nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Thời gian đầu đắc Pháp, do học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều truy cầu, chấp trước lại thêm tâm sợ hãi và tâm tranh đấu mạnh, tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực. Khoảng thời gian năm 2019, tôi và một bạn đồng tu cùng đi đưa sách “Chuyển Pháp Luân” cho một người mới muốn mua sách học. Khi chúng tôi đưa sách cho bạn ấy thì có mấy người đến quay video chúng tôi. Tiếp đó lại có công an đến nói những lời vu khống Đại Pháp rồi mời chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Khi về đồn họ yêu cầu tôi tường thuật lại sự việc xảy ra để họ ghi lại, viết xong họ yêu cầu tôi ký và bảo rằng ký xong là được về. Lúc đó, vì không lý trí và có tâm sợ hãi mà tôi đã ký vào biên bản. Ngay cả khai những gì tôi cũng không nhớ rõ nội dung. Sau đó tôi lại bị đưa sang đồn bên cạnh, họ lại lấy lời khai của tôi và yêu cầu tôi ký. Lúc đó tôi vẫn không tỉnh ngộ ra và vẫn tiếp tục ký vào. Sau đó tôi trải qua một thời gian dài luyện công trong tình trạng mê mờ, học Pháp không vào, biểu hiện trên bề mặt không phù hợp với Pháp làm nhiều người hiểu sai về Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản đã ký với công an. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, nghiêm túc tu lại từ đầu, bù đắp lại tổn thất trong tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Văn Sơn, học viên Pháp Luân Đại Pháp quê ở Bắc Ninh. Do không chiểu theo lời dạy của Sư phụ nên tôi đã làm sai, tự tạo thêm khó nạn cho bản thân mình. Khi bản thân không chịu đựng được, tôi đã nói với Sư phụ trong tâm rằng “con không thể tu luyện được nữa”, vài ngày sau tôi thấy rằng suy nghĩ như vậy là không được. Khi không thanh tỉnh, tôi thấy những cuốn kinh sách Đại Pháp cũ (loại sách phô-tô định dạng A4) của một học viên đã từ bỏ tu luyện được một vài năm mà tôi vẫn giữ, cả một vài cuốn của tôi (cũng là loại sách phô-tô A4, trong đó có một hai cuốn là hồi mới tu luyện tôi đã gạch chân vạch vạch vào một số đoạn trong sách), và tôi đã xin Sư phụ đốt những cuốn sách ấy và mang ra đốt chỗ cái đỉnh ở sân chung cư. Tôi đã không trân quý sách Đại Pháp. Do chấp trước vào sắc dục không đủ chú ý tôi lại bất kính với Sư phụ và Pháp. Tôi cũng sử dụng tiền hạng mục không đúng mục đích, sau đó tôi đã trả lại phần không đúng đó. Có những tín tức nói “không tu luyện nữa!”, tôi biết đó không phải chính mình, nhưng tôi cũng biết rằng mình chưa kiên định.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành vi của tôi mà gây tổn hại hoặc bất kính với Sư phụ và Đại Pháp, vi phạm thệ ước của tôi với Sư phụ đều vô hiệu. Tất cả can nhiễu cưỡng chế thêm vào và an bài của cựu thế lực thảy đều không thừa nhận. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Hoàng Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ninh. Vào lúc khoảng 22h, ngày 17/10/2023, khoảng hơn 10 người thuộc công an xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) đã đến nhà tôi với lý do là kiểm tra nhân khẩu, sau đó tự ý lấy sách – là tài sản cá nhân của tôi. Lúc đó, do họ có quá đông người, gây áp lực,nên buộc tôi phải để họ lấy sách. Sau đó họ ép tôi về trụ sở công an xã Chà Là để ghi các bản tường trình, nhận sai với lý do lưu giữ sách không được nhà nước cho phép, ép tôi ký vào biên bản nhận sai và biên bản chịu phạt với mức tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Do bị áp lực từ phía công an và thiếu hiểu biết pháp luật nên trong quá trình làm việc, tôi đã ký rất nhiều biên bản, tường trình và cam kết… theo ý của công an, với các nội dung cam kết rằng không được giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác, không được đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, tôi còn bị ép buộc phải viết 1 bản nội dung bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Công là không tốt. Nói 2 học viên ở địa phương là lôi kéo người khác học Pháp Luân Công, còn bị ép nói rằng cảnh báo người dân không nên tin vào sự thật Pháp Luân Công. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi mới biết rõ là những gì công an xã Chà Là đã làm đối với tôi trong buổi hôm đó gồm: Tự ý vào nhà người khác khi không có lệnh khám xét, tự ý chiếm đoạt tài sản riêng (sách) của người khác, và áp bức về tinh thần ép tôi phải ký những bản cam kết.v.v…đều là không đúng. Do bản thân tu luyện không tốt, không đủ chính niệm, có tâm sợ hãi lớn, phạm lỗi sắc dục trong khi tu luyện, cùng với thiếu hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký những thỏa hiệp đó với công an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, để phủ nhận tất cả những gì đã ký, những bản cam kết, những video đã quay và nói những gì theo ý của công an. Tôi không thừa nhận tất cả những điều đó, chỉ làm theo và đi theo an bài của Sư phụ, những thỏa hiệp trước đó đều không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Gia, sinh năm 1949, tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 4 năm 2000. Chiều ngày 9/7/2023 chính quyền và công an Thị trấn Nông Cống đến nhà đồng tu can nhiễu chúng tôi đang học Pháp nhóm ở đó. Họ không cho chúng tôi học nhóm, yêu cầu chúng tôi không được đi chia sẻ Pháp Luân Công cho mọi người. Bắt chúng tôi ký vào văn bản không được học Pháp nhóm. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản của công an. Sau khi về nhà và được các đồng tu chia sẻ, tôi ngộ ra rằng, tôi ký vào biên bản như vậy là không tốt cho môi trường học Pháp và tu luyện của cá nhân tôi.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Đối, học viên Pháp Luân Công tại Nghệ An. Gần đây tôi và một số đồng tu có nguyện vọng thành lập điểm luyện công tại nhà của tôi. Vì thế tôi đã gọi điện thoại cho cán bộ xóm để xin phép mở điểm luyện công và xảy ra lời qua tiếng lại. Hôm sau tôi bị công an xã mời lên ủy ban làm việc và trong lúc bản thân không chính nên tôi đã ký kết với công an những điều sau:

Không được đến nhà đồng tu học Pháp.

Không được tụ tập tại nhà mình để tập Pháp Luân Công.

Không tàng trữ sách, tài liệu về Pháp Luân Công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn triệt để những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Yến Nhi, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Vào năm 14 tuổi tôi đã được đắc Pháp, nhưng một thời gian sau, tôi đã không trân quý cơ duyên của mình mà dần dần rời xa Pháp Luân Đại Pháp. Vài năm đã qua đi, và tôi mắc bệnh nan y, nhưng tôi vẫn chưa quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tình trạng này đã rất nguy hiểm rồi. Và cựu thế lực đã tìm đến. Hình thức mà tôi chịu bức hại là chủ yếu can nhiễu trên phương diện tinh thần, đó là những tín tức can nhiễu gần như liên tục. Trong những ảo tưởng đó có những điều không tốt về Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã tin những lời ấy mà viết những điều đó ra một cuốn sổ. Tôi cũng đã nói những lời không đúng về Sư phụ và Đại Pháp với một số người. Sau khi quay trở lại tu luyện Đại Pháp, tôi đã đốt phần sổ viết những ảo tưởng không đúng sự thật đó và giải thích lại với những người mà tôi đã nói những lời không đúng về Sư phụ và Đại Pháp với họ. Sau nhiều tháng quay trở lại tu luyện Đại Pháp, tôi mới có đủ chính niệm để dần trừ dứt đại lượng nhân tố cựu thế lực đeo bám bản thân.

