nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Ngọc Xuyến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam. Vào năm 2013, khi tôi và các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đang luyện công tại Công viên Hoàng Văn Thụ thuộc phường 2, quận Tân Bình thì Bảo vệ và Công an đến mời chúng tôi vào Văn Phòng bảo vệ tại công viên để làm việc. Sau khi vào Văn phòng bảo vệ, tôi bị tra hỏi về danh tính, bị lục soát túi xách, bị quay phim và bị thu giữ một quyển kinh văn Pháp Luân Đại Pháp, sau đó bị yêu cầu chuyển sang Công an Phường 2, quận Tân Bình để tiếp tục làm việc. Tại trụ sở Công an Phường 2, quận Tân Bình, công an Phường 2 đã yêu cầu tôi viết tường trình và lập biên bản làm việc có nội dung rằng tôi không được tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp nữa. Lúc đó do tâm sợ hãi và né tránh rắc rối nên tôi đã đồng ý và ký vào biên bản. Cũng sau thời gian đó, do học Pháp không sâu nên tôi đã mua nhiều sách Chuyển Pháp Luân và kinh văn Pháp Luân Đại Pháp là những bản in không đúng với Pháp (do học viên khác tự ý tải từ trang Minh Huệ Net xuống, tuỳ tiện chỉnh sửa lỗi chính tả và không thông báo qua Minh Huệ và dàn trang lại để in) để bán (không lấy lãi) và tặng lại.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết tại Công an Phường 2, quận Tân Bình, phủ nhận hết thảy những an bài và bức hại của cựu thế lực lên bản thân tôi, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ong Mỹ Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cà Mau. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 2020. Vào ngày 12/5/2022. Tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Họ yêu cầu tôi cam kết không ra điểm luyện công, không phát tài liệu giảng chân tướng và không được mời các đồng tu đến nhà học Pháp và chia sẻ cùng tôi, và họ chỉ cho tôi luyện công và học Pháp tại nhà. Do trong tu luyện tôi hiểu Pháp chưa sâu, chưa nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ và còn có tâm sợ hãi, nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tôi đã ký vào cam kết với công an. Nhờ giao lưu chia sẻ với các đồng tu nên tôi hiểu ra, việc ký cam kết với công an là sai, là đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực, những gì tôi ký cam kết vào ngày 12/5/2022 ở trụ sở công an địa phương tôi trong lúc đầu óc không thanh tỉnh là không có giá trị, hết thảy điều không có hiệu lực. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc và đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thơ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Vào giữa năm 2019, Công an có đến nhà, họ hỏi về việc tu luyện của tôi. Tôi có giảng chân tướng cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp là nhà nước không cấm tu luyện. Họ nói là cứ tập ở nhà không được đi tuyên truyền, họ làm biên bản và yêu cầu tôi ký vào. Do bản thân học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của cựu thế lực, nên tôi đã ký tên vào biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp của cơ quan công an và đây là những điều không nên làm, đã mắc vào cạm bẫy của cựu thế lực an bài. Sau khi đi học Pháp nhóm được các đồng tu chia sẻ và bản thân cũng ngộ ra làm vậy là không đúng, không phù hợp với Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoàn, học viên Pháp Luân Công tại Yên Bái, 65 tuổi. Tôi mới tu luyện được 2 năm, vì tôi ở nông thôn nên thường chỉ tu tập một mình. Vào tháng 2/2022, tôi đi giới thiệu Pháp cho các hộ dân trong xóm và tặng họ những thẻ may mắn. Mấy ngày sau, công an phụ trách địa bàn đến nhà thu giữ Chuyển Pháp Luân và những tờ giảng chân tướng cùng với thẻ may mắn (họ gọi là tài liệu), họ quy tôi tội tuyên truyền tà đạo. Tôi đã giới thiệu về sức khỏe của tôi rất tốt, tâm tính an hòa rất nhiều nhờ Đại Pháp.v.v. Họ không những không tin và họ bắt buộc cam kết là không đi tuyên truyền tà đạo, không học, không tụ tập để học nếu không họ sẽ xử lý theo pháp luật… Do thiếu hiểu biết, học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi còn nhiều, tôi đã ký vào cam kết của họ. Được các bạn đồng môn chia sẻ tôi đã nhận ra lỗi lớn của mình với Sư phụ và Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi an bài của cựu thế lực, những gì tôi cam kết với công an là không giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990. Ngày 4/5/2018 tôi cùng một bạn người mới ra công viên Củ Chi- Tp HCM luyện công vào sáng sớm (lúc đó Củ Chi chưa có điểm luyện công chung) thì bị công an mời về làm việc. Lúc đó tôi mới bước vào tu luyện một thời gian ngắn, chưa hiểu rõ về Pháp, cộng với tâm sợ hãi và thúc giục từ phía gia đình nên tôi đã ký bản cam kết không ra luyện công ngoài công viên mà tự luyện công ở nhà. Khi ký tôi có nói rõ là tôi chỉ không ra công viên luyện công thôi và tôi vẫn tu luyện tiếp tục chứ không từ bỏ tu luyện. Nay tôi đã hiểu ra hành động sai trái của mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh là bản cam kết và bức hình chụp hôm đó là hủy bỏ và không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Văn Viền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cao Bằng. Cả hai vợ chồng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng bị công an và chính quyền can nhiễu rất nhiều. Thời gian gần đây tuần nào họ cũng đến nhà yêu cầu vợ tôi ký cam kết từ bỏ tu luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến xóm làng và con cháu sau này, vợ tôi kiên quyết không ký, còn tôi vì mới bước vào tu luyện còn nhiều tâm chấp trước vào danh, lợi, tình nên ngày 25/8/2022 tôi đã ký thay vợ, tôi rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định chữ ký của mình và phủ định mọi an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hồng Phong, ở Vũng Tàu. Tôi đắc Pháp tháng 10/2015. Tới tháng 5/2016 tôi đi tặng tài liệu tại biển Long Hải cho khách du lịch, thì có 3 công an mặc thường phục đến nắm lấy túi xách của tôi và đưa về đồn công an. Tại đây họ hỏi tôi tài liệu lấy ở đâu? Ai là người cung cấp? Tôi không nói gì cả. Sau đó, họ điện thoại cho chồng tôi đến để gây áp lực cho tôi, họ bắt tôi ký vào văn bản: phát tán tài liệu không có nguồn gốc xuất bản phẩm, không được nhà nước công nhận cho phép lưu hành và hứa không đi phát tán tài liệu nữa. Khi ấy, tôi học Pháp chưa thông, là học viên mới tu luyện chưa tinh tấn, có tâm sợ hãi, chấp trước vào tình, sợ liên lụy đến chồng vì lúc ấy chồng tôi đang công tác xã hội. Vì suy nghĩ nông cạn theo cách người thường, không dựa trên Pháp. