Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Đức Hoàng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Gia Lai. Vào khoảng thời gian những năm 2014, 2015, 2016 tôi còn là sinh viên, khi về nhà nghỉ hè công an đến nhà và mời lên văn phòng công an làm việc vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian đó do học Pháp ít, không tinh tấn, tâm an dật và tâm sợ hãi lớn nên tôi đã ký vào các biên bản không phân phát các tài liệu và không được tập luyện Pháp Luân Công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết của tôi với công an các ban ngành địa phương là không có giá trị, và phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Minh Liên ở Việt Nam, đắc Pháp từ năm 2021. Tôi được hưởng hồng ân từ Đại Pháp, luôn mong muốn đi hết con đường tu luyện đã chọn lựa. Tuy nhiên, đầu tháng 3/2023, dưới áp lực nhiều mặt từ phía gia đình, tôi bị ép buộc phải viết giấy cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, do định lực và chính niệm chưa đủ tôi đã phải thực hiện theo.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố hủy bỏ mọi điều tôi đã viết khi bị ép buộc. Tôi sẽ tiếp tục đi tiếp trên con đường tu luyện của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Hương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng, Việt Nam. Vào ngày 22/1/2022, tôi có vào thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đọc Pháp chung cùng với các học viên tại đó. Vào lúc 14h10′ cùng ngày, trong khi chúng tôi đang đọc Pháp thì công an thị trấn Ái Nghĩa- Đại Lộc đến lập biên bản và yêu cầu chúng tôi về đồn, thu toàn bộ Kinh sách của chúng tôi và sách trên tủ của đồng tu chủ nhà. Về đồn họ bắt tôi viết bản tường trình và ký vào bản cam kết không được tập trung đọc Pháp tại Ái Nghĩa- Đại Lộc. Do học Pháp chưa sâu tôi đã ký cam kết.

Tôi nhận thấy việc tôi làm hoàn toàn sai và không phù hợp với người tu luyện Đại Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những cam kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Xuân Phúc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng, Việt Nam. Vào ngày 22/1/2022, tôi có vào thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đọc Pháp chung cùng với các học viên tại đó. Vào lúc 14h10′ cùng ngày, trong khi chúng tôi đang đọc Pháp thì công an thị trấn Ái Nghĩa- Đại Lộc đến lập biên bản và yêu cầu chúng tôi về đồn, thu toàn bộ Kinh sách của chúng tôi và sách trên tủ của đồng tu chủ nhà. Về đồn họ bắt tôi viết bản tường trình và ký vào bản cam kết không được tập trung đọc Pháp tại Ái Nghĩa- Đại Lộc. Do học Pháp chưa sâu tôi đã ký cam kết.

Tôi nhận thấy việc tôi làm hoàn toàn sai và không phù hợp với người tu luyện Đại Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những cam kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Đào, học viên Pháp Luân Công ở Hà Tĩnh. Có lần tôi đi phát thẻ bình an thì bị công an bắt giữ và bắt ký cam kết không được phát tài liệu nữa. Vì không hiểu pháp luật nên tôi đã ký vào cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Diệu, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian sắp xảy ra đại dịch Covid cho đến vài tháng sau khi đại dịch mới bắt đầu, do một thời gian dài trước đó không chú trọng tu luyện tâm tính, chấp trước truy cầu quá nhiều dẫn đến tôi nghe theo người có công năng rồi bản thân bị tà ngộ, xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc không phù hợp với Pháp và làm ra hành động đốt đài luyện công, đĩa luyện công, cuốn Cửu Bình tiếng Trung Quốc, tài liệu giảng chân tướng, hoa sen. Tôi cũng có những suy nghĩ và hành động bất kính với sách Đại Pháp của Sư phụ. Ngoài ra tôi còn phạm tội giải thích Pháp, làm theo cách phát chính niệm mới mà người có công năng kia đưa cho và đi khuyên một số đồng tu nên thực hiện theo những lời tà ngộ của đó dẫn đến việc có vài đồng tu rời khỏi hạng mục cứu người, có đồng tu thì bị can nhiễu đến tu luyện.