Tôi Nghiêm chính thanh minh rằng tất cả những điều không đúng về Đại Pháp và Sư phụ mà tôi đã làm, đã nói trong khoảng thời gian bị cựu thế lực bức hại là không có giá trị. Giờ đây tôi đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt ba việc mà bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Con xin cảm ân Sư phụ đã vớt con trở lại từ vực thẳm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Buôn Hồ, Đắc Lắc, tôi đắc Pháp vào cuối năm 2016. Trong thời gian khoảng từ tháng 6/2021 – 3/2023, tôi đã theo nhóm học Pháp của một học viên tại Buôn Mê Thuột (hiện tại học viên này đã học theo hình thức của Nguyễn Thế Luận), trong đó thì nhóm này đã tiếp và cấp thị trường cho nhóm làm tam thoái cho người Việt, tạo ra những tác động tiêu cực đến môi trường tu luyện ở Việt Nam. Vậy nên thời gian mà tôi học Pháp trong nhóm này, tôi đã cấp thị trường cho họ thời gian qua, tôi đã thấy không đúng theo sự an bài của Sư phụ, nay tôi đã ngộ ra nên đã vô cùng hối hận.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, xin được quy chính bản thân. Đi đúng con đường mà Sư phụ an bài cho tôi. Triệt để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Tình, 49 tuổi, ở Hà Nội, tôi tu luyện được gần 2 năm. Ngày 27/10/2023 tôi có đi phát tờ rơi giảng chân tướng tại bệnh viện quân y 103 và bị sĩ quan quân đội của bệnh viện mời lên phòng hội đồng của bệnh viện làm việc. Họ yêu tôi dừng ngay việc phát tán tài liệu và từ giờ không được mang tài liệu vào phát hay tuyên truyền. Tôi không đồng ý nên họ chuyển tôi qua đồn công an quận Hà Đông. Qua đó tôi bị công an lập biên bản và yêu cầu không phát tài liệu ở khu vực đó và dùng lý lẽ đe dọa phạt tiền. Do tôi không hiểu biết về luật và học Pháp chưa sâu nên tôi đã nghe theo và ký vào bản cảm kết đó. Sau đó tôi nhận ra mình đã làm sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký trong bản cảm kết của công an cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 24 tháng 12 năm 2020, khi phát hoa sen Chân – Thiện – Nhẫn ở Bình Dương nhân dịp Noel, tôi và đồng tu đã bị bắt về đồn công an, ép buộc ký vào biên bản cam kết không đi phát tài liệu về Pháp Luân Công nữa. Công an gây áp lực sẽ liên lụy tới gia đình và con đường học tập của tôi. Lúc đó tôi mất bình tĩnh, có nhiều chấp trước vào danh và tình, và tôi có suy nghĩ sai trái rằng chỉ cần ký xong thì có thể về và sau này lại tiếp tục phát tài liệu cũng được. Tôi đã ký vào bản cam kết đó. Được các đồng tu chia sẻ, tôi nhận thấy đây là một hành động sai lầm.

