nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Bắc, tôi đắc Pháp vào khoảng đầu năm 2017. Vào khoảng cuối năm 2017, buổi sáng khi tôi và một đồng tu đang tặng chân tướng ở khu vực Đông Dương, Đức Trọng, Lâm Đồng thì bị công an mời chúng tôi về trụ sở phường để giải quyết. Họ lập biên bản bảo chúng tôi lần sau không được đến khu vực này và bắt chúng tôi ký. Chúng tôi không ký thì họ giữ xe của chúng tôi lại và bảo chúng tôi về tuần sau ra giải quyết. Tuần sau, chúng tôi ra thì vẫn yêu cầu chúng tôi phải ký thì mới trả xe. Do lúc đó chúng tôi không hiểu biết về pháp luật và học Pháp chưa sâu, kèm theo nhiều tâm chấp trước, lý trí không thanh tỉnh nên đã thoả hiệp và ký kết với công an là không đến địa phương đó tặng chân tướng nữa. Lúc đó trong tâm tôi còn nghĩ: chỉ là lừa họ thôi, lấy được xe rồi thì mai vẫn đi giảng chân tướng bình thường. Nay khi tôi đối chiếu lại với Pháp, thì nhận thấy việc tôi ký kết với công an lúc đó không xứng là một đệ tử Đại Pháp và rất hối hận.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực và những gì đã nói và ký kết với công an lúc đó. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, cố gắng tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc để hoàn thành sứ mệnh của mình là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Hệ, là học viên Pháp Luân Công tại Nghệ An. Tôi bước vào tu luyện từ tháng 10 năm 2017. Năm 2019, tôi vào tỉnh Bình Phước trông cháu cho con trai tôi. Vào một hôm, khi tôi đang cùng một đồng tu nữa đi tặng tài liệu chân tướng ở trước cửa phòng khám cho trẻ em, thì bị công an ngăn cấm và bắt chúng tôi vào phường viết biên bản là không đi hồng Pháp và tuyên truyền về môn này nữa. Tôi không viết. Sau đó, họ tự viết và hỏi tôi về gia đình con cái, ở đâu làm gì. Tôi cũng thật thà khai ra. Rồi họ doạ tôi nếu không ký thì sẽ đuổi việc các con. Vì lúc đó học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đầy đủ và cũng chưa hiểu về pháp luật, sợ bị liên quan đến các con nên tôi đã ký vào biên bản. Tôi nhận thấy việc ký kết với công an lúc đó là hoàn toàn sai với Pháp của Sư phụ và rất hối hận.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định triệt để an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với công an lúc đó. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính, làm tốt ba việc, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ ước.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Phượng, học viên Pháp Luân Công tại Yên Thế, Bắc Giang. Vào một ngày hè năm 2022, có hai công an đến nhà tôi hỏi về việc tập Pháp Luân Công. Họ bảo tôi không được ra ngoài tập và rủ người cùng tập và lập biên bản. Do lúc đó học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước, tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản cam kết. Tôi nhận thấy việc ký kết với công an lúc đó là hoàn toàn sai với Pháp của Sư phụ và rất hối hận.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với công an lúc đó là vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1978, học viên Pháp Luân Công ở Tây Ninh, Việt Nam, đắc Pháp năm 2014. Tháng 6 năm 2017, văn phòng đảng ủy xã đã cử hai nhân viên xuống nhà tôi nói là để tìm hiểu học Pháp Luân Công ở địa phương. Trong quá trình làm việc tôi đã giảng chân tướng cho hai nhân viên. Tuy nhiên do mới học Pháp, tôi chưa hiểu rõ nên đã ghi vào biên bản với nội dung: “hình thức học Pháp Luân Công là học Pháp và luyện công tại nhà”. Điều này đã vô tình thừa nhận an bài của cựu thế lực. Đi ngược với an bài chỉnh thể tu luyện của Sư phụ.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định những gì mình đã ký, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Bửu Lộc, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Vào ngày 11/08/2023 tôi có đi phát tờ giảng chân tướng cho người dân tại chợ xã ở Tây Ninh và bị công an xã mời về trụ sở làm việc. Tại đây công an đã lập biên bản, thu giữ tài liệu và nói rằng tôi vi phạm quy định nhà nước, buộc tôi kí vào biên bản không được đi phát tài liệu nữa. Do thiếu hiểu biết về pháp luật và còn nhiều tâm chấp trước, chính niệm không đủ nên tôi đã kí vào bản cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã kí với công an, những thoả hiệp đó hoàn toàn không có giá trị, phủ định triệt để sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Diễm Thuý, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Vào khoảng tháng 05/2017 (không nhớ rõ ngày) tôi có ra công viên Ước Mơ Tuổi Thơ, TP. Tây Ninh luyện công tập thể cùng nhóm đệ tử Pháp Luân Công ở Tây Ninh và bị chính quyền địa phương phường mời về làm việc và đã kí vào biên bản cam kết không được tập Pháp Luân Công tại công viên.