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình chỉ hứa và ký cho xong, để họ cho về, còn sau đó thì mình vẫn đi phát tài liệu, nhưng tôi có ghi là tôi sẽ không từ bỏ Đại Pháp, tôi vẫn tiếp tục tu luyện. Nay tôi ngộ ra rằng tôi đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Thủy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Bình, Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2022. Tôi đã đi phát tài liệu tại chợ của thị trấn Hoàn Lảo, Huyện Bố Trạch,Tỉnh Quảng Bình. Tôi đã bị người của quản lý chợ bắt giữ và giao lại cho công an thị trấn Hoàn Lảo. Do tôi học Pháp chưa nhiều, còn nhiều chấp trước, nhận thức Pháp còn kém nên khi bị áp lực từ công an tôi đã ký vào biên bản và không đi giảng chân tướng nữa. Hôm nay tôi nhận ra mình không đúng với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vi Đức Thiện sinh năm 1983, giáo viên THCS, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa, đắc Pháp năm 2016. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Công an huyện Như Xuân có gửi văn bản sang thường trực huyện Ủy và Ủy ban nhân dân huyện, nói về việc tôi có tham gia tập Pháp Luân Công và có đồng tu khác cũng là giáo viên tham gia phát tán tài liệu về Pháp Luân Công, Công an có đưa ra một số yêu cầu với Phòng nội vụ, Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu chúng tôi làm rõ và ký cam kết không được tuyên tuyền Pháp Luân Công trên địa bàn. Do học Pháp chưa sâu, còn có tâm sợ hãi, tâm an dật và coi nặng chữ tình, dưới áp lực của gia đình và cơ quan, tôi đã ký vào biên bản làm việc với nhà trường nơi tôi công tác và viết cam kết (ngày 4 tháng 10 năm 2021) với nội dung: “Không tuyên truyền phát tán tài liệu, tụ tập lôi kéo người tham gia hoạt động Pháp Luân Công trên địa bàn nếu những việc làm trên là vi phạm pháp luật” với suy nghĩ rằng Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp tại Việt Nam nên viết như vậy sẽ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên sau này tôi nhận ra đó là việc làm sai, đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Như Xuân. Những điều đã cam kết là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Quốc Đàm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Vào cuối tháng 8/2022, tôi đi giảng chân tướng cho chúng sinh ở địa phương trong tỉnh, ngày hôm sau thì chính quyền địa phương đã mời tôi lên UBND xã và làm biên bản không được đi phát tài tiệu ở địa phương và ép tôi ký vào đó. Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ đối phó với họ cho xong việc nên đã ký cho xong việc. Sau khi sự việc xảy ra tôi đã chia sẻ với đồng tu và cũng đã nhận ra sai lầm của bản thân, do không lý trí, mang nhiều tâm chấp trước sợ hãi, không thanh tỉnh và thiếu hiểu biết về pháp luật, và do học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của tà ác, nên tôi đã ký tên vào biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp của cơ quan công an. Đây là những điều không nên làm, đã mắc vào cạm bẫy của cựu thế lực an bài.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thành Lâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Hà Nội, đắc Pháp vào tháng 2 năm 2022. Vào khoảng tháng 4-5 năm 2022, mẹ tôi ép tôi từ bỏ tu luyện, nếu không sẽ cho nghỉ học thêm. Do chưa kiên định với Pháp và chấp trước nặng nề, tôi đã thoả hiệp với mẹ. Sau đó 1 tuần, một chú công an tới nhà nói chuyện vì tôi gửi tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho các bạn học qua Internet, yêu cầu tôi ngừng học Pháp và tuyên truyền Pháp, nếu không sẽ báo cáo lên trường và ảnh hưởng đến công việc của bố. Do chưa kiên định và tâm sợ hãi, sợ phiền phức đối với gia đình, tôi đã viết cam kết từ bỏ tu luyện và có ý nghĩ sai lệch rằng mình vẫn có thể tu luyện như bình thường. Tuy vậy, giai đoạn sau, tôi liên tục bị gia đình phản đối và không thể tinh tấn. Ngoài ra, vào đầu tháng 7, tôi đã để mẹ thu giữ cuốn Chuyển Pháp Luân mà không quyết liệt xin lại. Sau một quãng thời gian, tôi nhận ra những nhân tâm của mình, nhận ra những việc này là không phù hợp với Pháp và là thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi không phù hợp với Pháp trước đây, phủ nhận an bài của cựu thế lực và xin hứa sẽ nỗ lực tối đa tu luyện tinh tấn hơn, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Thanh Thảo, học viên Pháp Luân Công của tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Tôi 50 tuổi, đắc Pháp được hơn 4 năm. Vào gần cuối năm 2020, tôi có đi phát tài liệu cho người dân trong chợ tại địa phương tôi, tôi tặng 9 chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” cho nhiều người và còn lại một ít, lúc đó tôi vui và có tâm hoan hỷ. Trên đường về gần đến nhà tôi bị công an xã mời về trụ sở, và công an huyện đến làm việc, họ bảo tôi viết tờ tường trình, tôi đã kể từ quá trình tôi bệnh tật cho đến khi bước vào tu luyện trở thành vô bệnh mà tình tính cũng tốt hơn nhiều, tất cả nhờ có Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói tốt thì ở nhà tự luyện không được phát tài liệu chưa được kiểm duyệt, họ không nghe tôi giải thích và tịch thu ít tài liệu còn lại. Họ hỏi tôi in tài liệu ở đâu, tôi không trả lời nên hôm sau công an tỉnh xuống làm việc với tôi cũng hỏi nguồn gốc tài liệu, tôi cũng không trả lời. Sau đó, họ bảo tôi viết cam kết không đi phát tài liệu nữa, vì còn nhiều chấp trước như tâm hoan hỷ, tâm sợ hãi, tâm an dật… cộng thêm học Pháp chưa sâu, nghĩ rằng mình viết cho xong nhưng mình vẫn đi làm việc cần làm nên tôi đã viết cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận cam kết đó với công an là vô giá trị, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo con đường an bài của Sư phụ, làm một người đệ tử chân chính.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1962, học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang cư trú tại Vĩnh Thịnh – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa – Việt Nam. Vào tối ngày 25/5/2022 tôi cùng 7 học viên Pháp Luân Đại Pháp đang học Pháp tại nhà đồng tu ở thôn Bái Ân, xã Hà Lĩnh, Hà Trung , Thanh Hóa thì Công an Xã Hà Lĩnh, công an huyện Hà Trung và một số người đại diện ban ngành của xã và cán bộ thôn đến quát tháo và lập biên bản với nội dung:
– Chúng tôi tập trung quá 5 người là sai qui định của pháp luật.