Tại đây tôi kiên quyết phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tất cả là vô hiệu. Tôi quyết tâm trở lại tu luyện và chỉ đi theo an bài của Sư phụ, cứu thêm nhiều người hơn trong thời gian cuối cùng này.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Nguyệt Tuyết Phương, học viên Pháp Luân Công tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Cũng như thường lệ vào sáng sớm ngày 24/8/2023 tôi có ra công viên quảng trường tại Mỹ Tho để luyện công cùng nhóm, thì bị công an UBND xã ép chúng tôi phải về UBND xã Đạo Thạnh để làm việc. Do lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, nhận thức Pháp chưa sâu, còn có nhiều tâm sợ hãi trong tu luyện, còn nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ, nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tôi đã bị ép ký vào biên bản không được tập trung đông người để luyện công, không được kết nhóm luyện tập tại những nơi khác và một số nội dung khác tôi không nhớ chính xác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những điều đã viết và ký với công an và chính quyền hết thảy đều không có hiệu lực. Tôi chỉ thừa nhận và đi theo con đường của Sư phụ đã an bài và làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Huyền, sinh năm 1979. Hiện nay tôi đang sinh sống tại Đông Triều, Quảng Ninh, Việt Nam. Năm 2017 tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bước vào học. Đến năm 2019 dịch Covid xảy ra, vì chưa học Pháp nghiêm túc nên nhận thức còn hạn chế, tôi đã bị lôi kéo vào nhóm học thấu Pháp. Mới đầu chỉ là đến đọc đi đọc lại từng câu Pháp trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng đến khi nhóm tập trung rất đông người và bày ra “hương án” như hình thức bên Phật giáo và ngồi song bàn, tay để ở thế “đơn thủ lập chưởng” đọc câu “Toàn Pháp chí cực, Pháp Luân thường chuyển, Phật Pháp vô biên” trong 1 tiếng đồng hồ thì trong tâm tôi đã có sự hoài nghi. Vài ngày sau đó, có người đưa cho tôi tờ giấy ghi niệm đầu phát chính niệm. Vì đã lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nguyên văn nhưng trong đó có câu “nổ tung virus Trung Cộng…”. Tôi đã đem đi photo thành nhiều bản để đưa cho các đồng tu ở địa phương tôi đang ở. Sau đó có đồng tu nhận ra vấn đề trong đó, nói với tôi là tôi đang đi sai đường rồi. Tôi đã đi thu hết lại những tờ phát chính niệm đó đem đốt đi. Mấy năm nay, tuy tôi không còn học theo nhóm đó nhưng tôi luôn trong trạng thái buồn ngủ khi học Pháp, thấy mệt sau mỗi lần luyện công, tâm an dật, chấp trước vào tình cảm thân quyến, nghiệp tư tưởng v.v…

Tôi nhận thấy việc làm của tôi là sai, cần thiết phải nói ra để những ai đã và đang học Pháp không đúng, không theo sự an bài mà Sư phụ đã dẫn dắt cho đệ tử thì hãy quy chính lại. Nên tôi viết bài Nghiêm chính thanh minh này mong nhận được sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Dậu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 2023, công an đã đến nhà tôi và hỏi tôi về việc tu luyện của tôi, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ hiểu và cũng nói với họ là nhà nước không cấm môn tu luyện này. Họ nói với tôi là môn này nhà nước chưa cho phép nên không cho tập, không được đi tuyên truyền Đại Pháp và tập trung học nhóm cùng nhau. Sau đó họ lập biên bản yêu cầu tôi ký vào đó. Do bản thân không lý trí, mang nhiều tâm chấp trước sợ hãi, không thanh tỉnh và thiếu hiểu biết về pháp luật, và do học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký tên vào biên bản của cơ quan công an.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Quang Thọ, ở Vĩnh Phúc, Việt Nam. Vợ tôi là người tu luyện Pháp Luân Công nhưng trong lúc nóng giận tôi đã đốt sách Đại Pháp của vợ tôi và nói những điều không hay về Pháp Luân Công. Vậy tôi viết thư này để nhận lỗi về việc đã làm. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Tôi biết Pháp Luân Công là tốt và tôi sẽ luôn ủng hộ vợ tôi tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thanh Hải. Trước đây tôi có mâu thuẫn sâu sắc với cả bố mẹ, khi bước vào tu luyện Đại Pháp với những Pháp lý cao thâm mà Sư phụ dạy càng khiến tôi tự mãn nhiều hơn về bản thân vì nghĩ rằng mình đã đắc được Đại Pháp cao thâm, nhưng đa số tôi không áp dụng Pháp lý vào bản thân mà lại dùng nó làm tiêu chuẩn để đánh giá người khác, đặc biệt là bố mẹ và em gái mình, từ đó phóng đại chấp trước của mình lên. Hành vi của tôi có thể nói chính là tu luyện nhưng lại hướng ngoại mà cầu, chưa tìm lỗi bản thân, tu luyện đi theo ma đạo, gặp mâu thuẫn liền đẩy trở ra, cô phụ sự khổ độ của Sư phụ. Thậm chí mâu thuẫn lớn đến mức bố mẹ tôi đã gọi xe đưa tôi vào viện tâm thần, rồi bắt ép tôi không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Khi hướng nội tìm tôi đã nhận ra mình đã giải đãi quá lâu trong tu luyện, trong ứng xử hằng ngày cũng không thể hiện một cách dễ hiểu làm gia đình hiểu lầm Pháp. Trong viện, trước sức ép quá lớn của gia đình tôi đã lỡ đồng ý với ý kiến bác sĩ là “không theo Pháp Luân Công”.

