Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hân, sinh năm 1973, tôi là giáo viên tiểu học. Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2022, tôi thường kể cho các em học sinh nghe về “Đại Pháp hồng truyền” và tặng các em hoa sen. Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu tôi viết cam kết không được làm việc đó nữa. Vì học Pháp mà không hiểu hết ý nghĩa sâu của Pháp. Vì tâm lo sợ với suy nghĩ vì mình mà làm ảnh hưởng tới tập thể nhà trường nên tôi đã viết và tự tay ký vào tờ cam kết nộp cho Ban giám hiệu nhà trường.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với Ban giám hiệu nhà trường, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Bá Thiên, học viên Pháp Luân Đại pháp ở Cao Bằng, tôi tu luyện đã được 6 năm, đợt tháng 11 năm 2022, tại Cao Bằng có chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công nên các cấp chính quyền đã đi từng nhà vận động ký kết từ bỏ tu luyện. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ nên tôi đã ký vào bản cam kết mặc dù trong tâm không muốn.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết trong biên bản làm ngày 9/11/2022. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bướm, năm nay 49 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đắc Lắk. Tôi đắc Pháp tháng 8 năm 2020, vừa qua tháng 9 năm 2022, tôi có đi phát tài liệu chân tướng và tặng hoa sen cho mọi người. Trong thời gian đó, tôi bị công an xã mời lên làm việc. Họ viết tường trình rồi lập biên bản rồi đưa và bảo tôi ký từ nay không được đi phát tài liệu nữa. Do hiểu Pháp chưa sâu nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng Nhung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Ninh, Việt Nam. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, tôi đã tặng tài liệu giới thiệu Đại Pháp cho một số đồng nghiệp là giáo viên, sau đó có người đã thông báo với Hiệu trưởng về việc tôi tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp trong trường. Hiệu trưởng đã yêu cầu tôi phải viết bản tường trình và cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp trong nhà trường cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Họ đã thu lại tài liệu mà tôi đã tặng cho đồng nghiệp và Hiệu trưởng đã mượn một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Với hy vọng họ sẽ hiểu về Đại Pháp nên tôi đã không ngần ngại cho mượn sách. Sau đó Hiệu trưởng nói rằng đã giao nộp cho công an mà không trả lại sách. Do thời gian đầu đắc Pháp chưa hiểu về tình thế ở Việt Nam nên tôi đã không thanh tỉnh, dễ dàng thỏa hiệp đồng ý ký cam kết theo lời dẫn dắt của Hiệu trưởng và để mất sách Đại Pháp, đồng thời đã nói ra tên đồng tu đã giao tài liệu cho tôi.

Là một đệ tử Đại Pháp nhưng tôi đã không có chính niệm mạnh để bảo vệ Đại Pháp, tôi nhận thấy mình rất có lỗi với Sư phụ. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết trong lúc không thanh tỉnh.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Văn Tú, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng, năm nay tôi 30 tuổi. Từ khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện đã được 6 năm. Vào tháng 10 năm 2022, công an các ban ngành địa phương chỗ tôi đã tuyên truyền bôi nhọ về Pháp Luân Công xuống người dân để người dân hiểu sai về môn tu luyện và cấm người dân tập luyện. Do tôi tu luyện chưa tốt, chính niệm còn kém và có tâm lo sợ nên tôi đã ký vào bản cam kết không phân phát tài liệu và không được tập Pháp Luân Công. Tôi nhận ra rằng tôi đã sai vì không bảo vệ được điều chân chính từ Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an các ban ngành địa phương là không có giá trị, và phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Lê Bổng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi và vợ đắc Pháp năm 2017. Gần đây cơ quan quản lý địa phương có mời tôi lên phường kiểm điểm về việc không can ngăn vợ tôi đi phát tài liệu Đại Pháp. Sau khi giảng chân tướng cho họ, họ phê bình tôi 2 nội dung như sau :