– Chúng tôi từ xã khác đến đây là đi tuyên truyền Pháp Luân Công.

Họ nói nặng lời không cho chủ nhà nói, chúng tôi giải thích về việc học của chúng tôi nhưng họ không nghe, họ không cho nói. Họ yêu cầu chúng tôi ký vào bản cam kết và biên bản. Nhưng không ai ký cả vì lý do đó không đúng. Cuối cùng thì họ tịch thu 7 quyển sách Chuyển Pháp Luân, chúng tôi không cho thì họ bảo họ sẽ cưỡng chế nên chúng tôi đã phải để họ thu, họ đem về công an huyện Hà Trung. Chúng tôi đã đến gặp công an xã Hà Lĩnh, công an huyện Hà Trung để giảng chân tướng cho họ và yêu cầu họ trả lại sách Đại Pháp nhưng họ không trả. Thời gian từ 25/5 đến 14/8/2022 chúng tôi đã viết đơn kiến nghị gửi Trưởng công an huyện Hà Trung, viết tâm thư gửi Trưởng công an huyện Hà Trung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND và tất cả các ban ngành đoàn thể trong huyện Hà
Trung nhưng họ vẫn không trả lại sách cho chúng tôi. Vào đầu tháng 9 năm 2022 chúng tôi tiếp tục gửi đơn kiến nghị lần 2 đến Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Trưởng công an huyện Hà Trung. Đến ngày 7 tháng 9 năm 2022 Phó công an huyện Hà Trung đã gọi cho chúng tôi để gặp gỡ trao đổi. Ngày 14/9/2022 chúng tôi đã đến công an huyện Hà Trung gặp Phó công an trao đổi và trả sách cho chúng tôi. Khi trả sách họ yêu cầu chúng tôi ký vào biên bản với một số nội dung như:
– Đã giải thích cho chúng tôi về việc tu luyện Pháp Luân Công là chỉ học và tập ở nhà không được tụ tập đông người.
– Không được đi tuyên truyền nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Do học Pháp chưa nhiều, ngộ Pháp chưa sâu, nôn nóng lấy lại sách nên tôi đã ký vào biên bản của họ. Đối chiếu với Pháp của Sư phụ thì tôi thấy việc làm của mình là sai vì đã đồng ý thỏa hiệp với cựu thế lực gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm sai và phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Văn Hạnh, sinh năm 1960, học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang cư trú tại Vĩnh Thịnh – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa – Việt Nam. Vào tối ngày 25/5/2022 tôi cùng 7 học viên Pháp Luân Đại Pháp đang học Pháp tại nhà đồng tu ở thôn Bái Ân, xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa thì Công an Xã Hà Lĩnh, công an huyện Hà Trung và một số người đại diện ban ngành của xã và cán bộ thôn đến quát tháo và lập biên bản với nội dung:
– Chúng tôi tập trung quá 5 người là sai qui định của pháp luật.
– Chúng tôi từ xã khác đến đây là đi tuyên truyền Pháp Luân Công.

Họ nói nặng lời không cho chủ nhà nói, chúng tôi giải thích về việc học của chúng tôi nhưng họ không nghe, họ không cho nói. Họ yêu cầu chúng tôi ký vào bản cam kết và biên bản. Nhưng không ai ký cả vì lý do đó không đúng. Cuối cùng thì họ tịch thu 7 quyển sách Chuyển Pháp Luân, chúng tôi không cho thì họ bảo họ sẽ cưỡng chế nên chúng tôi đã phải để họ thu, họ đem về công an huyện Hà Trung. Chúng tôi đã đến gặp công an xã Hà Lĩnh, công an huyện Hà Trung để giảng chân tướng cho họ và yêu cầu họ trả lại sách Đại Pháp nhưng họ không trả. Thời gian từ 25/5 đến 14/8/2022 chúng tôi đã viết đơn kiến nghị gửi Trưởng công an huyện Hà Trung, viết tâm thư gửi Trưởng công an huyện Hà Trung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND và tất cả các ban ngành đoàn thể trong huyện Hà
Trung nhưng họ vẫn không trả lại sách cho chúng tôi. Vào đầu tháng 9 năm 2022 chúng tôi tiếp tục gửi đơn kiến nghị lần 2 đến Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Trưởng công an huyện Hà Trung. Đến ngày 7 tháng 9 năm 2022 Phó công an huyện Hà Trung đã gọi cho chúng tôi để gặp gỡ trao đổi. Ngày 14/9/2022 chúng tôi đã đến công an huyện Hà Trung gặp Phó công an trao đổi và trả sách cho chúng tôi. Khi trả sách họ yêu cầu chúng tôi ký vào biên bản với một số nội dung như:
– Đã giải thích cho chúng tôi về việc tu luyện Pháp Luân Công là chỉ học và tập ở nhà không được tụ tập đông người.
