nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cà Thị Thích, học viên Pháp Luân Công tại Sơn La. Tôi đã tu luyện được hơn 2 năm. Tôi trân quý con đường tu luyện của mình và thật sự muốn trở thành đệ tử chân tu. Vào tối ngày 4/4/2023 công an xã và một số cán bộ xã đến nhà để tuyên truyền và yêu cầu tôi ký bản cam kết với nội dung là: không được tuyên truyền, vận động và lôi kéo người khác tập luyện Pháp Luân Công; không được tham gia tổ chức sinh nhật cho Sư phụ; không được tuyên truyền môn tôn giáo chưa được nhà nước cho phép. Sau khi nghe họ đọc nội dung tôi cũng có nói về một số lợi ích sức khỏe khi tu luyện và nói rằng không đồng ý ký. Đến sáng 5/5/2023, họ lại tiếp tục can nhiễu, yêu cầu tôi lên xã để làm việc. Sau khi lên xã, vì trạng thái tu luyện của tôi thời gian này không tinh tấn, có nhiều tâm chấp trước về sắc tình, dục vọng, nên tà ác đã dùi vào sơ hở, chính niệm không vững tôi đã đồng ý ký tên vào bản cam kết do tự tôi viết tay.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định những cam kết trong biên bản đó cũng như phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Tôi xin quy chính lại bản thân và tu luyện tốt hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hoà, 67 tuổi, sống ở Bình Phước, đắc Pháp tháng 4 năm 2020. Tháng 11 năm 2022, khi đang đi giảng chân tướng thì tôi bị công an mời về phường làm việc và bị thu một số tài liệu. Họ vu khống là tôi đi tuyên truyền tài liệu không rõ nguồn gốc, là lậu, nhà nước không cho tập Pháp Luân Công và bảo tôi phải ký vào biên bản và không được đi giảng chân tướng nữa. Hai buổi chiều liên tiếp, công an gọi cho tôi hăm doạ nếu không ký thì ngày nào cũng gọi, ảnh hưởng đến chồng con tôi. Tôi trả lời là không ký vì không có tội, tôi đắc được Pháp này tốt thì đi giới thiệu cho mọi người.

Chiều thứ ba, họ lại gọi tôi ra phường mang chứng minh thư nhân dân và cho số điện thoại, nói tôi không hợp tác là không được. Họ hù doạ đủ thứ, trong lúc lý trí không thanh tỉnh và còn nhiều nhân tâm, tâm sợ hãi đã bị cựu thế lực dùi vào và đã ký vào văn bản. Sau khi ký xong, hai ngày sau họ lại tiếp tục mời tôi vào huyện, họ tra hỏi tên, các đồng tu trên điện thoại. Tôi không hợp tác, đến gần trưa thì con trai tôi đến chở về. Họ đưa văn bản cho con trai tôi để ký làm chứng. Đây là cơ hội loại bỏ tâm sợ hãi, tôi nói lớn: tôi hỏi mấy chú, tôi phạm tội gì, ăn cắp hay cướp của hay giết người gì mà cần con tôi ký làm chứng và tôi đã xé toạc văn bản đó trước mặt họ và ra về.