– Cá nhân tập PLC là điều mà nhà nước không khuyến khích

– Không can ngăn vợ phát tài liệu Đại Pháp

Do áp lực và nóng vội, không tỉnh táo trong lúc đó, tôi đã ký biên bản với 2 nội dung trên. Nay bình tâm lại tôi thấy điều đó không đúng, tôi viết ra Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết những gì đã ký trong biên bản, phủ nhận hết thảy an bài cựu thế lực, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan, đắc Pháp vào tháng 5 năm 2020. Ngày 11 tháng 12 năm 2022, tôi bị công an thị xã mời hai vợ chồng tôi lên và họ đã thu giữ của vợ chồng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Họ yêu cầu cam kết không ra điểm luyện công phát tài liệu giảng chân tướng và tổ chức học Pháp nhóm, chỉ được tập ở nhà. Do hiểu Pháp chưa sâu, trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ và còn nhiều chấp trước nên tôi đã ký vào bản cam kết của công an. Tôi hiểu ra mình đã làm sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì tôi đã ký kết vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 ở trụ sở công an thị xã. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Văn Đạo, đắc Pháp vào tháng 3 năm 2020. Ngày 11 tháng 12 năm 2022, tôi bị công an thị xã mời hai vợ chồng tôi lên và họ đã thu giữ của vợ chồng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Họ yêu cầu cam kết không ra điểm luyện công phát tài liệu giảng chân tướng và tổ chức học Pháp nhóm, chỉ được tập ở nhà. Do hiểu Pháp chưa sâu, trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ và còn nhiều chấp trước nên tôi đã ký vào bản cam kết của công an. Tôi hiểu ra mình đã làm sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì tôi đã ký kết vào ngày 11 tháng 12 năm 2022 ở trụ sở công an thị xã. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lý, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hoá. Vào chiều Chủ nhật hàng tuần, các đồng tu thường đến nhà tôi để học Pháp. Ngày 18/12/2022 chúng tôi đang ngồi học Pháp dưới mái che trong sân nhà tôi thì công an ập vào sừng sộ quát tháo, dùng áp lực thu 9 cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và bàn học. Họ bắt tôi là chủ nhà về trụ sở để làm việc và ép tôi ký vào văn bản đã in sẵn: “không được tập trung đông người để tu luyện Pháp Luân Công”.