Nay tôi nghiêm chính thanh manh phủ nhận tất cả những gì đã kí kết với chính quyền địa phương lúc đó và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thanh Phong, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Do thời gian đầu học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tĩnh, có nhiều tâm chấp trước, tâm ỷ lại, tâm lo sợ, không nhận thức đúng đắn về Đại Pháp của Sư phụ, tôi đã vô tình đi theo an bài của cựu thế lực. Khoảng thời gian giữa năm 2019 (tôi cũng không nhớ chính xác) trong lúc học Pháp nhóm tại nhà riêng của tôi, có khoảng 21 học viên thì bất ngờ công an ập đến khoảng gần 20 người, họ buộc chúng tôi phải dừng học Pháp ngay và tịch thu 21 quyển sách Chuyển Pháp Luân, lúc đó khoảng 8h tối. Họ có lập biên bản kêu tôi kí nhưng tôi không có kí nên ngày sau công an mời tôi lên phường làm việc, khi làm việc họ nói tạm thời giữ sách để liên hệ với Sở Văn hoá và Thông tin Tỉnh và trả lời sau. Họ đề nghị tôi trong lúc chờ kết quả có được hay không thì anh không được mua sách nữa và tôi đã kí biên bản với họ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản, biên bản mà tôi đã kí với công an. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết gây thiệt hại cho Đại Pháp đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, nghiêm túc tuyên bố tu luyện lại từ đầu, bù đắp lại những tổn thất trong tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thu Vân, học viên Pháp Luân Công đã lâu. Ngày 20/7/2023 tôi cùng con gái và người chị đi du lịch Côn Đảo, khi ngồi bờ kè đường đi bộ hóng mát biển, có bà bán vé số mời mua và tôi tặng hoa sen, bất ngờ công an chạy xe đến và chở chúng tôi về đồn công an. Tại đây họ dùng đòn tâm lý tách tôi một phòng, thuyết phục dẫn dụ tôi ký biên bản cam kết không phát tài liệu tại Côn Đảo mau để chị và con gái tôi về. Trong lúc đó ở phòng khác công an hù, dụ con gái tôi về mở valy đồ của tôi giao nộp tài liệu. Do tôi chưa học sâu Pháp, chưa chú ý nghe kỹ trước đó một đồng tu chia sẻ về việc không ký biên bản, không lường trước mình có thể gặp tình huống tương tự, còn tâm lo sợ nên đã ký biên bản. Sau đó các đồng tu chia sẻ, tôi rất hối hận vì đã làm sai với Đại Pháp, với sự từ bi của Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận việc ký giấy này là không phải chủ ý của tôi, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài cùa Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Xuýt, học viên Pháp Luân Công ở Bắc Giang. Tôi đi giảng chân tướng cho bác trưởng thôn, tôi mong muốn bác hiểu rõ chân tướng nhưng vì tôi học Pháp chưa sâu nên không giải khai được cho bác. Bác đã báo công an, công an mời tôi lên ủy ban xã lập biên bản ép tôi ký vào là từ nay không được đi giảng thanh chân tướng và đi phát tài liệu. Lúc đó do tâm sợ hãi tôi đã ký, xong tôi thấy vô cùng hối hận về việc làm sai của mình.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Giáp Thị Nhờ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Giang. Một hôm tôi và hai đồng tu cùng vào nhà bác trưởng thôn giảng chân tướng. Mong bác và gia đình hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên nhân ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi chưa hiểu hết về chân tướng nên đã không giải khai được. Bác đã báo công an và mời lên ủy ban xã để giải quyết. Họ ép tôi phải ký vào tờ cam kết từ nay không được đi tuyên truyền và phát tài liệu về Pháp Luân Công cho người khác. Vì tôi học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đủ nên tôi đã ký. Qua sự việc trên tôi vô cùng hối hận đã làm ảnh hưởng đến Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, sẽ cố gắng tinh tấn làm ba việc của đệ tử Đại Pháp cho tốt.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Uyên, sinh năm 1952. Tôi bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm 2021. Tuy nhiên, vì học Pháp chưa sâu nên chiều ngày 9 tháng 7 năm 2023, chính quyền và công an Thị trấn Nông Cống đến can nhiễu và không cho chúng tôi học Pháp nhóm, yêu cầu chúng tôi không đi giới thiệu Pháp Luân Công và ký vào biên bản không được học Pháp nhóm. Do ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản của công an. Sau khi về nhà tôi ngộ ra rằng tôi đã cam kết với cựu thế lực, tạo vết nhơ trong tu luyện của bản thân và ảnh hưởng đến chỉnh thể, môi trường tu luyện của các đồng tu.

