Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Ngọc Chấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hóa. Tôi đắc Pháp từ tháng 10 năm 2021. Vào cuối tháng 5 năm 2022, khi tôi và một số đồng tu đang cùng nhau học Pháp tại nhà tôi thì một số công an xã, công an huyện, trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ xông vào. Họ nói rằng chỉ được học Pháp Luân Đại Pháp ở nhà, không được học nhóm đông người và yêu cầu tôi ký cam kết với các nội dung:

1. Không học tập trung đông người.

2. Không rủ rê, lôi kéo người khác học Pháp Luân Công.

Do nhận thức Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã không bảo vệ được tài nguyên Đại Pháp, để họ thu mất sách Chuyển Pháp Luân và ký vào biên bản theo yêu cầu của công an. Sau khi được đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra việc làm của tôi là sai, là thỏa hiệp với cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, không bao giờ tái phạm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Dự, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Ngày 23 tháng 3 năm 2022, tôi và các đồng tu đang luyện công ở vỉa
hè và có một số tài liệu giảng chân tướng thì công an phường mời về trụ sở, vì học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tâm không muốn phiền phức, và tôi chỉ nghĩ mình ký cho xong chuyện. Vậy nên tôi đã ký vào bản cam kết “không rủ rê, lôi kéo những người khác tham gia tập luyện, phát tài liệu và không tập trung đông người“.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng
đối với Pháp của tôi, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và cố gắng làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thế Hùng, 68 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 2021. Vào ngày 11/5/2022 tôi đến điểm luyện công buổi sáng cùng các đồng tu tại Công viên Phúc An. Công an ủy ban xã đã đến và mời tôi về xã làm việc. Do học Pháp chưa sâu, lý giải về Pháp chưa tốt, còn nhiều tâm chấp trước, tôi đã ký vào biên bản là không đến công viên và các nơi khác ở Sài Gòn tập trung đông người luyện công và học Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an là không có giá trị. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ngày 10/1/2022 tôi phải đến làm việc với công an do đăng một số thông tin về dịch bệnh lên mạng xã hội facebook. Do không thanh tỉnh và chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký vào bản cam kết không đăng tin và phát tán tài liệu sai sự thật chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và khai ra một số đồng tu.

Nay tôi đã nhận thức ra được việc làm của mình là sai. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận bản cam kết đó với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Mai Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, đắc Pháp vào đầu năm 2019. Từ cuối năm 2020 cho đến nay, tôi đi theo kẻ tà ngộ thực hành và lan truyền phương cách niệm Pháp, đoạn chương thủ nghĩa Pháp của Sư phụ, đọc có tính nhắm thẳng chứ không thông đọc theo lời dạy của Sư phụ. Tôi không học Pháp nhóm cùng các đồng tu, vì có nhiều nhân tâm với chỉnh thể đồng tu nên bị ma dẫn dắt đi lệch Pháp, xa rời chỉnh thể. Khi thấy biểu hiện thất thường và hành vi đi lệch Pháp của đồng tu, tôi vẫn im lặng không chỉ ra, mà còn cấp thị trường gây loạn Pháp. Tâm lo sợ đồng tu không vui nên đã im lặng trước hành vi loạn Pháp của đồng tu. Bản thân tôi trong một năm (từ tháng 10/2020 – tháng 10/2021) đã đi chệch khỏi Pháp và đã gặp những ma nạn không đáng có trên con đường tu luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phơi bày sự loạn Pháp và tà ngộ của bản thân. Phủ nhận, cách khai hoàn toàn với những thứ sinh mệnh bất hảo đang kiểm soát tôi, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi, quy chính bản thân dựa trên Pháp của Sư phụ, đi theo con đường