– Không được đi tuyên truyền nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Do học Pháp chưa nhiều, ngộ Pháp chưa sâu, nôn nóng lấy lại sách nên tôi đã ký vào biên bản của họ. Đối chiếu với Pháp của Sư phụ thì tôi thấy việc làm của mình là sai vì đã đồng ý thỏa hiệp với cựu thế lực gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã làm sai và phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Lâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hậu Giang. Tôi là một bác sĩ sau đại học chuyên nghành Tai Mũi Họng. Khoảng giữa năm 2021, tôi có giảng chân tướng tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Hậu Giang nơi mà tôi đang công tác tại đó. Sau đó tôi bị ban giám đốc bệnh viện cùng công an Hậu Giang mời lấy lời khai và ngăn cấm tôi không được tiếp tục giảng chân tướng tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Hậu Giang. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, tôi đã đồng ý với nội dung không tiếp tục giảng chân tướng tại bệnh viện và ký tên vào biên bản đó. Tôi có mở khám bệnh tại nhà riêng nơi tôi ở để khám cho người bệnh tại địa phương mình đang sinh sống. Tôi đang tiếp tục giảng chân tướng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại đây thì tháng 1 năm 2022, tôi lại bị công an lấy lời khai và cấm tôi không được giảng chân tướng tại nhà và tôi đã đồng ý với nội dung và ký tên vào biên bản. Điều này không khác gì là chấp nhận sự cam kết của biên bản lời khai đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, tôi chỉ thừa nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Việt Hải, học viên Đại Pháp sống và làm việc tại TP. Vị Thanh, Hậu Giang. Lúc mới biết đến Pháp Luân Công là tốt, khi đó học Pháp chưa sâu, nhận thức chưa sâu sắc về cuộc bức hại, vợ tôi là học viên đắc Pháp sau tôi có tặng hoa sen cho khách hàng đến mua cây cảnh tại nhà thì công an phường đến mời vợ tôi, thấy vợ lo lắng nên tôi cũng không an tâm và đi theo, qua biên bảng công an lập là yêu cầu vợ tôi không tặng hoa sen tại nơi gia đình sinh sống, sao đó vợ tôi ký tên vào biên bản, công an cũng yêu cầu tôi ký luôn. Sau này tôi hiểu ra như vậy chẳng khác nào là thừa nhận bức hại, sao khi học Pháp sâu hơn và đọc kinh văn của Sự phụ dạy mới hiểu đây là chấp trước vào tình vợ chồng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những gì tôi đã ký vào biên bản đó tại công an phường 4 TP Vị Thanh và phủ định hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Quách Thị Thu Cúc, học viên Đại Pháp sống và làm việc tại TP. Vị Thanh, Hậu Giang. Vào năm 2018 tôi thấy lợi ích của Đại Pháp mang lại cho chồng mình là vô cùng to lớn và tốt đẹp nên muốn giới thiệu cho bạn bè và mọi người về lợi ích sức khỏe và tinh thần, nên có tặng hoa sen cho các khách hàng đến nhà mua hoa cây cảnh. Hôm đó công an mặc thường phục đến mua cây bông hồng nói chuyện qua lại và tôi tặng cho họ một hoa sen có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và đường link Minhhui.org thì công an phường đến mời tôi ra phường để trao đổi. Hôm đó thấy tôi lo lắng nên chồng tôi cũng đi theo. Tại phường, công an lập biên bản không cho chúng tôi tặng hoa sen và yêu cầu tôi viết cam kết (tôi viết mấy chữ nếu luật pháp không cho phép tặng hoa sen thì tôi chấp hành còn ngược lại thì không….) họ nói là nhà nước không cho phép, lúc đó tôi có ký vào biên bản sự việc trên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những gì tôi đã ký vào biên bản đó tại công an phường 4 TP Vị Thanh và phủ định hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Viết Tú, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, Việt Nam. Hiện tôi đang chấp hành án và đắc Pháp trong trại giam Thanh Lâm. Vào khoảng năm 2020 và 2021 (tôi không nhớ chính xác) sau khi bị công an trại giam bắt ép, do tâm sợ hãi và mới học Pháp chưa sâu, ngộ tính kém, tôi đã viết giấy bất luyện công. Giờ tôi đã hiểu mình đã phạm một sai lầm lớn gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận triệt để những gì đã ký kết với công an và những hành vi không phù hợp với Pháp. Là một học viên Đại Pháp, tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Hồng Phong, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cách đây mấy năm, tôi và mấy bạn đồng tu có gặp một nhóm giới thiệu học thấu Pháp ở nhà của một đồng tu tại Vũng Tàu. Sau khi nghe họ hướng dẫn, tôi cùng mấy đồng tu đã học theo họ. Khi đó tôi đã chấp trước vào việc nghe họ nói về những gì họ thấy tại không gian khác. Lúc đó, tôi đã không thanh tỉnh, dựa vào cảm tính mà không chiểu theo Pháp để nhận thức. Tôi đã học theo họ 3 ngày. Sau đó vì bận công việc tôi không học theo nữa.

