nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lữ Bá Việt Tân, học viên Pháp Luân Công đang sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Năm 2015, tôi và nhóm học viên tham gia một buổi chia sẻ thể ngộ tu luyện nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Sư phụ Lý. Chiều hôm đó, một nhóm người mặc trang phục cảnh sát và thường phục đã xông vào nhà của đồng tu, nơi diễn ra sự kiện. Mặc dù chủ nhà giữ thái độ hoà nhã và bình tĩnh, nhóm người mặc thường phục ấy hung hăng, ép buộc chúng tôi đến cơ quan công an địa phương để “điều tra”. Trong quá trình viết biên bản, tôi cố gắng nói lên những lợi ích của việc tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, sự thay đổi tích cực của thân thể đến tinh thần. Tuy nhiên, tôi có tâm sợ hãi nên có những lời viết ra chưa phù hợp với yêu cầu của Pháp. Sau sự kiện đó, cơ quan công an địa phương đã tới nhà tôi để gây áp lực lên gia đình và đưa ra lời khuyên rằng không nên thực hành Pháp Luân Công hoặc chia sẻ nó với người khác. Tôi đã khẳng định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật Việt Nam và mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, trong tâm tôi vẫn cảm thấy nỗi sợ, mang tâm tranh đấu và không thiện đối với chúng sinh. Vào năm 2017, có lẽ cơ quan công an vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với trường hợp của tôi. Họ đã mời tôi đến trực tiếp cơ quan công an để viết xác nhận bằng văn bản rằng tôi không được truyền bá Pháp Luân Công cho người khác. Hai lần đầu tiên tôi viết, phát hiện tôi vẫn “cứng đầu”, do đó, họ yêu cầu tôi viết lại lần thứ ba. Viên công an nói rằng, phải xác nhận rõ là tôi không tiếp tục tuyên truyền hay truyền bá Pháp Luân Công cho bất kỳ ai. Dưới sức ép từ gia đình, tôi tuy không đề cập một cách trực tiếp là không tuyên truyền Pháp Luân Công nữa, nhưng tâm lý lúc đó là một sự giảo hoạt, tự tư, không phù hợp so với tiêu chí của Pháp. Sau đó, tôi tu luyện không còn tinh tấn, cảm giác có áp lực, sợ hãi, bị áp lực từ nhiều nguồn (nhà tôi chủ yếu làm trong nhà nước), bỏ lỡ nhiều cơ hội chia sẻ vẻ đẹp và lợi ích của tu luyện Đại Pháp với những người khác. Sau này mới nhận ra rằng, tôi đang làm theo những điều đã ký kết với cơ quan công an một cách không hay biết, và đang làm theo những an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết nghiêm chính thanh mình này, phủ nhận mọi cam kết trong bản tường trình trước đó, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ Lý, và nỗ lực tu luyện tinh tấn hơn, chứng thực vẻ đẹp và hồng truyền Đại Pháp từ nay cho đến sau này.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thuý Vi, sinh năm 1987, chồng tôi là Trần Uyên Viên sinh năm 1978, thường trú tại Huế. Tôi đắc Pháp vào năm 2021, chồng tôi đắc Pháp vào năm 2017 xin Nghiêm chính thanh minh một việc như sau:

Ngày 12 / 12 / 2023, công an xã mời tôi lên làm việc. Khi trực tiếp nói chuyện với họ tôi rất hoà ái chia sẻ về vẻ đẹp của Đại Pháp và những lợi ích về tâm tính cũng như sức khoẻ tốt lên nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Sau một thời gian chia sẻ và giảng chân tướng thì họ cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng họ có bảo với tôi 2 vấn đề đó là: Không được “tuyên truyền về Pháp Luân Công với người khác, và không được tụ tập đông người” và họ bảo tôi kí vào biên bản. Do tôi ngộ Pháp chưa sâu, còn tâm sợ hãi, sợ ảnh hưởng đến công việc hằng ngày nên tôi đã kí vào biên bản đó. Sau khi về nhà, tôi hướng nội tìm và thấy việc kí vào biên bản hoàn toàn không đúng với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để những gì đã kí với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thiện, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Trước đây tôi có đi phát tài liệu và bị công an bắt và có một lần công an vào nhà tôi tác động tới gia đình tôi và tôi đã lên gặp công an, tôi có ký vào giấy tờ công an đưa cho bắt tôi ký, tuy không phải ký từ bỏ tu luyện nhưng đại khái là không được tuyên truyền Pháp Luân Công và một số nội dung gì đó tôi cũng không nhớ lắm, nhưng do tâm sợ hãi mà ký vào đó khiến tôi cảm thấy đó là một vết nhơ trong tu luyện, tôi cảm thấy hổ thẹn với sự từ bi của Sư phụ vì không tu luyện tinh tấn.