chân chính mà Sư phụ an bài, cố gắng vãn hồi thiệt hại đã gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thu, học viên Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2017, trong quá trình tu luyện tôi thấy Đại Pháp là tốt, vào khoảng năm 2019 tôi cùng đồng tu đi phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, tại phường Long Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh. Tôi bị công an can nhiễu đưa về đồn và tát vào mặt tôi, tôi đã mất chính niệm nên tôi đã thỏa hiệp, họ yêu cầu tôi viết cam kết không đi phát tài liệu Pháp Luân Công. Và tiếp đến năm 2020 tôi lại bị công an bắt về đồn, lúc đó họ yêu cầu tôi viết vào biên bản tường trình, trong biên bản tường trình, họ yêu cầu là từ nay không được đi phát tài liệu Pháp Luân Công và gọi chồng tôi đến, vì tình và sợ hãi nên tôi đã ký kết vào biên bản tường trình đó. Hôm nay thông qua học Pháp, chia sẻ với đồng tu tôi đã nhận ra là hoàn toàn không phù hợp với Pháp và đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực, đồng thời phủ định mọi lời nói hành vi, và những gì tôi đã viết trong lúc không minh bạch. Tôi nguyện chính niệm chính hành đi theo an bài của Sư phụ Đại Pháp, làm tốt ba việc mà một đệ tử nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thêu, học viên Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đắc pháp năm 2017, trong quá trình tu luyện tôi thấy Đại Pháp là tốt, vào khoảng năm 2019 tôi cùng đồng tu đi phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, tại phường Long Bình,Quận 9, Hồ Chí Minh, tôi bị công an can nhiễu đưa về đồn và bắt tôi viết cam kết không được đi phát tài liệu, nhưng tôi lại viết là: Tôi không cam kết, nhưng tôi lại dùng tâm giảo hoạt của văn hóa đảng viết chữ, lấy chữ O thay thế chữ không, và tiếp đến năm 2020 tôi lại bị công an bắt về đồn, lúc đó họ yêu cầu tôi viết vào biên bản tường trình, và tôi trong lúc không giữ được chính niệm mà đã ký vào biên bản tường trình đó, hôm nay thông qua học Pháp ,chia sẻ với đồng tu tôi đã nhận ra là hoàn toàn không phù hợp với Pháp và đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực, đồng thời phủ định mọi lời nói hành vi, và những gì tôi đã viết trong lúc không minh bạch. Tôi nguyện chính niệm chính hành đi theo an bài của Sư phụ Đại Pháp làm tốt ba việc mà một đệ tử nên làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Loan, học viên ở Đồng Nai. Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 2019. Trong quá trình tu luyện do chưa hiểu thấu Pháp, tôi đã bị mê hoặc bởi những lời kể về những công năng, điều thiên mục thấy được và trạng thái tu luyện tưởng chừng tinh tấn của những đồng tu đi theo Nguyễn Thế Luận. Do đó, tôi đã tham gia vào nhóm chat của những đồng tu ấy trong khoảng 3 tuần, tiếp nhận những diễn giải loạn Pháp của Luận và các đồng tu, rồi còn in tài liệu của ông ta ra phát cho một đồng tu khác và làm “Lễ tạ ơn”. Sau đó tôi nhận ra những điều này không đúng, đã thoát ra khỏi nhóm ấy, khuyên vài người ra khỏi nhóm và đốt hết tài liệu của Luận mà chúng tôi đã in.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi thứ không phù hợp với Pháp, xóa bỏ tất cả những gì tôi đã làm khi tham gia chia sẻ với họ. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đàm Thị Lập, sinh năm 1960, học viên Pháp Luân Công ở Cao Bằng. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2018. Đến tháng 5/2022, công an và chính quyền Thị trấn Nước Hai đến nhà ép tôi ký vào bản cam kết từ bỏ không tu luyện Đại Pháp. Do mất bình tĩnh và ngộ Pháp chưa cao nên tôi đã ký. Tôi hướng nội, bình tâm lại, suy nghĩ thấy mình đã sai lầm, không hành xử đúng theo Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Châu, sinh năm 1960, học viên Đại Pháp ở Hà Tĩnh. Tôi đắc Pháp từ năm 2017. Thời gian gần đây công an xã đã vào nhà tôi can nhiễu về việc tôi tu luyện Đại Pháp và lấy cớ là do giấy tạm trú của tôi đã bị quá hạn. Công an đã gọi tôi ra xã để làm việc và gây áp lực cho tôi và bắt tôi ký vào biên bản
“không được tập trung mọi người học Pháp ở nhà và mọi nơi khác”. Do lúc đó tôi bị áp lực về tinh thần, không tỉnh táo, nên đã ký vào bản cam kết đó. Bây giờ