Nay có đồng tu lúc trước cùng học với tôi đã được Sư phụ điểm hóa và bạn ấy nhận thấy hình thức học thấu Pháp đó là không đúng. Tôi cũng nhận ra là phá hoại Pháp, thích làm chuyện khác người, không chiểu theo Pháp Sư phụ dạy, sau đó thì học Pháp không nhập tâm làm các việc Đại Pháp chạy theo hình thức, không hướng nội tìm ra thiếu sót khi có vấn đề, không chân chính thực tu bản thân, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, đi hồng Pháp đã bị can nhiễu nhiều lần và cuối cùng tôi đã bị cựu thế lực bức hại bằng phương thức tai nạn, té xe. Kết quả tôi bị gãy chân, học Pháp không tốt, chính niệm không kiên định, chấp trước vào tài sản là chiếc xe bị công an giữ, tôi đã ký vào biên bản để lấy xe ra.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy tất cả những an bài của cựu thế lực, quy chính lại bản thân theo Pháp và chỉ theo con đường mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thu Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Vào cuối tháng 8 năm 2022, tôi có tham gia giảng dạy 2 lớp trên thành phố Bắc Kạn. Đến cuối buổi học, tôi giới thiệu và tặng hoa sen Pháp Luân Công cho học viên. Khoảng vài tiếng sau, phòng an ninh nội địa Bắc Kạn cử người đến làm việc với tôi và yêu cầu tôi ký vào biên bản xác nhận là đã tuyên truyền Pháp Luân Công. Nhưng tôi không ký và giảng chân tướng cho họ vì tôi nói tôi đã không làm gì sai hết.

Khoảng 3 tuần sau, BCN Khoa nơi tôi công tác gây áp lực và mời tôi lên làm việc, yêu cầu tôi ký kết vào văn bản là lần sau sẽ không lặp lại việc này nữa. Trong lúc không đủ lý trí, tôi đã trót ký vào văn bản ấy. Tôi cảm thấy rất hối hận về việc này vì đã không đủ chính niệm chính hành phủ định bức hại của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với cơ quan là hoàn toàn không đúng, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực tà ác. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Nguyệt, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Nguyên, tôi năm nay 51 tuổi, đã tu luyện được khoảng 3 năm. Ngày 22 tháng 11 năm 2021, khi tôi đang đọc sách tại nhà thì có một đám người vào nhà khống chế tôi, và đưa tôi lên phường. Tại đây, công an phường đã lập một bản cam kết bắt tôi không được đi học Pháp tập trung. Do học Pháp không sâu và còn có nhiều tâm chấp trước người thường nên tôi đã ký vào bản cam kết đó.

Nay tôi biết mình đã sai lầm và xin viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Nguyên, năm nay tôi 69 tuổi, tu luyện được khoảng gần 2 năm. Ngày 22/11/2021, tôi có đến nhà của một bạn đồng tu để luyện công, thì tổ dân phố và công an phường đến can nhiễu chúng tôi và đưa chúng tôi về phường làm việc. Tại đây họ đã lập một biên bản cấm chúng tôi luyện công tập thể. Do học Pháp không sâu, tâm sợ hãi và các tâm chấp trước còn nhiều nên tôi đã ký vào biên bản trên.

Nay tôi biết mình đã sai lầm và xin viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Thị Thu Thuỷ, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Năm nay tôi 43 tuổi và tu luyện được 7 năm. Tôi là 1 giáo viên ở một trường cấp 2. Vào sáng ngày 29.9.2022 sau khi dạy xong tôi có phát cho các em học sinh một số thẻ “Bình an”. Chiều tối hôm đó, phụ huynh của một em học sinh báo với công an thị trấn. Ngay sáng hôm sau, công an mời tôi lên lập biên bản với lý do là nội dung in trên thẻ “Bình an” liên quan đến nội dung Pháp Luân Công không phải thuộc nội dung giảng dạy của nhà trường và sau đó bắt ký không cho tặng nữa. Do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn gây ảnh hưởng tổn thất cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Thị Dinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cao Bằng. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 7 năm nhưng bị công an và chính quyền can nhiễu rất nhiều. Họ gọi tôi đến nhà văn hoá xóm nghe tuyên truyền xấu về Pháp Luân Công và nói là nhà nước chưa cho phép nên yêu cầu tôi ký vào bản cam kết không tu luyện nữa, tuy nhiên tôi đã khẳng định Pháp Luân Công là tốt, dạy con người sống lương thiện theo Chân- Thiện – Nhẫn và pháp luật Việt Nam không cấm nên tôi không ký. Thời gian gần đây họ đến nhà yêu cầu tôi ký cam kết từ bỏ tu luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến xóm làng và con cháu sau này, tôi kiên quyết không ký, song họ cứ đến nhiều lần trong ngày gây áp lực và dụ dỗ, do tôi còn nhiều tâm chấp trước của người thường và chính niệm không mạnh nên ngày 26/9/2022 tôi đã ký vào bản cam kết, tôi rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định chữ ký của mình và phủ định hết các điều ghi trong bản cam kết, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đoàn Thị An, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam đã tu luyện khá nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều nhân tâm chưa buông bỏ được. Giữa tháng 9 năm 2022 con trai tôi trong ngành công an ở Hà Nội về nhà yêu cầu tôi viết cam kết không được đi tập luyện . . .Tôi nói không bao giờ mẹ viết cam kết gì hết. Cháu viết một đơn: từ bỏ mẹ -con, tôi nói nếu mẹ tu luyện Pháp Luân Công mà ảnh hưởng đến công việc của con thì mẹ ký, và tôi đã ký. Sau đó cháu lên chính quyền xã họ không giải quyết. Cháu lại yêu cầu tôi viết (vì tôi sơ suất không cẩn thận để cháu lấy đi một số pháp khí, sách, máy tính . . .mà tôi đang làm việc cứu người), cháu bảo mẹ phải viết con mới trả lại. Vì lo cháu không trả, tôi bèn viết một bản trình bày với nội dung sau: tôi vẫn tập luyện ở nhà, tôi không lôi kéo ai tập, tôi không gửi đơn đến các cơ quan. Tôi luôn chấp hành đúng luật pháp Việt Nam, rồi tôi ký vào, mục đích để cháu trả lại tôi những thứ cháu đãclấy. Tôi đã ngộ nhận mình chiểu theo Pháp, nhưng giờ hướng nội lại mình vẫn chấp vào tình, còn tâm lo sợ pháp khí . . . , sách sẽ bị sao. Tôi đã vô tình thuận theo sự an bài của cựu thế lực. Chính quyền đã lợi dụng chữ ký của tôi để dùi vào bức hại đồng tu.

Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh mình này để phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Vũ Thị Bình, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cao Bằng. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 6 năm nhưng bị công an và chính quyền can nhiễu rất nhiều. Họ đến nhà tôi tuyên truyền xấu về Pháp Luân Công và nói là nhà nước chưa cho phép nên yêu cầu tôi ký vào bản cam kết không tu luyện nữa, tuy nhiên tôi đã khẳng định Pháp Luân Công là tốt, dạy con người sống lương thiện theo Chân- Thiện – Nhẫn và pháp luật Việt Nam không cấm nên tôi không ký. Thời gian gần đây họ đến nhà tôi theo 3 ca sáng, chiều, tối yêu cầu tôi ký cam kết từ bỏ tu luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến xóm làng và các em, các cháu sau này, tôi kiên quyết không ký, song họ cứ đến nhiều lần trong ngày gây áp lực và dụ dỗ, do tôi còn nhiều tâm chấp trước của người thường đặc biệt là tình thân và chính niệm không mạnh nên ngày 5/10/2022 tôi đã để người nhà ký vào bản cam kết, tôi rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định chữ ký của mình và phủ định hết các điều ghi trong bản cam kết, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Ngọc Thúy, học viên Pháp Luân Công ở phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tôi năm nay 72 tuổi và tu luyện được 5 năm. Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc gia đình, tôi thường ra điểm luyện công cùng các đồng tu vào sáng sớm. Vào khoảng tháng 11 năm 2020, sau khi luyện công xong tôi đi phát tài liệu để giảng chân tướng. Trong lúc tôi đang phát một cuốn tài liệu thì bị công an phường tại khu tôi luyện công thu giữ tài liệu và lập biên bản với lý do họ đưa ra là ấn phẩm trái phép, sau đó họ nói tôi ký vào đơn không cho tặng tài liệu nữa. Do học Pháp chưa sâu, còn có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi đã phạm phải một sai lầm gây ảnh hưởng tới Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, học Pháp thật tốt, tu luyện tinh tấn. Chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Ninh Bình. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 2019, vào khoảng cuối năm 2020, công an đến nhà tôi và họ nói về việc tu luyện của tôi. Tôi cũng giảng chân tướng cho họ hiểu là tu luyện Pháp Luân Công nhà nước không cấm. Họ nói rằng chỉ có tu luyện tại nhà không được đi tuyên truyền và làm biên bản cam kết yêu cầu tôi ký. Vì học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký vào biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp của cơ quan công an, và đây là những điều không nên làm, đã mắc vào cạm bẫy của cựu thế lực an bài. Sau khi được các bạn đồng tu chia sẻ và bản thân tôi cũng ngộ ra tôi làm vậy là sai.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh rằng: Tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Tĩnh, tôi đắc Pháp vào năm 2017, ngày 14-7-2020, tôi cùng 28 đồng tu đang nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp tại xã Cẩm Vĩnh thì công an đến chụp ảnh quay phim, ngày hôm sau công an mời tôi lên ủy ban nhân dân xã Cẩm Thành và bắt tôi ký vào biên bản là sau này không được tu tập và đi tuyên truyền, tôi đã ký cho xong chuyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thắm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Năm 2019 tôi đã giảng chân tướng và phát tài liệu về Đại Pháp tại nơi tôi bán hàng ở địa phương tôi sinh sống, có người báo nên công an phường đã đến nơi tôi bán hàng gần chục người tra hỏi tôi về việc lấy tài liệu ở đâu, nơi nào in, ai đã đưa những tài liệu này..v.v…Tôi là phận gái sống một mình hiểu biết pháp luật cũng hạn chế nên sau đó họ thu giữ tài liệu với một số sách Đại Pháp và đưa tôi lên công an phường. Tại đây họ lại thay nhau tra hỏi đủ thứ trong 2 ngày làm việc, cuối cùng họ buộc tôi phải ký vào biên bản không được in, sở hữu và tuyên truyền tài liệu về Pháp Luân Công chưa được cấp phép. Do bản thân tôi tu chưa được tốt, thể ngộ về Pháp chưa cao và dưới sự áp đảo số đông công an nên tôi đã vô minh ký vào biên bản. Qua một thời gian học Pháp, đọc trên Minh Huệ và được các đồng tu chia sẻ, tôi đã vô cùng ân hận vì không kiên định được đến cuối cùng mà đã ký cam kết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này quy chính lại bản thân, chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn trong tu luyện Đại Pháp, hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký kết trước sự ép buộc của công an trong lúc bản thân không thanh tỉnh là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Lê Xuân Việt, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Vào khoảng tháng 6 năm 2022 vợ chồng tôi đi trông nhà cho con tại tỉnh Đắk Nông. Trong thời gian 10 ngày tôi ở đây thì công an khu vực đã đến nhà để kiểm tra hộ khẩu. Con gái tôi chưa kịp đăng ký hộ khẩu tạm trú. Sau đó, công an khu vực đã mời vợ chồng tôi về trụ sở làm việc để nộp phạt.

Khi chúng tôi lên trụ sở thì vợ tôi có giảng chân tướng và tặng thẻ bình an cho những người ngồi chờ ở ngoài phòng tiếp dân. Công an đã thấy và thu lại 5 thẻ bình an và yêu cầu vợ chồng tôi không được tổ chức tuyên truyền và tụ tập đông người vì ở đây là khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Sau đó vợ chồng tôi có viết và ký cam kết và đã thỏa thuận với họ. Sau khi được các đồng tu chia sẻ tôi nhận thấy điều đó là sai với Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an và chỉ nghe theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Nguyễn Thị Hài, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Vào khoảng tháng 6 năm 2022 vợ chồng tôi đi trông nhà cho con tại tỉnh Đắk Nông. Trong thời gian 10 ngày tôi ở đây thì công an khu vực đã đến nhà để kiểm tra hộ khẩu. Con gái tôi chưa kịp đăng ký hộ khẩu tạm trú. Sau đó, công an khu vực đã mời vợ chồng tôi về trụ sở làm việc để nộp phạt.