Nay tôi viết bức thư này xin Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy hành vi trước đó là bất luyện công với bác sĩ và gia đình mình, xin phép được tiếp tục theo Pháp Luân Công và theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Mỹ Loan ở Phú Yên. Lúc trước vì chưa rõ chân tướng Đại Pháp, trong lúc nóng giận với chồng là Nguyễn Anh Tuấn, tu luyện Pháp Luân Công mà lỡ đốt sách của Đại Pháp, trong vô minh mà phạm tội, nay tôi nhờ chồng tôi viết Nghiêm chính thanh minh mong Đại Pháp và Sư phụ Lý nhìn rõ tâm của tôi, tôi biết mình sai rồi, tôi chân thành xin lỗi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Dương Sơn, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Nam, tôi và vợ lập điểm luyện công ngoài trời ngay nơi ở và giảng chân tướng cứu người ở đây từ khoảng đầu năm 2023, đến gần cuối năm 2023 chúng tôi ra điểm luyện công mới ở khu công nghiệp Đồng Văn 3, thì bị công an phường và ban tuyên giáo mời lên phường làm việc với lý do lấn chiếm đất khu công nghiệp ảnh hưởng giao thông, không được tập luyện, do còn nhiều chấp trước, dù chúng tôi đã giảng chân tướng nhưng vẫn ký cam kết không tập ở đây nhưng vẫn tập ở vị trí khác phù hợp, trong cam kết chúng tôi đã không chú ý một mục yêu cầu không được sinh hoạt Pháp Luân Công tại phường xã nơi chúng tôi sống.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an phường Hoàng Đông, huyện Duy Tiên và đội tuần tra và ban tuyên giáo của huyện Duy Tiên, phủ nhận hết thảy mọi an bài và bức hại của cựu thế lực lên bản thân chúng tôi và chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tạ Thị Minh Trang, học viên Pháp Luân Công quê ở Thường Tín, tôi và chồng lập điểm luyện công ngoài trời ngay nơi ở và giảng chân tướng cứu người ở đây từ khoảng đầu năm 2023, đến gần cuối năm 2023 chúng tôi ra điểm luyện công mới ở khu công nghiệp Đồng Văn 3, thì bị công an phường và ban tuyên giáo mời lên phường làm việc với lý do lấn chiếm đất khu công nghiệp ảnh hưởng giao thông, không được tập luyện, do còn nhiều chấp trước, dù chúng tôi đã giảng chân tướng nhưng vẫn ký cam kết không tập ở đây nhưng vẫn tập ở vị trí khác phù hợp, trong cam kết chúng tôi đã không chú ý một mục yêu cầu không được sinh hoạt Pháp Luân Công tại phường xã nơi chúng tôi sống.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an phường Hoàng Đông, huyện Duy Tiên và đội tuần tra và ban tuyên giáo của huyện Duy Tiên, phủ nhận hết thảy mọi an bài và bức hại của cựu thế lực lên bản thân chúng tôi và chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Sanh, sinh năm 1963, ở Ninh Thuận. Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10/2021. Công an biết tôi tu luyện nên đã mời tôi về ủy ban xã can nhiễu tôi, uy hiếp tinh thần không cho tôi đến công viên luyện công, đồng thời đe dọa đến gia đình tôi, trong lúc bối rối và học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào cam kết. Khi về đến nhà tôi đã thấy mình ký cam kết như vậy là không đúng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì mình đã ký vào cam kết, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Thủy, học viên Pháp Luân Công tại Cao Bằng. Ngày 4/11/2023 tôi đi tặng tờ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở xã Chí Viển và có 2 người hẹn tới để được hướng dẫn tập 5 bài công pháp, đến đó tôi giảng chân tướng cho gia đình họ, tôi hướng dẫn đến bài công pháp số 5 thì bị báo. Công an ập đến lập biên bản, tôi cũng giảng chân tướng cho mọi người có mặt ở đó, họ thu giữ một số tờ chân tướng và cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Do không nắm được pháp luật liên quan đến quyền tự do tập luyện, giới thiệu và giảng chân tướng Pháp Luân Công của công dân tại Việt Nam, và không giữ được chính niệm nên tôi đã bị tà ác dùi vào, tôi đã ký cam kết là không được đến địa phương đó để tuyên truyền Pháp Luân Công, tôi nhận thấy rằng việc làm này của tôi là sai và gây tổn thất cho chúng sinh tại địa phương vì hiểu sai chân tướng.