họ yêu cầu tôi viết bản tường trình và ký cam kết không được đến đó giới thiệu, chia sẻ và phát tài liệu nữa. Do học Pháp chưa sâu cùng với tâm lý sợ hãi và thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật nên tôi đã thuận theo yêu cầu của họ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hùy, sinh năm 1977, học viên Pháp Luân Công ở Quảng Ninh. Tôi đã tu luyện được khoảng 5 năm. Vào tháng 2 năm 2024, tôi có đi giảng chân tướng tặng hoa sen và tài liệu chân tướng của môn tu luyện Pháp Luân Công ở đền Cửa Ông thì bị công an phường Cửa Ông mời về làm việc và bắt ký biên bản cam kết không được đi chia sẻ phát tài liệu tặng hoa sen nữa. Họ đưa lý do nhà nước không cấm tập nhưng không cho đi phát tài liệu tặng hoa sen và đã thu tài liệu hoa sen của tôi. Do tôi chưa hiểu biết về luật pháp, cũng như còn tâm sợ hãi, ngộ tính kém, chưa có chính niệm nên tôi đã ký vào biên bản đó. Tôi thấy rất hối lỗi về việc làm của mình đã phạm sai lầm gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Bích Thảo, học viên Pháp Luân Công tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Vào khoảng tháng 6 năm 2021, tôi giảng chân tướng cho thủ trưởng đơn vị và bị nhốt lại 3 ngày, họ đã dùng các biện pháp và đưa gia đình để ép tôi không tu luyện nữa. Vì quan tình nặng quá nên một lần nữa tôi lại viết bản cam kết không học nữa nhưng trong tâm tôi vẫn cứ học.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để xác nhận rằng bản cam kết kia là bị bắt buộc và bây giờ nó không có giá trị nữa. Tôi vẫn sẽ thường xuyên tập luyện, học Pháp và cố gắng tu tâm theo tiêu chuẩn của Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoa, học viên Pháp Luân Công tại Nghệ An. Vào ngày 24/03/2024 công an xã Nghĩa Đồng đã vào nhà tôi và bắt tôi kí bản cam kết với nội dung: Không được sang Trung Quốc hoặc ra nước ngoài để tham dự sinh nhật Sư phụ. Và trong lúc bản thân không thanh tỉnh và không chính niệm tôi đã kí vào bản cam kết đó. Tôi biết bản thân đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và hoàn toàn phủ nhận triệt để những gì đã kí kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hứa Thị Huần. Vào khoảng ngày 4 tháng 4 năm 2024, tôi đã tặng thẻ bình an cho một số người ở Bình Dương và đã bị công an lập biên bản. Tôi đã ký vào biên bản có nội dung không được phát tài liệu về Pháp Luân Công ở khu vực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và hoàn toàn phủ nhận triệt để những gì đã kí kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lài. Ngày 23/03/2024 tôi có ra công viên quận Ô Môn luyện công. Sau đó có cán bộ công an phường Châu Văn Liêm đến nơi tôi làm việc để mời tôi về trụ sở hỏi thăm một số vấn đề và cuối cùng yêu cầu tôi viết Bản cam kết không ra công viên tập nữa. Vì chưa học Pháp được nhiều, thiếu hiểu biết và có tâm lo sợ… mà tôi đã ký bản cam kết. Khi về nhà tôi đã biết mình sai rồi.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và hoàn toàn phủ nhận triệt để những gì đã kí kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kiều Ngân, học viên mới ở Tây Ninh, tôi tu luyện được khoảng gần 2 năm. Do tôi có vấn đề thần kinh trí nhớ, có lúc không kiểm soát được hành vi của mình, lúc nhỏ tôi có tiền sử bệnh tâm thần, sau này nhờ an bài của Sư phụ mà tôi đã đắc được Đại Pháp và tôi bước vào tu luyện, bao nhiêu bệnh tật đã khỏi mà cần uống thuốc. Thời gian gần đây tính tình tôi thất thường, vui buồn lẫn lộn, không làm chủ được hành vi của mình như có ai đó đang khống chế tôi. Khi chia sẻ với đồng tu cũng là chồng tôi, anh ấy đã chỉ ra những việc làm sai trái và có tội của tôi với Sư phụ Đại Pháp, như tôi có lần đập đài luyện công ra, cũng vì tôi không hiểu rõ và trân quý sách Đại Pháp mà trong lúc nóng giận, vì tới lượt tôi đọc Pháp mà mẹ không để tôi đọc nên tôi chửi mẹ và xé rách mấy tờ trong Chuyển Pháp Luân.