Tôi nhận thấy việc thuận theo các chỉ thị và ký kết vào văn bản với công an ở phường như vậy là hoàn toàn sai với Pháp của Sư phụ dạy và rất hối hận.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hoàn toàn những văn bản đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là K B Rên, học viên Pháp Luân Công tại Đăk Lăk, Việt Nam. Vào giữa tháng 4/2023. Tôi có đi tập các bài công pháp tại địa điểm Hồ Sen, Huyện Krông Ana, Đăk Lăk. Do có người báo tin, nên công an thị trấn đã đến và mời tôi về đồn để làm việc. Họ bảo rằng không được luyện công nơi công cộng và không được tuyên truyền tài liệu, các ấn phẩm về Pháp Luân Công và yêu cầu tôi cam kết. Do tu luyện cá nhân và hiểu Pháp chưa sâu nên đã bị tà ác dùi vào, trong lúc không thanh tỉnh tôi đã đồng ý cam kết không đến khu vực đó luyện công nữa. Tôi nhận thấy rằng việc làm này của tôi là sai và gây tổn hại cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Thị Hoàng Liên, ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi đắc Pháp vào tháng 5/2019 nhờ một lần dự sinh nhật Sư tôn. Vào tháng 11/2022 một số cán bộ thôn xã vào nhà tôi để thu các khoản tiền quyên góp nên tôi đã đem tài liệu về Pháp kèm hoa sen tặng họ, họ nhận nhưng lại đem xuống UBND xã để nộp. Hôm sau có 2 công an bên an ninh vào nhà mời tôi ghé UBND xã làm việc (tôi cũng đưa tài liệu và hoa sen tặng họ nhưng họ không nhận và bảo họ không được nhận gì ở nhà dân, bảo tôi có gì mang xuống xã), 30 phút sau tôi xuống gặp họ và họ nói những ấn phẩm tôi phát cho mọi người không thuộc ấn phẩm của nhà nước nên yêu cầu tôi không nên phát nữa bằng cách ký vào biên bản không phát. Vì chưa nắm rõ yêu cầu của Đại Pháp nên tôi nghĩ ký thì ký, phát thì phát thôi. Nhưng rồi tôi vẫn tặng cho 2 anh công an tài liệu về Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh nên tôi không biết đây là an bài của cựu thế lực để cho tôi ký kết vào việc không cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi, và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thào Thị Dung, học viên Pháp Luân Công tại Mường Chà – Điện Biên. Sáng ngày 14/4/2022, đột ngột người của UB thị trấn Mường Chà gọi tôi và một đồng nghiệp cùng bộ phận lên UB làm việc. Tôi lập tức nhận ra, bởi vì trước đó họ đều biết tôi và chồng tu luyện Pháp Luân Công. Vì công an đã sách nhiễu tôi vài lần. Trong khi làm việc tôi đã phủ nhận những gì phía chính quyền nói, tôi nói chân tướng Đại Pháp cho họ biết và những lợi ích to lớn mà Pháp Luân Công đem lại cho bản thân và gia đình. Tôi chưa kịp nói về “Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo” cho họ biết. Chính quyền và lãnh đạo cơ quan tôi làm việc yêu cầu tôi ngừng tập Pháp Luân Công. Tôi quả quyết không ngừng tập được và tôi sẽ tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công.

Trong quá trình đó do không tu tốt bản thân nên tôi đã ký vào biên bản trong đó có nội dung: Tôi sẽ tự bản thân tập và không bảo người khác cùng tập theo. Sau đó tôi nhận thấy việc ký vào biên bản là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận những an bài và can nhiễu của cựu thế lực, phủ nhận triệt để những gì đã ký vào biên bản với chính quyền UB thị trấn Mường Chà. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Thùy Dung, học viên Pháp Luân Công tại Hưng Yên. Lúc mới đắc Pháp năm 2015, tôi đã có quãng thời gian không trân quý sách Đại Pháp, để sách ở nơi không tôn kính, cuối cùng đã bị người thân đốt sách Đại Pháp, bao gồm toàn bộ Kinh Văn và các tài liệu giảng chân tướng. Sau đó quá trình tu luyện của tôi xảy ra rất nhiều khổ nạn lớn do tôi không thực tu. Trong khoảng thời gian sắp xảy ra đại dịch covid cho đến vài tháng sau khi đại dịch mới bắt đầu, từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, tôi đã làm ra nhiều điều không phù hợp với Pháp. Do một thời gian dài không thực tu, học Pháp không đắc Pháp, chấp trước truy cầu, tôi đã tin vào một đồng tu có thiên mục khai mở, sau đó dẫn đến bản thân bị tà ngộ làm ra nhiều điều sai lệch. Đầu tiên tôi đã tin và làm theo cách phát chính niệm mới mà đồng tu đó đưa cho, sau đó tôi còn đi khuyên các đồng tu khác làm theo cách phát chính niệm mới đó. Lúc ấy tôi đang tham gia một hạng mục, nhưng sau đó tôi nghe theo lời đồng tu đó cho rằng hạng mục cứu người đó là sai, tôi đã không làm theo Pháp mà rời đi đột ngột khiến cho hạng mục gặp nhiều vấn đề, tôi còn đi khuyên một số đồng tu nghe theo những lời tà ngộ của mình dẫn đến việc một số đồng tu đã rời khỏi hạng mục, có đồng tu thì bị can nhiễu tu luyện. Càng ngày tôi càng bị lún sâu vào, đầu óc tôi lúc nào cũng mơ màng, xuất hiện nhiều suy nghĩ lệch lạc không phù hợp với Pháp. Tôi còn phạm tội giải thích Pháp, có nhiều suy nghĩ bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Đỉnh điểm là sau đó tôi mê mờ đến mức đã mang toàn bộ đĩa luyện công, đài luyện công trong đó có cả bài giảng Pháp của Sư phụ, sách Cửu Bình, hoa sen và các tài liệu giảng chân tướng đi đốt.