Còn một sự việc nữa trong khoảng thời gian mới tu luyện, trong lúc không nhớ rõ tôi đã vô ý nói với một người bạn rằng nếu tôi làm sự việc đó thì tôi không phải là người tu luyện. Sau khi nhớ lại là mình có làm sự việc đó thì tôi thấy lời nói của mình là sai, nhưng vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

2 sự việc trên đã qua một thời gian vài năm nhưng trong đầu tôi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện nó và nghĩ rằng mình cần viết Nghiêm chính thanh minh, nhưng lại bị nhiều suy nghĩ và nhân tâm gạt đi. Từ đó trên con đường tu luyện đã bị thêm vào nhiều khổ nạn và thống khổ không đáng có. Bây giờ tôi đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và sự nghiêm túc của tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những hành vi gây tổn hại cho Đại Pháp và những lời tà ngộ, lời nói trong lúc không lý trí do bị cựu thế lực cưỡng ép lên, tôi không chấp nhận bất kể sự an bài nào của cựu thế lực và chỉ bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hoa, sinh năm 1967, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Năm 2021 trên đường đi bán hàng tôi có đến chợ đêm Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, và có tặng tài liệu chân tướng thì bị 4 cán bộ nhân viên chặn không cho tôi đi và gọi công an phường 16 Gò Vấp, bảo tôi phải lên phường, họ đem tờ cam kết bảo ghi là ấn phẩm trái phép, và bảo từ nay không đến phát tài liệu. Do không thanh tỉnh và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nấm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào ngày 03/3/2023 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng tại trường Nguyễn Khuyến tại thành phố Nam Định thì bị người dân báo công an và tôi đã bị công an phường mời về làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ, do nhận thức Pháp chưa sâu và còn có tâm sợ hãi nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã viết và ký vào cam kết không phát tài liệu chưa được nhà nước cấp phép. Sau khi về nhà tôi nhận thấy việc làm trên của mình là quá sai lầm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lâm Cẩm Trinh, sinh năm 1967, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Tháng 2/2023 trên đường đi bán hàng tôi có đến quận 1 và có tặng tài liệu chân tướng thì bị 4 cán bộ nhân viên chặn không cho tôi đi và gọi công an phường Bến Thành, quận 1, bảo tôi phải lên phường, họ đem tờ cam kết bảo ghi là ấn phẩm trái phép, và bảo từ nay không đến phát tài liệu. Do không thanh tỉnh và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết trong biên bản đó cũng như an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ quy chính lại bản thân, tu luyện thật tốt hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vỏ Du, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Trị, đắc Pháp năm 2019. Vào ngày 8/11/2022, tôi được Đảng uỷ thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) mời đến Nhà văn hóa Khu phố Hữu Nghị trao đổi và khuyên tôi tu luyện học Pháp, luyện công tại nhà; không được đi ra luyện công, tập trung đông người và lôi kéo người học.

Trong tu luyện tôi hiểu chưa sâu về Đại Pháp, chính niệm không đầy đủ và có tâm sợ hãi nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, nên tôi đã ký vào biên bản làm việc ngày 8/11/2022.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết vào biên bản ngày 8/11/2022. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc và chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Hùng Phương, học viên Đại Pháp tại Yên Bái. Hiện nay tôi đang làm việc tại cục thuế tỉnh Yên Bái. Trong tháng 3 năm 2023, tôi đã thỏa thuận với cơ quan cục thuế tỉnh Yên Bái là thực hiện theo văn bản của tỉnh không tham gia tập luyện, tuyên truyền về Pháp Luân Công. Sau đó, tôi hướng nội việc này là không đúng với Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, quy chính lại bản thân trong Pháp và theo an bài của Sư phụ, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như lan toả Chân Thiện Nhẫn là điều chân chính và bản thân tôi sẽ kiên định đi theo con đường tu luyện này.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thi Thoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Hóa. Năm nay tôi 58 tuổi, tu luyện được 2 năm .Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Tôi đang cùng 7 học viên luyện công tại nhà thì có một cán bộ công an huyện đến hỏi tôi đang tập gì. Tôi trả lời chúng tôi đang luyện công của Pháp Luân Công. Sau đó công an viết biên bản có ghi nội dung là không tu tập đông người, không được phát tờ rơi và không được đi tuyên truyền và họ bắt tôi ký cam kết không đi làm những việc làm trên. Do học Pháp chưa sâu, có tâm sợ hãi, bị tà ác dùi vào nên tôi đã ký. Sau khi ký xong tôi đã nghĩ lại việc làm của tôi đã gây tổn thất đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy cam kết với công an là không có giá trị và triệt để phủ nhận an bài của cực thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi xin nghe lời Sư phụ làm tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Ngọc Sơn, học viên Pháp Luân Công tại Khánh Hòa. Vào ngày 7/4/2023 tôi đang đọc Pháp tại nhà của đồng tu thì công an thị trấn vào và bắt chúng tôi phải khai họ tên và địa chỉ của mình, và họ đã lấy hết sách của chúng tôi mang đi, họ nói sách này không có bản quyền, do chúng tôi không hiểu pháp luật nên không lý trí mà đã đưa hết sách của mình cho họ. Ngày hôm sau họ mời tôi lên làm việc, trong lúc tôi không lý trí, mang tâm người thường, tâm sợ hãi, đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã không lý trí mà ký vào bản cam kết là không tập trung đông người học Pháp nhóm như vậy nữa, sau khi ký xong thì tôi nhận thấy mình đã sai lầm rồi, trong tâm rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, và phủ nhận những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Ngọc Hoàng, học viên Pháp Luân Công tại Khánh Hòa. Vào ngày 7/4/2023 tôi đang đọc Pháp tại nhà của đồng tu thì công an thị trấn vào và bắt chúng tôi phải khai họ tên và địa chỉ của mình, và họ đã lấy hết sách của chúng tôi mang đi, họ nói sách này không có bản quyền, do chúng tôi không hiểu pháp luật nên không lý trí mà đã đưa hết sách của mình cho họ. Ngày hôm sau họ mời tôi lên làm việc, trong lúc tôi không lý trí, mang tâm người thường, tâm sợ hãi, đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã không lý trí mà ký vào bản cam kết là không tập trung đông người học Pháp nhóm như vậy nữa, sau khi ký xong thì tôi nhận thấy mình đã sai lầm rồi, trong tâm rất hối hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, và phủ nhận những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Ngọc Rạng, học viên Pháp Luân Công ở Khánh Hòa. Tôi năm nay 67 tuổi, tu luyện từ năm 2019. Tôi có tổ chức các đồng tu học Pháp tại nhà vào tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Tối ngày 7/4/2023 có 19 đồng tu đang đọc sách thì công an thị trấn và công an huyện ập vào nhà tôi lấy đi 11 quyển Chuyển Pháp Luân lấy lý do sách này in chưa được nhà nước cho phép và mời tôi lên đồn công an làm việc. Trong biên bản họ ghi là tôi không được tổ chức đọc sách đông người trong nhà nữa, vì không đủ chính niệm nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định hoàn toàn tất cả các văn bản đã ký kết với công an. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ tu luyện theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Văn Huấn, sinh năm 1992, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cao Bằng, đắc Pháp từ tháng 8 năm 2022. Ngày 14 tháng 4 năm 2023, công an xã Thượng Hà mời tôi lên trụ sở làm việc yêu cầu ký bản cam kết in sẵn có nội dung: Không chia sẻ, phát tài liệu, học Pháp luyện công nhóm; Không chia sẻ lên mạng xã hội các nội dung về Pháp Luân Công. Do ngộ Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ nên tôi đã ký. Trấn tĩnh lại, tôi hiểu ra mình đã làm sai, ảnh hưởng và tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ định hết thảy những gì tôi đã ký kết vào ngày 14 tháng 4 năm 2023. Tôi chỉ chiểu theo an bài của Sư phụ, tín Sư tín Pháp bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Dậu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2021 tôi và bạn đồng tu có đi phát tài liệu giảng chân tướng tại chợ Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang thì bị người dân báo công an và chúng tôi đã bị công an xã Hùng Đức mời về Ủy ban nhân dân xã làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, chính niệm không đầy đủ và do nhận thức về Pháp chưa sâu và còn mang tâm người thường cùng với sự sợ hãi, còn chấp trước vào cái tình nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi đã viết và ký vào biên bản cam kết là không đi tuyên truyền Pháp nữa. Sau khi tôi về nhà tôi đã nhận thấy việc làm của mình là quá sai lầm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc và đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lương, học viên Pháp Luân Công tại Nghệ An. Vào ngày 13/4/2023 tôi có đi hồng Pháp và giảng chân tướng, do có người báo tin nên công an mời tôi về trụ sở công an phường để làm việc. Trong khi xem tài liệu họ nói tài liệu chưa được kiểm chứng do đó họ thu giữ của tôi 1 cái đài, 1 quyển Chuyển Pháp Luân, 1 quyển Đại Viên Mãn Pháp, tài liệu chân tướng và thẻ bình an. Tôi không thanh tỉnh, còn nhiều tâm chấp trước, chính niệm chưa đủ nên tôi đã viết ký kết không tuyên truyền với họ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã viết ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Duân, học viên Pháp Luân Công tại Biên Hòa. Ngày 18/8/2020, trong lúc tặng tài liệu giảng chân tướng cho người dân ở phường Tân Hiệp thì tôi bị công an phường Tân Hiệp mời vào làm việc. Tại đây tôi đã giảng chân tướng cho họ và chứng minh việc mình làm là đúng đắn không có gì sai trái nhưng họ vẫn lập biên bản, bắt tôi viết cam kết từ nay trở đi không đi tặng tài liệu nữa, nếu không sẽ bị phạt hành chính, thu điện thoại và giữ xe. Tôi là học viên mới, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này nên tôi đã làm theo, thỏa hiệp với họ. Trong lúc không tỉnh táo, minh bạch tôi đã ký tên vào biên bản. Khi về nhà tôi đã nhận ra sai lầm của mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an. Tôi sẽ chỉ làm theo sự an bài của Sư phụ, làm tốt việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Rặm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Vào năm 2015, tôi đi phát cuốn tài liệu thì bị công an phường Tân Chánh Hiệp quận 12 thu giữ tài liệu và lập biên bản với lý do họ đưa ra là ấn phẩm trái phép, sau đó bắt ký không cho tặng nữa. Do có tâm sợ hãi và ngộ tính kém nên tôi đã ký vào biên bản đó. Năm 2022 do người dân đã báo cho công an phường đến nhà, họ đến nhắc nhở không được phép tập trung đông người và bắt kê khai nhân khẩu, vì học Pháp chưa tốt, còn tâm sợ hãi, không thanh tỉnh và không hiểu rõ về luật nên tôi đã ký vào bản khai đó. Qua quá trình tu luyện tôi mới minh bạch ra rằng việc làm của tôi là sai và đã ký kết với cựu thế lực. Tôi đã làm Sư phụ phải thất vọng và đã làm điều mà một người tu luyện không nên làm. Tôi rất hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tất cả những điều tôi đã làm mà không phù hợp với Đại Pháp là không có giá trị và không chấp nhận. Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 06-05-2023;

Share