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Kì An, học viên Pháp Luân Công ở Nha Trang. Tôi năm nay 39 tuổi và tu luyện được 2 năm. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 tôi có đi ra chợ Vạn Giã huyện Vạn Ninh phát tài liệu và giảng thanh chân tướng cùng tặng hoa sen. Tôi và các đồng tu sau khi phát tài liệu và hoa sen nghỉ chân ở một quán nước thì công an xã ập vào và mời tôi về đồn làm việc và cho người thu hết hoa sen và họ nói tài liệu này chưa được kiểm chứng nên không cho phát ra ngoài. Sau đó họ yêu cầu tôi ký và cam kết không ra ngoài phát tài liệu nữa. Vì học Pháp chưa sâu và còn nhân tâm nên tôi đã ký vào cam kết. Đến nay tôi nhận thấy việc làm của mình là sai và gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Lạc, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Nha Trang, tôi tu luyện vào năm 2016. Vào ngày 6/5/2023 trong lúc đi phát tài liệu, giảng chân tướng ở thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa, tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tôi đã ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu tại địa điểm đó nữa. Sau một thời gian tôi nhận ra rằng việc làm này của tôi là sai và gây tổn hại đến Đại Pháp.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Đỗ Qúy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nam. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, tôi có đặt làm một biển quảng cáo dạng gập chữ A in hai mặt của tờ giảng chân tướng bản G52021 và bắt đầu đặt tại điểm luyện công vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2022. Nhưng sau 3 đến 4 ngày thì vào buổi tối khi các đồng tu đang luyện công buổi tối thì công an xã tới thu. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2022 tôi có tới trụ sở công an xã để làm việc và xin lại biển. Trong quá trình làm việc với công an, mặc dù đã khẳng định Pháp Luân Công không bị cấm cũng không có Luật định của Nhà nước nói về việc này đối với công an nhưng vì học Pháp chưa tốt, tâm không muốn phiền phức mà đã không đòi lại được biển và còn ký vào biên bản làm việc rằng chấp thuận không được tự ý đặt biển và phát tờ giới thiệu tại điểm luyện công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định hết thảy những ký kết với công an, và những hành vi chưa đúng đối với Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và cố gắng làm tốt ba việc hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Toán, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ea Kar, Đắc Lắc .Tôi đắc Pháp vào tháng 11-2017, khoảng thời gian năm 2019-2020 tôi đi hồng Pháp, và bị công an xã gọi lên họ bắt tôi khai và cam kết không đi giảng chân tướng và ra ngoài luyện công nữa. Vì mới đắc Pháp, học Pháp chưa sâu, chính niệm không đủ nên tôi đã hợp tác với họ, sau này tôi còn tham gia theo nhóm 3T và nhận những tờ chân tướng của họ, thời gian đó tôi liên tục bị can nhiễu và không tu luyện được, ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp. Tôi nhận thấy những việc tôi làm hoàn toàn sai và không phù hợp với người tu luyện.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Đức Phúc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Khoảng đầu tháng 11-2023 công an vào nhà, tôi đã giảng chân tướng và nói chuyện về Đại Pháp cho họ rất lâu. Cuối cùng họ yêu cầu tập thì cứ tập nhưng không để bàn tài liệu (là bàn có để giỏ hoa sen Chân – Thiện – Nhẫn và các tờ giảng chân tướng) ở điểm luyện công. Họ viết bản cam kết không để bàn tài liệu ở điểm luyện công và bảo tôi ký. Tôi không ký nhưng họ cứ nài nỉ: Không có chữ ký của chú thì về cháu bị cấp trên nói là không hoàn thành nhiệm vụ. Vì cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của tôi là không thanh tỉnh, nghĩ vì mọi người nên tôi đã ký vào tờ cam kết đó.