Sau khi làm những điều trên thì lúc nào tôi cũng sống trong tình trạng sợ hãi, bất an. Mặc dù sự việc này cũng đã qua vài năm, trong đầu tôi nhiều lần xuất hiện rằng cần viết Nghiêm chính thanh minh, nhưng đều bị nhân tâm gạt đi. Hiện giờ tôi đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và sự nghiêm túc của tu luyện. Hôm nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, hoàn toàn phủ nhận những hành vi gây tổn hại cho Đại Pháp, và những lời nói tà ngộ trong lúc không lý trí do cựu thế lực cưỡng ép lên. Tôi không thừa nhận bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường an bài của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi một người đi sai đường như con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Minh Khoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 7/2/2023, công an thị trấn Điện Bàn, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam mời tôi về phòng công an làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, nhận thức Pháp chưa sâu và chưa tìm hiểu luật về quyền công dân nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã viết và ký cam kết không tập trung luyện công chung. Sau khi về nhà tìm hiểu luật, tôi nhận thấy việc làm trên không đúng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày 12 tháng 5 năm 2023 tôi có đi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực cây xăng xã Lê Lợi, Hoành Bồ, do có người báo tin cho công an nên họ đến và mời tôi về ủy ban xã Lê Lợi để làm việc, trong khi xem tài liệu họ nói chưa xin phép địa phương nên không được phát tài liệu ở khu vực đó nữa. Lúc đó do đã mất lý trí và bị tà ác dùi vào nên tôi đã đồng ý cam kết, sau đó tôi đã hướng nội và nhận ra rằng việc làm này là sai và đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an xã Lê Lợi là không có giá trị và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lày Thị Toán, sinh năm 1996, ở Cao Bằng. Tôi tu luyện Đại Pháp từ tháng 8 năm 2022. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Công an xã Thượng Hà và Công an huyện Bảo Lạc xuống nhà tôi yêu cầu ký bản cam kết in sẵn có nội dung: Không chia sẻ, phát tài liệu, học Pháp luyện công nhóm, không chia sẻ lên mạng xã hội các nội dung về Pháp Luân Công. Do ngộ Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ. Tôi đã ký. Trấn tĩnh lại, tôi hiểu ra mình đã làm sai, ảnh hưởng và tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực, phủ định hết thảy những gì tôi đã ký kết vào ngày 10 tháng 5 năm 2023. Tôi chỉ chiểu theo an bài của Sư phụ, tín Sư tín Pháp bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Văn Thức, 75 tuổi, là học viên Pháp Luân Công tại Yên Bái. Tôi đắc Pháp năm 2014. Ngày 13/5 tôi tổ chức lễ chào mừng Ngày Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ (tại nhà riêng ). Sau nghi thức, chúng tôi gồm hai vợ chồng tôi, hai người nhà, ba người khách mời đều là người cũng tu luyện chia sẻ xong và ăn bánh (chưa tháo dỡ phông) thì có hai công an phường đến lập biên bản ghi lại sự việc. Ngoài chiếc phông ra không có tài liệu, không tuyên truyền, không luyện công như (tin báo), họ đề nghị chủ nhà ký, chúng tôi không ký vì chúng tôi không vi phạm pháp luật (chỉ có bảo vệ dân phố ký). Đến 14h một đoàn gồm bí thư Chi bộ người cao tuổi, phụ nữ cựu chiến binh đến nhắc nhở và lập cam kết nội dung như sau: không được tụ tập bất cứ người nào đến làm sinh nhật Sư phụ, tuyên truyền, lôi kéo học Pháp, luyện công tại nhà riêng để ảnh hưởng đến tổ dân phố vì Pháp Luân Công chưa được công nhận. Nếu mắc những điều trên là vi phạm pháp luật. Mọi lời giảng chân tướng họ đều bác bỏ. Chỉ hai vợ chồng chúng tôi học và tập trong khuôn viên của mình thì không cấm. Vì để bảo vệ tài nguyên của Đại Pháp chưa kịp cất giấu và họ đồng ý để vợ tôi không ký nên tôi đã ký vào cam kết đó. Tôi nhận thấy mình có tâm hoảng sợ, không kiên định, đã mắc khuyết điểm lớn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phùng Thị Tú, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Yên Bái. Ngày 20/4/2023 tôi có làm việc với công an tỉnh Yên Bái. Sau khi chia sẻ với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp, những thụ ích của Đại Pháp mà bản thân tôi có được, họ đã viết Biên bản làm việc, có một nội dung là “không phát tán các tài liệu Pháp Luân Công’ và tôi đã ký vào Biên bản làm việc trong lúc chính niệm không đầy đủ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn nội dung đã ký trong Biên bản “không phát tán các tài liệu Pháp Luân Công’, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ và sẽ làm thật tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cù Thị Tâm, học viên Pháp Luân Công ở Hà Tĩnh. Tôi năm nay 29 tuổi và tu luyện được 4 năm. Vào năm 2019 tôi có tham gia 1 nhóm học Pháp chung ở thành phố Huế. Vào 1 buổi tối, khi chúng tôi đang học Pháp thì công an phường tới không để chúng tôi tiếp tục học và mời mọi người lên phường làm việc. Lúc đó mới bước vào tu luyện, ngộ tính và lý giải chưa tốt, tôi đã ký vào 1 biên bản, trong đó có nội dung là không tiếp tục tham gia học Pháp chung tại điểm đó nữa, sau đó điểm học Pháp tại đó đã giải tán.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1984, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hải Dương. Vào khoảng tháng 8 năm 2022 tôi có tổ chức một buổi giao lưu tại gia đình riêng (có khoảng 15 đồng tu tham gia). Trong buổi giao lưu có lưu truyền một tập tài liệu (gồm 6 tờ 2 mặt A4 đánh máy) không có nguồn gốc. Trong đó có trích Pháp, làm loạn Pháp, phủ định an bài tiến trình Chính Pháp tại Việt Nam thời điểm đó của Sư phụ.

Sau khi tiếp nhận tôi thấy vì bản thân chưa học Pháp sâu, chưa theo kịp tiến trình Chính Pháp, chưa đối chiếu trên Pháp, tôi đã lưu truyền tài liệu trên nên đã gây ra nhiều giãn cách trong chỉnh thể địa phương, cũng như làm ảnh hưởng, tổn hại đến Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, quy chính lại việc làm của mình và làm tốt 3 việc đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Gái, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ninh. Tôi đắc Pháp được hơn 2 năm. Thời gian gần đây tôi có tham gia nhóm luyện công cùng các đồng tu tại khu tượng đài của thị trấn và đã bị công an thị trấn cùng chính quyền địa phương can nhiễu. Do quá trình học Pháp chưa tinh tấn nên nhận thức Pháp còn rất nông cạn. Khi công an xã tới vận động và khuyên tôi không nên ra ngoài nơi công cộng luyện công nữa đồng thời không được đi tuyên truyền Pháp Luân Công cho người khác, mà phải tự học Pháp và luyện công tại nhà. Sau đó tôi đã đồng ý và ký vào biên bản cam kết với công an xã. Sau một thời gian thông qua học Pháp và giao lưu chia sẻ của các đồng tu, tôi đã nhận ra việc làm của mình là hoàn toàn sai, không đúng với tiêu chuẩn tâm tính của 1 người tu luyện chân chính.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy mọi an bài của cựu thế lực và những gì tôi đã ký kết với công an xã là hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ninh. Tôi bắt đầu tu luyện từ đầu năm 2022. Thời gian trước tôi có tham gia luyện công ngoài công viên và học Pháp nhóm cùng các đồng tu ở địa phương. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, chính quyền và công an thị trấn đã tới nhà vận động và khuyên tôi không nên ra ngoài nơi công cộng để luyện công và giới thiệu Pháp Luân Công nữa, vì sẽ ảnh hưởng tới tương lai và sự nghiệpthăng tiến của con cháu. Do tôi mới tu luyện, học Pháp còn ít nên chưa nhận thức được bản chất sự việc này. Cùng với tâm chấp trước vào tình cảm thân quyến và công việc buôn bán làm ăn, nên tôi đã ký vào biên bản cam kết với công an thị trấn. Thông qua quá trình học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, tôi đã nhận thức được việc tôi ký kết biên bản với chính quyền là hoàn toàn sai với Pháp và tiêu chuẩn của một người tu luyện chân chính.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực và những gì tôi đã ký kết với công an thị trấn là hoàn vô hiệu, không có tác dụng. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Trọng, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ninh. Tôi biết đến Đại Pháp vào năm 2022. Lúc đầu tu luyện cũng rất nỗ lực và tràn đầy tín tâm, đồng thời tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Nhưng vì tâm chấp trước còn rất nhiều chưa buông bỏ coi nhẹ được, sau đó lại buông lơi an dật trong tu luyện cho nên bị nhiều can nhiễu, khiến cho tâm an dật và tâm sợ hãi khởi lên. Vì 2 vợ chồng tôi có mở cửa hàng tạp hóa và tôi lại tu luyện Pháp Luân Công nên công an, chính quyền địa phương xã liên tục can nhiễu và cấm tôi không được học Pháp Luân Công. Do tôi không học Pháp tinh tấn còn nặng nhân tâm, chấp trước và tâm sợ hãi mạnh mẽ cho nên tôi đã không giảng rõ chân tướng cho chính quyền công an. Vào ngày 28/4/2023 tôi đã ký bản cam kết với chính quyền địa phương là không tặng các tài liệu và không tập Pháp Luân Công ở nơi đông người.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những cam kết của tôi với công an chính quyền địa phương là không có giá trị. Tôi phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Bồng, sinh năm 1962, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tôi đắc Pháp được hơn một năm, do quá trình học Pháp luyện công chưa tốt (chủ yếu học và luyện ở nhà), tâm sợ hãi còn lớn, không thanh tỉnh, không hiểu rõ về luật và bị chồng con can nhiễu nhiều lần nhưng tôi cũng chưa đặt tâm giảng chân tướng cho họ, nên dẫn đến sự việc con trai tôi lên trình báo công an. Khi công an xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đến nhà làm việc và tôi đã ký vào bản tường trình cam kết là không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), để công an tịch thu sách đài và các vật phẩm của Đại Pháp. Sự việc không dừng lại ở cá nhân tôi, cũng cùng thời gian đó công an đã can nhiễu đến các đồng tu và chỉnh thể tu luyện ở huyện Xuyên Mộc. Sau đó, các đồng tu có đến nhà tôi chia sẻ động viên và khích lệ tôi mới minh bạch ra rằng việc làm của tôi là sai, tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng và đã làm điều mà một người tu luyện không nên làm, tôi vô cùng hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm, đã ký kết không phù hợp với Đại Pháp là không có giá trị và không chấp nhận. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết và thoả hiệp với công an. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí là phải học Pháp luyện công tập thể, phát chính niệm và giảng chân tướng cứu người.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Xuân Lộc, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Tôi năm nay 55 tuổi, đã tu luyện từ cuối năm 2020. Trong quá trình tu luyện tôi được thọ ích rất nhiều từ môn tập và mong muốn bước ra hồng Pháp và phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào ngày 3/6/2023 tôi có mang tài liệu và hoa sen đến điểm tổ chức sự kiện Festival, trong lúc tôi đang tặng tài liệu và hoa sen thì bị người phụ trách đưa về phường Tân Lập lập biên bản với lý do là tài liệu chưa cấp bản quyền, chưa cấp giấy phép. Sau đó bảo tôi ký biên bản cam kết không được phát nhưng tài liệu như vậy nữa. Lúc đó vì lý giải Pháp chưa sâu cùng với tâm sợ hãi dẫn động nên tôi đã ký vào biên bản. Sau khi về nhà hướng nội bản thân và bình tĩnh suy xét vấn đề tôi vô cùng hối hận về hành động của mình.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết vào biên bản. Tôi hứa sẽ tu luyện bản thân cho tốt để chính lại bản thân đồng thời vẫn tiếp tục làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài trên con đường tu luyện của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Hoàng Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Thời gian trước đây (khoảng năm 2021-2022), khi chia sẻ về việc phát chính niệm với các đồng tu tại điểm luyện công tại công viên Tam giác (gần công ty tôi đang làm việc) và một số đồng tu tại điểm học Pháp nhóm tại nhà bố mẹ tôi. Lúc đó, do ngộ tính kém nên khi in nội dung “Yếu lĩnh phát chính niệm” tôi đã không in nguyên văn nội dung trên trang minghui.org cho các đồng tu đọc, mà tôi đã thêm một số niệm do các nhân mình thể ngộ là tốt và hiệu quả (chủ yếu là phần thanh lý bản thể trong 5 phút đầu tiên) để hướng dẫn các đồng tu làm theo. Bây giờ tôi mới nhận thức ra việc làm của mình là không phù hợp với Pháp và không chiểu theo lời Sư phụ dạy – đây là việc làm sai trái, loạn Pháp.