Vậy tôi làm Nghiêm chính thanh minh phủ nhận cam kết của mình với cựu thế lực, với công an Thị trấn Nông Cống. Tôi sẽ học Pháp chăm chỉ, luyện công đều đặn và phát chính niệm đầy đủ. Làm việc thứ 3, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh trong thời kỳ chính Pháp với khả năng có thể.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Khởi, sinh năm 1960. Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 10 năm 2017. Vì học Pháp chưa sâu nên vào chiều ngày 9 tháng 7 năm 2023, chính quyền và công an Thị trấn đến can nhiễu. Tôi nói với họ, Pháp Luân Công là tốt. Công an bảo chúng tôi chỉ được học Pháp tại nhà, không được đi học nhóm, không được đi giới thiệu Pháp Luân Công và yêu cầu chúng tôi ký vào biên bản không được đi học Pháp nhóm. Do học Pháp chưa sâu, tôi đã ký vào biên bản của công an. Sau khi về nhà, cùng với việc các đồng tu chia sẻ, tôi ngộ ra rằng tôi đã sai.

Vậy tôi làm Nghiêm chính thanh minh phủ nhận cam kết của mình với cựu thế lực, với công an Thị trấn Nông Cống. Tôi sẽ học Pháp chăm chỉ, luyện công đều đặn và phát chính niệm đầy đủ. Làm việc thứ 3, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh trong thời kỳ chính Pháp với khả năng có thể.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoa, 63 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Ninh Thuận. Tôi học Pháp ở nhà và hàng ngày ra quảng trường luyện công, giảng chân tướng ở địa phương. Công an tỉnh biết và gửi giấy báo mời tôi về xã làm việc vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Họ bắt tôi luyện công, học Pháp tại nhà, không được ra ngoài luyện công tập thể và tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Văn Hùng, 64 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ninh, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2017. Cuối tháng 7 năm 2023, tôi phát tài liệu giảng chân tướng ở công viên thì gặp một cán bộ phòng văn hoá thông tin của huyện và yêu cầu tôi lên phòng văn hoá để làm việc. Tại đây họ nói sách và tài liệu không có giấy phép nên yêu cầu phạt. Do tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản không phát tài liệu nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để những gì đã ký kết với công an, phòng văn hóa thông tin huyện, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Chắt, học viên Pháp Luân Công ở Thanh Hoá. Ngày 10/5/2022 tôi đi Cần Thơ giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi đã phát tài liệu giảng chân tướng cho một chú bảo vệ ở sân bay và họ đã đưa tôi vào phòng bảo vệ và đồn công an lập biên bản bắt tôi viết sơ yếu lý lịch. Họ nói tôi không được đi phát tờ rơi nữa. Tôi đã viết và ký vào biên bản đó. Về nhà học Pháp nhiều hơn và được các đồng tu chia sẻ tôi nhận thấy việc làm của tôi là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Mai, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, tôi đang ngồi học Pháp tại nhà thì có một nhóm người gồm hai cán bộ công an xã, một cán bộ xã và một cán bộ thôn đến. Họ biết tôi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân và nói: Nhà nước ta không cấm mọi người tu luyện Pháp Luân Công nhưng người học không được đi rủ rê, vận động người khác và không được tập trung đông người. Tôi đã chia sẻ với họ về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả mọi người đều trò chuyện cởi mở, an hòa. Sau đó họ đưa ra bản cam kết có hai nội dung là:

1. Không tuyên truyền, vận động người khác tu luyện Pháp Luân Công.

2 Không tập trung đông người để học Pháp, luyện công.

Do tôi còn nhiều nhân tâm và cũng nghĩ “để cho xong chuyện”, tôi đã kí vào bản cam kết. Sau khi nhóm người đó ra về, tôi đã nhận ra việc mình kí vào biên bản như vậy là sai, là thỏa hiệp với cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, không bao giờ tái phạm. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và cố gắng làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1961, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng, tôi đắc Pháp năm 2012. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước nên khi bị chính quyền can nhiễu tôi đã ký cam kết bất tu luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Tuấn Linh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2021, tôi đi tặng tài liệu về Pháp Luân Công và đã bị đưa về công an phường tại một phường ở Hà Nội. Do chấp trước lo sợ ảnh hưởng đến gia đình nên tôi đã ký giấy giao nộp tài liệu và cam kết không phát tài liệu tại phạm vi phường đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Kim Quốc, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn. Vào ngày 1/9/2023 vừa qua, tôi và nhóm đồng tu của tôi đã đi giảng chân tướng ở thành phố Phan Thiết, bị công an phường Hưng Long thành phố Phan Thiết bắt giam, và bắt ký cam kết không đi phát tài liệu và các sản phẩm, ấn phẩm của Pháp Luân Công. Vì chính niệm không đầy đủ, và còn có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào cam kết và viết bản tường trình. Tuy nhiên, tôi biết việc mình làm là không đúng với Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Thị Hồng Gấm, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn. Vào ngày 1/9/2023 vừa qua, tôi và nhóm đồng tu của tôi đã đi giảng chân tướng ở thành phố Phan Thiết, bị công an phường Hưng Long thành phố Phan Thiết bắt giam, và bắt ký cam kết không đi phát tài liệu và các sản phẩm, ấn phẩm của Pháp Luân Công. Vì chính niệm không đầy đủ, và còn có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào cam kết và viết bản tường trình. Tuy nhiên, tôi biết việc mình làm là không đúng với Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Minh Đức, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Thời gian đầu Đắc Pháp năm 2016, do chưa ý thức được sự trân quý và tính nghiêm túc của Đại Pháp nên tôi đã in sách Chuyển Pháp Luân, Pháp LuânCông tổng cộng khoảng 20 cuốn khổ A4 đóng sơ sài và đem tặng cho một số người quen, phần còn lại vẫn lưu giữ. Lần thứ 2 tôi in khoảng 10 cuốn khổ A5 rồi về nhà đóng bìa cho đẹp hơn và đem tặng cho người quen.

1. Khoảng thời gian năm 2018, tôi đã tải hình của Sư phụ về và tự in ra bằng máy in màu thông thường nên hình in ra không đẹp, vì không bảo quản cẩn thận nên đã để hình bị thấm nước và bị nhòe, sau đó tôi đã đem hủy hình Sư phụ.

2. Cũng khoảng thời gian 2018, tôi đã tự in tài liệu giảng thanh chân tướng (tờ gấp 3 khổ A4) với số lượng 10.000 tờ, sau khi chuyển nhà tôi đã để lại một sấp tài liệu (khoảng 4.000 tờ). Khoảng 2 tháng sau tôi quay lại tìm thì đã không còn nữa.

3. Năm 2021 tôi có nhờ một học viên khác hủy sách Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Công (tổng cộng khoảng 10 cuốn) mà tôi tự in.

Cũng trong năm 2021 này có một số học viên nhờ tôi hủy sách Chuyển Pháp Luân (tôi không nhớ 2 hay 3 cuốn), Kinh văn 2 bộ, đây là những tài liệu do học viên ở Việt Nam tự in, và tôi đã đồng ý hủy sách.

Đến nay sau một thời gian suy xét, hướng nội tìm đồng thời thông qua ý kiến các học viên khác chia sẻ, tôi đã ý thức được hành vi tự ý in hình Sư phụ và sách Đại Pháp không đạt tiêu chuẩn, hành vi tự ý hủy hình Sư phụ và Kinh sách Đại Pháp một cách tùy tiện như vậy, không bảo quản cẩn thận để thất lạc tài liệu của Đại Pháp, là không đúng, không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp, là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp, là không trân quý tài nguyên Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này xin được quy chính lại những việc làm tùy tiện và hành vi bất kính của tôi đối với Sư phụ và với Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Tấn Đạt, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2020, tôi có đi giảng chân tướng và hồng Pháp cho người quen tại quán cafe. Do tâm tranh đấu không bỏ nên bị báo cáo, 1 đội nhiều công an quận Tân Bình mặc quân phục bao vây quán cafe và mời tôi và người quen về đồn làm việc, làm nhiều người tại quán cafe hiểu nhầm về Đại Pháp.

Do tâm sợ hãy, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm oán hận, tâm hoan hỷ, tâm tật đố dẫn động nên tôi không minh bạch mà đã ký vào các tờ giấy sơ yếu lý lịch, tờ tường trình, ký niêm phong và ký bản giao nộp tài liệu chân tướng cùng sách Chuyển Pháp Luân. Tôi còn ký vào tờ giấy phạt và đã đóng tiền phạt 4 triệu đồng vì lý do không có giấy phép xuất bản quyển Chuyển Pháp Luân và tài liệu chân tướng.

Tháng 8 năm 2023, công an quận mời 1 học viên khác sống trong khu vực, lên đồn làm việc mà không có lý do. Sau đó, công an cảnh báo học viên này không được phát tài liệu, nếu không sẽ bị phạt giống như tôi. Công an đã sử dụng biên bản phạt có chữ ký của tôi để doạ học viên khác.