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Đông, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thanh Hóa. Cuối tháng 11/2023, vợ chồng tôi có tham gia lớp học 9 ngày tại nhà một đồng tu ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc. Học hết Bài giảng thứ bảy thì công an huyện Vĩnh Lộc cùng với công an và chính quyền xã Vĩnh Hưng đến can nhiễu, yêu cầu giải tán lớp nhưng mọi người giữ chính niệm và vẫn duy trì lịch học như kế hoạch. Ngày hôm sau (khi học Bài giảng thứ tám), công an đến can nhiễu từ đầu buổi nhưng nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi vẫn được nghe Sư phụ giảng hết bài. Công an họ ngồi chờ mọi người học xong thì yêu cầu trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra hành chính, ai không có giấy tờ tùy thân thì phải cung cấp thông tin về họ tên, chỗ ở. Tối hôm đó, công an và chính quyền nơi tôi cư trú đến nhà tôi lập biên bản có nội dung là không được đi học Pháp tập trung, không được đi tuyên truyền Pháp Luân Công và yêu cầu chúng tôi kí. Các con tôi cũng thúc ép bố mẹ kí. Do học Pháp chưa sâu, chưa minh bạch được Pháp lý, còn tâm sợ hãi và bị tình dẫn động nên tôi đã kí. Sau khi được các đồng tu chia sẻ, tôi ngộ ra là mình đã sai.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Lệ Vình, sinh năm 1953, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Khoảng năm 2010, bạn tôi giới thiệu cho tôi Pháp Luân Đại Pháp, tặng tôi 1 đĩa CD và 1 cuốn “Chuyển Pháp Luân” tiếng Việt. Tôi rấp phấn khởi và bắt đầu đọc ngay “Chuyển Pháp Luân” và luyện 5 bài công pháp. Vì lúc đó bản thân chưa ngộ thấu đáo, cho nên đã dùng bút mực màu vàng bôi lên những câu bản thân cảm thấy quan trọng và cần phải nhớ. Đến năm 2016, bản thân chăm chỉ học Pháp luyện công, nên đã ngộ ra, đó là việc làm sai trái, bất kính với Ông. Cũng trong năm 2016, tôi đã xử lý cuốn “Chuyển Pháp Luân” đó. Nhưng tôi lại không đốt mà xé nhỏ cho vào túi rác. Đây cũng là việc làm không đúng.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh những việc làm sai sót của bản thân.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hương, sinh năm 1988, học viên Đại Pháp tại Lâm Đồng. Vào ngày 29/12/2023 tôi bị mời lên công an xã về việc có người nói tôi tuyên truyền tà đạo, tôi là phó nhóm của tà đạo. Ngày 28/12/2023 tôi có cho một người gần chỗ tôi ở mượn sách Chuyển Pháp Luân, vì người này có hỏi mượn sách tôi trước đó khoảng 2 tuần. Sau khi tôi lên xã, công an đã về nhà tôi tự ý lấy sách và một số kinh văn. Do học Pháp chưa tốt và còn chấp trước vào sợ hãi, có suy nghĩ của người thường.Tôi đã ký vào bản tường trình sự việc, bản lý lịch bản thân, bản cam kết không tuyên truyền chia sẻ những gì liên quan đến Pháp Luân Công. Sau khi tỉnh ngộ, tôi nhận ra mình đã sai, tôi cảm thấy vô cùng ân hận.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thảo, ở thành phố Bà Rịa. Khi tôi và chồng tôi chưa kết hôn có giao ước rằng sau này tôi sẽ không bao giờ học Pháp Luân Công vì khi đó bản thân tôi chỉ biết Đại Pháp là tốt nhưng chưa thực sự hiểu Đại Pháp quan trọng như thế nào (khi đó tôi vẫn chưa học Pháp). Và sau đó 2 vợ chồng tôi kết hôn. Khi tôi sinh con thứ 2 được 1 tháng tôi cảm thấy bản thân giống người bị trầm cảm sau sinh, tôi lên mạng tìm hiểu về trầm cảm sau sinh và xác định mình có 8/10 dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh. Tôi không dám cho ai biết kể cả chồng tôi do 2 vợ chồng đang giận nhau. Vài ngày sau tôi bị phát bệnh sỏi thận, tôi mang theo sách Chuyển Pháp Luân lên bệnh viện. Dù mới đọc nửa trang sách nhưng tôi tin Sư phụ đã thanh lý thân thể giúp tôi khỏi cơn đau đớn của bệnh tật. Tuy nhiên khi đó tôi đã bị trầm cảm sau sinh cộng với thuốc kháng sinh liều cực mạnh và 2, 3 đêm không ngủ đã khiến tôi không còn tỉnh táo. Trên bệnh viện trong lúc không tỉnh táo tôi đã nói những lời không tốt cho Đại Pháp, gây ảnh hưởng tới danh dự của Đại Pháp và Sư phụ. Vì thế chồng tôi không tin và một mực luôn phản đối tôi học Pháp. Sau đó về nhà tôi bị chồng tôi đập điện thoại, vì chịu không nổi áp lực tôi đã rời đi và gia đình nhà chồng bắt tôi phải viết giấy rời khỏi nhà do đi học Pháp Luân Công thì mới cho tôi đi, tôi vì bị ép buộc phải viết để được giải thoát khỏi nhà chồng lúc đó chứ hoàn toàn tôi không muốn viết. Do tôi tu luyện còn kém, chính niệm chưa đầy đủ nên đã viết giấy và ký tên. Giờ đây tôi nhận thấy việc mình hứa khi chưa kết hôn không học Pháp, khi trên bệnh viện trong lúc không tỉnh táo đã nói những lời làm ảnh hưởng tới danh dự của Sư phụ và Đại Pháp, và việc viết giấy ký tên khi rời nhà đi là không đúng.