Ngoài ra, thời điểm trước khi chưa đắc Pháp, chưa bước vào tu luyện – do chưa nhận thức được sự trân quý của Đại Pháp mà tôi đã vứt hủy một bản in sách Chuyển Pháp Luân trên giấy A4.

Tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những việc tôi đã làm trên đây, những điều đã chia sẻ với các đồng tu là không có giá trị, không có hiệu lực. Tôi phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Kiên định, kiên trì tu luyện đến cùng.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hội, 68 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Thanh Hóa. Ngày 01/06/2023 tôi lên công an xã Hoàng Châu xin giấy xác nhận để gửi vào cho con ở trong quận 12 Sài Gòn làm căn cước. Phía công an xã không cho, vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công và ép tôi ký vào biên bản từ nay không được tu luyện Pháp Luân Công nữa mới cho giấy xác nhận. Tôi là người mới tu luyện được 9 tháng nên ngộ về Pháp chưa được tốt, vì cái tình với con mà hồ đồ ký vào biên bản, sau khi được các đồng tu chỉ chính tôi đã rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan, học viên Pháp Luân Công tại Đăk Lăk, Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2016, nhưng đến năm 2019 chính quyền địa phương can nhiễu tôi. Mặc dù bị can nhiễu trong 3 năm liền nhưng bản thân luôn phủ nhận những tuyên truyền sai trái về Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền địa phương. Do bản thân học Pháp chưa sâu, thể ngộ của bản thân còn hạn chế và tâm sợ hãi chưa buông bỏ hết nên năm 2020 và năm 2021 tôi đã viết trong bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của mình là tôi chỉ luyện công tại nhà. Mặc dù trong tâm tôi chỉ nghĩ ghi cho xong việc, trên thực tế tôi không hoàn toàn làm theo những điều bản thân đã nói và viết với chính quyền địa phương. Nhưng sự uy nghiêm của Đại Pháp không cho phép tôi làm điều đó. Bản thân tôi đã vô tình tạo nên vết nhơ trên con đường tu luyện của mình, làm tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những điều đã viết và ký trong bản kiểm điểm cá nhân của mình. Việc cam kết với chính quyền địa phương luyện công tại nhà là không có giá trị và triệt để hủy bỏ nó. Phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực, bản thân sẽ cố gắng làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp và kiên định đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Minh Hồng (sinh năm 1963) – học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Năm 2016, khi tôi đang làm Phó ban bảo vệ dân phố Phường, trong họp chi bộ tôi nghe tuyên truyền có Pháp Luân Công – 1 môn du nhập từ nước ngoài vào, đang truyền đạo trái phép tại địa bàn. Do đó bản thân tôi vì muốn tìm hiểu rõ ràng những điều không tốt của Pháp Luân Công nhằm phục vụ cho chính quyền, nên đã tìm cách tiếp xúc, thâm nhập bằng cách vào học Pháp Luân Công cùng với các học viên địa phương. Thời gian đầu, tôi có cung cấp thông tin theo yêu cầu của an ninh địa phương và làm thiệt hại nhất định đến việc giúp cho người dân hiểu được Pháp Luân Công là tốt của học viên địa phương. Tuy nhiên, sau gần 3 năm, khi đã đọc nhiều kinh sách và bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân cùng các học viên địa phương thì tôi thấy rằng môn Pháp Luân Công này quá tốt, quá chính, không có gì là tà ở môn này cả và các học viên Pháp Luân Công địa phương đều là người tốt, hiền lành, họ đều chỉ đang muốn hoàn thiện bản thân mình làm người tốt hơn theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, hoàn toàn không làm chính trị. Tôi đã nhận ra rằng những việc mình làm là sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để nhận lỗi và sẽ cố gắng làm tốt 3 việc để tu bổ, bồi thường những tổn thất đã làm ra và phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo an bài của Sư phụ Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Sáu, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn. Trong khoảng thời gian giữa tháng 5 năm 2021 tôi cùng một số học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau đi phát hoa sen và tôi đã bị công an phường mời về trụ sở làm việc. Trong thời gian đó tôi học Pháp chưa được tốt, chưa được tinh tấn và cũng có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào các biên bản không phân phát hoa sen Đại Pháp tại khu vực gần đó nữa. Tôi rất ân hận cho việc làm của mình trong thời gian qua.