Vì ý thức được trách nhiệm của học viên Đại Pháp, thiệt hại cho Đại Pháp và mức độ nghiêm trọng khi công an dùng biên bản phạt có chữ ký của tôi mà doạ học viên khác không được hồng Pháp, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hết thảy những gì đã ký kết với công an và phủ định hết thảy mọi an bài của cựu thế lực đối với tôi. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và làm tốt 3 việc của một đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Triệu Kim An, nhập ngũ năm 2019. Năm 2021 tôi có phát sách Chuyển Pháp Luân cho bạn cùng nhập ngũ và ở trong quân đội bị các cán bộ biết, họ đã bắt tôi viết tường trình lại sự việc và ký giấy cam kết không học Đại Pháp nữa. Do tâm lo sợ tôi đã viết và ký, sau khi xuất ngũ tôi mới thấy mình đã quá sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Quang Huy, 48 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Thanh Hoá, đắc Pháp từ năm 2017. Trong thời gian tu luyện Đại Pháp, do học Pháp chưa sâu, khi đối mặt với khảo nghiệm, nhân tâm và ma tính nổi lên đã có những suy nghĩ bất hảo là từ bỏ tu luyện, thôi làm việc hạng mục cứu người. Miệng cũng đã nói ra là thôi tu luyện. Tôi cũng đã có những hành vi can nhiễu các đồng tu trong gia đình, thậm chí có lúc không chịu được thống khổ thì đã nghĩ đến tự tử. Nghiêm trọng hơn còn nói sẽ tự tử để ép đồng tu là con gái chữa bệnh tại bệnh viện. Tôi đã cố gắng làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp với suy nghĩ là sẽ xóa bỏ được những suy nghĩ, lời nói và hành vi bất hảo này. Gần đây được đọc Kinh văn: “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” của Sư phụ. Tôi thấy những suy nghĩ, lời nói và hành vi bất hảo trên là sai trái nghiêm trọng với Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những suy nghĩ, lời nói và hành vi bất hảo trên đây. Phủ định hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.E

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Xuyến, sinh năm 1989, học viên Pháp Luân Công ở Phú Thọ. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Tôi bị công an xã Chí Đám mời lên ủy ban xã và bảo tôi ký vào bản cam kết không được tu luyện Pháp Luân Công và cũng không được giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác. Khi đó tôi mới tu luyện nên chưa hiểu thấu về Pháp nên đã có tâm lo sợ, do vậy tôi đã ký vào bản cam kết đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính bản thân mình để tu luyện tinh tấn và làm tốt 3 việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Năm 2023 tôi giảng chân tướng tại Bệnh viện Bạch Mai. Bảo vệ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội thu giữ một số hoa sen và tài liệu chân tướng. Họ yêu cầu ký vào biên bản cam kết viết tay là không vào bệnh viện giảng chân tướng nữa. Vì tôi học Pháp chưa sâu, chấp trước sợ chồng biết, nên tôi đã ký là tôi sẽ không giảng chân tướng nữa. Sau đó được các đồng tu chia sẻ tôi mới biết là mình đã làm sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phương Thảo, học viên Pháp Luân Công tại Nghệ An. Vào năm 2019, 2020 tôi có đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực chợ Phủ Hưng Nguyên, trên tờ chân tướng có in số điện thoại. Buổi sáng có người gọi điện đến số tôi và xin tặng 1 cuốn Chuyển Pháp Luân để học. Lúc chiều đến nơi để tặng sách thì nhiều công an đến để dẫn tôi vào đồn công an. Họ đã thu giữ 2 cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một số cuốn Hồng Ngâm (khoảng 11 cuốn) bản tiếng Anh tôi in để tặng học sinh ở trung tâm, và một số tài liệu với lý do sách và tài liệu này không có bản quyền. Họ đã viết biên bản bắt tôi ký vào nhưng tôi không ký.