Khi chúng tôi lên trụ sở thì tôi có giảng chân tướng và tặng thẻ bình an cho những người ngồi chờ ở ngoài phòng tiếp dân. Công an đã thấy và thu lại 5 thẻ bình an và yêu cầu vợ chồng tôi không được tổ chức tuyên truyền và tụ tập đông người vì ở đây là khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Sau đó vợ chồng tôi có viết và ký cam kết và đã thỏa thuận với họ. Sau khi được các đồng tu chia sẻ tôi nhận thấy điều đó là sai với Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an và chỉ nghe theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Quốc Việt. Sinh năm 1989, hiện đang ở tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, tôi cùng đồng tu đi tặng tài liệu giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công. Khi đi tâm tôi không tịnh, tâm lo lắng và bị cựu thế lực dùi vào, bản thân tôi đã gặp can nhiễu của công an xã Hòa Hội, sau đó họ đã thu giữ xe và tôi đã ký vào biên bản không đến xã Hoà Hội để giới thiệu về Pháp Luân Công. Khoảng hơn 1 tháng sau họ mời tôi lên để nhận lại xe, trong khoảng thời gian đó tôi đã học Pháp và luyện công không tốt nên chính niệm không đầy đủ, tâm thái không thanh tỉnh và lý trí đã ký kết lại biên bản trước đây đã ký. Sau sự việc này tôi đã bị can nhiễu rất nhiều trong quá trình tu luyện và cản trở tôi trợ Sư chính Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tuyên bố những ký kết và cam kết trên là không có giá trị (dù bằng lời nói hay văn bản), phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Phước. Tôi đắc Pháp vào tháng 7 năm 2021, ngày 25/9 năm 2022 tôi họp phụ huynh và đã phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và bị phụ huynh là công an báo với các cấp lãnh đạo (Ban tuyên giáo và công an Thành Phố Đồng Xoài). Ngày hôm sau ban tuyên giáo và công an phường Tiến Thành cùng lãnh đạo trường THCS Tiến Thành mời tôi tới ủy ban nhân dân phường làm việc. Ngoài ra lãnh đạo trường bắt tôi viết bản cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công trong trường học, sau đó tôi đã ký. Tôi nhận thấy ký như vậy là không phù hợp với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để hết thảy cam kết của tôi với công an và lãnh đạo trường là không có giá trị và phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt 3 việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Son, sinh năm 1966, là học viên Pháp Luân Công ở Đồng Nai, Việt Nam. Đầu tháng 5/2022, tôi có về Thái Bình tặng tài liệu, giảng chân tướng cho người dân ở chợ. Sau đó bị báo lên công an. Khi làm việc với công an, họ bắt tôi ký vào tờ biên bản làm việc, trong đó có nội dung không đúng và không được đi phát tài liệu nữa. Do còn nhiều tâm chấp trước và tâm sợ hãi nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phương Thị Đông. Khoảng cuối năm 2019, tôi có tham gia nhóm học thấu Pháp trong khoảng bốn tháng. Qua quá trình học tôi nhận thấy là nhóm vừa học một đoạn xong là vừa phân tích đoạn Pháp đó. Tôi nhận thấy như vậy là không triểu theo Pháp của Sư phụ. Làm nhiều đồng tu tham gia bị nhận thức sai lệch về Pháp. Ảnh hướng rất lớn đến tu luyện của bản thân trong đó có tôi.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để chính lại tất cả những gì không đúng, vi phạm Pháp lý của vũ trụ. Qua đó cảnh tỉnh các đồng tu khác vẫn còn đang tham gia vào nhóm này, có thể nhận thức được những sai phạm của bản thân và kịp thời quy chính lại.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Lê Thị Xã, 65 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Vũng Tàu. Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2018. Tháng 9 năm 2021 công an phường và công an thành phố nơi tôi ở đã mời tôi và chồng tôi lên để xác minh đơn tố cáo của con tôi; trong đó có nội dung: Tôi và chồng tu luyện Pháp Luân Công, tuyên truyền trái phép Pháp Luân Công, dụ dỗ lôi kéo con và bạn của con tập luyện Pháp Luân Công. Trong lúc tâm không thanh tĩnh, học Pháp chưa sâu, nhận thức chưa đầy đủ về Pháp nên tôi đã thỏa thuận với công an: Pháp Luân Công tốt thì tập ở nhà một mình, không đi tuyên truyền.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này tuyên bố phủ nhận những gì đã nghĩ, đã nói, đã thỏa hiệp với công an, trong lúc không thanh tĩnh là vô giá trị. Phủ định triệt để an bài của cựu thế lực; chỉ nghe và đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài; cố gắng làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Hương, học viên Đại Pháp tại Nghĩa Hưng, Nam Định. Thời gian trước tôi đi hồng Pháp tại bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thì bị công an và bác sĩ tại bệnh viện ngăn cấm và thu giữ hoa sen với lý do làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh của bệnh viện. Sau đó họ bắt tôi viết cam kết từ nay không được tặng hoa sen tại bệnh viện nữa và tôi đã ký, đã thỏa hiệp với họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết những điều đã cam kết với chính quyền. Chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Xuân, sinh năm 1963. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2015, trong quá trình tu luyện chưa được tinh tấn, đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, dùi vào chữ tình, chính niệm chưa mạnh dẫn đến can nhiễu mê hoặc và cưỡng ép. Tôi đã ký cam kết từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Lúc trấn tĩnh lại tôi đã ngộ ra đó là an bài của cựu thế lực, là sai phạm của bản thân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ định hết thảy nội dung đã cam kết, quy chính lại tất cả mọi sai lệch trong quá trình tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Thị Chầm, học viên Pháp Luân Công tại Cao Bằng. Trong quá trình tu luyện của bản thân còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ, học Pháp chưa thấu và chủ ý thức chưa mạnh, còn chấp trước vào danh, lợi của người thân. Nên tôi đã bị cựu thế lực lực dùi vào sơ hở. Tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực ký cam kết bất tu luyện, giờ tôi nhận thấy nội dung cam kết hoàn toàn