tỉnh táo lại tôi hối hận vô cùng, tôi biết mình đã sai với Đại Pháp quá lớn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi khẳng định mình vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Ngọc Tú, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Trong quá trình tu luyện Đại Pháp tôi đã hồng Pháp cho một người. Chồng cô ấy đã can nhiễu và gởi đơn tố cáo vào đơn vị tôi. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, cơ quan, tổ chức cấp trên sau khi xác minh, điều tra đã yêu cầu tôi ký vào cam kết không tham gia và tuyên truyền Pháp Luân Công. Vì học Pháp chưa sâu, tâm không muốn phiền phức, và tôi chỉ nghĩ mình ký cho xong chuyện, trong tâm nghĩ vẫn sẽ tu luyện và hồng Pháp cho mọi người vậy nên tôi đã ký vào bản cam kết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với cơ quan, tổ chức cấp trên, phủ định những hành vi không đúng đối với Pháp của tôi, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và cố gắng làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Quang Được, học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào sáng ngày 11/5/2022 trong lúc luyện công cùng các đồng tu ở công viên Phúc An Khang, phường Phong Phú, Bình Chánh. Tôi và các đồng tu đã bị công an ấp 5 xã Phong Phú mời về làm việc. Họ bắt tôi ký cam kết không được ra công viên Phúc An Khang luyện công cùng mọi người và không được lưu giữ, phát tán tài liệu Pháp Luân Công. Do thiếu chính niệm nên tôi đã bị dẫn theo an bài của cựu thế lực mà ký kết biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết những an bài của cựu thế lực và phủ nhận hết những gì tôi đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Nhung, 63 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Ngày 20-5-2022 công an khu vực đến cửa hàng, tôi tặng họ chân tướng và hoa sen, họ liền gọi điện cho đồng nghiệp đến thu mất 10 hoa sen và 2 quyển chân tướng rồi mời tôi về trụ sở làm việc, họ đọc chân tướng rồi nói Pháp Luân Đại Pháp chưa được công nhận tại Việt Nam và các hình ảnh đàn áp bạo lực trong tài liệu không đáng tin vì có thể bị cắt ghép, rồi họ viết cam kết không được tuyên truyền Đại Pháp ở phường 10, quận Phú Nhuận nữa. Do ngộ Pháp chưa cao, chính niệm chưa mạnh nên tôi đã ký vào cam kết ấy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hủy bỏ hết thảy những gì đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Trần Thị Bích Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Vào ngày 2/1/2021 tôi có phát tài liệu và giảng chân tướng tại sân bay Đà Nẵng, sau đó có người báo cho bên an ninh và họ mời tôi đến phòng an ninh. Họ đã thu giữ một số tài liệu và lập biên bản. Vào ngày 28/5/2021 trong giờ làm việc tôi có phát tài liệu và giảng chân tướng cho người nhà bệnh nhân. Sau đó họ đưa tài liệu lên báo cáo phòng tổ chức. Hôm sau phòng tổ chức mời tôi lên và bắt tôi làm bản tường trình và cam kết không được phát tài liệu trong giờ làm việc tại bệnh viện. Do tôi học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh lại thêm tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào hai biên bản trên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ định hết thảy những gì tôi đã ký với an ninh ở sân bay Đà Nẵng và bệnh viện. Phủ định hoàn toàn bức hại lên thân thể tôi. Những gì tôi nói và viết trong lúc không thanh tỉnh hoàn toàn không có giá trị và bị hủy bỏ. Là một đệ tử Đại Pháp tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1964, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hải Phòng. Vào 20h30′ ngày 9/7/2022, chúng tôi đang luyện công ở nhà đồng tu thì có công an đến nhà, họ bắt chúng tôi ký vào tờ biên bản làm việc, đoạn cuối có nội dung là chúng tôi không được tập trung để tập công nữa, mà chỉ ở nhà tập một mình thôi. Do còn nhiều tâm chấp trước và sợ hãi nên chúng tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi nguyện chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Thắm, sinh năm 1973, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hải Phòng. Vào 20h30′ ngày 9/7/2022, chúng tôi đang luyện công ở nhà đồng tu thì có công an đến nhà, họ bắt chúng tôi ký vào tờ biên bản làm việc, đoạn cuối có nội dung là chúng tôi không được tập trung để tập công nữa, mà chỉ ở nhà tập một mình thôi. Do còn nhiều tâm chấp trước và sợ hãi nên chúng tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi nguyện chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thị Xuê, sinh năm 1957, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hải Phòng. Vào 20h30′ ngày 9/7/2022, chúng tôi đang luyện công ở nhà đồng tu thì có công an đến nhà, họ bắt chúng tôi ký vào tờ biên bản làm việc, đoạn cuối có nội dung là chúng tôi không được tập trung để tập công nữa, mà chỉ ở nhà tập một mình thôi. Do còn nhiều tâm chấp trước và sợ hãi nên chúng tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi nguyện chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Văn Đại sinh năm 1976, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hải Phòng. Vào 20h30′ ngày 9/7/2022, chúng tôi đang luyện công ở nhà đồng tu thì có công an đến nhà, họ bắt chúng tôi ký vào tờ biên bản làm việc, đoạn cuối có nội dung là chúng tôi không được tập trung để tập công nữa, mà chỉ ở nhà tập một mình thôi. Do còn nhiều tâm chấp trước và sợ hãi nên chúng tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi nguyện chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nghệ An. Vào ngày 26/6/2022, tôi đến thị xã La Gi, Bình Thuận tặng tài liệu giảng chân tướng thì bị công an bắt giữ và bắt khai hết mọi việc. Vì chính niệm chưa đủ nên tôi đã khai và ký vào biên bản. Họ nói là không được đi tặng tài liệu và không được đến La Gi tặng tài liệu nữa, nếu tiếp tục tặng thì sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Lánh, học viên Pháp Luân Công tại Ninh Bình, Việt Nam. Gần tới ngày 13/5/2022 khu vực chúng tôi cũng có dự định tổ chức một buổi chia sẻ nho nhỏ để chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Do không ý thức được an toàn điện thoại nên nhóm chúng tôi đã bị nghe lén. Ngay sáng hôm sau tôi bị mời lên công an để làm việc. Vì là học viên mới, sau khi công an dùng các hình thức như ảnh hưởng tới con cháu và nói là bị cấm ở Việt Nam… để ép và yêu cầu tôi ký vào giấy không tụ tập và không tu luyện. Tôi đã giảng chân tướng về những lợi ích mà cá nhân được thụ hưởng trong quá trình tu luyện như khỏi một số bệnh, trong sách chỉ dạy người ta làm người tốt, không có điều gì xấu, và Chân Thiện Nhẫn là tốt. Do học Pháp chưa nhiều, chưa đủ chính niệm và thanh tỉnh để đối đãi với sự việc. Tôi còn nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ được nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi còn tâm sợ hãi, lo lắng cho tương lai của con cái và không muốn bị phiền phức, muốn mau được về nhà… nên tôi đã ký vào bản cam kết. Khi về nhà được đồng tu chia sẻ, tôi hướng nội và vô cùng hối hận vì đã ký vào biên bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định can nhiễu và an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Luyện, một học viên ở Sài Gòn. Tôi từng tham gia một nhóm làm sách tại Việt Nam. Vào năm 2018, trưởng nhóm giao cho tôi làm dàn trang lại bộ kinh văn sách Đại Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ I, II, III, Hồng Ngâm I, II, III, Chuyển Pháp Luân quyển II. Tôi đã lấy xuống bản dịch mới nhất từ Minh Huệ, cùng hỗ trợ của một số người kiểm tra chính tả, tự động sửa lỗi chính tả mà không báo qua Minh Huệ (có người hỗ trợ kiểm tra chính tả và kiểm lại sau khi chỉnh sửa, còn phần lớn do tôi làm), đồng thời dàn trang lại thành file sách in ấn, sau đó cùng người trong nhóm làm ra sách (có bìa, hình Sư phụ và đồ hình Pháp Luân) bán lại cho cộng đồng học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phơi bày những việc làm sai của mình, mong được vãn hồi những tổn thất gây ra và quy chính lại con đường tu luyện của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng Thân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Vào tháng 3 năm 2022 tôi có hồng Pháp cho một người cùng thôn, hướng
dẫn luyện công và cho mượn sách và đĩa hướng dẫn luyện công, nhưng do con can nhiễu đã mang sách nộp cho công an xã và công an xã đã mời tôi lên và làm biên bản yêu cầu không được đi tuyên truyền Đại Pháp.