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy ký kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sự phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Tăng Lượng, sinh năm 1981, hiện sinh sống và tu luyện ở Nha Trang. Tôi đắc Pháp vào năm 2010. Trong quá trình tu luyện và giảng thanh chân tướng, tôi nhìn lại thấy mình trước đây do ngộ Pháp chưa sâu, tôi đã tham gia nhóm “thập tam đệ tử chân truyền” và làm một số việc có phần cực đoan gây ảnh hưởng tiêu cực đến chỉnh thể môi trường tu luyện Việt Nam.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để quy chính lại bản thân mình, không còn trong nhóm “thập tam đệ tử chân truyền”, từ nay trở đi tôi xin đi theo con đường an bài của Sư phụ, làm một người tu luyện chân chính.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Tân, sinh năm 1952. Tôi bắt đầu tu luyện từ tháng 8/2021. Vì học Pháp chưa sâu nên vào tháng 3/ 2023, khi công an thị trấn Vĩnh Lộc đến can nhiễu, họ nói học Pháp Luân Công là tốt nhưng chỉ học ở nhà, không được đi học nhóm, không được tuyên truyền Pháp Luân Công và yêu cầu tôi kí vào biên bản và tôi đã kí. Sau khi về nhà, được các đồng tu chia sẻ, tôi ngộ ra là mình đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận cam kết của mình với công an thị trấn Vĩnh Lộc, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Thiệu Thịnh. Vào năm 2016, 2017, khi tôi cùng các đồng tu luyện công tại công viên quận 4, mục đích là hồng Pháp và tạo lập điểm luyện công mới. Chúng tôi bị công an phường nơi đó can nhiễu và bị bắt giữ. Công an khi đó đã can nhiễu đến mẹ tôi, dẫn mẹ tôi lên đồn công an. Vì mới đắc Pháp tôi chưa có thể ngộ sâu sắc về Pháp, và bản thân còn chấp trước vào tình nên tôi đã ký cam kết sẽ không ra luyện công tại công viên quận 4. Khi đó tôi nghĩ chỉ là ký để đánh lừa công an, rồi tôi lại tiếp tục thời gian sau vẫn sẽ ra luyện công. Nhưng là một người tu luyện tôi thấy vậy là không tốt, không chính và cũng đã ký vào cam kết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết đã ký tại công an quận 4. Phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, hoàn thành tốt 3 việc và hoàn thành thệ ước của bản thân mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Tiến, 61 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại huyện Phú Thọ. Vào ngày 26/6/2023 có một nhóm công an xã đến nhà uy hiếp tôi không được đi tập Pháp Luân Công, họ đe dọa nói rằng nếu không nghe lời họ thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của các con tôi. Tôi đã chấp trước vào tình và lợi, do học Pháp không sâu, đầu óc tôi không tỉnh táo và đã ký vào bản cam kết. Sau đó tôi biết mình đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ quy chính lại bản thân để tu luyện tốt hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Thanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Điện Biên. Năm 2022 công an đã cài người đến nhà tôi giả làm người mới đắc Pháp, đến để lấy sách và đưa cho tôi một khoản tiền, vì tôi mua sách giúp cho các đồng tu. Đúng lúc người này đưa tiền cho tôi thì công an ập vào và lập biên bản thu toàn bộ số sách, hoa sen với lý do là sách không có nguồn gốc rõ ràng, không có hóa đơn chứng từ. Đồng thời công an cũng yêu cầu tôi ký biên bản cam kết không được tuyên truyền, cung cấp tài liệu cho mọi người. Do học Pháp chưa sâu và tu luyện không tinh tấn nên tôi đã ký vào bản cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Điện Biên. Năm 2021 tôi đang đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, có hai công an bắt tôi về trụ sở công an phường để làm việc và lập biên bản. Do học Pháp chưa sâu và tu luyện không tinh tấn nên tôi đã ký vào bản cam kết không đi phát tài liệu và chỉ luyện công ở nhà.