Được chồng chia sẻ về những hành vi sai trái của bản thân, nay tôi nhờ đồng tu là chồng của tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và những hành vi trên là trong lúc tinh thần chủ ý thức không tỉnh táo mà bị cựu thế cưỡng chế thêm lên là không phải bản thân làm. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Phú Hiển, học viên Pháp Luân Công ở Nam Định. Khoảng năm 2013 – 2014 có lần đi tặng tài liệu chân tướng cho người dân ở khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì công an mời tôi đến công an phường làm việc, tôi đã kí vào bản tường trình công an lập để mô tả sự việc, lần khác công an đến thu sách, tài liệu của chúng tôi ở phòng trọ tôi cũng kí vào biên bản thu giữ tài liệu, lúc đó tôi đọc cũng không nhận thấy vấn đề gì nghĩ chỉ là bản tường trình sự việc và biên bản thu giữ tài liệu nên đã kí.

Có lần tặng chân tướng cho người dân ở Sài Gòn tôi cũng kí tên vào thùng chứa tài liệu bị họ giữ, có lần công an hỏi lấy tài liệu ở đâu, tôi nói dối công an là lấy từ đồng tu T ở Sài Gòn, lúc đó tôi cho rằng cũng không ảnh hưởng gì, nhưng sau đó tôi nhận thức được và cảm thấy vô cùng hối hận vì đã làm những điều như vậy đối với Đại Pháp, đối với đồng tu. Khi công an về công ty làm việc, họ ép giám đốc công ty đề nghị tôi kí cam kết đại ý “không phân phát tài liệu trái pháp luật” lúc đó tôi nghĩ những tài liệu chân tướng cũng không phải là trái pháp luật nên đã kí, nhưng sau tôi nhận ra người bình thường không tự nhiên đi kí biên bản như vậy, chẳng phải mình đã thừa nhận là đã làm việc trái pháp luật hay sao.

Sau này quãng năm 2018, 2019 tôi đi phát audio chân tướng cho khách du lịch, có lần công an đi thu tài liệu, do bối rối, sợ hãi không biết làm gì nên tôi chủ động đưa đài cho công an. Năm 2023 do tu khẩu không tốt tôi đã gây ra mâu thuẫn giữa các đồng tu, gây tổn thất lớn cho việc cứu người của các đồng tu.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phơi bày những việc làm sai trái của mình, và tôi phủ nhận tất cả những gì đã nói đã làm và đã ký kết dưới áp lực. Phủ nhận tất cả những gì đã kí kết với cựu thế lực trong quá khứ. Tôi sẽ tiếp tục học Pháp và tu luyện tinh tấn hơn, sẽ tiếp tục làm những việc mà một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cần làm và đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Mát, sinh năm 1968, học viên Pháp Luân Công ở Hải Dương.Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn ba năm. Vào ngày 12/3/2024 cán bộ công an xã Tứ Cường đến nhà tôi và bảo tôi tu học Pháp Luân Công thì không được đi tuyên truyền cho người khác tập, cứ tập một mình thôi, nhà nước không cho tập trung đông người vi phạm pháp luật. Do tâm sợ hãi ngộ tính kém tôi đã viết và kí vào biên bản. Tôi đã phạm sai lầm rất lớn, đã mắc lỗi 2 lần gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và hoàn toàn phủ nhận triệt để những gì đã kí kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Vân, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tuyên Quang. Tôi tu luyện Đại Pháp đã gần 4 năm. Trong quá trình tu luyện tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích về cả tâm và thân.

Do thể ngộ của tôi về Đại Pháp chưa tốt nên đầu tháng 4/2024 tôi đã ký vào biên bản và bản cam kết của công an xã Mỹ Bằng và công an huyện Yên Sơn – không tu luyện Pháp Luân Công; không tham gia, lôi kéo người khác tham gia các tổ chức tôn giáo chưa được nhà nước công nhận; không tổ chức, tham gia các hoạt động tập trung đông người sinh hoạt đạo trái pháp luật…

Khi đến gặp công an, tôi nghĩ “Đây là cơ hội để nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi đã giảng chân tướng và nói cho công an nghe những điều tốt tôi đã được trải nghiệm khi tu luyện Đại Pháp. Tôi đã ghi những điều đệ tử Đại Pháp không được làm rồi ký vào biên bản và bản cam kết. Bề mặt thì thấy là hoà ái, là thiện, là tự tại, biết nghĩ cho người khác nhưng sau một tuần hướng nội, tôi đã nhận ra ẩn sâu trong đó là những tâm tôi chưa buông bỏ được.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ định tất cả những điều đã ký kết với công an xã Mỹ Bằng và công an huyện Yên Sơn. Phủ định triệt để an bài của cựu thế lực tà ác nhắm vào bản thân tôi. Tôi tuyệt đối chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, tiếp tục bước đi ngay chính trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà Sư phụ đã an bài.


Đăng ngày 22-04-2024;

Share