sai với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy bản cam kết sai trái, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Doản, sinh năm 1956, học viên Pháp Luân Công tại Cao Bằng. Trong quá trình tu luyện của bản thân còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ, học Pháp chưa thấu và chủ ý thức chưa mạnh, còn chấp trước vào danh, lợi của người thân. Nên tôi đã bị cựu thế lực lực dùi vào sơ hở. Tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực ký cam kết bất tu luyện, giờ tôi nhận thấy nội dung cam kết hoàn toàn sai với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy bản cam kết sai trái, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Thân, học viên Pháp Luân Công tại Nghệ An. Từ đầu tháng 5 năm 2022 có người trong xã đã truyền cách tu luyện của Nguyễn Thế Luận. Vì tâm không tĩnh, tâm u mê, không phân biệt đúng sai, nên cả nhóm luyện công đã đi sai đường. Nhưng khi luyện công tôi chỉ luyện với họ có hai hôm là tôi không luyện nữa. Vì tôi thấy khi luyện công bài thứ 2 chỉ đứng có 15 phút và hàng ngày lại không phát chính niệm. Còn nữa là vào ngày mùng một và ngày 15 lại bày xôi gà, hoa quả, các thứ đồ mặn, nước ngọt và nói là làm lễ báo ơn Đại Pháp và báo ơn Sư phụ. Tôi thấy vậy là khác hẳn với Pháp của Sư phụ và tôi đã bỏ hẳn.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, tôi xin quy chính trong Pháp và chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Oanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cao Bằng. Vào tháng 9 năm 2022 tôi bị chính quyền địa phương can nhiễu, nằm vùng bắt ký cam kết không tham gia hoạt động của Pháp Luân Công, do tôi làm việc Đại Pháp chưa tốt, chưa giảng thấu chân tướng cho người thân nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Ngày 11/10/2022 chồng tôi bị áp lực đã ký vào bản cam kết thay tôi.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những nội dung và chữ ký trong bản cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Ngọc Hà hiện đang sinh sống tại Cao Bằng, Việt Nam. Tôi biết đến Pháp Luân Công từ năm 2017 qua lời giới thiệu từ một người bạn thân và bắt đầu tu luyện từ giữa năm đó. Thời gian đầu tôi và người bạn thân đó đã cùng nhau tu luyện, chúng tôi cùng nhau đi học nhóm chung, cùng ra công viên luyện công và cùng nhau đi phát tờ giảng chân tướng. Năm 2019 tôi lập gia đình và có em bé, thời gian đó tôi đã buông lơi tu luyện, đến năm 2020 người bạn thân cùng tôi tu luyện đã không vượt qua quan nghiệp bệnh và rời đi. Từ đó tôi gần như đã buông bỏ tu luyện mặc đù tôi vẫn tin vào Đại Pháp, nhưng vì tu luyện không tốt nên tôi có rất nhiều nhân tâm. Khi bị công an gọi lên xã chất vấn, tôi đã kể cho họ quá trình tu luyện và lợi ích tôi có được khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ bắt đầu cho tôi xem những bài viết tiêu cực và bôi nhọ Đại Pháp. Sau đó họ bắt tôi ký vào đơn từ bỏ tu luyện và đe dọa nếu tôi không ký sẽ viết đơn đến nơi tôi làm việc để đuổi việc tôi, bắt phạt và đuổi tôi khỏi nơi cư trú và không cho tôi đăng kí tạm trú vì không chấp hành quy định của địa phương (tôi đang tạm trú tại nhà mẹ đẻ và sổ tạm trú của tôi đã hết hạn). Vì sự buông lơi tu luyện trong thời gian dài đã khiến tôi run sợ, chấp trước vào lợi ích cá nhân mà ký vào cam kết từ bỏ tu luyện mặc dù trong tâm tôi không muốn. Thời gian sau tôi lại đi học Pháp nhóm, sau khi nghe các đồng tu chia sẻ tôi đã ngộ ra bản thân đã mắc sai lầm lớn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những nội dung và chữ ký trong bản cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Vào khoảng đầu năm 2020, trong khi đang phát tài liệu chân tướng tại một chung cư phường Cát Lái (Quận 2) thì công an phường đến và mời về Trụ sở Công an Phường. Vì học Pháp ít và ngộ Pháp còn hạn chế, nên lúc đó tôi rất lúng túng và lo sợ. Mặc dù tôi đã viết vào tờ giấy họ đưa cho tôi lúc đó rằng Đại Pháp đã cho tôi những điều tốt đẹp ra sao; rằng tôi đem tài liệu phát cho mọi người với mong muốn để cho nhiều người cũng được hưởng lợi ích tốt đẹp từ Đại Pháp. Tôi cũng không ký tên hay viết cam kết theo yêu cầu của họ, nhưng khi một công an trẻ đề nghị tôi không đến khu chung cư đó để phát tài liệu nữa thì tôi đã gật đầu đồng ý và nói: “Ừ, cô không đến chỗ đó phát nữa”. Sau này tôi mới hiểu ra là tôi đã sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận mọi ý niệm, hành vi, những lời nói trong lúc vô tình đã chưa phù hợp với Đại Pháp. Tôi chỉ nghe và làm theo an bài của Sư phụ Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Hảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Thanh Nga, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Diễn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Xuất, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Huyền Diên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thành, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thị Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phòng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thắm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Nhi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Tuệ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Súp, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Xiết, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Mai Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hòa Bình. Năm 2021 tôi có tham gia lớp học thấu Pháp qua mạng, học theo từng mục, từng đoạn rồi chia sẻ. Sau một thời gian tham gia nhóm học và được các đồng tu khác chia sẻ học như vậy không đúng với Pháp, tôi thấy mình đã đi sai con đường mà Sư phụ đã an bài cho các học viên chúng ta. Tôi đã nhận ra rằng đây là hình thức an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm mục đích hủy hoại việc tu luyện của các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định quãng thời gian tôi tham dự việc học thấu Pháp này và sẽ quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.


Đăng ngày 29-11-2022;

Share