Vì sự đề cao còn kém, học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đủ, vì sợ nên tôi đã ký vào biên bản. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nụ, học viên Pháp Luân Công tại Tuyên Quang, Việt Nam. Năm 2022 tôi có giới thiệu và mua sách hộ cho nhiều người tại địa phương và đã bị công an huyện Sơn Dương đến nhà và thu mất 1 quyển sách Chuyển Pháp Luân và 3 bông sen cùng sách của các học viên mới và gọi tôi lên công an xã. Họ hỏi tôi mua sách ở đâu và bảo tôi không được tuyên truyền và mua bán sách không qua kiểm duyệt . Họ nói những thông tin sai lệch về Đại Pháp và Sư phụ và bắt tôi ký vào tờ khai mua sách cho bao nhiêu người và lấy sách ở đâu? Tôi nghĩ giấy này không nghiêm trọng lắm nên tôi đã ký. Họ lại bắt tôi viết cam kết không dùng sách và các vật dụng có liên quan đến Pháp Luân Công và không lấy sách có liên quan đến Pháp Luân Công cho ai nữa. Họ gọi cho chồng tôi và gây áp lực nên cuối cùng tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1958, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Bái. Tôi đắc Pháp năm 2018. Tôi tham gia hồng dương Đại Pháp và phát thẻ may mắn cho mọi người trong đó có các cháu học sinh. Do một số giáo viên không hiểu biết về Pháp nên đã phản ánh với công an. Ngày 24/2/2022 công an đã đến gia đình tôi lập biên bản quy tôi là tuyên truyền trái phép tà đạo và đặc biệt với trẻ em. Tôi đã giới thiệu với họ đây không phải tà đạo mà là một môn khí công lấy Chân Thiện Nhẫn để tu thân và tâm và tốt cho mọi lứa tuổi. Họ không những không nghe mà còn đe dọa nếu không ký vào biên bản và cam kết không tụ tập, luyện công, không được tuyên truyền nữa thì sẽ khám nhà. Vì ngộ Pháp kém và không am hiểu luật pháp, tôi khởi tâm hoảng sợ và đã ký vào biên bản. Nay tôi bình tĩnh đối chiếu với Pháp tôi thấy mình quá có lỗi với Sư phụ và Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Linh, học viên Pháp Luân Công ở Bình Phước. Tôi năm nay 38 tuổi và tu luyện được hơn 1 năm, vào cuối năm 2021 tôi bị công an huyện mời lên trụ sở làm việc. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi và bị gia đình thúc ép nên tôi đã ký vào văn bản cam kết không luyện tập và chia sẻ các bài viết. Tôi nhận ra rằng việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Châu Hoàng Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thủ Đức, Việt Nam. Vào khoảng 20h ngày 24/12/2022, tôi cùng các đồng tu luyện công tại Công viên Bình Đức thì công an đến và mời về làm việc. Tại đó, tôi đã ký vào biên bản cam kết không luyện công tại Công viên Bình Đức nữa, chỉ luyện công tại nhà. Tôi nghĩ lại tôi đã sai, đã ký kết theo sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Quốc Tuấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thủ Đức, Việt Nam. Tôi vừa đắc Pháp hơn một tháng. Vào khoảng 20h ngày 24/12/2022, tôi cùng các đồng tu luyện công tại Công viên Bình Đức thì công an đến và mời về làm việc. Tại đó, tôi đã ký vào biên bản cam kết không luyện công tại Công viên Bình Đức nữa, chỉ luyện công tại nhà. Tôi nghĩ lại tôi đã sai, đã ký kết theo sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bích Huệ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thủ Đức, Việt Nam. Vào khoảng 20h ngày 24/12/2022, tôi cùng các đồng tu luyện công tại Công viên Bình Đức thì công an đến và mời về làm việc. Tại đó, tôi đã ký vào biên bản cam kết không luyện công tại Công viên Bình Đức nữa, chỉ luyện công tại nhà. Tôi nghĩ lại tôi đã sai, đã ký kết theo sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Kim Liên, sinh năm 1974, tôi đắc Pháp vào tháng 9/2021. Ngày 27/12/2022 tôi đi giảng chân tướng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Khi đó tôi bị bảo vệ bắt và lập biên bản nhưng tôi không ký, sau đó bảo vệ gọi điện cho công an phường và công an thành phố vào lập biên bản đưa tôi ký tôi cũng không ký. Khi giảng chân tướng cho họ xong họ yêu cầu tôi là không được vào bệnh viện làm phiền bệnh nhân, họ không bắt tôi ký vào văn bản nữa và đưa cho tôi tờ giấy trắng ghi cam đoan với họ là không được vào bệnh viện phát tờ rơi Pháp Luân Công nữa, tôi đã ngộ rằng không được vào bệnh viện thì tôi đi nơi khác nên tôi đã ký. Cũng là tôi tu luyện chưa tốt, học Pháp chưa thấu, còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ nên đã không thanh tỉnh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đoàn Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Công ở Quảng Nam. Vừa qua công an thị xã đã gây sức ép với tôi, buộc tôi viết bản tường trình và giấy cam kết không mua bán sách Đại Pháp, không tập trung luyện công chung và không chia sẻ Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh tôi đã ký bản cam kết. Tôi đã khai ra tên các đồng tu cùng tôi luyện công chung tại sân bãi thể dục. Tôi còn ký vào văn bản mà chưa đầy đủ nội dung vì quá tin lời họ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chương Thị Hương, 68 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ninh. Cách đây gần hai năm tôi và một số bạn đồng tu các buổi sáng đều ra xe ô tô có người Trung Quốc để giảng thanh chân tướng. Trong lúc chúng tôi đang làm gần ngã sáu thuộc phường Đại Phúc, công an phường Đại Phúc đã thu các thứ như đài và cuốn chân tướng tiếng Trung và đưa chúng tôi về phường và bắt chúng tôi ký cam kết là từ nay không được làm việc này nữa. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản. Từ hôm ấy trở đi tôi thấy việc làm của mình là quá sai và tôi thấy ân hận vô cùng vì đã gây tổn thất lớn đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy sự cam kết hôm ấy với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ nghe theo lời của Sư phụ làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Huệ, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ninh. Cách đây gần hai năm tôi và một số bạn đồng tu các buổi sáng đều ra xe ô tô có người Trung Quốc để giảng thanh chân tướng. Trong lúc chúng tôi đang làm gần ngã sáu thuộc phường Đại Phúc, công an phường Đại Phúc đã thu các thứ như đài và cuốn chân tướng tiếng Trung và đưa chúng tôi về phường và bắt chúng tôi ký cam kết là từ nay không được làm việc này nữa. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản. Từ hôm ấy trở đi tôi thấy việc làm của mình là quá sai và tôi thấy ân hận vô cùng vì đã gây tổn thất lớn đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy sự cam kết hôm ấy với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ nghe theo lời của Sư phụ làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng Khanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi bước vào tu luyện từ giữa năm 2016. Đầu năm 2021 tôi đã cho cháu của tôi một số hoa sen mang tới lớp tặng các bạn. Cô giáo đã thu lại và công an khu vực tới nhà tôi lập biên bản. Họ nói tôi cứ luyện tập, không ai cấm nhưng yêu cầu tôi không được tuyên truyền, phát tài liệu vào trường học. Do lúc đó lý trí không thanh tỉnh, chính niệm chưa đầy đủ, còn có tâm sợ hãi, tôi đã thỏa hiệp viết và ký vào biên bản theo yêu cầu của họ. Tôi đã nhận ra việc làm của tôi là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Hữu Phúc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, đắc Pháp vào tháng 9 năm 2018. Do là học viên mới chưa ngộ Pháp sâu, tôi đã để quyển sách Chuyển Pháp Luân vào trong cốp xe máy và ngồi lên. Sau thời gian đó tôi có đưa cho cháu gái xem nhưng cháu gái lại bỏ vào tủ quần áo. Năm 2021 sau khi học Pháp nhóm tại nhà một đồng tu xong có chia sẻ về sách Đại Pháp tự in tại Việt Nam và có 2 đồng tu nhờ tôi hoá (đốt) giùm khoảng 10 quyển sách Chuyển Pháp Luân tự in tại Việt Nam cùng khoảng 20 quyển tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã nhận lời và đã đốt số sách ấy, tới nay tôi hướng nội lại thấy hành động tuỳ tiện đốt sách nói trên là sai trái không đúng theo Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để quy chính lại hành động bất kính và tuỳ tiện của mình. Tôi chỉ tuyệt đối chỉ chiểu theo Pháp và thực thi theo Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Dừa, 67 tuổi. Tôi tu luyện được 8 năm. Vào ngày 8/12/2022, tôi đi giảng chân tướng cho người đi chợ ở khu vực Chợ Quán Triều, phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, thì công an đến giữ tài liệu và đưa tôi vào đồn với lý do Pháp Luân Công không được nhà nước cho phép và không được tuyên truyền. Mặc dù tôi tu luyện đã được 8 năm rồi, nhưng một thời gian dài tôi không tiếp xúc với các đồng tu nên nhận thức Pháp còn kém; nên khi gặp can nhiễu tôi đã ký vào biên bản không đi tuyên truyền tài liệu Pháp Luân Công.