Vào ngày 10/7/2022, tôi cùng với mọi người đang học Pháp chung tại nhà đồng tu thì có 4 công an đến nhà kiểm tra và tự ý thu giữ 4 quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của chúng tôi, còn lập biên bản thu giữ bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp. Do bản thân không lý trí, mang nhiều tâm chấp trước sợ hãi, không thanh tỉnh và thiếu hiểu biết về pháp luật, nên tôi đã để họ thu sách. Và do học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký tên vào biên bản thu giữ sách bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp của cơ quan công an, và đây là những điều không nên làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Thúy Lan học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Vào tháng 5/2020, có 2 công an đến nhà tôi và có nói rằng sắp đến ngày sinh nhật Sư phụ cô có đi đâu không? Tôi trả lời là không. Họ làm biên bản là không được đi tuyên truyền và giới thiệu cho mọi người về Đại Pháp và tôi đã ký vào biên bàn làm việc.

Vào ngày 10/7/2022, tôi cùng với mọi người đang học Pháp chung tại nhà đồng tu thì có 4 công an đến nhà kiểm tra và tự ý thu giữ 4 quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của chúng tôi, còn lập biên bản thu giữ bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp. Do bản thân không lý trí, mang nhiều tâm chấp trước sợ hãi, không thanh tỉnh và thiếu hiểu biết về pháp luật, nên tôi đã để họ thu sách. Và do học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký tên vào biên bản thu giữ sách bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp của cơ quan công an, và đây là những điều không nên làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi Phạm Đức Tuân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Vào ngày 10/7/2022, tôi cùng với mọi người đang học Pháp chung tại nhà đồng tu thì có 4 công an đến nhà kiểm tra và tự ý thu giữ 4 quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của chúng tôi, còn lập biên bản thu giữ bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp. Do bản thân không lý trí, mang nhiều tâm chấp trước sợ hãi, không thanh tỉnh và thiếu hiểu biết về pháp luật, nên tôi đã để họ thu sách. Và do học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký tên vào biên bản thu giữ sách bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp của cơ quan công an, và đây là những điều không nên làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ninh Thị Vui, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình. Vào ngày 10/7/2022, tôi cùng với mọi người đang học Pháp chung tại nhà thì có 4 công an đến nhà kiểm tra và tự ý thu giữ 4 quyển sách “Chuyển Pháp Luân” của chúng tôi, còn lập biên bản thu giữ bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp. Do bản thân không lý trí, mang nhiều tâm chấp trước sợ hãi, không thanh tỉnh và thiếu hiểu biết về pháp luật, nên tôi đã để họ thu sách. Và do học Pháp chưa sâu và cũng chưa nhận thức được như thế nào là sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký tên vào biên bản thu giữ sách bất hợp pháp và biên bản không được đi tuyên truyền Đại Pháp của cơ quan công an, và đây là những điều không nên làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp, những gì tôi đã ký tên vào biên bản với yêu cầu của công an là không có giá trị, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Danh Sơn, sinh năm 1988, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nam. Ngày 26 tháng 7 năm 2022 vừa qua tôi bị công an Thành phố Phủ Lý gọi lên làm việc. Khi làm việc với công an tôi có giảng chân tướng cho họ, họ bắt tôi ký vào tờ “biên bản làm việc”, đoạn cuối có nội dung đại ý là Pháp Luân Công chưa được phép hoạt động tại Việt Nam và tôi đã ký cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phượng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đăk Lăk, Việt Nam. Vào cuối tháng 1 năm 2022 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một gia đình nơi tôi sinh sống, có thể do trong quá trình hồng truyền tôi làm chưa được tốt nên người nhà của họ phản kháng và đã đưa tài liệu cho công an, một tháng sau công an đến nhà tôi và đưa giấy mời tôi về đồn công an để làm việc. Trong lúc làm việc họ nói tài liệu này không có hóa đơn chứng từ và cho rằng tôi đã vi phạm điều 9 tại nghị định 119/2020/NĐ-CP đồng thời nói rằng Pháp Luân Công chưa được nhà nước cho phép hoạt động và còn nói đây là “tà giáo” nên không được tham gia và tuyên truyền, lúc đó trong tâm tôi rất phẫn nộ nhưng cũng giữ được bình tĩnh và cố gắng ngồi giảng chân tướng cho họ bằng cách chứng thực Pháp, để họ hiểu đúng về Đại Pháp, nhưng họ không nghe và yêu cầu giao nộp hết tài liệu cho họ và bắt buộc phải viết cam kết không được đi tuyên truyên phát tài liệu đó nữa. Do trong tu luyện tôi hiểu Pháp chưa sâu, suy nghĩ còn nông cạn nên bị tà ác dùi vào sơ hở và đã viết cam kết không đi tuyên truyền phát tài liệu nữa đồng thời giao nộp một số tài liệu cho họ. Sau đó tôi nhận ra rằng việc làm này của tôi là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an là không có giá trị và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Thủy, học viên Pháp Luân Công ở xã Đăk Drô, huyện Krôngnô, Đăk Nông. Tôi năm nay 53 tuổi và tu luyện được 6 năm. Chủ nhật hàng tuần các đồng tu đến học Pháp nhóm tại nhà tôi. Vào tối ngày 31 tháng 7 năm 2022, chúng tôi gồm 5 người đang học Pháp thì bị công an xã thu giữ 5 quyển Chuyển Pháp Luân và lập biên bản với lý do họ đưa ra là ấn phẩm trái phép, sau đó bắt ký. Do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó, tôi đã phạm phải sai lầm lần thứ nhất.