Do trong tu luyện tôi hiểu Pháp chưa sâu, chưa tôn kính đối với Pháp nên đã không bảo vệ được sách Đại Pháp. Đến 7h khi đứng dậy ra về, cảnh sát đã đe dọa tôi nói là từ nay trở đi không được tuyên truyền nữa và tôi đã sợ và đồng ý trong tâm. Do tâm nóng vội và sợ hãi, tôi biết rằng việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp và không cứu được những người này.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Dung, 62 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Thái Nguyên, Việt Nam. Thời gian vào tháng 8/2022 công an xã có mời tôi lên làm việc, vì học Pháp không sâu nên tôi đã ký vào biên bản, họ không cho học nhóm và thu mất sách.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, những gì đã ký vào biên bản, những hành vi không đúng với Pháp. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Như, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tuyết, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Cảnh, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Minh Công, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Tiến Tư, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Binh, 62 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tạ Thị Hòa, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Bằng, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Do học Pháp chưa sâu, thể ngộ chưa tốt, còn có tâm sợ hãi mà đã ký kết vào biên bản của công an cam kết không tụ tập, lôi kéo tuyên truyền cho mọi người học Pháp Luân Công. Tôi đã phạm một sai lầm lớn gây ảnh hưởng, tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cự thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Tiến, 61 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Phú Thọ. Vào ngày 26/6/2023 có một nhóm công an xã đến nhà uy hiếp tôi không được tập Pháp Luân Công, họ đe dọa nói rằng nếu không nghe lời họ thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của các con tôi. Tôi đã chấp trước vào tình và lợi, do học Pháp không sâu, đầu óc tôi không tỉnh táo và đã ký vào bản cam kết. Sau đó tôi biết mình đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ quy chính lại bản thân để tu luyện tốt hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Quí Ca, sinh năm 1983, học viên Pháp Luân Công Đồng Tháp. Vào tháng 3 năm 2022, tôi bị kỷ luật với lý do vi phạm luật quảng cáo khi chia sẻ, tặng tài liệu tìm hiểu về Pháp Luân Công cho mọi người trong đợt dịch Covid 19. Vì áp lực tinh thần quá lớn, đồng thời tôi cũng không am hiểu pháp luật nên tôi đã ký tên vào biên bản kỷ luật mà không ghi ý kiến của mình vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh rằng tôi phủ nhận nội dung biên bản kỷ luật mà tôi đã ký kết với chi bộ Lý Hóa Sinh và thành ủy thành phố Cao Lãnh, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Thị Chiều, sinh năm 1960, học viên tại Thái Nguyên, Việt Nam, đắc Pháp tháng 3/2021. Vừa qua ngày 26/9/2023 chính quyền địa phương đến nhà làm việc vì tôi tập Pháp Luân Công và đi phát tài liệu. Họ bảo tôi không được học và đi tuyên truyền nữa vì nhà nước chưa cho phép. Do tâm sợ hãi còn nhiều và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó. Tôi đã phạm sai lầm lớn gây ảnh hưởng cho Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực Tôi sẽ quy chính bản thân và tu luyện nghiêm túc hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2023 tôi đi phát tài liệu Đại Pháp và bị công an phát hiện. Họ gọi tôi lên làm việc và bắt viết bản cam kết không luyện công. Tôi không đồng ý với họ và giải thanh chân tướng cho họ nhưng họ không nghe. Họ liên tục yêu cầu tôi viết bản cam kết, sau đó tôi đã viết là tôi tập ở nhà và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên sau đó tôi lại biết mình trong danh sách cam kết của công an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận mọi điều trên là không đúng. Tôi vẫn tiếp tục làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đoàn Văn Quyết, học viên Pháp Luân Công ở Ninh Thuận, vào đầu tháng 8 năm 2023 tôi bị công an Ninh Thuận gọi đến yêu cầu ký cam kết không được tới công viên tập Pháp Luân Công, chỉ cho phép tập tại nhà và bị đe doạ nếu không ký sẽ ảnh hưởng tới công việc của các con, vì tâm sợ hãi nên tôi đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Hường, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng. Do trong quá trình tu luyện của bản thân còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ, học Pháp chưa sâu và chủ ý thức chưa mạnh, còn chấp trước vào tình thân nên tôi đã không ngăn được chồng (không tu luyện) giả chữ ký của tôi cam kết bất tu luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận bản cam kết đó, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Doản, sinh năm 1956, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng. Do trong quá trình tu luyện của bản thân còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ, học Pháp chưa sâu và chủ ý thức chưa mạnh, còn chấp trước vào tình thân nên tôi đã ký cam kết từ bỏ tu luyện Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận bản cam kết đó, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Thị Chầm, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng. Do trong quá trình tu luyện của bản thân còn nhiều chấp trước chưa buông bỏ, học Pháp chưa sâu và chủ ý thức chưa mạnh, còn chấp trước vào tình thân nên tôi đã ký cam kết từ bỏ tu luyện Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận bản cam kết đó, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 24-10-2023;

Share