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an các ban ngành địa phương là không có giá trị, và phủ định triệt để sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và cố gắng làm tốt ba việc mà Sư phụ đã an bài cho một đệ tử Đại Pháp cần phải làm trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Minh Trí, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn. Trong khoảng thời gian giữa tháng 5 năm 2021 tôi cùng một số học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau đi phát hoa sen và tôi đã bị công an phường mời về trụ sở làm việc. Trong thời gian đó tôi học Pháp chưa được tốt, chưa được tinh tấn và cũng có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào các biên bản không phân phát hoa sen Đại Pháp tại khu vực gần đó nữa. Tôi rất ân hận cho việc làm của mình trong thời gian qua.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an các ban ngành địa phương là không có giá trị, và phủ định triệt để sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và cố gắng làm tốt ba việc mà Sư phụ đã an bài cho một đệ tử Đại Pháp cần phải làm trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Huệ, 69 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2023 khi tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Ấp 1, Phước Kiển, Nhà Bè thì có người báo công an. Sau đó, tôi bị bắt vào phường công an. Do tôi không đủ chính niệm, tôi đã ký vào biên bản cam kết với nội dung không được đi tặng tài liệu trên địa bàn Ấp 1, Phước Kiển, Nhà Bè.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an, và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Văn Trí, sinh năm 1968, là học viên Pháp Luân Đại Pháp sinh sống tại Đà Nẵng, Việt Nam. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2023 tôi có giảng chân tướng cho một chị hàng xóm, đến ngày 5 tháng 6 công an phường tới nhà hỏi tôi phát tờ chân tường phải không và bắt tôi phải viết cam kết không được làm việc đó nữa.
Vì học Pháp mà không hiểu hết ý nghĩa sâu của Pháp, vì tâm lo sợ họ làm phiền tôi đã tự tay viết và ký vào tờ cam kết nộp cho công an.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Tiếp, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam. Đầu năm 2020 có lần tôi đi tặng tài liệu chân tướng trong lúc dịch covid 19 đang ở giai đoạn bùng phát mạnh. Tôi đi vào chợ có tặng tài liệu cho một số người thì bị công an ở chốt kiểm dịch vào và đưa tôi về trụ sở UBND xã. Họ yêu cầu tôi viết cam kết không được đi tuyên truyền, do tôi không hiểu luật, không có chính niệm nên tôi đã ký vào bản cam kết không được đi phát tài liệu nữa. Nay tôi nhận thấy việc mình ký vào bản cam kết là sai và đi theo an bài của cựu thế lực.

Tôi viết nghiêm chính minh phủ định những gì đã ký vào bản cam kết, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Minh Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tỉnh Quảng Trị – Việt Nam. Vào thời gian mới bắt đầu tu luyện, tôi được một đồng tu cho mượn cuốn sách photo Pháp Luân Công đi photo lại để học. Do thấy đông quá nên tôi không đợi mà nhờ người photo khi nào xong thì gọi tôi đến nhận. Lần ấy tôi photo ba cuốn để cho tôi và người nhà học. Sau mấy ngày họ mới gọi tôi đến lấy thì công an ập đến thu giữ tài liệu và mời tôi cùng chị photo lên phường lập biên bản lấy lời khai. Sau đó họ bảo tôi ký vào biên bản. Trong biên bản có ghi là không được tuyên truyền tài liệu này và một số điều khác mà do thời gian lâu quá nên tôi không nhớ hết. Do tôi học Pháp chưa sâu nên tôi đã đồng ý ký vào biên bản ấy và giờ đây tôi biết điều này là sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ. Tôi sẽ quy chính bản thân không để xảy ra những việc làm sai trái đối với Đại Pháp. Cố gắng nhiều hơn nữa để đi thật chính trên con đường tu luyện và hoàn thành tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nghinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lương Tài – Bắc