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Bích Phượng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Dương. Ngày 17/11/2023, tôi đang phát tài liệu chân tướng Đại Pháp thì bị một công an dẫn tôi về phường. Trong thời gian ở phường tôi đã không đủ thanh tỉnh và chính niệm mà sinh ra tâm tự cao rồi để cho ba người công an dẫn động. Họ khiến tôi nghĩ rằng họ đã minh bạch về chân tướng Đại Pháp. Cuối cùng tôi đã thuận theo họ mà ký vào cam kết không đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp nữa, vì nghĩ rằng tài liệu chân tướng là không hợp pháp. Bên cạnh đó tôi còn để họ giữ nhiều tài liệu chân tướng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Minh Dũng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phú Quốc. Ngày 12/07/2023 tôi đang phát tài liệu và giảng chân tướng thì có đưa tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho một người, sau đó anh ấy nói anh ấy là công an và gọi người đến dẫn tôi về phường. Trong thời gian ở phường tôi đã không đủ thanh tỉnh và chính niệm mà sinh ra tâm tự cao rồi để cho công an dẫn động. Họ khiến tôi nghĩ rằng họ đã minh bạch về chân tướng Đại Pháp. Cuối cùng tôi đã thuận theo họ mà ký vào cam kết không đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp nữa, vì nghĩ rằng tài liệu chân tướng là không hợp pháp. Bên cạnh đó tôi còn để họ giữ nhiều tài liệu chân tướng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Minh, sinh năm 1960, ở Phú Thọ, tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 2009. Vào ngày 27/6/2023 công an xã đến nhà yêu cầu tôi ký vào bản cam kết đã viết sẵn là không được học Pháp và luyện công nhóm, không được phát tài liệu về Pháp Luân Công. Do tôi học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh nên đã ký vào đó. Bây giờ tôi đã hiểu ra là không được ký bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng và gây tổn hại cho Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết những gì tôi đã ký hôm ấy, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phùng Thị Mến, sinh năm 1953. Tôi đắc Pháp năm 2022 tại huyện Phú Thọ. Vào ngày 27/6/2023 công an xã đến nhà yêu cầu tôi ký vào bản cam kết đã viết sẵn là không được học Pháp và luyện công nhóm, không được phát tài liệu về Pháp Luân Công. Do tôi học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh nên đã ký vào đó. Bây giờ tôi đã hiểu ra là không được ký bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng và gây tổn hại cho Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết những gì tôi đã ký hôm ấy, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Ninh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Cuối năm 2019 nơi tôi làm việc biết tôi tập Pháp Luân Công rồi yêu cầu tôi viết bản cảm kết là không tập nữa, trong lúc đầu óc không thanh tỉnh tôi đã viết và ký những điều mà một đệ tử Đại Pháp không được phép.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này nhằm xoá bỏ tất cả những gì đã viết và ký kết với họ, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 12-12-2023;

Share