Sáng ngày 11 tháng 8, ủy ban xã mời tôi lên giải quyết vấn đề. Tại nơi ấy, do học Pháp chưa sâu và không giữ vững chính niệm, tôi lại ký thỏa thuận không học Pháp tại nhà cùng các đồng tu nữa, chỉ hai vợ chồng học với nhau thôi. Sau khi về nhà tôi vô cùng hối hận, không ăn không ngủ vì thấy có lỗi với Sư phụ, với
Đại Pháp nên sáng hôm sau ngày 12 tháng 8 tôi lên ủy ban xã phủ nhận tất cả thỏa thuận những gì đã ký hôm qua và khẳng định sẽ cùng đồng tu học Pháp tại nhà như trước đây.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kim Thuý, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi làm việc tại bệnh viện Quân đội. Vào ngày 29/7 tôi bị cấp trên bắt viết giấy kiểm điểm, tường trình và bản cam kết, tôi nhất quyết không ghi, họ có gọi điện cho người nhà tôi để răn đe tôi phải viết gây áp lực cho tôi. Tôi viết cam kết sẽ tu luyện nhưng họ bắt tôi viết lại tờ cam kết khác. Tôi nói không ghi, đến ngày 15/8 họ ép tôi phải ngồi tại chỗ viết, tôi đã không làm tốt tại cơ quan, công việc trễ nải, vì tâm sợ hãi, tâm an dật và sợ người nhà tôi đánh nên tôi đã viết tường trình bất tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản mà tôi đã ký kết với cơ quan tôi. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói, viết gây thiệt hại cho Đại Pháp không có giá trị và hoàn toàn huỷ bỏ. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Gia Hào, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam, tôi năm nay 20 tuổi. Tháng 3 năm 2021 tôi nhập ngũ vào quân chủng hải quân, tôi được gửi tới đơn vị hải quân ở Nha Trang, tôi đắc Pháp nhờ cơ duyên quen biết với một bạn đồng tu cùng nhập ngũ trong đơn vị vào tháng 12 năm 2021. Vào tháng 3 năm 2022, tôi bị một sĩ quan phát hiện khi luyện công, do có tâm sợ hãi, bởi vì tôi không có điện thoại di dộng nên chưa hiểu biết nhiều về pháp luật Việt Nam, tình hình Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới. Nhận thức Pháp cũng còn thấp nên khi bị họ dọa nạt, kỷ luật đòi tước quân hàm, đuổi về gia đình địa phương tôi đã thỏa hiệp ký kết không tu luyện nữa, nhưng tôi vẫn tiếp tục tu luyện trong bí mật cho đến nay.

Từ khi ký kết, tôi luôn cảm thấy tội lỗi, sinh ra tâm ma rất lớn, bản thân thường xuyên bị can nhiễu nghiêm trọng, trạng thái học Pháp, luyện công cũng không như trước, khi ngủ thường mơ thấy ác mộng, lúc nhập tĩnh cũng thường thấy ma huyễn. Bây giờ khi đọc các bài chia sẻ ở trên Minh Huệ, thì hiểu rằng làm vậy là chấp nhận cho đám lạn quỷ, hắc thủ, cựu thế lực, tà linh xâm nhiễu ở không gian khác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì tôi đã ký kết và đã cung cấp, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 21-08-2022;

Share