Giờ nghĩ lại tôi thấy hành động của tôi đã sai. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để những gì đã ký kết với công an và phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chamaléa Trị, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam. Đầu năm 2016, khi mới tu luyện được vài tháng, khi giảng chân tướng bị công an can nhiễu. Sau đó vì tâm sợ hãi lớn, danh lợi tình và chưa hiểu rõ luật pháp Việt Nam (thực sự Pháp Luân Công không bị cấm) nên tôi đốt sách Đại Pháp và có ký cam kết bất luyện.

Đến nay, sau một thời gian thực tu, tôi buông bỏ tâm sợ hãi để viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những văn bản sai đã ký, lời nói và hành vi bất kính với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phủ nhận toàn bộ những ký kết và an bài của cựu thế lực lên bản thân.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Băng, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Tôi năm nay 58 tuổi và đã tu luyện được 2 năm rưỡi. Tôi tham gia luyện công chung cùng nhóm tại vỉa hè trước cửa nhà một bạn đồng tu. Vào khoảng 6h10 ngày 13/01/2023 thì bị công an huyện và xã Bình Phú đưa vào ủy ban nhân dân xã Bình Phú. Sau đó họ bắt ký vào biên bản không cho luyện công ở huyện Thạch Thất và tuyên truyền nơi công cộng. Do có tâm sợ hãi và chưa hiểu rõ về Pháp nên tôi đã ký vào biên bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Vân, sinh năm 1956, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng, tôi tu luyện từ năm 2018. Tháng 9/2022, chính quyền nhiều lần đến ép tôi ký cam kết bất luyện. Do tu luyện chưa tinh tấn, thiếu kiên định nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Huệ, học viên Pháp Luân Công ở Hưng Yên. Vào ngày 24/10/2022 tôi có đi tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở Chợ Quỳnh Côi, Thái Bình. Khi tặng gần hết tài liệu thì có nhóm công an giữ lại, và thu giữ tài liệu gồm hoa sen và 3 quyển sách Chuyển Pháp Luân (vì có 3 người muốn học Pháp Luân Công nên tôi mang theo). Họ đưa tôi về đồn để làm việc, trong lúc đó tôi có tâm sợ hãi và chính niệm không đầy đủ, cộng thêm học Pháp chưa sâu, tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực mà ký kết rằng không được sang đây tặng tài liệu nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Thị Lân, học viên Pháp Luân Công ở Hưng Yên. Ngày 24/10/2022, tôi có đi tặng tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại chợ Quỳnh Côi, Thái Bình. Tôi đang tặng tài liệu thì bị nhóm công an giữ lại và thu giữ tất cả tài liệu cùng một số sách Đại Pháp. Trong lúc làm việc cùng những vị công an, tôi có tâm sợ hãi và chính niệm không đầy đủ nên đã ký cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Minh Thừng, học viên Pháp Luân Công ở Bạc Liêu, tôi năm nay 30 tuổi. Tôi tu luyện được 6 tháng. Tôi là nhân viên bán hàng nên có cơ hội giảng chân tướng và tặng tài liệu cho khách hàng. Vào tháng 11 năm 2022, tôi đang tặng thẻ bình an cho khách hàng thì bị công an phường Thơm Rơm, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ thu giữ tài liệu và lập biên bản với lý do họ đưa ra là tuyên truyền đạo trái phép, sau đó bắt ký không cho tặng nữa. Do có tâm sợ hãy và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó. Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết trong biên bản đó, cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Nguyên, đắc Pháp tháng 5/2018. Khi mới đắc Pháp khoảng hơn 1 tháng tôi có đi tặng tài liệu cho mọi người trong xóm, sau vài ngày thì có 2 công an đến gặp tôi và yêu cầu tôi ký vào biên bản cam kết không được đi phát tài liệu, do tôi không am hiểu về pháp luật, học Pháp chưa sâu, kèm theo tâm sợ hãi nên tôi đã ký.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì đã ký với công an, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bích Hòa, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Đắk Lắk. Thời gian trước tôi đã bị công an huyện và công an tỉnh Đắk Lắk mời lên làm việc, họ bắt tôi ký vào bản tường trình là không được tuyên truyền Pháp Luân Công. Họ dọa báo lên Phòng giáo dục để đuổi việc tôi. Do tôi học Pháp chưa tốt, nhận thức Pháp chưa sâu, còn tâm sợ hãi, không hiểu rõ về pháp luật, nên tôi đã ký vào bản tường trình do công an viết, và cam kết tìm môn khác để tập. Qua quá trình tu luyện tôi đã minh bạch ra, là việc ký vào bản tường trình là sai, đó là tôi đã ký kết với cựu thế lực. Tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng, và đã làm điều mà một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không nên làm. Tôi rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những cam kết trước đây hoàn toàn không có giá trị và vô hiệu lực vì nó không phù hợp với Đại Pháp mà Sư Phụ dạy. Tôi phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực và những gì đã cam kết với công an huyện, công an tỉnh. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lại Tuấn Nam, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên, tôi năm nay 23 tuổi và bắt đầu tu luyện từ năm 2016. Vào thời gian cuối năm 2016 trong khi phát tài liệu tôi đã bị công an thu tài liệu và bắt tôi ký vào biên bản không phát tài liệu, không đi tuyên truyền và chỉ tập ở nhà. Lúc đó vì chưa có hiểu nhiều về Pháp lý nên tôi đã ký.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì đã ký với công an, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Lưỡi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Năm nay tôi 54 tuổi, đã tu luyện được 8 năm. Ngày 15 tháng 1 năm 2023 vào 4 giờ chiều, Chủ tịch UBND thị trấn, công an xã và công an huyện xuống nhà có một món quà gọi là chúc tết và ngoại giao về việc tu luyện Pháp Luân Công, họ mang theo biên bản làm việc cam kết thực hiện một số nội dung:

– Bản thân sẽ tự tập Pháp Luân Công tại nhà với mục đích rèn luyện sức khỏe, không lôi kéo người khác tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.
– Không lợi dụng Pháp Luân Công để tuyên truyền pháp tán tài liệu, đồ vật nhằm trục lợi, gây ảnh hưởng xấu an ninh trật tự, chính trị kinh tế – xã hội và quan hệ đối ngoại của đảng và nhà nước và địa phương cư trú.