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn triệt để những gì đã hứa, những gì đã nói không tốt trong lúc không tỉnh táo, việc tôi viết giấy ký tên khi rời nhà đi cũng như an bài của cựu thế lực, và chỉ chấp nhận tuân theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Thanh, sinh năm 1951, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thủ Đức, Việt Nam. Trong lúc đi phát thẻ “Bình an” và tài liệu Đại Pháp, công an phường Bình Chiểu mời tôi về đồn và do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản không phát tài liệu nữa. Nghĩ lại tôi thấy mình đã sai – đã ký kết theo sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những điều cam kết đó đều không có giá trị, hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Văn Vững, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Yên Bái. Vừa qua gần khu tôi có can nhiễu đến thu sách Đại Pháp. Tôi sợ quá và lo rằng sách Đại Pháp rơi vào tay kẻ ác. Do ngộ Pháp chưa sâu, nên tôi đã đốt sách với suy nghĩ gửi về Sư phụ giữ giúp. Sau khi được đồng tu chia sẻ tôi thấy như vậy là sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh về việc làm đó. Và xin được tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Hồng, ở Tuyên Quang. Vào năm 2017, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bước vào học. Trước khi học tôi mắc rất nhiều bệnh, sau khi học tôi đã được lợi ích từ Đại Pháp rất nhiều. Vào năm 2020, tôi đã đi giới thiệu tờ giảng chân tướng về Đại Pháp, công an gọi tôi về làm việc. Do tôi học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều truy cầu chấp trước, lại thêm sợ hãi và tâm tranh đấu, tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực. Khoảng thời gian năm 2023, tôi lại đi giới thiệu về Pháp, công an lại lập biên bản với các nội dung cam kết rằng không được giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác. Do học Pháp chưa ngộ và có tâm sợ hãi, tôi đã ký vào biên bản đó. Sau đó tôi trải qua một thời gian dài luyện công trong trạng thái mê mờ, học Pháp không vào, biểu hiện trên bề mặt không phù hợp với Pháp, làm nhiều người hiểu sai về Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận tất cả các văn bản đã ký với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, nghiêm túc tu luyện lại từ đầu, bù đắp lại tổn thất trong tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phùng Thị Minh, 70 tuổi, ở Hà Nội. Trong thời gian qua tôi đã theo học nhóm Chân tu Liên tỉnh (CTLT) vào năm 2020. Sau khi hướng nội, tôi thấy học và chia sẻ theo nhóm CTLT đã đi sai lệch con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên (học thấu Pháp). Tôi thấy đây hoàn toàn không phải là những gì Sư phụ an bài cho chúng ta, không phải là điều mà Sư phụ dạy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của các cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Quí Ca, sinh năm 1983, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Đồng Tháp. Do chia sẻ những lợi ích về Pháp Luân Công trên Internet nên nhà trường nơi tôi công tác đã nhiều lần mời tôi lên làm việc, và yêu cầu tôi ký cam kết không được chia sẻ bài viết về Pháp Luân Công trên facebook cá nhân nữa và tôi đã ký.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết tôi đã ký với nhà trường là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Miền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được 15 tháng. Vào khoảng 4h30 phút chiều ngày 31/01/2024 tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân thì công an phường đến và hỏi đọc sách gì. Sau đó họ xem và nói rằng sách là sách này không có nguồn gốc, đồng thời thu giữ một số tài liệu. Sau đó họ bảo tôi cam kết từ nay không được đọc các loại sách đó nữa, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và nói với chủ nhà sẽ không cho tôi trọ nữa. Vì tôi không có nhà và sợ đuổi đi sẽ không có nhà ở nên tôi đã ký vào văn bản gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh. Việc làm của tôi không đúng với Pháp nên tôi phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an như đã ký, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn tu luyện, phát chính niệm, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thảnh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Năm 2023, tôi phó xuất tiền cho đồng tu làm tài liệu giảng chân tướng, nhưng không đúng với Pháp, đã bình luận Pháp và đưa ảnh của Sư phụ vào tài liệu… Nay tôi đã nhận ra mình đã sai, tôi phủ nhận triệt để hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ tin và đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Ngô, học viên Pháp Luân Công tại Tây Ninh, Việt Nam. Vào cuối tháng 1 năm 2021 tôi có đi phát tài liệu chân tướng PhápLuân Đại Pháp tại khu vực núi Bà Tây Ninh và Long Điền Sơn, do có người báo tin cho công an nên họ đến và mời tôi về công an phường để làm việc. Trong khi xem tài liệu họ nói rằng tài liệu này chưa được kiểm chứng nên không cho phổ biến ra ngoài. Họ thu giữ tài liệu đó và yêu cầu tôi cam kết không được đi phát tài liệu đó nữa. Do trong tu luyện tôi hiểu Pháp chưa sâu, và bị tà ác dùi vào nên đã đồng ý cam kết không đến khu vực đó phát tài liệu nữa. Tôi nhận ra rằng việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bích Luận, học viên Pháp Luân Công ở Yên Bái. Ngày 6/2/2024, tôi đang giới thiệu Pháp tại cổng bệnh viện tỉnh cho một số người. Tôi bị một công an viên theo dõi. Mặc dù tôi cố gắng giải thích về việc giới thiệu Pháp là việc làm tốt và không vi phạm bất kỳ ảnh hưởng đến an ninh khu vực cũng như an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Người công an viên không những không nghe mà còn gọi công an chính quy đến. Họ đưa tôi về trụ sở. Họ không cần nghe tôi giảng chân tướng, họ nói môn Pháp Luân Công tốt nhưng Nhà nước chưa công nhận nghĩa là mọi việc làm của chúng tôi không hợp pháp. Họ thu giữ toàn bộ tờ rơi, hoa sen và thẻ may mắn và yêu cầu tôi không được tuyên truyền tặng thẻ và hoa sen để lôi kéo mọi người tu luyện…Và yêu cầu tôi ký vào bản cam kết đó. Do học Pháp chưa sâu và chưa gặp phải những điều như vậy, nên tôi đã ký và để mất tài nguyên của Đại Pháp. Sau sự việc tôi được các học viên chia sẻ, phân tích, tôi đã hiểu việc làm của tôi là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Ngọc Liên, học viên Pháp Luân Công ở Lâm Đồng. Tôi sinh năm 1979, tu luyện từ năm 2016. Vào khoảng giữa năm 2018 công an thị trấn Bam Ban có mời tôi ra làm việc về vấn đề tu luyện của tôi và đưa ra văn bản làm việc yêu cầu tôi không được tặng cuốn tài liệu chia sẻ môn tu luyện Pháp Luân Công. Do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thị Phương Linh, học viên Pháp Luân Công ở Khánh Hòa. Tôi sinh năm 1989, tu luyện từ năm 2012. Vào năm 2012 công an thị trấn Ninh Hòa có mời tôi ra làm việc về vấn đề tu luyện của tôi và đưa ra văn bản làm việc yêu cầu tôi không tặng tài liệu Pháp Luân Công. Do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Tiến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Quốc. Đầu năm 2017 tôi có đi tặng tài liệu chân tướng ở địa phương, khi đi tới nhà của trưởng công an thị trấn Dương Đông, do có nhiều tâm chấp trước nên tôi đã vào tặng tài liệu ngay cả khi thấy họ mặc cảnh phục. Sau đó họ thu một số lớn tài liệu và đưa tôi đến đồn công an thị trấn gần đó. Sau đó công an lập tức tới nhà sách nhiễu làm người thân trong nhà sợ hãi mà tự tìm đốt và đi nhiều tài liệu chân tướng, hoa sen và một số sách Đại Pháp tôi để trong phòng. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh và hiểu sai về “Chân” tôi đã ký một số biên bản/cam kết không nên ký: tờ khai tóm tắt quá trình đắc Pháp, biên bản tạm giữ tài liệu; lưu trữ phát tán, tuyên truyền trái phép tài liệu chân tướng không phải là xuất bản phẩm khi chưa có được sự đồng ý.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định những gì đã ký kết với công an trong lúc đó, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và quyết tâm tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.


Đăng ngày 23-02-2024;

Share