Ninh. Tháng 5 vừa qua chúng tôi ra luyện công ở bờ Hồ Thứa thì bị công an can nhiễu ra bắt chúng tôi, và bắt ký tên cam kết không tập Pháp Luân Công ở nơi công cộng cùng các đồng tu và không được tuyên truyền cho người khác, nếu ra tập họ tịch thu toàn bộ xe cộ. Do tôi học Pháp chưa sâu, trong lúc không thanh tỉnh, tôi nghĩ đơn giản là ký không ra nơi công cộng nên đã ký. Nay tôi nhận ra việc làm của tôi hoàn toàn là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký, nói, làm không đúng. Phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lương Tài – Bắc Ninh. Tôi là học viên mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 5 năm 2023 tôi và các đồng tu ra bờ Hồ Thứa luyện công. Xe công an địa phương ra không cho chúng tôi luyện công nữa, chụp ảnh và viết cam kết không cho tập nơi công cộng, cũng không được tuyên truyền cho ai nữa. Chúng tôi nói không làm chính trị theo đảng phái nào, tập cho khỏe người thôi. Tôi mới tu luyện chưa hiểu sâu về Pháp, nên đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký, nói, làm không đúng. Phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nga, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lương Tài – Bắc Ninh. Ngày 3/3/2023 quê tôi có tổ chức hội chùa, tôi nghĩ mình đi phát tờ chân tướng cho mọi người thì sẽ cứu được nhiều người, 10h trưa hôm đó tôi đi phát được rất nhiều chỉ còn 12 tờ nữa. Đến tối công an thôn và xã đến nhà tôi và bắt tôi xuống xã làm việc. Đến đó công an bắt tôi làm đơn và ký vào không thì họ cho lên huyện, tôi nói tôi chỉ giới thiệu về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và vạch trần đảng cộng sản Trung Quốc đã bức hại người thiện lương có gì sai đâu. Công an bảo không được phát tờ rơi vì đảng không cho phép. Ngày hôm sau là 49 ngày mẹ chồng mất nên tôi đã nghe theo và ký vào đơn. Tôi đã quá ân hận vì đã làm những điều không nên làm. Trong tu luyện tôi còn nhiều tâm chấp trước vào tình cảm, dẫu tôi có hữu lậu tôi cũng phải chỉnh lại bản thân theo Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thêu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lương Tài – Bắc Ninh. Thời gian gần đây tôi có tham gia luyện công nhóm và bị công an huyện bắt ký vào bản cam kết không được luyện công nhóm, tu tập đông người, sau đó họ đưa danh sách tên tôi về địa phương tôi đang sinh sống, họ gửi giấy mời tôi ra công an xã để làm việc, họ ép tôi ký vào bản cam kết là không được tuyên truyền giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác. Họ đe dọa nếu tôi không ký vào biên bản thì sẽ trục xuất khỏi địa bàn vì tôi ở tạm trú. Tôi nhận thấy ký vào đấy là sai trái, khiến tôi rất ân hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để xác nhận rằng, bản cam kết đó là bị bắt buộc, phủ nhận hoàn toàn an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Chín, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lương Tài – Bắc Ninh. Tôi mới tập luyện và học Pháp được mấy tháng, do tập luyện còn nhiều chỗ chưa đúng, thời gian gần đây tôi có đi luyện công nhóm để các đồng tu học trước chỉ bảo những chỗ còn sai. Và bị công an gọi ra xã lập biên bản không được tụ tập và không được giới thiệu cho người khác. Tôi bị ép buộc ký vào đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi việc làm chưa đúng của tôi, văn bản đó từ nay không có giá trị. Tôi vẫn thường xuyên tập luyện và học Pháp và cố gắng tu tâm theo tiêu chuẩn của Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Quốc Tiến, học viên Pháp Luân Công tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vào ngày 13/05/2017, tôi đến xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương giao lưu với các đồng tu. Trong lúc chia sẻ thì công an xã Hưng Hòa đến yêu cầu giải tán và mời tôi cùng một số đồng tu về trụ sở giải trình. Trong lúc nói chuyện với công an viên, do còn nhiều tâm chấp trước tôi đã nói tôi chỉ tu ở nhà. Tôi nhận thấy rằng lời nói đó của tôi thật sự không phù hợp với tiêu chuẩn của một học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận lời nói đó không có giá trị. Tôi sẽ kiên định làm tốt 3 việc mà Sư phụ dạy.


Đăng ngày 04-07-2023;

Share