Do lúc đó tâm trí tôi không được thanh tỉnh nên tôi đã ký cam kết, sau lúc đó tôi nhận ra nhận món quà và ký vào biên bản làm việc là việc làm quá sai trái, không phù hợp với Pháp của Sư phụ, gây tổn thất lớn đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những điều đã ký kết với công an, chính quyền, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận tất cả những hành vi không đúng của tôi đối với Đại Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc để bù đắp lại những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Thanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Năm nay tôi 51 tuổi. Ngày 15 tháng 1 năm 2023 vào 4 giờ chiều, Chủ tịch UBND thị trấn, công an xã và công an huyện xuống nhà có một món quà gọi là chúc tết và ngoại giao về việc tu luyện Pháp Luân Công, họ mang theo biên bản làm việc cam kết thực hiện một số nội dung:

– Bản thân sẽ tự tập Pháp Luân Công tại nhà với mục đích rèn luyện sức khỏe, không lôi kéo người khác tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.
– Không lợi dụng Pháp Luân Công để tuyên truyền pháp tán tài liệu, đồ vật nhằm trục lợi, gây ảnh hưởng xấu an ninh trật tự, chính trị kinh tế – xã hội và quan hệ đối ngoại của đảng và nhà nước và địa phương cư trú.

Do lúc đó tâm trí tôi không được thanh tỉnh nên tôi đã ký cam kết, sau lúc đó tôi nhận ra nhận món quà và ký vào biên bản làm việc là việc làm quá sai trái, không phù hợp với Pháp của Sư phụ, gây tổn thất lớn đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những điều đã ký kết với công an, chính quyền, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận tất cả những hành vi không đúng của tôi đối với Đại Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc để bù đắp lại những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Văn Hoàng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Năm nay tôi 29 tuổi. Ngày 15 tháng 1 năm 2023 vào 4 giờ chiều, Chủ tịch UBND thị trấn, công an xã và công an huyện xuống nhà có một món quà gọi là chúc tết và ngoại giao về việc tu luyện Pháp Luân Công, họ mang theo biên bản làm việc cam kết thực hiện một số nội dung:

– Bản thân sẽ tự tập Pháp Luân Công tại nhà với mục đích rèn luyện sức khỏe, không lôi kéo người khác tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.
– Không lợi dụng Pháp Luân Công để tuyên truyền pháp tán tài liệu, đồ vật nhằm trục lợi, gây ảnh hưởng xấu an ninh trật tự, chính trị kinh tế – xã hội và quan hệ đối ngoại của đảng và nhà nước và địa phương cư trú.

Do lúc đó tâm trí tôi không được thanh tỉnh nên tôi đã ký cam kết, sau lúc đó tôi nhận ra nhận món quà và ký vào biên bản làm việc là việc làm quá sai trái, không phù hợp với Pháp của Sư phụ, gây tổn thất lớn đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những điều đã ký kết với công an, chính quyền, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận tất cả những hành vi không đúng của tôi đối với Đại Pháp. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc để bù đắp lại những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Nhi, 73 tuổi, cư ngụ tại xã Long Mỹ, huyện Mang Thít. Vào ngày 6-2-2023, công an xã phối hợp an ninh huyện có mời tôi lên văn phòng công an làm việc. Họ cho rằng có người báo tôi đã vận động tụ hợp một số người đến đọc sách là sai với quy định của địa phương, nên lập biên bản không cho tụ hợp đọc sách nữa. Tôi nói Đại Pháp rất tốt giúp cho con người sống có đạo đức, sức khỏe tinh thần tốt càng tốt hơn. Họ nói tốt thì ở nhà tập không được tập hợp đông người, rồi bảo tôi làm tờ tường trình và cam kết không được tụ hợp nữa. Lúc đó tôi không đủ chính niệm, lẫn tâm lo sợ nên tôi đã ký vào biên bản. Về nhà được sự chia sẻ của các bạn, tôi nhận ra ký biên bản là sai, không đúng với Đại Pháp.

Vậy tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những ký kết với công an là không có giá trị, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực và làm theo mọi sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lâm Cẩm Trinh, sinh năm 1967, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn; buôn bán tự do, hàng ngày có cơ hội là tôi giảng chân tướng và tặng tài liệu cho khách hàng, và người hữu duyên trên đường. Tháng 2/2023 trên đường đi bán hàng tôi có tặng tài liệu chân tướng thì bị 4 cán bộ nhân viên chặn đầu xe và không cho tôi đi và gọi công an đến bảo tôi lên phường, họ đem tờ cam kết bảo ghi là ấn phẩm trái phép, và bảo từ nay không đến quận 1 phát tài liệu. Do không thanh tỉnh và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Tấn Minh, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, sinh năm 1985, đắc Pháp năm 2022, tôi đang chạy xe công nghệ ở Sài Gòn. Tôi có phát tài liệu chân tướng cho khách hàng và bị khách hàng phản ánh lên công ty. Công ty yêu cầu tôi không được tuyên truyền Pháp Luân Công đến khách hàng grab. Tôi đã đồng ý ký cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công đến khách hàng grab.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 01-03-2023;

Share